1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 2 rồi. 1 tuần đã qua. Buổi offline hôm qua còn dư âm đến tận bây giờ. Bận bịu quá giờ mới có tham đổi lại chủ đề.
    Nhân vật tuần này box TBình ta phỏng vấn là motthoang_hn02 ( tân mod box Hà Giang ) - vị khách mời đã đến dự sinh nhật box ta vào cuối tăng 2.
    Sau buổi offline, motthoang_hn02 đã tỏ ra rất có thiện cảm với các mem TBình và ngỏ lời muốn được Phỏng Vấn. Thể theo đề nghị rất đỗi đáng yêu này, Fri quyết định tuần này dành cho vị khách ngoài box. Mọi người tham gia PVấn motthoang_hn02 nhé.
    Đây là frofile :


    Thông tin cơ bản
    Tên đăng kí: motthoang_hn02
    Tên thật: Diệu Linh
    Nơi cư trú: , Vietnam
    Tình trạng hôn nhân: Đã có gia đình
    Giới tính: Nữ
    Tổng số bài viết: 1327
    Được bình chọn: ( 4.8 điểm)
    Đã có 25 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    204 (không kể bản thân và khách)
    Vàng:
    1349, Lần cuối cùng kiếm được 1 gold với lý do "Online trên TTVNOL trong vòng 1 tiếng" lúc 04:31, 05/06/2006. Hôm nay kiếm được 9 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 16 gold, tuần trước 62 gold.
    Thêm một chút về tôi
    Tiểu sử: để em về hỏi mẹ đã he he
    Sở thích: thích đi biển, ăn kem vào mùa đông , thích hoa hồng vàng, thích ngửi mùi thuốc lá , thích đi dạo dưới mưa , thích nấu ăn, đi du lịch đến nhiều nơi .................
    Thông tin mới nhất: đã có con nhưng chưa có chồng !!!
    Câu nói ưa thích nhất: Hãy can đảm mà sống bởi ai cũng phải chết một lần !!


  3. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    1. U có người yêu chưa?
    2. Tuổi con gì?
    3. Cầm tinh con gì?
    4. Xuất xứ của bản thân mình?
    5. Tuổi gì trong 12 con giáp mà U thích nhất? vì sao?
    6. Tên dầy dủ của U là ji?
    7. Tên dó ý nghia nhu thế nào?
    8. Quê của U ở dâu?
    9. Ổ quê huong mình U thích nhất điều gì?
    10. Nhà U có mấy nguời?
    11. U là con thứ mấy trong nhà?
    12. U thích diểm gì nhất trong gia dình mình?
    13. U thích nhất cài gì trong số đồ dùng của mình
    14. U thích màu gì nhất?
    15.Môn học ở phổ thông U thích nhất môn nào?
    16.Còn trên ĐH U thích học môn nào?
    17.Hồi còn nhỏ U mơ ưóc sau này mình làm gì?
    18. Bây giờ đã thực hiện được chưa?
    19. Quan quan điểm sống của U là như thế nào?
    20. U dự định gì cho tuong lai?
    21. U thích cái gì nhất?
    22. Ghét cái gì nhất?
    23. Ngưòi bạn thân nhất của U tên là gi?
    24. U hay "chát" vói ai?
    25. Con số nào mà U thích?
    26. Mùa nào trong năm U thích nhất?
    27. Trong mùa đông U thích làm gì nhất?
    28. Món ăn nào U thích nhất?
    29. U có biết nấu ăn không?
    30.Món nào U nấu là ngon nhất?
    31.Khi có ngưòi ngỏ lời yêu với U điều đầu tiên U nghĩ đến là gi?
    32.U đã "Kiss" lần đầu tiên khi đó U bao tuổi?
    33. Cảm giác đó như thế nào?
    34. U nghĩ sao về tình Đơn phương?
    35. Đã yêu đơn phương bao giờ chua?
    36.U có thích đọc truyện không?
    37. U thích thể loại chuyện gi?
    38. Tác giả nào mà U ngưỡng mộ
    39. Hiện tại U mơ ước cái gì?
    40.Nếu Cho U 3 diều ước Thì U sẽ ước những gi?
    41. Ngay giờ U trúng xổ số thì việc đầu tiên U làm là gi?
    42. Một ngày U ngủ mấy tiếng?
    43. U sẽ làm gì để xây dựng TTOLVN?
    44. Nếu một ngày nào mà U không thể sinh hoạt trên TTVNOL nưa thì sao?
    45. Ngưòi bạn mà U quý nhất Trên TTVNOL?
    46. U Hát có hay không?
    47. U nghĩ thế nào về chữ viết của mình?
    48. U thích đi bằng phương tiện gi nhất?
    49. Trứoc khi đi ngủ U thuờng làm gi?
    50. U nghĩ thế nào về con người Thái Binh
    .........
    Thui tạm thời như vậy cái đã.... Còn nhiều cái để Phỏng vấn lắm Nnhưng đói quá rồi........
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, PV dã man thật. Tha hồ mà trả lời nhá Linh.
    Mày cứ trả lời hết 50 câu đi, rồi đến lượt tao hỏi
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    mèng ơi ! vừa mới chân ướt chân ráo vô đây mà được các pác " chăm sóc " iem ghê quá,iem cảm động suýt ngất.Mới đóng xiền viện phí hum qua hèn chi được lên bàn mổ ngay,thôi thì trăn sự em nhờ các pác đấy ạ
    Nèo nèo,bắt đầu là thầy lang vườn 1 lớp :
    1. U có người yêu chưa?
    Tại sao pác lại " khai đao " bằng câu hỏi nài nhở he he iem chỉ muốn nói với pác 1 điều rằng : Nếu pác yêu 1 ai đó thì đừng bao giờ hỏi người ấy đã có người yêu chưa mà hãy xem tình cảm của họ dành cho pác thế nào nhé ! (chống chỉ định hiểu sai ý iem nha )
    2. Tuổi con gì? iem tuổi con.......................con gì là linh vật biểu tượng của Si gêm 22 ở VN ý pác nhờ?
    3. Cầm tinh con gì? mở ngoặc như trên đóng ngoặc
    4. Xuất xứ của bản thân mình?
    Tháng 8 chỉ có 1 ngày ấy là ngày đầu tiên,ngày iem " chuyển công tác " 01/08/1985 nói túm lại iem là con của bố iem và do mẹ sinh ra
    5. Tuổi gì trong 12 con giáp mà U thích nhất? vì sao?
    iem thích nhất tuổi Khỉ,vì sao ư? bít được chít liền à
    6. Tên dầy dủ của U là ji?
    Dạ báo cáo với pác tên đầy đủ của iem là Phạm Nguyễn Diệu Linh ( cơ mà đó chỉ là bút danh khi em đi viết báo ) còn tên cúng cơm của iem là : Phạm Thị Thanh Thuỷ cơ,vì mọi người quen gọi Linh,hơn nữa em cũng thích tên ý nên chả phản đối hi vọng sau khi biết tin nài các pác vẫn gọi iem là Linh nhá(cho em được toại nguyện )
    7. Tên dó ý nghia nhu thế nào?
    Tên Phạm Nguyễn Diệu Linh là do : ba em họ Phạm,mẹ họ Nguyễn(làng Nguyễn ở TB quá nủi tiếng ),tên Diệu Linh là do em thích nên em lấy bút danh vậy.Còn tên Thanh Thuỷ là cả 1 câu chuyện thú vị gắn liền với kỉ niệm của bố , nhưng kể ra đây dài lém , ko tiện ( lúc nào gặp iem kể cho nhớ )
    8. Quê của U ở dâu?
    Như nhà thơ Chế Lan Viên đã nói : " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn............" với iem tất cả những mảnh đất nơi em đã đi qua và có kỉ niệm ở đó thì đều là quê hương nhưng túm lại 1 câu cho nhanh : quê ngoại : Đông Lĩnh,Đông Hưng,Thái Bình ; còn quê nội Hải Phòng
    9. Ổ quê huong mình U thích nhất điều gì?
    iem thích tất cả những gì thuộc về làng quê,từ cây đa giếng nước mái đình đến những đứa trẻ con chăn trâu và nhất là những cánh đồng thơm mùi lúa mới,không khí thật dễ chịu hơn cuộc sống đô thị rất nhiều(con người thì mộc mạc giản dị nhưng ấm áp tình người,nói chung mỗi dịp về quê là 1 dịp iem tìm thấy mình trong tất cả những gì nói trên )
    10. Nhà U có mấy nguời?
    Ở thời điểm hiện tại thì là 2 ạ : Mẹ iem và iem (ba iem đã mất khi iem 5 tuổi)
    11. U là con thứ mấy trong nhà?
    nhà iem có ai nữa đâu nên iem muốn con thứ mấy cũng chả được he he
    12. U thích diểm gì nhất trong gia dình mình?
    Nếu nói thích điểm gì có lẽ là rất nhiều nhưng iem thích nhất đó là cảm giác mỗi khi đi xa trở về nhà,bên Mẹ cảm thấy bình yên nhất.
    13. U thích nhất cài gì trong số đồ dùng của mình
    Đó là chiếc điện thoại bởi với iem thiếu nó như con người ta thiếu đi xương sống
    14. U thích màu gì nhất?[/b
    Màu tím của sự thuỷ chung,màu xanh của hi vọng và màu đỏ của chiến thắng(iem tham quá nhờ? )
    15.Môn học ở phổ thông U thích nhất môn nào?
    Tất lẽ dĩ ngẫu là môn Văn pác ạ (chả là iem học chuyên Văn mừ )
    16.Còn trên ĐH U thích học môn nào?
    Vẫn là các môn liên quan đến Văn học,thêm vào đó là 1 chút về lịch sử,chính trị như : lịch sử Đảng,chủ nghĩa xã hội.............
    17.Hồi còn nhỏ U mơ ưóc sau này mình làm gì?
    pác nhắc đến điều nài làm tim iem lại nhói đau nè ngày ấy iem ước mơ là 1 cô giáo dạy trẻ iem vùng cao(biết là khó khăn nhưng vẫn thích như vậy ) rùi chả hiểu sao vào 1 ngày đẹp zời iem lại phản bội cái lý tưởng cao sờ cả ấy để theo nghiệp làm Báo hic hic
    18. Bây giờ đã thực hiện được chưa?
    Có lẽ là phải để kiếp sau thôi pác ạ
    19. Quan quan điểm sống của U là như thế nào?
    chậc chậc pác nói quan điểm làm cho iem giật tờ lờ mìn he he iem chỉ khiêm tốn nói rằng nó là chỉ tiêu thui ạ : SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH hoặc HÃY CAN ĐẢM MÀ SỐNG BỞI AI CŨNG PHẢI CHẾT 1 LẦN ! (2 điều ý iem áp dụng tuỳ từng điều kiện,tuỳ hoàn cảnh )
    20. U dự định gì cho tuong lai?
    Nếu là dự định có lẽ là rất nhiều nhưng iem không muốn dự định hay hoài bão lớn lao mà để đấy vì thế dự định của iem trước mắt chỉ là học cho ra trường và hoàn thành tốt công việc sếp giao ở toà soạn thui ạ ! (ngoài ra sẽ là khoảng thời gian thấy mình có ích hơn khi tham gia Tình Nguyện,tâm huyết của iem 3 năm nay đấy ạ )
    21. U thích cái gì nhất?
    iem thích được làm theo ý mình(tất nhiên là những điều nên làm và được làm )
    22. Ghét cái gì nhất?
    ghét phải làm theo lời người khác mà mình không thích !
    23. Ngưòi bạn thân nhất của U tên là gi?
    úi zời cho iem mạn phép xin ít đất để vít lun cả hò văn tèn (họ và tên ) của nó ra đây ạ : Cao Hoàng Trúc Thuỷ Huyền Trang (mèng ơi ! xỉu mất )
    24. U hay "chát" vói ai?
    Khi online thường thì iem hay tìm tài liệu nên vì thế cũng tàu ngầm lun có việc gì với ai đó thì mới vô chát thôi ạ !
    25. Con số nào mà U thích?
    đó là số 9 ạ (có 1 kỉ niệm về con số nài bi giờ nghĩ lại thấy hâm quá à )
    26. Mùa nào trong năm U thích nhất?
    dạ đó là mùa Thu ( mùa của Cách mạng tháng 8,mùa của sự mát mẻ,mùa...................đánh dấu sự có mặt và tồn tại của iem trên thế gian nài )
    27. Trong mùa đông U thích làm gì nhất?
    iem thích được ngồi bên ánh lửa hồng và tâm sự với ai đó về tất cả chuyện người,chuyện đời.....................để thấy lòng mình ấm áp hơn trong cái lạnh của tiết trời.
    28. Món ăn nào U thích nhất?
    Ấy là rau muống xào và đậu rán ( iem đã ăn liền tù tì 1 tháng mà không biết chán )
    29. U có biết nấu ăn không?
    Không tự hào là người nấu khéo nhưng tất cả những món iem nấu mọi người ăn xong chỉ nói 1 từ : Được
    30.Món nào U nấu là ngon nhất?
    Đây còn do nhận xét khách quan của những người thưởng thức pác ạ (bởi đâu có phải mình nấu xong roài ngồi vắt chân lên sì pam hết những sản phẩm ý đâu? )
    31.Khi có ngưòi ngỏ lời yêu với U điều đầu tiên U nghĩ đến là gi?
    Ấy là mức độ Thật của lời nói ý là bao nhiêu?
    32.U đã "Kiss" lần đầu tiên khi đó U bao tuổi?
    Khi iem còn bé xíu xiu,đầu còn để chỏm ạ ( 4 tuổi ) với 1 bạn girl,ối zời sao mình lại thế nhờ?nghĩ lại thấy ghê quá he he
    33. Cảm giác đó như thế nào?
    iem chả nhớ đâu,thỉnh thoảng gặp nó cứ bị nó trách sao không ngày ý không hun lâu hơn để thấy cảm giác nhớ mãi không quên hic
    34. U nghĩ sao về tình Đơn phương?
    Đơn tức là 1mà phương thì lại có những 4 phương(chưa kể là 8 hướng ) nhưng nói túm lại yêu đơn phương là không nên và tốt nhất là hạn chế để mình không rơi vào trong tình cảnh ấy(giả sử có rơi vào roài cũng cố mà vùng ra đi ạ )
    35. Đã yêu đơn phương bao giờ chua?
    zạ chưa đâu ạ ! iem sống vô tư,chết từ từ nên rất hạn chế đi mua những điều mềm yếu,uỷ mị,buồn phiền,lo lắng...............vào bản thân mình !
    36.U có thích đọc truyện không?
    dạ truyện tiểu thuyết tình cảm ạ !(nhiều lúc ngồi đọc lại khóc 1 mình như dở hơi ý )
    37. U thích thể loại truyện gi?
    iem thích tiểu thuyết tình cảm như đã nói ở trên,ngoài ra còn thích truyện kiếm hiệp(thích thôi cơ mà chả đọc mấy,mâu thuẫn quá cơ )
    38. Tác giả nào mà U ngưỡng mộ?ấy là nữ nhà văn của Trung Quốc : Lương Phụng Nghi
    39. Hiện tại U mơ ước cái gì?
    Một ước mơ giản dị là làm được tiền tạm chi tiêu để đỡ gánh nặng kinh tế cho mẹ,ngoài ra sẽ dành thời gian cho các hoạt động xã hội mà Tình nguyện là 1 điển hình !
    40.Nếu Cho U 3 diều ước Thì U sẽ ước những gi?1 là ước cho tất cả những người thân trong gia đình luôn mạnh khoẻ - hạnh phúc - thành đạt !
    2 là điều ước cho tất cả mọi người xung quanh,nhất là những người có hoàn cảnh thiệt thòi,kém may mắn như(người nghèo,trẻ em nhiễm chất độc da cam,trẻ lang thang............) mong cho nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi của họ như đoá hương dương luôn hướng về phía mặt trời !
    3 là điều ước khiêm tốn cho bản thân: sẽ được đi nhiều,đóng góp nhiều bài viết hay,có chất lượng như tiếng nói của cá nhân với tất cả các vấn đề trong XH trên mặt Báo.(chỉ mong 1 ngày được nói thật tất cả,được độc giả đón nhân bằng tấm lòng chân thành nhất )
    41. Ngay giờ U trúng xổ số thì việc đầu tiên U làm là gi?
    Sẽ dành 1/2 số tiền ấy cho Mẹ,nửa còn lại sẽ mua những thứ đang rất cần mỗi khi "hành nghề " : máy ảnh,máy ghi âm,xe máy,máy vi tính..............(úi zời nghĩ đến nó mà muốn đi oánh xổ số quá )
    42. Một ngày U ngủ mấy tiếng?
    Cái nài bất thường lém ạ ,có lúc thì 8,có lúc lại 10,có lúc thì chỉ có 5 thui ạ ( chả là iem quen làm việc khuya nó mới hiệu quả,ai hiểu sai ý iem giáng chịu nhớ )
    43. U sẽ làm gì để xây dựng TTOLVN?
    Nếu nói làm gì sẽ là rất nhiều,cơ mà iem không muốn nói roài để đấy,nên trước mắt chỉ là sẽ cố gắng đóng góp những bài có chất lượng,nhiệt tình(những khi có thể)
    44. Nếu một ngày nào mà U không thể sinh hoạt trên TTVNOL nưa thì sao?
    Điều này sẽ là 1 hạn chế lớn không chỉ riêng với iem mà với rất nhiều người đã - đang - sẽ gắn bó với TTVNOL (nhưng giả sử nó mà sập xuống thì cũng đành chịu thui ạ ,iem hổng phải là chuyên gia để có thể khôi phục lại nó đâu nha )
    45. Ngưòi bạn mà U quý nhất Trên TTVNOL?
    Với iem ai tốt với mình thì mình tốt lại(thậm chí là hơn thế)còn nếu ai không tốt thì sẽ có những biện pháp đối xử riêng(tuỳ ở cái điều không tốt ấy ) vì thế nên iem không có khải niệm phân biệt ai nhất hay là number one
    46. U Hát có hay không?
    cũng thỉnh thoảng thui ạ,hum nào mát zời thì iem cũng " mát " theo và lẩm bẩm hát 1 mình (may không ai bít nếu không giờ nài chả được ngồi đây,lên Trâu Quỳ rùi đấy ạ )
    47. U nghĩ thế nào về chữ viết của mình?
    Chữ của iem á? không xấu cũng chả đẹp he hé chỉ được xếp vào là dễ nhìn,dễ đọc và ít ra là ai ngó vào cũng hiểu được là,,,,,,,,,,,,,,,,,iem đang chiềng bày cái giè trên mặt giấy
    48. U thích đi bằng phương tiện gi nhất?
    iem thích đi xe đạp nhất(nghe có vẻ là hơi hâm bởi thời nay phương tiện giao thông phát triển chả cho người ta theo kịp) cơ mà iem vẫn thích thế bởi có nhiều lý do he he
    49. Trứoc khi đi ngủ U thuờng làm gi?
    Ơ cái nài pác còn phải hỏi,tất nhiên là mắc màn(nếu không có mà hiến máu nhân đạo cho bọn muỗi à )
    50. U nghĩ thế nào về con người Thái Binh
    Có rất nhiều điều muốn nói ra đây,nhưng iem chỉ mạn phép nói vài điều cơ sờ bản thoai ạ: mộc mạc,chân thành,hồn hậu đặc biệt là rất mến khách (thú thật bao nhiêu lần về TB là bấy nhiêu lần iem chả muốn rời chân đi,mà giả sử chân có đi thì lòng dạ cũng ở lại )
    he hé báo cáo pác iem đã hoàn thành chỉ tiêu bác đưa ra,xin mời pác và mọi người cứ típ tục chương trình(nhanh lên các pác nhá ! có 1 tuần thoai đấy,cơ mà phải cẩn thận không iem nhiễm trùng là chưa kịp mua bảo hiểm đâu )
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 06/06/2006
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em bé này là đi cùng với Quen để nhờ tăng2 karaoke của buổi offline sinh nhật box Thái Bình phải ko nhỉ ?
    - Nghe em nói, tớ nhớ láng máng em sinh ra ở Hải Phòng, quê ngoại là ở Đông Lĩnh, thế còn làm mod Hà Giang thì sao? .. Có kỷ niệm gì hay ấn tượng gì liên quan đến Hà Giang chăng?
    tớ rất mê lên thăm Hà Giang..
    - Em hiện đang làm phóng viên ah? cho báo nào thế?
    - Em kể nốt chuyện liên quan đến tên em đi
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 06/06/2006
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ối zời, nàng Một Thoáng đã trèo được lên đây roài cơ àh?
    Hỏi han nàng mấy câu nèo:
    1. khoảnh khắc vui nhất, buồn nhất trong vòng 1 năm lại đây.
    2. em có hay nói dối ko?
    3 em thích được nhận quà gì nhất trong ngày sinh nhật
    4 em thích nhất điểm nào ở chính mình ( cả ngoại hình lẫn tính cách nhá )
    5 khi đánh giá một con người em thường dựa vào cái gì? nhà báo chắc thường xuyên phải cân đong đo đếm
    tạm thế đã nhá
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Liệu tò mò là " bản chất của bà hay đó là bệnh nghề nghiệp của ... dân nhà báo
    Có bao giờ bà dám : láo nháo pháo ăn xe ko ???
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em bé này là đi cùng với Quen để nhờ tăng2 karaoke của buổi offline sinh nhật box Thái Bình phải ko nhỉ ?
    zạ vâng ! chính hắn
    - Nghe em nói, tớ nhớ láng máng em sinh ra ở Hải Phòng, quê ngoại là ở Đông Lĩnh, thế còn làm mod Hà Giang thì sao? .. Có kỷ niệm gì hay ấn tượng gì liên quan đến Hà Giang chăng?
    Đến bây giờ em cũng không biết tình yêu HG của em bắt nguồn từ đâu nữa chị ạ !nhưng có lẽ phần lớn là bị ảnh hưởng bởi chuyến đi Tình nguyện lần ấy,khi em vận động trẻ em ra lớp thì ba mẹ chúng nói " học cái chữ để làm gì?" Em thật sự đã lặng người đi,những giọt nước mắt tuôn trào,có bao giờ em khóc trước mặt người khác thế đâu !
    tớ rất mê lên thăm Hà Giang..
    Vậy thì em chị hãy kích chuột vào cái dòng xanh xanh ở chữ ký của em là chị đã được lên thăm HG roài đấy
    - Em hiện đang làm phóng viên ah? cho báo nào thế?
    dạ ! em là phóng viên báo Quân đội nhân dân.Em toàn đùa mọi người 1 câu : Hiểu lính là nghề của iem
    - Em kể nốt chuyện liên quan đến tên em đi
    Chuyện của em cũng hơi dài,em sợ miên man nên chưa dám kể ra đây,chị hỏi em cũng mạn phép giả nhời để thoả trí tò mò của chị he he chuyện là thế nài
    Ngày mẹ mang thai em,ba đi công tác ở thành phố Vinh(Nghệ An) ở đó có bến phà tên là Bến Thuỷ,không ngờ hôm đó gặp bão,sóng to gió lớn,tai nạn ập tới bất ngờ nhưng ba là dân biển nên cũng biết bơi mà may mắn còn sống,trở về nhà thì mẹ sinh 1 bé gái rất xinh xắn và đáng yêu(môi đỏ như son,tóc đen)...............là em đấy he he ba mẹ chưa biết đặt tên gì,cuối cùng ba quyết định đặt tên Thuỷ để kỉ niệm tên bến phà ý.Có tên rùi lại chưa biết lấy đệm là gì và cuối cùng thì cả ba và mẹ đều đồng ý lấy đệm là Thanh và cái tên Thanh Thuỷ của em có từ ngày ấy,nó tuy không hay nhưng theo lời mẹ kể thì nó rất ý nghĩa bởi vì Thanh là trong sáng còn Thuỷ là nước,ba muốn cuộc sống của người dân ở bến phà ấy mãi thanh bình,ko gặp nhiều thiên tai để dòng sông luôn phẳng lặng,nước trong ! Và quan trọng hơn nữa là ba muốn sau này em lớn lên sẽ sống đúng như ý nghĩa cái tên ba đặt cho .
    zạ câu chuyện em kể đến đây là hết ạ !
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ối zời, nàng Một Thoáng đã trèo được lên đây roài cơ àh?
    đây là câu hỏi ạ? vậy thì em trả lời là vâng!
    Hỏi han nàng mấy câu nèo:
    1. khoảnh khắc vui nhất, buồn nhất trong vòng 1 năm lại đây.
    Với em cái gì cũng là giới hạn và gần như là không có nhất hic hic với em niềm vui là khi em thấy được niềm vui,hạnh phúc trong ánh mắt của mọi người chị ạ !
    Còn buồn ư?chỉ mình em biết,chỉ mình em sẽ phải vượt qua(mọi người cứ bảo sao không thấy chia sẻ?) hình như em ko quen,1 năm qua đi có nhiều nối buốn nhưng em buồn nhiều hơn đó là em đã mất đi 1 người bạn trai thân trong 1 tai nạn nhỏ ở Biển(nếu không nhầm em đã kể cho chị vì tuần trước mới là giỗ đầu bạn ý )
    2. em có hay nói dối ko?
    cũng không thường xuyên lắm chị ạ (cũng tuỳ từng hoàn cảnh)và mỗi lần nói dối xong em chả vào ngay topic Xưng Tội còn giè
    3 em thích được nhận quà gì nhất trong ngày sinh nhật
    Với em không quan trọng chuyện quà cáp(em nói nghiêm túc luôn) nếu ai đó đến sinh nhật em mà chỉ tặng quà cho lấy lệ thì điều ấy sẽ làm em rất buồn đó ! Món quà to lớn cũng là ý nghĩa nhất với em đấy là tấm chân tình,sự quan tâm của người thân,bạn bè....................luôn nhớ đến em,ít nhất 1 năm vào ngày nài
    4 em thích nhất điểm nào ở chính mình ( cả ngoại hình lẫn tính cách nhá )
    he he thú thực em thì xấu xí chẳng ai thèm chú ý ( 1 phút tủi thân ) nhưng em vẫn thích cái miệng trời phú cho em bởi vì em khiêm tốn khoe rằng 1 ngày nó hoạt động hết công suất thì mọi người sẽ phải đi vào khoa Tai - Mũi - Họng ngay lập tức (nói khí không phải các pác bỏ qua cho iem nhớ )
    Đó là ngoài hình,còn trong hình thì he he em thích cái tính...........như dòng chữ ký cuối cùng màu hồng hồng đáng yêu của nick em đó chị (Ngang tàng và bướng bỉnh......úi úi sao mình lại thế nhờ?hư quá cơ )
    5 khi đánh giá một con người em thường dựa vào cái gì? nhà báo chắc thường xuyên phải cân đong đo đếm
    Cũng không hẳn thế đâu chị ! với riêng cá nhân em thì em chỉ muốn nói thế nài :để hiểu 1 con người hay đánh giá cũng vậy,không thể chỉ trong giây lát,1 sớm 1 chiều là xong.Nhưng khi tiếp xúc 1 ai đó em thường quan sát(cơ mà chỉ mình em biết là em đang quan sát đối phương ),quan sát đôi mắt,cách nói chuyện của họ(đặc biệt em thích ngồi đối diện,không biết có phải bệnh nghề nghiệp không nữa,xí hổ quá cơ )
    tạm thế đã nhá
    ơ đúng roài,tạm thời thế đã chị yêu nhỉ

Chia sẻ trang này