1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chả bao giờ thấy ông mò vào phỏng vấn tôi,hum nay ngạc nhiên quá ha
    /Giả nhời ý đầu tiên(lần sau đánh rõ số thứ tự nha,uýnh chít giờ ) Điều ông nói chỉ đúng 1 phần,tôi hay đùa mọi người : làm báo thì những gì người ta cố giấu mình lại đi moi ra(thế mới là nghề ) nhưng tôi ngẫm 1 điều rằng,trong cuộc sống ai cũng cần có những khoảng trời riêng của mình và dường như ỏ đó họ đã đật ngưỡng rùi,nếu mình cố tình bước vào(ông còn nhớ phim Tây Du Ký cái đoạn Tôn Ngộ Không đi xa và vẽ 1 cái vòng để Sư phụ và đồ đệ được an toàn,yêu quái giẫm vào đã bị bật ra đó thui )nếu chúng ta bước vào cái vòng của ai đó thì cũng chung số phận như thế,ông hiểu ý tôi nói chứ?
    / Giả nhời ý thứ 2 :(nham hiểm nha ) tôi chả chơi cờ bao giừ mà nói thiệt với ông là không biết chơi nên cái việc pháo ăn xe ấy mà(đương nhiên cũng không biết) thui có gì hôm nào ông dậy tôi nhá,có khi 1 ngày nào đấy tôi lại để pháo ăn xe thật thì ông toại nguyện còn giè he hé
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nào, bon chen PV tý
    1 câu thôi :
    Đọc cái Phờ rô phai thấy viết là : Đã có chồng ! Không biết thật hay đùa nhỉ?
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Muốn biết câu giả nhời thì xin mời đọc kĩ thông tin cá nhân 1 lần nữa trước khi hỏi nha " đã có con nhưng chưa có chồng "hiểu chửa?
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    chưa chửa thì hiểu sao đây
    Nghe trả lời thấy motthoang là một cô gái rất vui tính và có tấm lòng nhân hậu nữa ( tham gia tình nguyện nhiệt tình). Rất mến!
    Tờ báo quân đội nhân dân là tờ báo tớ thích đọc nhất và cũng đôi lần hứng chí gửi bài tham gia.. Vậy hỏi: motthoang học trường báo chí ra ah?
    Làm cộng tác với báo có khó khăn và thuận lợi gì? Phẩm chất nào quan trọng nhất theo motthoang khi làm một người làm báo... Motthoang cho tớ tìm hiểu với nào?
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 06/06/2006
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng spam cái, chị hỏi típ nàng nhá:
    1. Nếu nàng yêu một người và người đó cũng yêu nàng nhưng sau một thời gian xuất hiện người thứ 3, người yêu của nàng phát hiện ra yêu người kia hơn nàng và chia tay với nàng, nàng sẽ làm gì đây ?
    2. Vẫn liên quan đến câu 1: vậy nàng có tìm hiểu để biết về người con gái kia ko? nàng sẽ cư xử với người đã yêu nàng như thế nào.
    3. Đã bao giờ nàng thẳng cánh tay tát một người con trai chưa
    4. Có khi nào nàng cảm thấy cô đơn, đơn độc
    5. nàng là người ''ngang tàng và bướng bỉnh'' cũng có nghĩa là nàng rất can đảm vậy ai là người hay dựa vào vai nàng nhất.
    6. Và ai là người nàng hay dựa vào nhất khi muốn khóc
    7. Có lúc nào nàng thấy cuộc sống thật khó khăn.
    8. Khi rất giận nàng sẽ trở nên như thế nào ?
    9. Nàng có hay trèo lên cân điện tử ko? nàng thích nghe nó nói câu nào nhất
    10. Khi viết báo nàng thích viết về đề tài nào nhất
    11. Nàng bảo quê mẹ ở Đông Hưng, vậy sao chỉ đến sau khi đi off SN box TB nàng mới tìm về quê ngoại hôm đó chị nghe thấy nàng nói '' kết rồi đấy'' sau khi bạn nam TB giới thiệu về mình ( chị ko nhớ nick của bạn trai đó, hì dạo này đãng trí quá
    oài, buổi sáng thế đã nhỉ? vào giả nhời đi nhé
  6. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    1. Bài viết em tâm đắc nhất là bài nào, về vấn đề gì?
    2. Có thể post lên cho mọi người đọc được không?
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tờ báo quân đội nhân dân là tờ báo tớ thích đọc nhất và cũng đôi lần hứng chí gửi bài tham gia.. Vậy hỏi: motthoang học trường báo chí ra ah?
    Trước tiên iem mạn phép thay mặt toà soạn cảm ơn chị đã quan tâm đến "đứa con cưng ",dạ em cũng xin thưa chuyện với chị là em còn đang tu nghiệp mấy năm nữa để mong thành chính quả(chả bít có được không nữa )
    Làm cộng tác với báo có khó khăn và thuận lợi gì?
    Nghề nào cũng có những khó khăn,thuận lợi riêng,theo quan điểm của em thì có thể nói khó khăn khởi đầu của người cầm bút đó là trong đầu họ sẽ có rất nhiều ý tưởng,khao khatd được chuyển tải đến người đọc những gì mình coi là tâm huyết nhất..............nhưng họ đâu có ngờ rằng bài viết ấy còn phải gửi lên qua sự kiểm duyệt của rất nhiều "cửa",cái hạn chế là nếu ai đó không quen,hoặc không có người thân trong toà soạn thì bài viết không mấy khi được chú ý đến bởi chưa cần biết đến nội dung, người làm báo chuyên nghiệp chỉ cần nhìn vào bố cục,tiêu đề........ thì cũng có thể nói là nó có gây ấn tượng hay không là ở đấy ! Tóm lại một điều rằng khi muốn viết báo,muốn được đăng thì cũng nên tham khảo ý kiến ai đó trong nghề(không cần thiết là lâu năm).Ngày xưa,suýt nữa em cũng rơi vào tình trạng: " Vạn sự khởi đầu nan,gian nan bắt đầu nản" bởi làm báo không nó có đặc thù riêng,chỉ cần 1 tai nạn nhỏ thôi mình không gượng dậy nhanh.............tất cả làm lại sẽ là rất khó !
    Còn thuận lợi à?thuận lợi đầu tiên là mình được viết những gì mình thích,mình đang nghĩ(nhưng lại khác viết văn ) ở chỗ viết báo thường phải nhìn vấn đề 1 cách tổng thể,phải hoà vào cái chung nhưng khi đọc người ta vẫn phải thấy cái Tôi trong đó !
    Rồi viết báo có thuận lợi là bản thân sẽ học hỏi được nhiều,thích ứng với thời cuộc nhanh(bởi làm báo không thể đi sau,nhất là báo điện tử).Ngoài ra thì còn thuận lợi nữa là đi nhiều nơi,biết nhiều*điều nài ai mà chả thích),nếu được là cộng tác viên thì mỗi lần đi đâu đấy thường là không mất xiền,có khi còn được trợ cấp thêm
    Phẩm chất nào quan trọng nhất theo motthoang khi làm một người làm báo... Motthoang cho tớ tìm hiểu với nào?
    Phẩm chất quan trọng nhất không chỉ với nghề báo mà với bất kì nghề nào đó là.................chị ngó cái title của em đi ạ
    Đó chỉ là sự khởi đầu thôi,thực ra với em thì làm báo cần 1 vài điều cơ bản:
    1.Trung thực(là nhân tố quan trọng nhất)vậy mà vẫn luôn phải nghe câu:nhà văn nói láo,nhà báo nói phét. Ngoài ra cũng nên hẳng thắn,không sợ dư luận bởi với em 2 từ ấy được hiểu : dư là thừa,luận là nói ---------> dư luận là Nói thừa ha ha mà những lời nói thừa thì có nên quan tâm không nhỉ?
    2.Dám nói,dám làm và dám chịu trách nhiệm.
    3.Tửu lượng cũng phải khá để tiếp đối tác(những khi cần thiết)
    4 Không say xe(bất kể loại xe nào và phải đi nhiều mà ) và cả không ..........say người nữa
    Oái ! post xong giật mình vì thật quá,thú thực chị là người đầu tiên em chia sé "bí kíp gia truyền mấy đời mấy kiếp" nhà em đó nha ! kiểu nài đến giải nghệ thoai
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    mèng ơi ! tối qua off riêng thì pà chị chả thông báo cho iem bít là sẽ "mổ" iem thế nài giá mà chị nói tối qua thì có khi đêm em thức để soạn tờ trình,sáng nay cũng đỡ vất vả hơn
    1. Nếu nàng yêu một người và người đó cũng yêu nàng nhưng sau một thời gian xuất hiện người thứ 3, người yêu của nàng phát hiện ra yêu người kia hơn nàng và chia tay với nàng, nàng sẽ làm gì đây ?

    ha ha tình huống quá phổ biến,đơn giản là cho anh chàng "yêu" của mình đi....................tàu suốt thoai và tiếp theo đó là 1 sự ăn mừng đập phá vì đã thoát "nợ ",ngậm ngùi chia buồn với"con nai" mới của chàng
    2. Vẫn liên quan đến câu 1: vậy nàng có tìm hiểu để biết về người con gái kia ko? nàng sẽ cư xử với người đã yêu nàng như thế nào.
    Với CẢ 2 người iem sẽ thực hiện "chính sách " 3 kHÔNG(rất ít khi áp dụng với 1 ai đó) đấy là : KHÔNG BIẾT - kHÔNG QUAN TÂM - KHÔNG TÌM HIỂU. loại ngay ra khỏi bộ nhớ để còn nhớ cái khác
    3. Đã bao giờ nàng thẳng cánh tay tát một người con trai chưa?
    Rùi chị ạ ! lần ý có lẽ em hơi quá tay khi anh ấy xúc phạm danh dự của em trước đám đông(lần ý iem giận hắn đúng 1 mùa đông dài )
    4. Có khi nào nàng cảm thấy cô đơn, đơn độc
    Có phải chị định nói đến cái cảm giác nài :
    "Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
    Giữa biển người lòng vẫn thấy cô đơn?"
    Thật sự không chỉ iem mà ai cũng có những lúc như vậy,điều này gợi nhớ em nghĩ đến lịc sử cái nick : motthoang_hn02 nài
    5. nàng là người ''''ngang tàng và bướng bỉnh'''' cũng có nghĩa là nàng rất can đảm vậy ai là người hay dựa vào vai nàng nhất?.
    Ngày xưa thì là đứa bạn gái thân chị ạ ! bi giờ hi vọng là 1 anh chàng nào ý để iem được dịp thấy sự mềm yếu của"phái mạnh "
    6. Và ai là người nàng hay dựa vào nhất khi muốn khóc
    Ấy là đứa bạn iem nói ở trên( mà của đáng tội nhìn thấy nó mặt lầm lì,nhăn nhó như táo tàu...................cứ hỏi han là y như rằng nó khóc(để nguyên thì không sao),mà thú thật là em chúa ghét nước mắt,iem sợ chính cả nước mắt của mình! Vì thế dựa vào vai thôi thì không sao chứ khóc là vớ vỉn em còn oánh cho ấy chứ
    7. Có lúc nào nàng thấy cuộc sống thật khó khăn?.
    Em luôn cho rằng " Không có khó khăn nào con người ta không thể vượt qua được,chỉ cần có niềm tin và lòng quyết tâm thực sự mà thôi " chính vì ý nghĩ ấy nên mọi chuyện với em dường như đơn giản hơn rất nhiều bởi Tất cả rồi sẽ qua thôi,sau cơn mưa trời lại sáng ấy mà............
    8. Khi rất giận nàng sẽ trở nên như thế nào ?
    Có thể mọi người sẽ không tin,lúc em giận lại là lúc em bình thản nhất,im lặng chẳng nói gì và vẫn làm tất cả những điều mình phải làm,vẫn đi những nơi phải đi...................ấy thế mà khối kẻ phải " tá hoả " lên đấy chị ạ iem nghĩ đôi khi người ta tức giận hay bực dọc gì đấy,không cần thiết phải hoa chân múa tay,không cần dùng đao to búa lớn.............cứ áp dụng cái nguyên tắc " im lặng là vàng ".Nhưng mà nói trước ai áp dụng cái nguyên tắc nài với iem thì iem lại cho im lun khỏi phải nói được nữa
    9. Nàng có hay trèo lên cân điện tử ko? nàng thích nghe nó nói câu nào nhất
    iem cũng ít có thời gian cân đo,đong đếm cái hình hài của mình nhưng mà ức chế mỗi quả mỗi lần mình mà quan tâm đến nó thì y như rằng nó phản lại mình(hình như nó giận iem chị ạ ) chị có biết cái cân nó chơi đểu iem thế nèo không?để iem nói cho mà nghe nhớ : trèo lên thì nó không phản ứng(tưởng cân hỏng nhảy xuống lun)đứng an toàn dưới đất thì lúc ý nó lên tiếng : Đề nghị bạn lên từng người 1 úi zoài ! không để đâu hết xí hổ (he he em giả vờ thế thoai ! thực ra thì iem chưa gặp trường hợp ý vì năm thì mười hoạ giả sử iem có cân thì cũng yêu cầu người ta...................bịt miệng nó lại )
    10. Khi viết báo nàng thích viết về đề tài nào nhất
    Tất nhiên vẫn là vấn đề chuyên ngành Quân Đội của iem(theo cái kiểu người ta hay nói tập trung vào chuyên môn ý mà).
    Ngoài ra thì em muốn viết vấn đề nóng hổi vừa thổi vừa nhai,thích khai thác cái kiểu tin tức giật gân giật cốt " Cả nhà oai ! iem motthoang đang làm náo loạn box TB ! cả nhà vào xem nhé ! " đấy,cái tin đó pà chị post ở hội yêu Biển cũng đủ để iem đưa chị lên trang nhất của báo TTVNOL(nếu iem được đứng trang )
    11. Nàng bảo quê mẹ ở Đông Hưng, vậy sao chỉ đến sau khi đi off SN box TB nàng mới tìm về quê ngoại
    iem vẫn luôn tìm về quê ngoại nhưng là những khi iem thấy thật sự cần thiết(gớm tìm về nhiều mọi người lại gán cho 4 chữ V ( vội về vơ vét ) thì có mà chết iem
    hôm đó chị nghe thấy nàng nói '''' kết rồi đấy'''' sau khi bạn nam TB giới thiệu về mình ( chị ko nhớ nick của bạn trai đó, hì dạo này đãng trí quá
    Ơ thì iem bồ kết anh ý bởi cái giọng oanh vàng thỏ thẻ (cơ mà tại thời điểm ý thoai,bi giờ thú thật là chả nhớ anh ý là ai,nick là giè.............iem cũng tệ quá nhờ )
    oài, buổi sáng thế đã nhỉ? vào giả nhời đi nhé
    gớm lại chả thế thoai thì pà chị thân yêu còn muốn giè nữa đây?bác sĩ gì mà ác................như tê giác bệnh nhân chưa ăn sáng đã gây áp lực cái kiểu nài,vậy mà không hiểu sao vẫn " Lương Y như tháng trước ".
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1.Nói của đáng tội là bài nào iem cũng tâm dắc cả nên chả bít chọn bai nào,chị thử nghĩ xem nếu chị có những đứa " con cưng" của mình thì liệu chị có muốn cho nó "đi ở" không ạ? giả sử có cho đi như thế trong lúc túng quẫn của chị Dậu thì cũng " đau từng khúc ruột " cũng để nhà văn miêu sờ tả dài như tờ báo nhân dân (mà kết cục lại chỉ muốn chuyển tải đến độc giả 1 điều duy nhất : Nỗi đau của người Mẹ khi phải bán đứa con dứt ruột đẻ ra )
    Vấn đề iem thường đề cập đó là tất tần tật liên quan đến Quân Đội (nhưng chủ yếu là mảng thông tin văn hoá - thể thao ).Ngoài ra iem cũng muốn cộng tác thêm với các báo khác để có điều kiện học hỏi,giả sử có rơi vãi gì đó thì cũng kịp thời được bù đắp
    2.Em rất muốn post nó lên cơ mà mỗi lần viết xong iem không có máy vi tính để lưu lại nên cứ sơ tán mỗi bài 1 nơi (giờ chả nhớ mình để tất cả ở những hang cùng ngõ hẻm nèo ) hi hi iem sẽ cố gắng post lên để mọi người cùng xem và góp ý cho em !Gần đây iem cũng có post mấy bài bên topic : Viết cho chính mình & cho những người yêu thương của box Thái Bình này,nếu chị rảnh thì qua đó đọc nha !
  10. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Một bà mẹ luôn luôn yêu những đứa con của mình. Nhưng chắc chắn, trong số những đứa con đó, sẽ có đứa hư, đứa ngoan, đứa thì xinh đẹp đứa thì không... Vậy nên sẽ có những đứa khiến bà hài lòng và có những đứa khiến bà phiền lòng dù bà yêu tất cả bọn chúng. Trong nghiệp viết lách, thực tế không phải bài nào mình cũng viết tốt cả. Ngược lại, có những bài tự mình thấy rất được. (1) Em có nghĩ thế không? Nếu có, hy vọng sớm được đọc một trong những bài viết em tâm đắc nhất.
    (2). Bên chị cũng đang cần CTV mảng văn hóa. Nếu em "muốn cộng tác thêm với các báo khác để có điều kiện học hỏi,giả sử có rơi vãi gì đó thì cũng kịp thời được bù đắp" thì PM cho chị. OK?

Chia sẻ trang này