1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Những đứa con cưng của em lại đi sơ tán mỗi đứa 1 nơi vậy a?? Nó ở hang cùng ngõ hẻm nào mà em cũng không biết à?? Vậy em có đau từng khúc ruột không??
    Heeeeeee Bon chen 1 tí mờ!!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1.Thực sự là em cũng nghĩ như chị nhưng mà với em thì chưa và không bao giờ em " đem con bỏ chợ " có lẽ chị hiểu ý của em?em luôn trân trọng những gì mình viết chứ chả bao giờ rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần như nhân vật Hộ ( Đời thừa - Nam Cao )dù em biết không phải bài nào mình viết ra cũng có thể được đăng ngay,nếu chị cũng làm báo thì chị cũng thừa hiểu được điều này mà !Hi vọng rằng sẽ có ngày chị iem mình off riêng để bàn về vấn đề này nhé !
    2.Em chuẩn bị về nghỉ hè nên việc cộng tác với các báo khác e là hạn chế ! nếu chị không ngại có thể cho em biết chị đang ở báo nào không ạ?Chỉ tiêu tuyển cộng tác bên chị là gì ạ?chị có thể nói rõ cho em biết được không ạ?Chân thành cảm ơn chị nhé !
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thực ra em nói nó bị sơ tán như vậy là nhiều lúc không có thời gian thì em lại online viết bài và gửi qua mail đến toà soạn luôn,có những lúc thì em lại dành thời gian viết ra giấy để đến tận nơi nộp bài.....................nói chung cũng tuỳ từng thời điểm nên vì thế nó cũng sơ tán theo em anh ạ
    Tất nhiên cho dù nó ở hang cùng ngõ hẻm nèo thì em vẫn trong tầm kiểm soát của em mà để lúc nào cần em vẫn có thể lôi 1 trong vài đứa con ý ra để sử dụng Có lẽ là em sẽ không đau vì chưa bao giờ em để mất đi 1 đứa nào anh ạ
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    PV cái cho đỡ bùn :
    1. U đến với TTVN từ khi nào? Box đầu tiên U click là box nào? Tại sao ?
    2. Từ khi nào U bắt đầu tham gia ofline. Sau buổi offline đầu tiên U cảm thấy gì?
    3. Cho đến bây giờ, TTVN đã thực sự gắn bó với U chưa? Nếu một ngày nào đó TTVN bị die, U sẽ làm gì?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1. U đến với TTVN từ khi nào? Box đầu tiên U click là box nào? Tại sao ?
    Tôi đến với TTVN rất tình cờ từ 19/6/2003,lần ấy tôi ở HP và bạn tôi ở HN đã lập nick haynhinthangvaosuthat và hướng dẫn tôi pót bài ở box của nó : trường THPT Thăng Long.
    2. Từ khi nào U bắt đầu tham gia ofline. Sau buổi offline đầu tiên U cảm thấy gì?
    Buổi off đầu tiên là lần tôi đi cùng nhóm bạn ở trường Thăng Long ý ! Sau lần đó tôi nghiệm ra 1 điều rằng : Mạng thì là ảo nhưng con người luôn là thật ! cũng nên có những buổi gặp nhau vui vẻ như thế để hiểu nhau hơn,đoàn kết hơn,...........vậy là từ lần ý trở đi tôi tham gia ọp ẹp cũng khá nhiệt tình và hết mình
    3. Cho đến bây giờ, TTVN đã thực sự gắn bó với U chưa? Nếu một ngày nào đó TTVN bị die, U sẽ làm gì?
    Tôi nghĩ không chỉ tôi mà các mem của TTVN nói chung đều coi đây là mái nhà thân yêu ! Nơi mà chúng ta có thêm những người bạn mới,có thể giao lưu học hỏi trong mọi lĩnh vực.........
    Vậy mà nếu 1 ngày phải chứng kiên nó " đai " thì cũng buồn thật,nhưng tôi sẽ chả làm giè vì dơn giản tôi đâu phải chuyên gia tái tạo lại sự sống cho nó !.chính vì không làm được gì khi nó chết nên tôi hi vọng toàn thể mem TTVN sẽ cố gắng đến mức có thể để giữ gìn "tuổi thọ " cho nó
  6. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    bác này là con trai hay là con gái hic hic có người yêu chưa
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Túm lại thì motthoang_hn02 thuộc box nào. Box nào cũng nhảy vào và nhận mình là thành viên. Lang thang vừa thôi. Về nhà ngay, không là andap.com đấy.
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, 4 phương là nhà mà lại, em í ko nhận bừa quê đâu, nhá HP là quê nội, TB là quê ngoại, Đà Nẵng là quê của tên em í , HG là quê tình nguyện ( sắp làm Mod đấy ) còn nhìu lắm Tránh ra để tớ làm típ cái PV em í nào, khởi động buổi sáng cái, PV trực tiếp thế này là ko có copy paste
    câu 1 này: ra đường nếu gặp một vụ dánh nhau hay tai nạn gt em có dừng lại xem ko ?
    2. khi em đặt tình cảm và lý trí lên bàn cân thì cân sẽ nghiêng về phía nào
    3 Gặp một bộ phim về những người nhiễm chất độc màu da cam em nghĩ gì, cảm giác của em ntn?
    4 khi nhận được lời tỉnh tò bất ngờ em sẽ làm gì
    5 em ghét nhất tật xấu nào ở con trai
    6 Em đã bao giờ gặp ác mộng, giấc mơ mà em sợ nhất ntn ?
    7 Em thích lúc nào nhất trong ngày,
    8 Khi đi lang thang ko mục đích em thường đi đâu?
    9 Nơi nào em muốn đến nhất?
    10 Đất nước nào em muốn được khám phá ?
    11 Em thích làm gì lúc rảnh rỗi?
    12. Chưa bao giờ đi biển cùng em, khi ra Biển em thường hay làm gì, ở ĐS em thích ra khu nào nhất ?
    oài, đến sớm hẳn 30 phút mà hỏi được mỗi 12 câu
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ơ pác nài !chán vô cùng Tổ quốc ta ui hic hic iem còn bít bác là boy mà chả lẽ pác cố tình hay cố ý mà không bít iem là girl thế hử?(tủi thân dã man )
    Pác cho iem bít mục đích pác hỏi là gì thì iem sẽ trả lời cho pác bít iem có người yêu hay chưa?

    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 08/06/2006
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Làm báo thì cuộc đời là những chuyến đi anh ạ em vẫn tự hào là người giàu nhất TTVNOL mà,đi đâu cũng có nhà
    Gớm pác chả phải réo về thì kiểu gì tối CN tuần nài iem chả có mẹt ở HP roài

    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 08/06/2006

Chia sẻ trang này