1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÁI BÌNH THÀNH PHỐ MỚI ĐẦY VĂN MINH ......

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi boy_1000kis_cn, 06/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vina_life

    vina_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em không quan trọng hoá cái vấn đề làm việc ở đâu, Thái bình hay hà nội, 80 Tr hay 800 Tr thì cũng thế cả thôi
    Các bác nói như vậy hoá ra dân nhật nó toàn ngồi ở nhà à , thế Kỹ sư, tiến sỹ của nó Sang việt nam làm gì thế nhỉ , - tất nhiên cái ẩn sau của chuyến công cán việt nam đó là việc lợi dụng mặt bằng và nguồn nhân lực rẻ mạt của việt nam sản xuất hàng hoá cho nó , nhưng con người của nó vẫn ở lại, ít nhất cũng là quản lý những thứ mà nó bỏ tiền ra xây dựng
    Ở đâu cũng vậy
    Quan trọng là mang được đồng tiền về xây dựng quê hương
    em cung nghĩ như bác butsat , Mình sống , học tập
    làm việc ở đâu thì làm, và mang tiền về xây dựng quê hương
    em cũng không muốn thái bình phải tranh đua cái chức TP hạng hai , em chỉ muốn thái bình vẫn mãi yên bình và sạch sẽ thôi ,
    Những người thái bình phải vào tận Bình dương, Sài gòn làm phu hồ, vào Đăk lắc chăm sóc cafe, lên yên bái lào cai , thu hoạch ngô sắn thuê , mỗi tháng được 700.-800. nghìn đồng ,
    rồi tết đến xuân về họ mang những đồng tiền mô hôi nước mắt về mua ti vi , CD, VCD,,, trang điểm cho ngôi nhà , và ngắm nhìn thành quả
    mỗi năm lại thấy làng xóm mình giàu có thêm chút , nếu họ không làm cái việc " Xuất khẩu lao động sang tỉnh bạn" đó thì liêu quê hương có đổi mới được chăng
    Còn về phía những kỹ sư bác sĩ người thái bình hàng năm tôt nghiệp rồi ở lại những thành phố lớn thì cũng là điều dễ hiểu ,
    ( còn tiếp , đói wá di ăn đã )
    Em chào các bác, các cô, các chú , các anh, các chị
    EM chào tất cả mọi người
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Vina_life ui, người Thái Bình không viết Thái Bình thành thái bình đâu, hay là yên bái lào cai như trên đâu nhé, hị hị hị...
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Dù sao lên Thành phố thì sẽ có được nhiều điều quan tâm hơn,sẽ có đầu tư hơn.Đầu óc của bác butsat bảo thủ quá.Nhưng bác thích gọi là gì thì đó là quyền của bác.
    Nói túm lại em thấy dịch vụ ở Thái Bình khá phát triển.Như 1 số dich vụ về y tế về hàng hoá ,về internet(Bằng tiền với Hà Nội rồi các bác).Nhưng mà chỉ có thế thôi.
    Về chỗ vui chơi : Hiện nay có quảng trường gần chỗ bảo tàng là chỗ mọi người hay qua,nó gần sông lên khá thoáng và rộng,ít nhà cửa....Chẳng mấy ai còn vào vườn hoa nữa vì sợ vào đấy bị mấy chú nghiện xin đểu còn ban đêm vào thì sợ mấy mụ tú mời chào.
    Về cơ sở hạ tầng : Kể ra chưa được 1 công trình nào cỡ 10 tầng cả,trông vẫn là nhà thấp lè tè.Sắp tới trường đại học Y đang xây dựng giảng đường 9 tầng kể ra cũng ổn đấy.Chúng ta còn thêm khu công nghiệp nữa nhưng chắc phải đợi thêm vài năm nữa.
    Về giáo dục : Càng ngày những học sinh của đất quê lúa càng được nhét vào đầu một đống kiến thức vừa khó nhai vừa chẳng có tác dụng gì cho sự phát triển cả.Các trường ngoài giờ học chính khoá còn thêm thời gian học thêm ở trường (Mấy năm trước một tuần còn khống chế 2,3 buổi học thêm còn bây giờ trường bắt học thêm cả tuần ,sáng học chính khoá chiều học thêm),học thêm ở ngoài.Các bác có thể tưởng tượng được 1 học sinh lớp 4 đã phải làm những bài tương tự như thế này : ab * cd * 3 = abcd (ab,cd,abcd đều có chữ nghạch ngang trên đầu nhé)làm những bài như thế thì có mà mụ hết đầu à.
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại bảo ko có công trình gì nổi tiếng? Tui nghe nói Thái Bình nổi tiếng với "Nhà máy cháo", cái "Lò đúc muôi" cơ mà?
    Nghèo thì nghèo, nhưng nếu được phong lên "Thành phố" thì mới có cơ hội được đầu tư, mới mong phát triển được ạ. Bình thường chẳng ai có ý định mang vốn về đầu tư ở thị xã, tỉnh lị (cho dù là tỉnh nhà) làm gì cả. Như thế quê nhà cũng sẽ mãi là "tỉnh nghèo thân thương" thui bác à.
    I don't want to miss a thing!!!
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko về nhà, thấy người ta đã xây đến cái siêu thị thứ 2 ở thị xã rồi, ớ cả người. Bảo tàng khang trang nhưng cũng chưa vào thử...Ra phố loe nghoe thì ko dám nói to, sợ bọn trẻ sành điệu nó nhìn mình ngứa mắt, nó oánh...
    May là mấy hàng cây vẫn còn nguyên, chưa mất đi cái nào.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    không chỉ có thế đâu hiếm có đô thị nào trong lanh như Thái Bình .. nhiều chỗ lãng mạn quá ta .. còn công nhiẹp hả đang quy mô sạch đẹp ... nói chung là đâu phải ở Thái Bình là không phát triển được cá nhân của mỗi con người
    Bùi Minh Trung
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thái Bình đang xây dựng một số khu công nghiệp, dù chưa hoàn thành để đi vào hoạt động xem hiệu quả thế nào nhưng dù sao thế cũng là tốt roài...Bi giờ nhắc đến Tb là nghĩ đến một sự thay da đổi thịt, fấn khởi quá đi chứ
    Hùi trước con bạn m` đi nhờ xe một ông HN đang có vài dự án đầu tư gì đấy, đi qua Nam Định bạn m` khen NĐ đông vui, ông ý lại khen TB mới sướng chứ...nghe fân tích mà thấy mát lòng mát dạ ghê
    TB bi giờ giàu đẹp roài, con người cũng đổi mới như ai, áo quần xông xênh, xe cộ thì cũng chả kém Hà Thành, thấy nào "còng", nào "pây", nào "nít"...Trùi, ai còn dám khinh ta đây !!!
    Nói cho vui miệng thế thôi, chứ thực ra cái gì cứ chịu khó đầu tư vào thì cũng lên thôi mà...nhiều lúc thấy "ông " Thái Bình tiết kiệm đến buồn cười...Sao mà đi đường tối thế <~~~ tiết kiệm điện ???

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

  8. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0

    Làng tôi xanh bóng tre,
    Từng tiếng chuông ban chiều,
    Tiếng chuông nhà thờ rung.

    Mỗi lần nghe bài này tôi lại thấy nao nao nhớ quê (nhà người khác)... ghê. Làng tôi ngày xưa nhiều tre lắm, từ ngày đẻ nhiều, đất ít, dân tình xây nhà mạnh, chẳng thấy còn tre đâu. Ở làng tôi cũng có một cái nhà thờ, cách nhà tôi khoảng ba bốn nhà, vậy mà trong ký ức tuổi thơ và cho đến tận bây giờ chưa từng bao giờ tôi được nghe một tiếng chuông nhà thờ ngân. Thay vào đó, mỗi lần tôi đi về thăm quê, là một lần đưọc tra tấn bởi cái loa công cộng chiếu thẳng vào phòng ngủ của tôi, hôm nào cũng đánh thức tôi dậy vào lúc năm giờ sáng.
    Không hiẻu TB lên thành phố có cải thiện được cái gì không, chứ văn minh lên theo kiểu này thì ... thôi "tôi xin em hãy giữ nguyên quê mùa" vậy.
  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tui mới về Thái Bình đợt vừa rồi. Thực sự rất vui mừng vì sự phát triển của quê hương. Cái ngày tôi về đúng dịp Thái Bình được công nhận đô thị loại 2 hay 3 gì đó.
    Vui có! Nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn. Đành rằng để lên được Thành phố, Thái Bình phải phấn đấu nhiều để có được cái danh hiệu đó. Từ đó, cơ hội đầu tư vào Thái Bình sẽ tăng thêm. Tuy nhiên, cái cách làm việc của Thái Bình vẫn còn đáng suy nghĩ nhiều lắm. Các ban bệ trong tỉnh ghèn cựa nhau. Chính sách còn nhiều bất cập. Các bạn cứ để ý và nhớ lời tui nói mà xem, mai kia, sau khi quy hoạch xong, Thái Bình sẽ có các Khu Công nghiệp nằm ngay trong Trung tâm. Buồn!
    Hy vọng có một sự sáng tạo và đổi mới tư duy trong hoạch định chính sách của những bậc lãnh đạo của Thái Bình!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  10. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    sao lại nói thế được chứ tuy Thái Bình tuy chưa chính thức lên nhưng đã được bộ xây dựng công nhận là đo thị loại 3 và được dư bị lên vào thang 6 sang năm . các bạn thử nhìn lại quê mình xem tuy công nghiệp hoá dần dần nhưng mà có mât đi sự trong lành vốn có của nó đâu về thị xã các đường phố thì sạch đẹp hai hang cây hai bên cầu cống thi mát mẻ trong lành có lẽ phải gọi là môt tp xanh mới dúng
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em

Chia sẻ trang này