1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Căm: Mèo nào cắn mỉu nào

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Al-Qaeda, 11/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Mĩ với LHQ ngon thì vào mà thay máu.
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Đọ súng tiếp tục tại biên giới Thái Lan – Campuchia

    Một chỉ huy quân đội Thái Lan cho biết, binh lính Thái Lan và Campuchia vẫn tiếp tục đọ súng vào khoảng 6h15 sáng nay (giờ địa phương) trên khu vực biên giới tranh chấp tại ngôi đền Ta Mon Thom thuộc tỉnh Oddar Meanchey.

    [​IMG]

    “Giao tranh lại bắt đầu”, Neak Vong, phó chỉ huy lữ đoàn 42 tại đền Ta Mon Thom, phát biểu với Xinhua qua điện thoại vào sáng nay trong khi chỉ huy đơn vị xe tăng chiến đấu. Theo vị chỉ huy này, tiếng súng nổ đã được nghe thấy qua điện thoại.

    Tướng Thul Sovan, phó chỉ huy sư đoàn quân đội Campuchia, đồn trú gần ngôi đền Preah Vihear, tiết lộ với Xinhua qua điện thoại rằng cuộc giao tranh mới bắt đầu vào khoảng 6h15 (giờ địa phương) sáng nay.

    “Cuộc giao tranh vừa mới bắt đầu. Súng loại nhỏ và hạng nhẹ được sử dụng trong cuộc giao tranh”, ông cho biết.

    Chhum Socheat, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết cuộc đụng độ bắt đầu vào 6h15 khi binh lính Thái Lan bắt đầu tấn công binh lính Campuchia đồn trú tại ngôi đến Ta Mon và sau đó vào lúc 6h40 binh lính Thái Lan mở rộng tấn công nhằm vào binh lính Campuchia đồn trú tại đền Ta Krabey.

    Đến 8h40, giao tranh vẫn tiếp diễn.

    “Cuộc giao tranh này diễn ra ở quy mô lớn khi binh lính Thái Lan đã và đang sử dụng tất cả các loại vũ khí tối tân – súng hạng nặng, súng máy và pháo để bắn vào 2 ngôi đền trên và nhà dân quanh khu vực này”, ông cho biết.

    Hiện chưa có thống kê về thương vong.

    Pich Sokhin, tỉnh trưởng Oddar Meanchey, Campuchia, khẳng định họ đang sử dụng xe tải để sơ tán người dân khỏi khu vực giao tranh gần đó.

    “Vào khoảng 9h sáng, cuộc tấn công quy mô lớn vẫn tiếp tục và có tin rằng một số binh sĩ của chúng tôi bị thương”, ông tiết lộ với Xinhua qua điện thoại.

    “Và chúng tôi đã sơ tán 595 gia đình sống gần khu vực giao tranh tới một nơi an toàn tại quận Sarong, cách khu vực đụng độ khoảng 30km”, ông cho biết thêm.

    Đây là ngày thứ hai liên tiếp diễn ra cuộc đụng độ quân sự giữa binh lính Thái Lan và Campuchia trên khu vực biên giới tranh chấp sau cuộc đụng độ hôm qua khiến ít nhất 6 binh sĩ hai nước thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương, buộc hàng ngàn người dân địa phương hai nước phải đi sơ tán.

    Đụng độ quân sự tái diễn chỉ hơn 2 tháng sau cuộc giao tranh đẫm máu từ ngày 04 đến 07/02 tại khu vực biên giới tranh chấp gần ngôi đền Preah Vihear.

    Biên giới giữa Thái Lan và Campuchia chưa bao giờ hết căng thẳng trong việc phân định ranh giới và các vấn đề liên quan đến ngôi đền cổ Preah Vihear.

    Ngày 7/7/2008 ngôi đền Preah Vihear đã được công nhận là Di sản Thế giới. Chỉ một tuần sau khi được công nhận, Campuchia và Thái Lan đã xảy ra các cuộc xung đột, phía Thái Lan lên tiếng yêu cầu chủ quyền sở hữu 4,6 km2 bên cạnh ngôi đền cổ này.

    http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-04/23/c_13842299.htm
  3. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Bên Cam lạnh hay sao mà các chú ý mặc cả lô quần áo trang bị rồi còn đèo thêm cái khăn to tổ chảng thế nhỉ :-?
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.346
    Đã được thích:
    26.684
    Khu vực này cao như pleiku hay buôn mê thuột vậy. Mùa này mưa nên khá lạnh. Lính hành quân mà sao đi gần nhau thế không biết, nó mần cho loạt pháo chắc còn 50%. Phi trường Biên Hoà cất cánh lên đến đây không đến 500km, Su-22 mang thùng dầu là đến được. Pleiku và buôn mê thuột là gần nhất. Nếu ném thì đà nẵng vẫn có thể lên được, không hơn 500km
  5. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Liên quan gì đến việt nam mà ném với chả nhặt ???
    :))
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.346
    Đã được thích:
    26.684
    Đó là do cậu không biết đấy chứ. QĐNDVN định chở ít cóc nhái bù toọc lên đó ném cho nó sinh sôi đặng có đồ làm mắm bồ hóc đấy, gọi là tình hửu nghị việt-cam chứ dạo này nghe báo chí bắn pháo dử quá chắc tình hình cóc nhái bù toọc trên đó đang khan hiếm nặng :))
  7. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Nhìn lính Campuchia men hơn lính mình nhỉ :P
  8. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Để phân biệt lính lúc đánh giáp lá cà ấy mà , địa hình rừng núi mặc đồ nguy . trang ..... khó phân biệt [-X
  9. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    Mỹ với LHQ là bố tụi nó hay sao mà đòi thay máu nó? nhảm ruồi [r23)]
  10. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Đại ca chút đi phì đờm ơi, không phải bạ cái là ra cứu em, phải biết việc gì anh làm, việc gì em tự lực. Lúc anh ra tay là cái lúc bố mẹ chúng nó 2 đầu tấn công cũng không đỡ nổi 1979. Anh chị chúng nó đem không quân ra cản cũng không đỡ nổi 1997. Rồi chó điên nhà nó gào toáng lên cũng phải thất cử.

    Lúc này thì để ông em tự vận động cho bản lĩnh.

    Cái phái diều bên Thái thì còn đấy, chưa tận diệt được thì ta chưa yên, nó hầu Mỹ đánh ta 30 năm lận đấy, nhưng cũng phải nhìn trước nhìn sau, còn thằng khựa to tổ chảng. Đánh nó phải đánh như 1979 mới đã, cả tiên tổ nhà khựa ra cũng phải bó tay. Động tí đã chập mạch lên thì không làm đại ca được đâu.

Chia sẻ trang này