1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    câu 1 này: ra đường nếu gặp một vụ dánh nhau hay tai nạn gt em có dừng lại xem ko ?
    ơ ! không xem mới là chuyện lạ (độ hóng phủ sóng toàn quốc mà chị )
    2. khi em đặt tình cảm và lý trí lên bàn cân thì cân sẽ nghiêng về phía nào
    Điều này cũng tuỳ theo lúc đó cái nào nặng cân hơn thì chiến thắng thui
    3 Gặp một bộ phim về những người nhiễm chất độc màu da cam em nghĩ gì, cảm giác của em ntn?
    Điều đầu tiên vẫn là theo dõi từ đầu đến cuối,xem xong thì ước gì mình sẽ có trong tay khối lượng các chất dioxin..............mà Mỹ đã có "lòng tốt" ban tặng cho VN ngày ấy để mang sang trả lại cho chúng và nói 1 câu rằng " Tất cả thế là đủ rồi ! "
    4 khi nhận được lời tỉnh tò bất ngờ em sẽ làm gì
    Em sẽ nghĩ ngay bít đâu chỉ là 1 cơn "say nắng " của hắn thì sao nhờ?
    5 em ghét nhất tật xấu nào ở con trai
    đó là tính ích kỉ,gia trưởng và lúc mặc quần - lúc mặc váy ( chả bít đâu mà lần )
    6 Em đã bao giờ gặp ác mộng, giấc mơ mà em sợ nhất ntn ?
    Rùi chị ạ ! lần ấy em mơ thấy mẹ em mất,rồi mẹ em về ngồi ngay đầu giường của em,mẹ muốn vào nhưng không thể nào lật màn lên để vào trong được(lần ấy em sợ quá chị ạ ! tỉnh dậy em thấy ướt đẫm 1 góc chăn,có lẽ trong mơ em đã khóc)
    7 Em thích lúc nào nhất trong ngày,
    Đó là khoảng thời gian về đêm,lúc ý em thấy trong mình như xuất hiện 2 trạng thái hoàn toàn đối lập
    8 Khi đi lang thang ko mục đích em thường đi đâu?
    lúc ý thì chỉ có bờ Hồ thẳng tiến còn nếu ở HP thì vớ vỉn em lại đạp xe ra Đồ Sơn ý chứ(hâm thế cơ chứ lại )
    9 Nơi nào em muốn đến nhất?
    Có rất nhiều nơi nhưng em vẫn muốn đến Đà Lạt dù chỉ 1 lần(mấy lần suýt được đi rùi cơ mà lại không thành công ----> chán )
    10 Đất nước nào em muốn được khám phá ?
    Úi úi ! đến thăm đất nước người ta thì khám thui chị ạ ,lại còn phá nữa thì người ta bắt vô nhà giam bóc lịch thì toi em thích đến nước Nga chị ạ !
    11 Em thích làm gì lúc rảnh rỗi?
    em chỉ thích đi lang thang,di siêu thị mua sắm là lúc thấy thoải mái nhất chị ạ !
    12. Chưa bao giờ đi biển cùng em, khi ra Biển em thường hay làm gì, ở ĐS em thích ra khu nào nhất ?
    Em cũng rất tiếc vì chưa đi Biển cùng hội nhà mình lúc nào cả hic hic khi ra Biển,động tác đầu tiên của em là xắn quần(giả sử quần ngắn roài thì xắn 1 cơ số thứ gì đó ),sau đó thì lội nước,chán thì lại đi dọc bờ biển để"đãi cát tìm vàng )
    Đồ Sơn em vẫn thích khu 2 nhất vì ở đó có bãi tắm chính vì thế mà được ngắm những cảnh rất thú vị,2 khu kia chả có
    oài, đến sớm hẳn 30 phút mà hỏi được mỗi 12 câu
    lần sau có khi chị ở luôn cơ quan ngủ đi,sáng hum sau online phỏng vấn có khi tình hình lại khác đấy chị iu à
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà cứ lo lắng,quan tâm đến cái vụ Ăn Cắp 2006 nên chả hỏi han gì đến iem cả may quá
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đang không khí bóng đá. Thế hỏi câu này phát :
    Mày sắp làm mod HGiang, chắc chắn sẽ ủng hộ bất cứ hoạt động nào của box. Giả sử box HGiang có đội bóng tham dự giải TTVN 8 lại đá cùng bảng với một box khác ( ví dụ TBFC chẳng hạn, nhưng mà người iu mày lại đá cho TBFC ) . Vậy mày sẽ cổ vũ cho đội nèo? keke
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ha ha người yêu tao chứ đâu phải người tao yêu mày nhờ
    Nói đùa vậy thoai,cũng giống như lúc nãy anh biathaibinh có hỏi CN này ko biết em cổ vũ cho KBC hay TB nhỉ?Tao trả lời rằng : em sẽ ăn vải KBC nhưng cổ vũ cho đội TB
    Chỉ là nói đùa cho vui chứ thực ra tao vẫn đặt tinh thần tập thể lên trên hết,chẳng phải vì người yêu hay gì đó mà thiên về cổ vũ cho 1 đội nào,thắng thua chỉ là những con số nhưng tinh thần đoàn kết giữa 2 đội mới là chiến thắng lớn nhất(chả thế mà lúc nào cũng có 2 từ giao lưu với đội lọ đội chai đấy thôi )dẫu biết rằng có khi mình chẳng hiểu mô tê gì về bóng đá nhưng cái sự nhiệt tình ra sân cũng khiến cho mọi người cố gắng nhìu nhìu roài mày nhờ
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hà hà Té ra là chạy vào đây trả lời phỏng vấn à ... Thế cho anh thò cái móng tay vào phỏng vấn em một tí nhá:
    Có bao giờ nữa đêm dựng một người lạ dậy để em phỏng vấn chưa ?
    Em thấy người ta trả lời có làm cho em hài lòng không?
    Em có biết bơi không?
    Hỏi tí thế thôi hà hà hà
  6. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ui phải bon chen tí ko hết tuần phỏng vấn sang nhân vật khác .
    Tớ thấy các câu trả lời của motthoang_hn02 rất thú vị.Bạn cho tớ phỏng vấn mấy câu nhé.
    1/ Tớ rất thích viết báo nhưng khả năng viết hơi hạn chế, vậy tớ phải làm thế nào?
    2/ Bạn cộng tác cho 1 tờ báo như vậy có hay phải đi thực tế lấy tài liệu viết bài ko?
    3/ Có nhất thiết phải học ở 1 trường chuyên ngành báo chí mới làm báo được ko?
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ra sân bóng thấy thu_6 giục vào giả nhời phỏng vấn nhanh lên mà iem thấy giật tờ lờ mình(chả là mấy hum nay trời nóng quá nên iem đi đổi gió 1 tẹo các pác ạ ) xinkhoan,Mốt cứ củ từ nhé he he hết người lọ mới đến người chai chứ nhờ
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hà hà Té ra là chạy vào đây trả lời phỏng vấn à ... Thế cho anh thò cái móng tay vào phỏng vấn em một tí nhá:
    Ơ cái nàh anh nài hay chửa iem đã cho anh được phỏng vấn em đâu mà anh đã thò ngón tay vào đây hử? mấy hum ko online được,thấy mọi người nói box TB có thích khách mà lại đột nhập vào đây,té ra là anh hử? )(bất ngờ quá ha)
    Có bao giờ nữa đêm dựng một người lạ dậy để em phỏng vấn chưa ?
    Có rùi anh ạ ! chính là cái đêm 8/6 vừa qua,iem đã dựng 1 người ở tận Đà Nẵng dậy để " quan tâm " (người ý là ai vậy anh Vict nhờ? )
    Em thấy người ta trả lời có làm cho em hài lòng không?
    hài lòng sao được bởi đêm hôm dù sao cũng có phần hạn chế không được tỉnh táo tàu anh ạ
    Em có biết bơi không?
    Ơ có nhiều kiểu bơi lém anh ạ cơ mà có 1 kiểu bơi mà em đang chờ anh ra ngoài nài để gặp em và dạy em bơi đó(kiểu bơi nè anh iem mình off riêng mới nói nhớ )
    Hỏi tí thế thôi hà hà hà
    dạ vầng ! cảm ơn cái " hỏi tí " của pác nhá ! (pác cứ liệu hồn,hum nào pác lên bàn mổ box ĐN thì em thề có cái trụ cầu sông Hàn là em sẽ mổ phanh pác ra chứ chả mổ nội soi như ai đó đâu
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui ! nghe danh chị hai mươi năm tấn đã lâu nay mới được diện kiến,cụng ly 1 phát để tăng "năng suất " cho vụ mùa tới nèo
    Tớ thấy các câu trả lời của motthoang_hn02 rất thú vị.Bạn cho tớ phỏng vấn mấy câu nhé.
    cảm ơn nhé ! ấy cứ quá khen(chết thật,mình lại ngượng roài ),tớ giả nhời theo phản xạ tự nhiên ý mà,cứ mái thoải phỏng vấn nhá(không phải bon chen gì đâu,đất rộng ý mà ! tớ đã đăng ký sổ đỏ roài )
    1/ Tớ rất thích viết báo nhưng khả năng viết hơi hạn chế, vậy tớ phải làm thế nào?
    Thú thực chẳng ai là người có khả năng làm moi việc ngay từ đầu ! Tớ xin được khiêm tốn nói rằng cái ngày đầu tiên tớ cầm bút viết 1 bài rùi liều gửi lên toà soạn báo Quân Đội chỉ với 1 lý do duy nhất ấy là : Tình cảm tớ dành cho những người lính quá lớn(thế thôi ) ngày ấy tớ chưa được trang bị 1 tẹo nào về Báo.và kể từ đó tớ liên tiếp gửi những bài viết của mình,ban đầu chưa được chú ý - tớ rút kinh nghiệm và nâng dần nó lên từ ngôn từ,bố cục bài viết và cách đặt title cho bài viết....................tất cả tớ đều đi học hỏi,tham khảo ý kiến của những người trong nghề,thế rồi đến bây giờ tớ cũng vững hơn nhưng vẫn mong có được cái " già dặn " của ai đó để bù đắp cho cái "non nớt " của mình trong nghiệp Báo !
    Đó chỉ là đôi điều chi sẻ của tớ,mỗi người có 1 con đường đến với nghề mà mình yêu thích nhưng dù đi bằng con đường nào tớ cũng chỉ muốn nói với ấy 1 điều rằng : hãy có tâm với nghề !hãy yêu nghề trước khi yêu tiền ! Tớ tin rồi ấy sẽ thành công thôi !
    2/ Bạn cộng tác cho 1 tờ báo như vậy có hay phải đi thực tế lấy tài liệu viết bài ko?
    Nghề báo cũng như du lịch : cuộc đời là những chuyến đi ! nhưng sau mỗi chuyến đi ấy là gì?là những tài liệu mình muốn có được(ấy chỉ là 1 lý do trong muôn vàn lý do khác )cái chính là mình được hiểu biết nhiều hơn bởi những gì ta biết chỉ là 1 giọt nước,những gì ta chưa biết là cả 1 đại dương mà
    3/ Có nhất thiết phải học ở 1 trường chuyên ngành báo chí mới làm báo được ko?
    Theo tớ thì học 1 trường chuyên ngành báo chí thì ấy sẽ được đào tạo bài bản hơn để có những bài viết,bố cục................một cách chuyên nghiệp hơn ! Và quan trọng hơn nữa là ấy sẽ có cơ hội vào biên chế của 1 tờ báo nào đấy nhanh và thuận lợi hơn khi có tấm bằng của ngành Báo trong tay (tất nhiên là vẫn phải qua nhiều khâu khác),nhưng nếu ấy thật sự yêu nghề Báo - lắm gian truân thử thách nhưng cũng có khá nhiều thú vị thì hãy thử sức và biết đâu ấy sẽ thành công đấy ! Thú thực ngày xưa tớ chỉ nghĩ rằng đây là 1 cuộc dạo chơi để thử sức mình với 1 lĩnh vực mới,ai ngờ nó lại trở thành niềm đam mê của tớ như thế này chứ !
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hết tuần rồi, motthoang nghỉ ngơi chút nhá. Bi giờ đến lượt chị Deny_me lên thớt...
    Xin giới thiệu với bà kon : Deny_me - Đóa hoa xanh của Thi Ca

Chia sẻ trang này