1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt Deny rùi àh?
    hỏi cô bạn dễ xương cái: Deny có ấn tượng gì đặc biệt từ dancing ko ? ( câu hỏi chung chung nhưng yêu cầu trả lời cụ thể)
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ặ thỏ 'Ê hỏt tuỏĐn roài à?nhanh quĂ nhỏằ he he mỏằ. xong mà chỏÊ thỏƠy ai khÂu thỏâm mâ cho iem nhặng mà thui,em tỏằ khÂu câng 'ặỏằÊc,ỏằâ cỏĐn cĂc pĂc nỏằa(dỏằ-i roài )
    iem xin chÂn thành cỏÊm ặĂn nhỏằng ai 'Ê tham gia vào ca mỏằ. nài,gia 'ơnh em nghăo,cỏằĐa nỏÊ trong nhà câng chỏÊ có nhiỏằu !Vỏưy xin vỏƠu cho mỏằ-i pĂc 5 sao sĂng rỏằ rỏằĂ ( cĂc pĂc cỏằâ kiỏằfm tra,không thỏƠy sĂng thơ trỏÊ lỏĂi cho em nha ! )
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đến lượt pà chị yêu quái của iem em có mổ đau thì chị giáng chịu nha thông cảm cho iem bệnh nghề nghiệp
    1. Chị yêu quý cái gì của bản thân mình nhất ?
    2..Mối tình đầu của chị bắt đầu khi nào và ngừng hoạt động khi?
    3..Điều gì với chị là áp lực bây giờ?
    4.Đã bao giờ chị khóc trước mặt mọi người chưa?nếu có thì thời gian đó kéo dài bao lâu vậy?
    5.Chị có ấn tượng giè về em ko?vì sao?
    6.Chị ghét và thích nhất điều gì ở bạn trai của chị bạn thân?
    7: Chị thích thể loại nhạc nào?phim nào?
    8 Hãy dùng 8 từ để nói về mình ?
    9 Chị đang hài lòng nhất với điều gì ?
    10.Hạnh phúc và tình yêu theo quan điểm của chị là?
    11 Khi buồn hoặc vui chị thường làm gì?
    12.Chị đã - đang - sẽ làm gì cho box TB nói riêng và TTVN nói chung?
    13.Chị thích điểm nào nhất ở 1 người khác giới?
    14Theo chị thì thế nào là 1 người con trai " tâm đầu ý hợp " với chị?chị đã tìm được người ý chưa?
    15.Chị yêu mến,quý,có cảm tình với ai nhất box TB?
    16.Chị nghĩ như thế nào về những cơn "say nắng" ?
    17.Chị đã bị " sét đánh " bao giờ chưa?
    18.Chị có cảm tình với boy nào nhất box TB?
    19.Chị nghĩ sao nếu " biết đâu trong đám xuân xanh ấy...................có kẻ yêu mình chẳng nói ra? "
    20.Vào những ngày lễ,hay sinh nhật,món quà nào được chị trông đợi nhất?do ai tặng?
    Tất cả những câu hỏi đều do em biên soạn nha ! cố gắng giả nhời để em còn típ tục nhớ chị êu
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    he he Đến lượt DENY rùi à??
    1. Quan điểm của U về Tinh yêu hôn nhân và Gia đình
    2. Khi ngồi Uống CAFE 1 mình U cảm nhận Cafe như thế nào?
    3. Khi buồn nhất U nhớ tới ai?
  6. cu_chuoi_tham_gia

    cu_chuoi_tham_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ, mình cũng chưa pvấn ai bao giờ, nhìn danh sách của mọi người mà cũng nhảy vào bon chen ít . Có vài câu hỏi cho deny_me
    1. Deny_me suy nghĩ thế nào về tiền bạc ?
    2. Em đã lựa chọn cho mình phong cách sống nào chưa ? Có thể giãi bày về lý do cho sự lựa chọn đó
    3. Em nghĩ gì về người đàn ông thời nay ?
    4. Nếu bây giờ em có thời gian và tiền bạc, em sẽ làm gì ?
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, bật cười và vui khi đọc bài mọi người, nhất là những câu hỏi dí dủm của em motthoáng
    trước khi trả lời cho tôi gửi tới các bạn một bài hát tôi yêu thích
    I''''m only one, but not alone
    Now lay the chance here in my hands
    When I''''m racing with destiny
    I will be free
    one moment in time - Whisney Houston
    Deny có ấn tượng gì đặc biệt từ dancing ko ?
    có, từ hồi nhỏ đã ham mê mấy cái trò hát hò,nhảy múa lắm. Tối thứ 7 ở nhà văn hoá có ca nhạc nhảy múa nên theo anh chị đến chơi. Đến năm 2000, là sinh viên năm đầu tiên ở trường có tổ chức học nhảy, ở trong ký túc gần gũi nên đi học luôn. Hồi ấy thích nhất là beebop, rồi rumba. Được người khác cầm tay run bắn.. nhưng sau rồi trơ cả ra, lại cứ thích nắm tay người khác chứ lị Tuy nhiên, nắm tay bạn gái đấy Nngoại ngữ thiếu chân nam mà.. deny học xong chân nữ, học chân nam để dẫn bạn gái.
    Bẵng đi 3 năm.. niềm đam mê dancing của mình mới được thổi bùng lên. Ấn tượng từ một người đặc biệt Anh ấy biết nhảy N ạ, nhất là waltz nhanh ( nghe thấy thế chứ chưa mục sở thị bao giờ ). các điệu latin thì tập toè chứ waltz nhanh ko nhảy được bao giờ vì chóng mặt. Quyết tâm đi học và tập. Đến khi niềm đam mê dancing nó ăn sâu vào trong tâm thức mình thì mình cũng vẫn chưa được nhảy waltz nhanh với anh ấy hay bất cứ điệu gì cả Chán thế ko bít..
    giờ quay đến vòng em một thoáng nhé.
    1. Chị yêu quý cái gì của bản thân mình nhất ?
    --> gì của bản thân cũng yêu hết ah , nhưng quý nhất là tính cách độc lập và nghị lực ma ma đã truyền cho chị từ bé.
    2..Mối tình đầu của chị bắt đầu khi nào và ngừng hoạt động khi?
    --> bắt đầu từ khi hai người yêu nhau và ngừng hoạt động khi một người ra đi, cách đây 5 năm
    3..Điều gì với chị là áp lực bây giờ?
    ---> công việc, hi, ko hoàn thành bước này thì ko thể hoàn thành bước tiếp theo là yêu đương và lấy chồng
    4.Đã bao giờ chị khóc trước mặt mọi người chưa?nếu có thì thời gian đó kéo dài bao lâu vậy?
    ---> kỵ nhất đó
    Chị nói rồi đấy, trước mặt bố mẹ, ông bà, người thân yêu trong gia đình mình, chị ko bao giờ khóc cả. Và với người ngoài.. thật là xấu hổ khi để mọi người thấy mình khóc, và chị ko thích điều đó. Chị chẳng ham hố cái trò khóc lóc nhưng fải thừa nhận sự thật hay tủi thân nên .. hi, nhưng khóc ngon lành bên một người đặc biệt . Cảm giác sẽ được chia sẻ, an ủi rất nhiều.
    5.Chị có ấn tượng giè về em ko?vì sao?
    --> a ha.. có, em khá dí dỏm, nói chuyện nhanh như cái máy và lắm trò nghịch ngợm, chị thích nụ cười duyên và tươi tắn Chị rất thèm có những phút mình cười vui và thoải mái như thế
    6.Chị ghét và thích nhất điều gì ở bạn trai của chị bạn thân?
    --> ơ hơ.. đứa bạn thân chị vào trong nam làm việc, hắn hiện tại chưa có bạn trai ( y chang như chị hu hu )... nhưng hắn ghê gớm, chắc bạn trai hắn hiền như cục gạch. Dù sao hắn cũng ko nhạy cảm lắm trong chuyện tình cảm, sẽ rất ghét ông ấy nếu như ko yêu thương hắn thật lòng
    7: Chị thích thể loại nhạc nào?phim nào?
    --> à hà.. nhạc thì thích nhiều lắm. Nhạc có giai điệu êm ái, sâu lắng, trữ tình như nhạc Trịnh, phú quang, nhạc không lời. Nhạc có giai điệu bốc lửa như samba, mambo... rock nữa.. tuy nhiên, rock cuồng dại thì chị ko nghe được Nhạc cũng như món ăn vậy, có món ăn mãi ko chán, nhưng đôi khi vẫn phải thay đổi menu phong phú để tạo cảm hứng mới..
    Phim: Chị thi thoảng cũng đi xem phim ngoài rạp, đi đông thì xem phim hài, phim kinh dị. Đi đôi thì thích phim cổ điển như cuốn theo chiều gió, kiêu hãnh và định kiến, mai phục để xem love story và casablanca mà chưa được , căn bản chưa có người kéo đi cùng .Phim hoạt hình tom&jerry, nàng tiên cá, vua sư tử.. Phim kinh dị cũng có nhưng đoạn gay cấn thì quay mặt đi. Phim khoa học viễn tưởng và phiêu lưu. mà thực ra phim nào hay là đều thích xem hết ah
    8 Hãy dùng 8 từ để nói về mình ?
    --> e hèm.. có lẽ hơn 8 từ
    mượn thơ của nhà thơ Trần Nhương
    em vừa đủ để qua thời non nớt
    Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
    Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
    Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ
    Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
    Em trang đài vừa đủ nét chân quê
    Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
    Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy
    Em già dặn vừa đủ điều non bấy
    Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
    Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
    Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn.

    hi, có ai "khát khao với trái tim lãng mạn
    Mong suốt đời vừa đủ để yêu em" không?
    9 Chị đang hài lòng nhất với điều gì ?
    --> chị đang sống khá lạc quan, vui vẻ ..
    10.Hạnh phúc và tình yêu theo quan điểm của chị là?
    --> hạnh phúc là những điều bình dị. Tình yêu là làm cho nhau hạnh phúc chứ không phải là những điều khổ đau.
    11 Khi buồn hoặc vui chị thường làm gì?
    --> vui thì gặp gỡ mọi người và làm được nhiều trò thú vị . Buồn thì ngược lại, ko làm được gì, thu vào một góc và im lặng. Nghe nhạc, đọc sách hoặc nằm im, nhắm mắt và cũng có đôi khi ngủ mất
    12.Chị đã - đang - sẽ làm gì cho box TB nói riêng và TTVN nói chung?
    --> ui.. hi hi quá to tát, chị ko biết. Chị về box thái bình CHƠI vì ở đây chị đã gặp nhiều người quá thân thiện, quý mến nhau như đã từng là bạn. Hợp gu mà.
    Trên TTVN, chị đến được với box: thi ca, f80, cún hn, âm nhạc, văn học và dancing.. đấy là những nơi chị gặp được nhiều bạn tốt, giỏi. Chủ yếu là thế chứ đóng góp thì chưa làm được gì.. nhưng dù sao, từ năm 2003 vào ttvn rồi, gắn bó đến bi giờ thì ko vào ko chịu nổi
    13.Chị thích điểm nào nhất ở 1 người khác giới?
    --> Chị theo trường phái thuần tính nên đạo đức và tâm hồn của con người mới khiến chị để ý thôi

    --> nếu là một người cha: cương nghị, có tính quyết đoán.
    ---> là một người bạn trai: tâm hồn bao dung, tử tế, yêu thương nồng thắm. Suy nghĩ và hành động phải thống nhất với nhau..
    --> đặc điểm quyến rũ: có lẽ ko nói được, tự chị cảm nhận he he .
    14Theo chị thì thế nào là 1 người con trai " tâm đầu ý hợp " với chị?chị đã tìm được người ý chưa?
    --> tâm đầu ý hợp là người có thể hiểu được mình ngay cả khi không cần đến lời nói. Hiếm lắm.. Để hiểu được nhau, thực ra chỉ cần để ý tới nhau .. Tuy nhiên, chị nghĩ sự chia sẻ với nhau là cần thiết. Chị đã có một người hiểu chị được như thế, nhưng ko phải là người đi cùng chị suốt cuộc đời . Chị vẫn chờ người sau ... và người ấy đến đó là 1 điều hạnh phúc.
    15.Chị yêu mến, quý, có cảm tình với ai nhất box TB?
    ---> có nhiều người đóng góp cho box thái bình nhưng chị có cảm tình với chị connector. Chị ấy có nhiều bài viết về bản thân gắn liền với những kỷ niệm quê hương thái bình yêu dấu và t6g8. những đóng góp của hai người này ( theo deny trong thời điểm deny biết đến box thái bình)
    16.Chị nghĩ như thế nào về những cơn "say nắng" ?
    --> tất nhiên đó là một thứ tình cảm đẹp rất đáng trân trọng nhưng nắng tắt thì sẽ tối thui thường thì những cơn say nắng ko được dài cho lắm..
    17.Chị đã bị " sét đánh " bao giờ chưa?
    ---> để chị xem đã nhé
    18.Chị có cảm tình với boy nào nhất box TB?
    --> hi, trời ơi.. nói ra mọi người chắc ngạc nhiên lắm . Chị có tình cảm nhất với: onelove, domuc, anh củchuoi, anh biathaibinh, caunem, em lăng tùng heo, em padcongtu, duongminhnguyet, anh linhk39, anh truongdu, anh buiviet74, em tiến, bạn vina, một người bạn ko có nick
    19.Chị nghĩ sao nếu " biết đâu trong đám xuân xanh ấy...................có kẻ yêu mình chẳng nói ra?
    --> 1: chị sẽ nghe bài: no mes ame
    2: chị sẽ thay đổi điều 1
    20.Vào những ngày lễ,hay sinh nhật,món quà nào được chị trông đợi nhất?do ai tặng?
    --> cảm ơn bố mẹ cho mình được có mặt ở trên thế gian này . sinh nhật chị luôn coi đó là ngày đặc biệt của bản thân. Thế nên từ nhỏ, đều được mẹ tổ chức sinh nhật cho. Lớn lên, đi học xa nhà, trước ngày sinh nhật, mẹ luôn lên thăm và mang bao nhiu bánh kẹo, hoa quả để cho chị tổ chức sinh nhật với bạn bè. Chị thích có bạn bè đến chơi và chúc mừng sn mình. Chị chưa bao giờ ko tổ chức sn nên Sn buồn nhất là sn năm ngoái bạn bè đi hết, 1 mình lang thang để được chia sẻ như người hành khất.... tình cảm, chán vô cùng.
    Quà ko quan trọng, nhưng có thì cũng rất khó từ chối quà gì ah, hoa or sách or nhạc nhẽo và người yêu thì chỉ cần một cái ôm và một nụ hôn cháy bỏng
    mothoang này, em có khâu cho chị sau khi mổ ko?

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 12/06/2006
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đến lượt Một trái tim - một tình yêu
    1. Quan điểm của U về Tinh yêu hôn nhân và Gia đình
    --> hi, gia đình là hai tiếng yêu thương nhất luôn ngự trị trong tâm hồn tôi. Nó được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Có lẽ vì thế mà tôi luôn mong tình yêu sẽ có một chốt hạ tuyệt vời là hôn nhân. Nhưng ở đời ko bao giờ được như mong muốn . Trong hôn nhân, ngoài tình yêu còn có thêm trách nhiệm và ý thức vì nhau mà sống. Chia sẻ, tìm hiểu nhau
    2. Khi ngồi Uống CAFE 1 mình U cảm nhận Cafe như thế nào?
    --> Phải nói ngay rằng: tôi ko phải là người hay uống cafe nên ko phải bạ đâu tôi cũng có thể uống cafe Khi uống cafe một mình, chất lượng cafe sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng và suy nghĩ của tôi lúc uống. Vui, cafe ngon. Buồn, cafe ko có vị.
    3. Khi buồn nhất U nhớ tới ai?
    ---> nỗi buồn có nhiều loại lắm. Và nguyên nhân của nỗi buồn làm tôi nghĩ đến nhiều nhất.
    Tôi buồn xa vì bạn, tôi nghĩ đến bạn, đến lúc vui vẻ cùng nhau.
    Buồn vì bản thân, tôi nghĩ về những việc đã qua và xem xét lại mình. Có lúc tôi nhớ đến mẹ, tôi nhớ xem mẹ đã làm thế nào để vượt qua những khó khăn nhất....

    Buồn vu vơ, tôi nhớ vu vơ he he
    Chào mừng anh cuchuoi đến với gameshow : ai là ai
    1. Deny_me suy nghĩ thế nào về tiền bạc ?
    --> tiền bạc rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại và cả sau này nữa. Ko có tiền ta ko thể làm được điều gì cho bản thân, người yêu thương. Nhưng nó ko phải là tất cả.
    2. Em đã lựa chọn cho mình phong cách sống nào chưa ? Có thể giãi bày về lý do cho sự lựa chọn đó
    --> Em bây giờ chọn phong cách sống cùng mọi người, hoà nhập mà ko hoà tan trước đây có lẽ em sống theo trường phái ngẫu hứng và có phần cô độc. Bi giờ thay đổi. Có rất nhiều bạn bè giúp em nhận ra điều đó . Lý do là em đã có những phút tĩnh tâm khá đủ để suy nghĩ mọi việc.
    3. Em nghĩ gì về người đàn ông thời nay ?
    ---> vẫn có người nọ người kia ... họ vẫn sống, làm việc và người cô đơn vẫn hành trình tìm kiếm một nửa của mình đang lang thang đâu đó trong thế giới này
    4. Nếu bây giờ em có thời gian và tiền bạc, em sẽ làm gì ?
    hi hi, có tiền bạc và thời gian, em sẽ lấy chồng để cho thời gian và tiền bạc trở nên có ích hơn
    chời ơi.. có lẽ em phải thở cái...
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 12/06/2006
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ha ha đã mổ xong đâu mà đòi khâu hử chị chị mổ 1 tuần mới "xuất viện " mừ chị cứ yên tâm là ngày nào em cũng mổ nhiệt tình ha há típ theo nài pà chị yêu quái21.Người ta nói " con gái nhất dáng nhì da " phải chăng chị cũng chắc bẩm tự hào mình có 1 trong 2 cái điều quyến rũ được các boy?
    22."bắt đầu từ khi hai người yêu nhau và ngừng hoạt động khi một người ra đi, cách đây 5 năm " --------> em hiểu tâm trạng của chị và rất thương chị ,liệu đây có phải là nỗi đau lớn nhất trong đời của chị không ạ?
    23.Chị cũng làm báo như em,vậy với chị thế nào là tai nạn nghề nghiệp?
    24."Chị rất thèm có những phút mình cười vui và thoải mái như thế " ha ha em biết chị thèm thế nài em đã chia sẻ cho chị 1/2 roài phải chăng chị đang đi tìm lại chính mình trong cái vẻ vô tư nghịch ngợm của em?
    25"hi, có ai "khát khao với trái tim lãng mạn
    Mong suốt đời vừa đủ để yêu em"không?"
    --------> một hình thức maketing rất đáng yêu chị có ngại khi 1 ai đó đọc được những dòng chữ nài và cho rằng " cọc đang đi tìm trâu kìa ?
    26."Tình yêu là làm cho nhau hạnh phúc chứ không phải là những điều khổ đau " -------> chị có thể nói rõ hơn cụm từ nài?
    27. "là một người bạn trai: tâm hồn bao dung, tử tế, yêu thương nồng thắm. Suy nghĩ và hành động phải thống nhất với nhau"---------> chị có biết rằng suy nghĩ và hành động thống nhất quá thì sẽ rất nguy hiểm không?
    28."Chị đã có một người hiểu chị được như thế, nhưng ko phải là người đi cùng chị suốt cuộc đời . Chị vẫn chờ người sau " ------> đây có phải là sự nuối tiếc của chị?có bao giờ chị như " cô bé lọ lem" không?
    29 "Chị có tình cảm nhất với: onelove, domuc, anh củchuoi, anh biathaibinh, caunem, em lăng tùng heo, em padcongtu, duongminhnguyet, anh linhk39, anh truongdu, anh buiviet74, em tiến, bạn vina, một người bạn ko có nick " --------> zời ạ ! iem hỏi cảm tình boy nào nhất mà chị lại đi kể ra 1 bộ sưu tập thế nài (tội lỗi quá,các boy box TB cẩn thận đấy ạ ). Vậy thì bây giờ iem phải chuyển hướng câu hỏi là : Boy nào được trao giải đặc biệt cho cuộc chạy đua nài hả chị?
    30."người yêu thì chỉ cần một cái ôm và một nụ hôn cháy bỏng" -----------> chị không sợ mình sẽ phải đi phẫu thuật chỉnh hình toàn thân và bờ môi xinh xắn đáng yêu của chị sao?
    31."Trong hôn nhân, ngoài tình yêu còn có thêm trách nhiệm và ý thức vì nhau mà sống" ---------> chị có nghĩ câu này chỉ là lý thuyết không khi người ta thường nói " tình yêu là thiên đường còn hôn nhân là địa ngục?
    32."chất lượng cafe sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng và suy nghĩ của tôi lúc uống. Vui, cafe ngon. Buồn, cafe ko có vị." ----------> em có thể là người bạn " tâm tình " của chị những lúc chị như thế nài được không?
    33. Chị có bao giờ rơi vào tâm trạng " tay nhặt lá,chân đá ống bơ,miệng hát vu vơ và chuẩn bị làm thơ hỡi " đoá hoa xanh của Thi ca? "
    34."tiền bạc rất cần thiết cho cuộc sống hiện tại và cả sau này nữa. Ko có tiền ta ko thể làm được điều gì cho bản thân, người yêu thương. Nhưng nó ko phải là tất cả. " -------> chí ní vậy có bao giờ chị mời 1 boy nào đó đi coffee mà lại quên không mang ví đi?
    35."vẫn hành trình tìm kiếm một nửa của mình đang lang thang đâu đó trong thế giới này " ---------> chị nghĩ sao khi vào 1 ngày đẹp zời 1 trong số những người đang đi lang thang ấy mà lại vớ phải chị và họ nói " em là 1 nửa của anh ! " ?
    36."hi hi, có tiền bạc và thời gian, em sẽ lấy chồng để cho thời gian và tiền bạc trở nên có ích hơn
    chời ơi.. có lẽ em phải thở cái... "
    --------> chị thở vì điều gì thế?phải chăng sự nghiệp chống lầy của chị khó khăn đến thế sao?
    37.Chị sợ nhất điều gì trong cách cư xử của người khác với mình?
    38.Sẽ là rất khó để ai đó hiểu mình thực sự ngay cả khi mình không nói gì,vậy có lúc nào đấy chị không nói gì mà bạn chị vẫn hiểu? chị có nghĩ rằng những lúc như vậy " không nói cũng chẳng ai bẩu mình câm? "
    39.Quan điểm của riêng chị về thần tượng?thần tượng của chị có phải là " hòn vọng phu " không ạ?
    40.Chị đến HP bao nhiêu lần ạ?chị có ấn tượng và cảm nhận thế nào về quê hương của em ( cảnh vật - con người - ẩm thực )?
    Tạm thời iem mổ phát thứ 2 thế thui chị nhờ
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 12/06/2006
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    21.Người ta nói " con gái nhất dáng nhì da " phải chăng chị cũng chắc bẩm tự hào mình có 1 trong 2 cái điều quyến rũ được các boy?

    --> hi cũng có tự hào.. chỉ là tự hào vì mình có làn da trắng thôi. Có thể truyền cho con được ko :D ..
    Chứ còn về sự quyến rũ được các boy chị nghĩ ko hẳn do da .. các bạn nam cũng có những mực thước đánh giá sự quyến rũ của riêng mình, đừng nghĩ đơn giản
    câu 22: không phải là nỗi đau lớn nhất đời chị Nhưng có như thế nào thì chị cũng hiểu được tình yêu không bao giờ hoàn toàn là màu hồng..
    23.Chị cũng làm báo như em,vậy với chị thế nào là tai nạn nghề nghiệp?
    --> ko, chị ko làm báo như em. Chị chỉ làm công việc liên quan chút xíu tới báo thôi. Tai nạn nghề nghiệp là những khó khăn, những trở ngại mà người phóng viên không vượt qua được trong lúc làm nhiệm vụ. Những người làm báo hay làm công tác báo cũng đều nhận thấy rằng để có một tác phẩm hay, người thực hiện phải đổ nhiều mồ hôi công sức, đôi khi gặp nguy hiểm đến cả tính mạng. Nam giới vào nghề vất vả, nữ giới còn vất vả hơn nhiều lần vì họ còn có thiên chức làm mẹ làm vợ.. Những người làm báo thường là những người có trái tim nhạy cảm, lại thường gặp nhiều cám dỗ, nếu không biết khống chế thì rất dễ sa ngã và mắc sai lầm. Do đó xông xáo thì cũng cần phải tỉnh táo và linh hoạt để hạn chế những bất trắc xảy ra..
    24 phải chăng chị đang đi tìm lại chính mình trong cái vẻ vô tư nghịch ngợm của em?
    --> are you sure?
    25"hi, có ai "khát khao với trái tim lãng mạn
    Mong suốt đời vừa đủ để yêu em"không?" --------> một hình thức maketing rất đáng yêu chị có ngại khi 1 ai đó đọc được những dòng chữ nài và cho rằng " cọc đang đi tìm trâu kìa ?

    ---> chỉ ngại họ ko DÁM nhận mình là "trâu" đang được đi tìm
    26."Tình yêu là làm cho nhau hạnh phúc chứ không phải là những điều khổ đau " -------> chị có thể nói rõ hơn cụm từ nài?
    -> chị biết em hiểu mà.. còn bày đặt hỏi.. chẹp
    27. "là một người bạn trai: tâm hồn bao dung, tử tế, yêu thương nồng thắm. Suy nghĩ và hành động phải thống nhất với nhau"---------> chị có biết rằng suy nghĩ và hành động thống nhất quá thì sẽ rất nguy hiểm không?
    --> có lẽ chị nên thêm phẩm chất: một người có tính quyết đoán nữa
    28."Chị đã có một người hiểu chị được như thế, nhưng ko phải là người đi cùng chị suốt cuộc đời . Chị vẫn chờ người sau " ------> đây có phải là sự nuối tiếc của chị?có bao giờ chị như " cô bé lọ lem" không?
    --> ko, chị hoàn toàn ko có sự nuối tiếc. Có những người rất tốt, rất hiểu mình, nhưng mình ko yêu thì ko thể ghép thành đôi được. Chị vẫn đề cao tình yêu giữa hai tâm hồn với nhau hơn. Mình ko thể gượng ép những điều kiện phù hợp với sự rung động thật sự trong tâm hồn. Chị chỉ nghĩ mình là lọ lem khi mong ước có bộ váy để đi .. dancing
    29 Boy nào được trao giải đặc biệt cho cuộc chạy đua nài hả chị?
    --> Thật sự chưa có cuộc chạy đua nào cả, đấy chỉ là do chị em mình nói chuyện với nhau Giải đặc biệt vẫn niêm phong
    30."người yêu thì chỉ cần một cái ôm và một nụ hôn cháy bỏng" -----------> chị không sợ mình sẽ phải đi phẫu thuật chỉnh hình toàn thân và bờ môi xinh xắn đáng yêu của chị sao?
    ---> Đấy thực chất là một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ rất tuyệt vời mà không cần đến dao kéo rồi em
    31."Trong hôn nhân, ngoài tình yêu còn có thêm trách nhiệm và ý thức vì nhau mà sống" ---------> chị có nghĩ câu này chỉ là lý thuyết không khi người ta thường nói " tình yêu là thiên đường còn hôn nhân là địa ngục?
    Cũng có nhiều trường hợp gia đình ko hoà thuận rồi đấy thôi . Thật khủng khiếp nếu phải phát biểu: hôn nhân là địa ngục" sau khi kết hôn còn ý kiến của chị, chị ko nghĩ đó là lý thuyết nếu người ta thuộc nó và áp dụng vào đời sống thật. Kết quả đều do chính bản thân mình tạo nên.
    32: Vui, cafe ngon. Buồn, cafe ko có vị." ----------> em có thể là người bạn " tâm tình " của chị những lúc chị như thế nài được không?
    Những lúc buồn chị ko quen tâm tình lắm. Chị cần sự im lặng bên nhau là đủ. Cũng như thế những lúc về nhà sau những ồn ào, yên tĩnh là bạn đồng hành của chị ..
    33. Chị có bao giờ rơi vào tâm trạng " tay nhặt lá,chân đá ống bơ,miệng hát vu vơ và chuẩn bị làm thơ hỡi " đoá hoa xanh của Thi ca?
    Chị lãng mạn nhưng ko hành động quá mức bình thường làm thơ có sự rung động, độ nhạy của cảm xúc thì ngồi một chỗ và viết em ạ ! Nói thêm rằng: làm được câu thơ thành công không phải là dễ.. trời cho đôi lúc xuất thần có một câu thơ hay để được mọi người ghi nhận là hạnh phúc lắm rồi. đừng "mì ăn liền" nhưng biết đâu trong số đó thì có đôi cái sống lâu được
    chí ní vậy có bao giờ chị mời 1 boy nào đó đi coffee mà lại quên không mang ví đi?
    --> không có vấn đề gì nếu chị rủng rỉnh
    chị nghĩ sao khi vào 1 ngày đẹp zời 1 trong số những người đang đi lang thang ấy mà lại vớ phải chị và họ nói " em là 1 nửa của anh ! " ?
    --> phải xem họ có vấn đề gì không đã..
    chị thở vì điều gì thế?phải chăng sự nghiệp chống lầy của chị khó khăn đến thế sao?
    --> chị nghĩ ko, còn nhiều thời gian và kế hoạch là 2 năm..
    Chị sợ nhất điều gì trong cách cư xử của người khác với mình?
    --> im lặng với mình quá nhiều, thô bạo và khinh miệt.
    38: Sẽ là rất khó để ai đó hiểu mình thực sự ngay cả khi mình không nói gì,vậy có lúc nào đấy chị không nói gì mà bạn chị vẫn hiểu? chị có nghĩ rằng những lúc như vậy " không nói cũng chẳng ai bẩu mình câm?
    --> chị ko hay suy nghĩ linh tinh đến mức đó
    39: Quan điểm của riêng chị về thần tượng?thần tượng của chị có phải là " hòn vọng phu " không ạ?
    ---> thần tượng là người phải giỏi.. THẦN TƯỢNG của chị là MẸ!
    Còn "hòn vọng phu" là một HÌNH TƯỢNG trong văn học tượng trưng cho sự chờ đợi mỏi mòn, và một nỗi đau huyết tộc . Bùi Hoàng Kim đã có câu thơ:
    Về đi em
    Chúng mình chờ nhau
    Dẫu là đá
    Nhưng con thơ trên tay em đói lả
    Em hoá đá vì người
    Con hoá đá vì ai?
    thì đó còn là sự ân hận dai dẳng.
    Trách người vọng phu
    27/03/04
    Đứa con sẽ hoá đá trước
    Người vợ khóc giọt nước mắt cuối cùng
    Người mẹ xé lòng hối hận...
    Không kịp hoá đá một mình...
    40: HP chị 1 lần về, 1 lần đi qua thành phố. nhưng quê của Ngoại chị ở HP. Ngoại là một người rất cẩn thận, dạy bảo mẹ và các bác từ việc ăn cơm phải khoanh tròn chân tử tế dẫu cơm chỉ có dưa, cà. Các anh các chị bên Ngoại rất hiền lành và hiếu khách.
    Chị chưa có dịp tìm hiểu HP nhiều lắm nên ko phát biểu được nhiều...em giúp chị , okie?
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 12/06/2006

Chia sẻ trang này