1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Bình trong tôi !!! (Các bác cổ vũ nhé)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi windysmile, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trong em còn rất nhiều kỉ niệm khó quên . Những lần vặt trộm ổi bị chủ nhà bắt được xua chó đuổi chạy mất dép . Rồi thì những lần lang thang đuổi chim bắt **** ngã xuống sông Bo tí chết .
  2. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình trong tôi là gì?
    Là tình cảm của bạn bè, những người bạn đã một thời cùng tôi tung tăng cắp sách đến trường, là những người bạn cùng tôi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn khi bên nhau, là những ngưòi bạn luôn động viên bố mẹ tôi khi tôi công tác xa nhà. Các bạn ơi! Chẳng bao giờ tôi quên những gì các bạn đã dành cho tôi. Xin cảm ơn tất cả!
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi có 4 chị em, Bố đi công tác vắng nhà, Mẹ dạy học cả ngày, năm đó tôi 4 tuổi, chị lớn 13 tuổi, nhà gần cánh đồng ngô chiều chiều, mấy chị em thường rủ nhau ra bắt cào cào ngô chơi. Cái con to to, xanh biếc, 2 mắt đen láy và 2 càng nhiều răng cưa rất sắc. Chiều đó, Mẹ đi dạy về muộn, tôi đói lại là đứa rất háu ăn nên cứ năn nỉ bắt chị nướng cái con cào cào to to đó cho ăn. Bốn chị em ăn thấy cũng thơm thơm, bùi bùi mỗi đưa ăn hết 2 con. Do cả buổi chiều chạy đuổi bắt cào cào mệt, ăn xong cả 4 chị em đều mệt và buồn ngủ. Để Mẹ khỏi lo khi về, Chị tôi đã viết lại cho Mẹ: Chúng con đã ăn cào cào ngô!
    Tối mịt Mẹ mới về, thấy 4 đứa nằm lăn lóc ra ngủ bên cạnh là tờ giấy để lại, Mẹ hoảng hốt, cuống cuồng lay gọi. Khi chị em tôi tỉnh dậy, Mẹ ôm chầm 4 chị em khóc vì sợ, các anh chị tôi cũng khóc, còn tôi chả hiểu gì cả, ngơ ngác....May mà không có chuyện gì xảy ra. Ngày đó nhà nghèo nhưng mấy Mẹ con chúng tôi đã sống thật hạnh phúc.
  4. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chân mất dép, tôi lại nhớ đến món cào cào rang. Một chút ớt, một chút tiêu, một chút lá chanh và thật nhiều muối với các chú cào cào cái đã cấu đầu, rút ruột. Hì, cay cay, mặn mặn, giòn giòn, thơm thơm. Chẹp nghĩ đến mà thèm. Quê tôi gọi đây là món TÔM BAY.
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình trong tôi còn là những trưa hè trốn Bố Mẹ đi chơi, cùng mấy thằng con trai trong khu tập thể trèo cây bắt ve sầu, nằm nấp dưới những tán lá bàng xanh ngát, hái quả bàng non ăn rồi đánh những giấc ngủ ngon lành trên cây giữa trời xanh bao la. Cảm giác thật tự do, tự tại.

Chia sẻ trang này