1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình,một góc nhìn.

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi 37h11nps, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Thái Bình,một góc nhìn.

    Đặt vấn đề:
    Ngay thời điểm này thì người nổi tiếng nhất TB là Quang Huy.Chàng thủ môn của tuyển quốc gia,được TB gửi sang NĐ tập và cơ hội cho Quang Huy đã được nhìn nhận.
    Cả cái tỉnh TB có mỗi một cái nhà 9 tầng của ĐHY đang xây mà cũng dở sống dở chết(chưa xong) Lại phong phanh xây dựng siêu thị 12 tầng với nhà đầu tư rút vốn bỏ chạy.Cánh đồng được san lấp làm khu công nghiệp với hy vọng của người nông dân thay ruộng.Những công nghiệp là công nghiệp nó không có chỗ cho người công nhân chưa có tay nghề.Khu công nghiêp Tiền Hải xây dựng năm xưa để tận dụng nguồn khí đốt mà thiên nhiên ban tặng ở ngoài biển nay đã cạn.Lối thoát nào cho Tiền Hải?Đường giao thông quốc lộ 1 không đi qua là một thiệt thòi,nhưng tận dụng đường 10 thế nào cho hợp lý trong khi Công An TB chỉ nhăm nhăm bắn tốc độ xe đi qua.
    Thiên thời,địa lợi đều không có.Nhân thì không phải bàn,xưa nay dân ta nổi tiếng...gậy gộc dân đứng lên.
    Thực tế đó hãy nhìn vào hỡi những người con TB.
    Vậy mà:
    Thế hệ trẻ của TB bây giờ chưa được như những thế hệ đi trước của họ.Thế hệ làm nên kỳ tích năm tấn.
    Con trai thì lao vào chat chit gạ gẫm gái trên mạng.Nhóc nhóc theo đàn anh đi bắt độ mà không có một chút kiến thức về bóng đá.Lô đề thì bằng nhau hết.
    Con gái học hết cấp 2,3 bố mẹ thì bắt đi lấy chồng,còn mình thì theo trai đeo đuổi một tình yêu đẹp.
    Lâu lắm rồi không thấy một thành tích nào của tỉnh xứng tầm quốc gia,ai chịu trách nhiệm hả các bạn?
    Chúng ta được ưu ái của nhà nước,được công nhận là TpTB nhưng phải biết dựa vào đó mà phát triển chứ không phải chỉ biết vỗ ngực ta đây là người Tp,tỉnh ta đã có Tp.
    Người dân TB xưa nay vẫn nổi tiếng chất phát,cần cù và rất thật thà.Quê hương năm tấn,tên gọi thật ấm lòng cho những người con xa quê.Về Thái Bình xây dựng quê hương.Hãy nhìn Nam Đinh và Hải Phòng mà học tập.

Chia sẻ trang này