1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ của anh như vậy là sao?????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon2008, 31/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ANh chàng này đúng là cáo già rùi, hiểu tâm lý phụ nữ ghê.
    Sẽ cố gắng k mắc phải lỗi này
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói mất vui. 90% theo em là sẽ như thế, càng biết càng đâm vào.Bạn này giống ex của em đến dã man, ko khác tí gì. Cứ kinh nghiệm 2 chiều mà suy, sau 2 tuần nữa lạ gọi ( có khi chẳng đc nổi thế ), mà gọi thì, ko anh mùi mẫn thì chị cũng liêu xiêu :))
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cần thay đổi hoàn toàn thì mới có thể giữ được người yêu. Bạn nên học để trở thành một cô gái năng động, có bản lĩnh, vui tươi và hấp dẫn anh ấy, có bạn bè, có các cuộc vui và có một thế giới đầy màu sắc. Chứ đừng suốt ngày dựa dẫm và coi thế giới chỉ có mình anh ta.
  4. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ anh ý chán bạn rồi, nhưng cũng cố níu kéo để làm so cua trong thời gian anh ta tìm mục tiêu mới . Tới khi nào anh ý mất tích lun thì coi như xong phim. Ngta đã muốn dứt áo ra đi thì cố níu kéo cũng không đc gì ? Anh mún đi thì e cũng ko níu kéo a đc nữa. Chúc a hạnh phúc
  5. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thông cảm với chủ topic vì ex cuả tớ cũng gần như thế này..
    Chuyện chúng tớ rắc rối và dài dòng lắm , 2 người đến đuợc với nhau cũng mệt mỏi, trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng bản tính tớ trẻ con và tiểu thư, hic, lúc yêu nhau anh có noí , nhắc nhở nhưng không nghe.. cứ thế dần, rồi anh chia tay tớ, lý do thì phũ phàng lắm.
    1/ anh không còn yêu em nưã
    2/ em quá tiểu thư
    3/ em sắp đi xa...
    tớ cũng vật vã 1 thơì gian, đòi quay lại này kia, sau rồi sang bên này, cũng chán chán, kệ, thì anh lại hỏi thăm, vẫn phũ phàng lắm, nhưng cũng như chủ topic ý, gưỉ tin nhắn hỏi thăm, xong biết tớ ốm thì gọi thẳng sang mắng, , mắng thật ý ạ, chứ ko phải mắng yêu đâu, cảm giác như mình có ông bố thứ 2 , rồi cũng gửi điện hoa điện kẹo sang , giọng chat thì vẫn mắng mỏ lạnh lùng .. tớ cũng đang mệt mỏi chả biết thế nào, bảo quên thì không quên đuợc, vì là mối tình đầu
    Nói chung, cứ kệ mà sống ấy ạ, vật vã mãi rồi cũng chán, trơ ra đấy.
    Nghĩ là mình tự lập cho mình trước, tương lai mình tươi sáng trước, chứ chả vì bố con thằng nào cả
    , dần rồi sẽ nguôi..
    Còn có quay lại đuợc không, là cái duyên.
    Có điều, điều quan trọng bây giờ là tuyệt đối không đuợc hỏi những câu kiểu '''' em là gì cuả anh'''' nếu ko muốn dồn anh ấy vào đuờng cùng là ... không gặp nưã, không gì cả. Nếy việc tin anh ấy còn yêu khiến ấy dễ chịu hơn thì cứ tin đi, thời gian sẽ làm nguội tất cả.. < tớ 3 tháng mà vẫn vật vã như thường cơ mà
    >
  6. ohohyeah

    ohohyeah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi con trai chia tay rồi vẫn muốn nhắn tin hỏi han, động viên con gái như 1 sự bao dung, rằng thì là ko yêu nhưng vẫn là bạn. Nếu đã xác định chia tay roài thì đừng liên lạc, đừng nhắn tin. Có như thế mới vượt qua được nhanh chóng!
  7. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp mưa rồi.
    Mưa thì buồn, lạnh càng thêm buồn. Thèm một hơi ấm của ai đó. Hi
    Chán quá, tình củm trục trặc, công việc cũng trục trặc. Sao mà đen thế
    Cái rủi cứ rủ nhau mà đến, tâm trạng bất ổn. Làm việc k hiệu quả---- luân chuyển công tác. HuHu
    Cố gắng lên
    Trong cái rủi luôn có cái may.
    Thời điểm này thay đổi môi trường có khi lại tốt.
    TRời đừng mưa nhé, mưa thì cuối tuần phải ở nhà, gậm nhấm nỗi buồn, Buồn lắm
  8. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Là vì thấy sắp mất rồi nên lại thấy tiếc tiếc, muốn níu lại đấy mà. Chỉ được vài ngày thôi...
  9. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn quá. Mấy ngày qua mình mới có cảm giác buồn thế này.
    Lang thang trên TTVN, đọc được một bài viết của bạn nào đó search SDT và YH của ng yêu phát hiện người yêu chuyên đi tìm gái trên mạng. Mình cũng làm thử
    Kết quả: cũng k đến nỗi tồi tệ như người bạn trai của bạn gái kia.
    K tham gia các web đen, k gửi các bài có nội dung k tốt, k tìm gái gú. Mình biết rõ chắc chắn là sẽ như thế này vì mình tin tưởng bạn trai của mình chưa làm nhưng việc có lỗi với mình.
    Nhưng thực sự buồn và thất vọng.
    Cũng tham gia cộng động city zing, cũng có những bài viết mong được kết bạn với những bạn gái khác.
    Đặc biệt là có bài viết tìm GIRL nào đó để giả làm bạn gái về ra mắt bố mẹ.
    Thực sự buồn k thể tả nổi.
    K hiểu đó là một trò đùa nghịch, hay là một ý tưởng điên rồ gì.
    Cảm giác thất vọng.
    Bất giác mình muốn hỏi cho rõ. Cầm điện thoại nên mà nhấn số trong khi luôn nghĩ là sẽ k gọi điện.
    Nhìn bầu trời u ám, hiểu rõ tính của anh ấy. Mình tin là anh ấy sẽ k gặp mình vì anh ấy rất ghét trời mưa.
    Tắt máy, rồi k cầm được lòng lại nhắc máy.
    - Đây rồi
    - Anh đang ở đâu
    - Đang ở chỗ làm
    - Tối nay anh rảnh k
    - Để làm gì
    - Em muốn gặp anh
    - Nhưng trời sẽ mưa mà
    - Thế anh có đi được k
    - Bây giờ thì k
    - Thế thôi nhé.
    Mình đặt máy.
    Biết trước sẽ như vậy, mà sao vẫn k cầm được lòng.
    Buồn và thất vọng.
    Có lẽ thằng con trai nào cũng vậy ư.
    Mình mong mai được nghỉ làm quá, mình sợ mai đi làm mình lại rơi nước mắt trên cơ quan. Mình k thích yếu đuối. Mình k muốn như vậy.
    Mình hối hận quá, nếu k search gogle, có lẽ tâm trạng sẽ thoải mái hơn, sẽ k cảm thấy hụt hẫng và nghĩ nhiều như thế này.
    Viết ra tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
    Cám ơn TTVN
    Nhưng buồn quá.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cô lại thế rồi, cũng tự mình gây thương cảm cho mình thôi. Tôi mà buồn như cô thì ngay khi nghĩ đến chuyện buồn và người là mình buồn tôi sẽ cắt ngay lập tức, nhất định phải kiếm cái gì khác để làm. Còn cô, cô toàn nhân rộng nỗi buồn của mình lên, rồi loan báo cho cả thế giới biết là cô buồn, cả cái nick cũng không đặt được cho sáng sủa. Thật tội nghiệp cho ông anh yêu cô.
    Bản chất đàn ông là luôn hướng về chăm lo phái yếu, vì thế sự yếu đuối của phái phụ nữ thường tạo nên tình cảm của đàn ông. Nhưng các cô lại quá lạm dụng điểm này để lấy lòng đàn ông. Vì cuộc sống hạnh phúc có phải cứ tình cảm thắm thiết là đủ đâu. Còn điên đầu giải quyết bao nhiêu vấn để xã hội phát sinh, quay lại nhìn bạn gái yêu ơi là yêu nhưng nó lại quá phiền phức, ai chịu nổi.
    Còn chuyện trên cái mạng này, ai chả hiểu nó là ảo. Cô thử chat với 1 người rồi ra gập mặt người đó xem có đúng như cô tưởng tượng không. Vậy mà cô lại lấy người thật để đưa vào so sánh với người ảo trên này. Cách làm ngu ngốc hết sức mà sao các cô thích làm nhỉ. Tôi thua cô đấy. Đến giờ thì tôi nhìn cô cũng muốn nổi giận chứ đừng nói anh ta.

Chia sẻ trang này