1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình Members - Mỗi tuần một nhân vật..Mổ xẻ - Nơi "phanh phui" tất cả mọi thứ (^0^). Lên bàn mổ

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé:
    1.Nếu phải chọn giữa tình yêu và Gia đình thì Deny sẽ làm gi?
    2.U sẽ có thái độ như thế nào khi phát hiện ra mình bị lừa dối?
    3.Nếu bây giờ cho U lựa chọn lại con đường của mình thì U sẽ lựa chọn như trước hay U sẽ chọn cho mình 1 con đường khác?
    4.Hiện tại U có bằng lòng với Cuộc sống của mình không?
    5.U mơ ước cho tổ ấm tương lai của mình như thế nào??
    ....
    ( Còn tiếp...)
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    nhem nhem.. hỏi đáp trước trận đấu séc mỹ
    1- tình yêu nhưng với điều kiện là những lý do của cha mẹ phản đối sai lầm nhá Còn nếu cha mẹ đúng, tôi phải theo cha mẹ thôi... Thế cho nên, trước khi yêu, tôi cũng đã tham khảo ý kiến của cha mẹ, xem cha mẹ tôi mong muốn người mà tôi yêu ra sao.. Tuy nhiên cha mẹ nói rằng: cũng thật là khó mà hiểu rõ được một người. Có thể lúc đầu họ tốt, nhưng sau vì ngoại cảnh ảnh hưởng nên họ thay đổi, đổ đốn, chẳng biết đâu mà lần.. nhưng nên xem xét và tìm hiểu kỹ lưỡng để sau này khỏi khổ thôi. Cha mẹ đều tôn trọng ý kiến riêng và sự lựa chọn của tôi.
    2: biết mình bị lừa dối, cảm giác rất sốc. Nhưng rồi điều gì cũng sẽ qua
    3: bây giờ mà cho chọn lại.. tôi vẫn tiếp tục theo những gì tôi dự định thôi. Vì ko có thời gian nhiều nữa Tiếp tục, tiếp tục tiến về phía trước
    4: ko bằng lòng với cuộc sống hiện tại nhưng bằng lòng với tâm hồn mình
    5: tổ ấm là ban ngày đi làm, chiều về quây quần vui đùa .. có vợ, có chồng bên nhau và 3 nhóc ngoan ngoãn, xinh xắn như thiên thần.. Tôi ko thích chồng tôi làm công tác xa, vì như thế có chồng cũng như ko à
    Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là phải mua cái điều hoà nhiệt độ ( máy thật nhá) vì tôi ko chịu được cái thời tiết nóng như đổ mỡ thế này..
    này, mỹ với séc đấu rồi, tôi chọn séc nhé .
    êu, J koller ghi bàn rồi, anhchàng cao 2m03 biệt danh cây tháp này ghê gớm nhỉ. Toàn chơi bằng đầu. theo thông tin ngoài lề, trong VCK 1982 trong trận thua Hà lan ... anh ta có nhiều bàn thắng vượt xà. Nếu thấp tẹo nữa thì đã thắng rồi. Thế mới biết là: nhiều khi cao cũng ko phải là lợi thế hoàn toàn
    tuy nhiên tôi cũng thích thế hệ sau con tôi sẽ cao
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 12/06/2006
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Deny nghĩ gì khi ngắm bức tranh '' mùa thu vàng'' ở nhà Ngân
    Còn nhớ hôm xem bóng ở Triệu Việt Vương ko? câu mà Deny thốt nên ở trước cửa ngôi nhà màu xanh bên cạnh ý, đã bao lần Deny nói với anh í
    3 Khi nào Deny có cảm giác nhớ một người nhất, và thường làm gì khi đó
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Típ tục nha chị êu
    41.Chị có bao giờ cảm thấy mình rơi vào tình trạng " chết đuối trong bể cạn" không?
    42 Chị nghĩ gì khi có 1 số phần tử kém tuổi mà ko chịu kêu chị ?
    43.Nếu 1 ngày nào đó chị bị cắt hết mọi thông tin liên lạc với tất cả mọi người thì chị sẽ?
    44.Ước mơ lớn nhất bây giờ của chị ?
    45 Chị có tham vọng gì ko?
    46Hành động rồ man tic nhất của chị là?
    47Nếu có thật nhiều tiền trong tay thì chị sẽ làm gì đầu tiên?
    48. Chị đã từng giận ai lâu nhất?mức độ là bao nhiêu lâu?lý do?
    49 Nếu chỉ còn 24h để sống thì chị sẽ?
    50 Đã có lúc nào chị làm xấu mặt sếp,đồng nghiệp,bạn bè trong 1 cuộc họp hay hội nghị lớn chưa?nếu có thì biện pháp giải quyết của chị lúc đó là?
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bức tranh ấy ở nhà Ngân ko phải là bức mùa thu vàng với cái cây lẻ loi của lê vi tan, đó là bức tranh một con đường có hai hàng cây lá vàng trải thảm. Deny nghĩ đến nước Hàn Quốc và vườn luxembourg với rừng cây phong lá đỏ .. Thích được dạo trong những con đường đẹp như thế. ở HN có đường Phan đình Phùng tháng5, 6 cây cũng rụng lá xao xác... và có những con đường hay tránh đi.. Tất nhiên là không có lời nói nào đến được với ai đó cả.
    Cảm giác nhớ một người nhất là khi thấy cô đơn nhất, khi nghe một bản nhạc quen... Lại là nằm yên hoặc cry
    41.Chị có bao giờ cảm thấy mình rơi vào tình trạng " chết đuối trong bể cạn" không?
    ---> đã có nhiều.
    42 Chị nghĩ gì khi có 1 số phần tử kém tuổi mà ko chịu kêu chị ?
    ---> gặp khá nhiều rồi. về sau đó có một số trường hợp xưng tên với nhau.
    43.Nếu 1 ngày nào đó chị bị cắt hết mọi thông tin liên lạc với tất cả mọi người thì chị sẽ?
    --> chị bị cắt liên lạc ah.. điên lên mất thôi
    44.Ước mơ lớn nhất bây giờ của chị ?
    Mọi người được khoẻ mạnh, nhất là Ngoại.. 95 tuổi đó.. trời mùa hè quá nóng..
    45 Chị có tham vọng gì ko?
    ---> qua Paris chơi
    46Hành động rồ man tic nhất của chị là?
    ----> đi ra biển trong trời mưa giông
    47.
    tuổi trẻ cầm đồng tiền trong tay cứ như cầm cục than hồng
    Thật nhiều tiền, trước tiên chị sẽ mua tặng cha mẹ ông bà một món quà gì đó . Sau là trích từ thiện
    gửi ngân hàng rồi làm gì thì làm
    48. chị giận hai người. Một người mà chị rất yêu mến và kính trọng. Sự giận dỗi ấy kéo dài trong gần 10 năm. do chị thấy thất vọng... Còn một người khác là bạn gái thân. Chị không nói chuyện với bạn từ lớp 9 cho đến tận lớp 12.. lý do rất chi là vớ vẩn.. một lần bạn ấy không nói chuyện với chị, không trả lời chị gọi khi bạn đi qua .. ừm.. thực ra hai đứa vẫn quan tâm đến nhau nhưng ko thèm "hạ cố" nói chuyện với nhau Năm lớp 12 thấy ko chịu nổi nên viết thư cho nhau. Nhưng quả là đã đánh mất một thời gian khá dài.
    49 Nếu chỉ còn 24h để sống, chị vẫn tiếp tục làm công việc của mình và không hết yêu thương những người mình yêu thương.
    50 Đã có lúc nào chị làm xấu mặt sếp,đồng nghiệp,bạn bè trong 1 cuộc họp hay hội nghị lớn chưa?nếu có thì biện pháp giải quyết của chị lúc đó là?
    -->không bao giờ chị làm điều đó nếu ko phải đấu tranh bởi một lẽ phải. Với bất kể một ai, mỗi người đều có lòng tự trọng riêng.

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 13/06/2006
  6. vuduongvu

    vuduongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lau lam roi moi vo day, dung tuan phong van deny_me, cho anh gop vai cau hoi nha!
    1. Dan truong Bac, em nghi sao ve hoc sinh truong Bac khi tot nghiep ra truong di hoc Dai hoc va di lam?
    2. Theo em thi thich 1 cuoc song o que nha thanh binh yen a hay la cuoc song noi Thu do phon hoa do hoi?
    3. Cam nhan cua em ve nguoi con trai Thai Binh?
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào box, thấy phỏng vấn Đoá Hoa Xanh em cũng phải bon chen hỏi mấy câu vu vơ
    - Hiện tại chị có người thương người nhớ không?
    -Chị dự định lấy chồng vào năm bao nhiêu tuổi?
    -Chị thích làm công việc gì nhất, liệu có phải là liên quan đến viết lách hay âm nhạc?
    -Có thời gian dài chị không quay vào box, có phải vì có điều gì ko hải lòng?
    -Giữa Hiền lành và Ghê gớm, chị tự nhận mình là thế nào, chỉ một trong hai từ đấy thôi nhé.
    -Cái này hỏi nhỏ, họ tên đầy đủ của chị là gì vậy, em chưa biết hì hì.
    -Câu này bắt chước bạn nào hỏi ở trên. Chị nghĩ thế nào về em?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xin khoan cả nhà ! iem cắt ngang 1 tẹo nha :
    Mọi người có phỏng vấn giè thì cũng chú ý 1 tẹo để tránh hỏi những câu đã hỏi (gọi tắt là tránh đụng hàng )
    hum nay em chả có hứng phỏng vấn chị êu,thoai để chị nghỉ ngơi thư giãn chuẩn bị chiến típ
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    cái này được gọi là tham vọng àh, mình chỉ gọi đó là một ước muốn thôi, giống y chang Deny vậy, từ hồi còn bé xíu đã muốn được một lần sang Pari để quay một vòng quanh những chú bồ câu. Hẹn một ngày gặp Deny ở Pari nhé !
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Cô học giỏi môn văn và chỉ có duy nhất đôi mắt là trội hơn so với tổng thể chẳng để lại cho người khác chút ấn tượng nào .Cô sống lặng lẽ trong thế giới chỉ toàn con gái.Cô học chuyên văn , suy nghĩ giản dị, ước mơ cũng có nhưng không lớn, dự định cũng có nhưng chẳng nhiều. Cô chỉ là một cô gái bình thường, thích chong đèn đọc sách thâu đêm và đôi lúc cầm bút viết một cái gì của cảm xúc.
    quên để nhớ ơi.. nhớ ra là mình ko có tham vọng gì lớn lao cả.. Hẹn bạn một ngày tại Paris không xa
    chào anh duongvu nhé, lâu cũng không thấy anh viết gì trong topic của trường mình . Em thấy các anh chị mà em biết học ở Bắc Đông Quan tốt nghiệp đại học và ra làm việc đỉnh lắm, rất chi là khâm phục Về con trai thái bình em chỉ biết mấy bạn trai trong lớp mình thôi ... mà anh biết đấy, lớp văn thì con trai.. Cấp III em có quen và thân với nhiều bạn trai hơn ở Đông Sơn, Phong Châu, Quỳnh Hải. Các bạn ấy vui tính, nhiệt tình hết lòng vì bạn bè, thật là đáng quý. Ở dưới nhà nói thực là em ko quen anh con trai nào lớn hơn mình nữa, mà cũng chẳng ai bít em cả Bản thân em thích sống yên bình ở đô thị ạ
    Chào loakèn.
    chị thấy mình đã có đủ điều kiện sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân Kế hoạch sẽ là trong vòng 2 năm tới đây. Tuy nhiên, chuyện tình cảm sẽ phải do con tim mình quyết định. Hiện tại chị không nhớ thương ai.
    Vì chị học ngoại ngữ, chị mong muốn có công việc liên quan đến tiếng Pháp mà mình đã được học. Chị tiếp tục học văn bằng 2 kinh tế để dễ bề xoay chuyển công việc sau này hơn... Còn lĩnh vực viết lách, âm nhạc, chị coi đó là niềm yêu thích của mình. Nhạc nhẽo, lúc nào chị cũng có thể sống với nó, thiếu nó nói hơi quá chắc chị chết mất nhưng quả thực là con người sẽ rất bứt rứt, khó chịu . Có nhiều người cảm thấy khó hiểu con người chị nên viết cũng là một cách để chia sẻ tâm sự., nhưng chị không thích viết triền miên. Nói về bản thân mình, chị nhận HIỀN LÀNH, hiền lành để phúc về sau
    Có một thời gian chị ko tham gia là vì chị bị sốc và sợ. Sợ là vì cảm thấy có sự khinh miệt kéo dài như tà. Người lạ thì điều đó cũng là bình thường. Còn sốc vì biết đựơc người đã từng gặp mình lại có thể viết dè bỉu mình như vậy. Chị không thể tưởng tượng ra một trò vui như thế. Và từ đó thì ấn tượng ban đầu dành cho người ta ko còn . Chị vào box Thái Bình trước đây đều có cảm giác không tìm thấy sự sẻ chia. Khi cảm thấy không cần thiết phải gắn bó thì chị đi .
    Bây giờ chị về box thái bình chơi lại vì sự giao lưu của các thành viên mới của box rất vui vẻ, rất trẻ trung và thân ái mặc dù ko có gì đọc nhiều như trước - không khí này chị rất thích .
    Thường thì chị gặp gỡ nói chuyện hai, ba lần với một ai đó, chị sẽ có những cảm nhận tốt hơn là trên bài viết.. Chị tiếp xúc với loakenden có một lần nên không hiểu về em lắm Nhưng qua những bài viết của em, chị thấy em có suy nghĩ già trước tuổi và con người em nhạy cảm, phức tạp. Những người như vậy khó tìm thấy sự yên ổn trong tâm hồn. Biết em đã lập gia đình, lại có tin mừng, chị chúc gia đình em hạnh phúc, vui vẻ và mọi điều may mắn!

    hi em motthoang.
    Những câu hỏi đụng hàng nhưng lại rất hay, vậy tại sao lại không được đưa ra dành cho những đối tượng hoàn toàn khác nhau về nhiều mặt
    chị đang xem đội brazil và croatia với lăng tùng heo, domuc. chắc em đang ngủ.. chúc em nghỉ ngơi thư giãn an toàn
    onelove bị treo nick chẳng đúng lúc gì cả, để tôi đặt gold cho cửa brazil hộ nhá ..

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 14/06/2006

Chia sẻ trang này