1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ của anh như vậy là sao?????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon2008, 31/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Lời tư vấn của bác Công Công 050 này nghe thật nhưng gây shock quá
    Tôi nghĩ nếu bạn yêu thực sự thì đừng nghĩ đến cái tôi và lòng tự trọng quá nhiều làm gì...Những cái đó nói thật, nhiều khi trở nên phù phiếm lắm (Đấy là chỉ trong mối quan hệ của hai người yêu nhau nhé).
    Khuyên người lại nghĩ đến thân, chuyện của tôi đang gặp phải còn nghìn phần nan giải hơn, hiện đang cân nhắc có nên xin ý kiến gỡ rối không? Tôi cần đến kiểu tàn nhẫn và cương quyết như bác Công 050 kia quá!
    Chúc bạn tìm lại được hạnh phúc1
    Bluesky
  2. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, buồn mệt. Hình như tất cả mọi người đều rúc vào chăn ngủ hay sao ý, k ai ol nói chuyện với mình.
    Ui buồn quá
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Đàn ông khi chia tay cũng hụt hẫng chứ,,,,nhất là khi chia tay mà vẫn chưa có "phương án dự phòng" ....tớ cũng thế, khi chia tay buồn lắm, đau đớn lắm...cảm thấy trống vắng vô cùng vì đã quen hơi nhau, nhất là bạn đã 4 năm rồi. Nên ko kìm nén được mà nhắn tin hỏi han v.v...
    Nhưng cẩn thận....khi quay lại đc 1 thời gian rồi lại thấy chán thôi.....như tớ đây này: trước có lên làm 1cái topic làm sao để chia tay một con cáo Tây. Vật vã lắm, cuối cùng cũng chia tay đc nhưng ai dè chỉ nghe giọng nói của em nó vài lần, mình lại xiêu lòng, lại quay lại với nhau.....và kết cục đến bây giờ thì tớ lại chán.........
  4. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tìm một người bạn trai khác k khó, có thể có luôn lúc này. Nhưng k thích. Lúc đi chơi có thể tạm quên, về nhà lại nhớ.
    Trời mưa, buồn, nhớ, nhớ lắm
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống hệt Ny tớ. Cũng 4 năm, cũng vừa mới xong. Giữ sk bạn ah...điểm chung là, bây h, cái gì cũng phù du. Chẳng tin đc vào cái gì đâu. Nếu gặp mặt nhau thường xuyên may ra mới khác.Còn nt hay gọi điện, chỉ là doping thôi.
  6. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Khi đàn ông đã nói chán! Thì có nghĩa là anh ta thực sự ko còn yêu bạn. Nhưng quá khứ thì vẫn còn đó. Vẫn làm cho anh ta đôi lúc sao xuyến. Bạn có thể làm anh ta quay lại, nhưng giữ được anh ta thì là chuyện khác
  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn ủng hộ lời phần tích của anh cong05.
    Người yêu bạn tốt, yêu nhau 4 năm bạn biết tính bạn trẻ con, hay làm người khác giận, bạn biết như thế sẽ làm 2 người xa nhau nhưng bạn không sửa, lỗi này là do bạn.
    Người yêu bạn có thể đã cố tình làm to chuyện lên, cố tình nói cho bạn đau lòng để bạn sửa được ( vì sau 4 năm yêu nhau chắc chẵn nói nhiều rùi nhưng không sửa được). Thật sự yêu thì còn có thể chiều được tính trẻ con nhõng nhẽo chứ nhiều anh cưới về rùi thì không thể chịu được đâu ( trăm công việc ra đấy, mà phải dỗ vợ nữa thì mệt lắm, đặc biệt nhà anh ta mà nhiều việc thì anh ta nghĩ cũng thấy sợ).
    Với tớ - yêu nhau 4 năm hiểu tính nhau rùi, thì việc nhắn tin lại chẳng có gì, kể cả nói chuyện với nhau. Anh ấy vẫn yêu bạn nhưng vì muốn bạn nhớ thật lâu và sửa sai ( chứ tha thứ dễ quá thì bạn lại vẫn như cũ ) nên chính bạn nếu còn yêu thì hãy tự sửa bản thân mình và bình thường hóa chút đi nhé.
    Mọi việc phụ thuộc vào quyết định của bạn. Chúc quyết định sáng suốt
  8. ThanhBinh

    ThanhBinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Cha này quá kinh nghiệm. Chuẩn không cần chỉnh
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nghe giọng văn quen quen...nhưng em nói thật là hết hy vọng rồi...kon trai mà đã hết yêu và quyết định chia tay htì đừng níu kéo làm j`...em cũng mới chia tay nè...cũng nt bảo là trời lạnh mặc ấm vào rùi hỏi han này nọ nhưng chỉ là xã giao và 1 chút quan tâm thôi...
  10. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mong điều mà bạn với cong050 nói là đúng. Nhưng mình k dám hy vọng vì anh ấy nói nhẫn tâm lắm. Có thể thái độ thì còn quan tâm một chút nhưng lời nói thì tuyệt tình.
    Mình sợ những điều quan tâm đó chỉ là sự thương hại dành cho mình mà thôi. Nên buồn lắm
    Hôm qua mình vì k có xe sáng nay đi làm nên mình có mở miệng nhờ anh ấy cho mình đi nhờ ( nói thêm là nhà mình va nhà anh ấy rất gần nhau, cty thì xa nhau khoảng 1,2 km gì đó nên chắc đưa mình đi cũng k bất tiện lắm). Nhưng anh ấy đã từ chối. mình buồn lắm.
    Nhưng sáng nay anh ấy vẫn gọi điện đến đón mình đi.
    THà rằng k đón còn k, đón sao tự nhiên buồn quá. Khóc từ sáng đến giờ k làm được việc gì
    Mình yếu đuối quá. Làm sao để k khóc với anh ấy, đã có lúc yếu đuối quá, mình gọi cho anh ấy và anh ấy đã mắng mình và bảo mình phải người lớn lên.
    Mình cảm thấy thật xấu hổ và cảm thấy mình đang được thương hại.
    Buồn thật là buồn

Chia sẻ trang này