1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình trong tôi !!! (Các bác cổ vũ nhé)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi windysmile, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Thái Bình trong tôi !!! (Các bác cổ vũ nhé)

    Tôi sinh ra và lớn lên trong Thái Bình , vâng thị xã Thái Bình , cái thị xã nho nhỏ xinh xắn và đáng yêu như chú mèo con, như bông hoa tím biếc nở bên cạnh dòng sông đỏ phù sa.
    Những ký ức đầu tiên của tôi về Thái Bình là được ngồi sau xe đạp của mẹ, ngơ ngác xinh xắn, ngoan ngoãn và lạ lẫm với phố phường tuy ngày đó phố xá còn nhỏ, không có nhiều nhà cao tầng, các ngôi nhà ven đường còn nguyên mái ngói đỏ xỉn màu thời gian, tường bằng gạch xỉ hoặc là hàng rào dâm bụt.
    Nhà tôi nằm trong ngõ trên đường Lý Bôn gần trại giam và chợ Đậu, lúc đó con đường còn xấu, gập ghềnh cắt ngang qua con đê (bây giờ tôi không nhớ tên là đường gì) nên tạo thành một cái dốc và mỗi khi đèo tôi qua đây tôi nhớ mẹ tôi phải gắng đạp. Những ai nhà ở gần trại giam mà học ở trường Quang Trung chắc còn nhớ con đê này. Hồi tôi đi học cấp 1, cũng đi học trên con đê này, ngày nắng thì bụi ngày mưa thì lầy lội, bọn trẻ con chúng tôi thường bỏ ủng ra để trượt trong bùn hoặc ném gạch trêu bọn con gái. Rồi người ta phá bỏ cái lô cốt đi, con đê cũng được rải đá và làm thấp xuống tuy nhiên cái ký ức về con đê màu đỏ bụi đường, có màu xanh của lau, màu vàng của dây tơ hồng vẫn còn.
    Bắt đầu học lớp một tôi rất nhát, ai doạ cũng sợ có lần quên lọ mực chị đến lớp đưa cho cũng không dám ra lấy nên cô bạn gái ngồi bên cạnh tên là Đức (bây giờ nhà ở đầu đường Phan Bá Vành chắc là cô ấy chẳng nhớ đâu) phải chạy ra lấy hộ. Tôi được vào lớp 1G học cô Gái, hồi đó yêu lắm nhé, đi học có bút con mèo, bảng có cái lỗ để buộc giẻ lau và cầm theo lọ mực, tay chân ai cũng lấm lem bởi phấn trắng và mực tím. Mỗi khi đi học thỉnh thoảng mẹ cho 200đ (hay 50 đ tôi cũng không nhớ rõ) nhưng thích lắm mua đủ thứ để ăn vặt: quế cay, kẹo, kem. Có khi đang cầm que kem bị lớp lớn hơn giật mất đứng ngẩn ngơ ở giữa sân trường.
    Cấp 2 chuyển sang trường Tây Sơn, trường tuy nhỏ nhưng học sinh đông gần xấp xỉ với trường Minh Thành. Ngày đó con trai ai cũng chơi điện tử.Cứ tan học về hoặc được nghỉ học là đeo cặp vào đi chơi điện tử ở các quán gần trường, gần Cống Trắng, cầu Đổ hoặc trong những cái ngõ ngoằn nghèo bầy giờ tôi vẫn nhớ. Các trò điện tử thường chơi như Tank, Contra, Kage, Bomman, Nấm và nấm mèo (các bác vẫn nhớ chứ). Không thí đọc truyện Teppi, Songoku, TKKG, thuê 300 một lần thì phải, hoặc đá bóng ở sân Công an gần trường bổ túc.
    (còn tiếp)
  2. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người Thái Bình, đúng vậy...Nhưng các bạn biết tại sao tôi vào Box này không? Bởi tôi yêu mảnh đất và con người Thái Bình. Tôi đã vể Thái Bình rất nhiều lần, đã từng được đi qua Vũ Thư, Hưng Hà, Quỳnh Côi với những cánh đồng xanh mát, tạo cho tôi một cảm giác thanh bình và yên ả, cái cảm giác mà thật khó tìm được nơi phồn hoa đô thị.

    Tôi yêu anh, một người con của Thái Bình, yêu nhiều lắm nhưng sự đời ngang trái.....Tôi không thể đến bên anh. Dù sẽ phải xa mảnh đất thân thương, nhưng rồi một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại, tôi sẽ về thăm lại quê hương của anh. Tôi sẽ trở lai.....
  3. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác nhớ chuyện làm bè trong Trại giam không ! Em là em khoái vụ đó nhất !
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Còn Thái bình trong tôi là gì nhỉ? Có thể là món lòng lợn mẹ tự luộc, ngon và giòn tan, rồi buổi tối có gió mát đi lòng vòng quanh thị xã (bây giờ đã là thành phố) ăn kem Lan anh và ăn chè bưởi ở gần khu Nhà thi đấu. Gì nữa nhỉ? à, có thể, Thái bình còn là vùng quê trù phú ở Bách thuận, Vũ thư mà tôi đã được về thăm, nơi bạt ngàn cây xanh, nhà nào cũng có một vài cây hoa hoè, với ao cá - ao san sát mặt đường và tôi không dám đi xe máy trên con đường ấy.
    Đó là vùng quê đẹp nhất tôi đã từng đi qua ở Việt nam.
  5. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng hôm nào hí hửng , " Trăng cao cao còn sao thì lại xa xa " tôi lại mò vào nghĩa địa Gần nhà hóng gió !
  6. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái id với cái tai tồ của bác là đủ hiểu rùi
  7. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Hơi đụng chạm rồi đấy nhé ! đồng chí có muốn đi hóng gió với tôi không !
  8. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
  9. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vui quá ! Lại có người cùng đi mới thích Nhưng nói thật , mát thì có mát nhưng dễ .... tè ra quần lắm . Có đi thì nhớ chuẩn bị vài cái quần mà dự bị nhé Đồng chí langquathong !? ( Lẵng quả thông )
  10. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Wên mất Thấy là lạ ! Sao dạo này mấy bác Tuyên Quang chịu khó mò về Thái bình chơi thế nhỉ ?!
    Đề nghị với các đồng chí khai báo tạm trú đầy đủ nhé .
    Được kac_tung_cheng sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 17/09/2004

Chia sẻ trang này