1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái bình quê ta!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dangminhtienpy, 24/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangminhtienpy

    dangminhtienpy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thái bình quê ta!!!!!!!!!!!!

    Chẳng biết tự bao giờ hai tiếng "quê hương" đã ăn sâu vào trong máu thịt của chúng ta. Chúng ta - mỗi con người từ khi sinh ra đã có một quê hương để mà thương mà nhớ phải không các bạn? Chảng thế mà twf lâu quê hương là một đề tài quen thuộc trong thi ca "quê hương là chùm khế ngọt..." quê hương là nơi có mẹ già, có chị có em dại khờ và có người cha tóc bạc vì một nắng hai sương lo toan nuôi sống gia đình mình. quê hương là một cái gì đó rất thân thương và gần gũi nó vừa như thực nhưng lại rất giầu chất thơ chất lãng mạn. Khi nghe hai tiếng quê hương trong chúng ta ai cũng có thể hình dung ra một bức tranh toàn cảnh nơi sinh ra ta có thể quê hương của mỗi người là khác nhau. Quê anh không có giếng nước gốc đa, quê em không có những phố phương đông đúc song quê hương đã chiếm trọn niềm tin yêu sâu sắc trong trái tim mỗi chúng ta mà Thái Bình quê tôi là một điển hình gần nhất.
    Thái Bình quê hương ta không ồn ào náo nhiệt không có tiếng còi tàu không có vẻ huyên náo của các thành phố lớn song chắc hẳn ai một lần đến với thái bình sẽ không thể nào quên được dư vị ngọt ngào nơi đây - dư vị của một vùng quê bắc bộ.
    Trong cái rét như cắt da cắt thị ấy ta trở về quê sau vài năm xa cách vẫn cái không khí ấy mà tuổi thơ ta lớn lên trên mảnh đất này mảnh đất mà cha ông ta đã từng đổ mồ hôi và nước mắt và rất nhiều máu nữa để cho chúng ta có được như ngày hôm nay. Thái bình là mảnh đất duy nhất không có đồi núi. Đây có lẽ cũng là mảnh đất có được sự ưu đãi của thiên nhiên với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những cánh đồng rực rỡ vì mùa bội thu vì những tấm lòng nhân ái vẫn dáng mẹ hiền, người cha khắc khổ một nắng hai sương với mái tóc điểm bạc vẫn bộ quần áo nâu chân thật của người lính chiến khi xưa tác phong giản dị ngồi hút điếu thuốc trước cửa ngôi nhà cấp 4 mà bên cạnh là một chiếc bi đông và khung ảnh ***** có từ 50 năm trước, ở đâu cũng vậy cho dù ta đi đến đâu cũng thấy cũng gặp những hình ảnh đó. Thái bình là nơi sinh ra nhiều vị anh hùng từ thủa sơ khai ta có thể tự hào vì người bắn rơi máy bay B52 đầu tiên Trung tướng bộ tư lệnh quan chủng phòng không không quân Phạm Tuân - ngưòi đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Người thiếu nữ đầu tiên đặt chân lên nam cực cũng là nguời thái bình, người bắt sống tướng Đờcát Trung tá Nguyễn Văn Luật và nguời cắm cờ dinh độc lập cũng là người thái bình.
    Trên đây là một vài nét tiêu biểu khi mà ta nhớ tới quê hương. Thái Bình là quê hương của chúng ta chúng ta luôn tự hào về nó song các bạn có biết tại sao đàn cha, anh chúng ta có thể làm được điều đó không? Đó là sức mạnh của sự đoàn kết. đó cũng là cái mà lớp trẻ ngày nay chúng ta chưa làm được nào các bạn ơi! Chúng ta hãy nối rộng vòng tay sự đoàn kết chia sẻ chúng ta sẽ làm được cái chúng ta mơ ưóc và xây dựng Thái Bình trở thành niềm mơ ước của chúng ta.....



    dmtp
  2. Lia

    Lia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác yêu quê hương wá nhưng văn bác ... dở ẹc
    Lia

Chia sẻ trang này