1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ của anh như vậy là sao?????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon2008, 31/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói ra câu cám ơn để ng kia hiểu là bạn quý sự quan tâm của họ thì không tốt bằng im lìm và người ta không biết bạn đánh giá cao hay thấp sự quan tâm của họ ư?
    Người dưng không ai thương ai, nay có người dưng thương mình, thì mọi việc đều là quý, chứ sao lại im lặng như-thể-là chuyện ng ta thương/quan tâm là hiển nhiên?
    Một câu cảm ơn mà bạn khó nói, vậy anh ấy có dễ nói cái câu quan trọng Anh (vẫn còn) yêu em với bạn không? Có bao giờ bạn nghĩ về điều đó chưa?
    Vì sao mọi người phải vây quanh và nói lời yêu mình, trong khi một lời cảm ơn với họ thì mình lại không nói được? Điều dễ mà mình không làm cho ng khác đc, sao họ lại phải làm điều khó để dâng lên cho mình?
  2. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    K phải mình k nói được câu cảm ơn bạn ạ. Mà vấn đề là người ta chỉ gọi điện hỏi mình đang ở đâu bằng giọng điệu tương đối lạnh lùng.
    Có như vậy thôi mà tự nhiên cám ơn vì anh đã quan tâm thì người ta có đánh gía mình " tự sướng k ??"
    Đối với bạn bè bình thường cũng chả bao giờ cám ơn trong trường hợp tương tự như vậy, huống hồ như trong trường hợp của mình.
    Bây giờ, đôi lúc băn khoăn tự hỏi, nếu giả sự được nghe cái câu " anh vẫn còn yên em" thì phải phản ứng thế nào? Vui vẻ, hạnh phúc, bình thường như ngày xưa ư? Liệu có thể được như thế nữa k?
    Được buon2008 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 08/11/2008
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn bè (tôi giả sử là) rất quý bạn, nhưng họ có quan tâm thế không? Nay anh ấy gọi (vào tgian nhạy cảm khi hai ng đang ''chia tay'') thế này thì bạn nghĩ gì?
    Giọng lạnh lùng? Anh ấy lạnh lùng? Nghĩ lại đi, bạn ạ.
    2/ ''Có như vậy thôi''? Bạn đánh giá thấp sự quan tâm của anh ấy ư? Vậy thì đúng là chẳng đáng để bạn cám ơn rồi.
    3/ Đối với bạn bè bình thường cũng không cám ơn, huống hồ trường hợp...anh ấy gọi điện sau khi đã chia tay để hỏi thăm bạn thế nào thì càng không nên cám ơn?
    4/ Anh ấy có đánh giá bạn ''tự sướng'' không ư? Bạn có cảm giác sung sướng vì anh ấy còn quan tâm đến mình (dù ít) thì là đáng nhục nhã lắm phải không? Bạn phải không đc vui sướng thì mới hợp lý phải không?
    Trong tình cảm, sự sĩ diện là sự phá hoại đấy bạn ạh. Sự tự tin và sự tin tưởng là cần thiết, nhưng sự sĩ diện (danh hão) thì không.
    ***​
    Tôi đoán ngày còn ở bên nhau, bạn cũng k nhiều lần cám ơn anh ấy vì những điều nhỏ nhặt.
    Nay thì ở giai đoạn khủng hoảng này thì bạn cũng nghĩ không cần cám ơn.
    Mai này xa nhau mất rồi thì dĩ nhiên không có gì dính líu để mà cảm ơn.
    Bạn giữ lại mấy tiếng cảm ơn ấy để dành cho ai vậy?
  4. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nữa. Cũng có thể bạn nói đúng. Cái sĩ diện làm người ta k thừa nhận nhiều điều.
    Nhưng nếu lúc đó bảo tớ nói lời cảm ơn thì tớ vẫn nghĩ là k hợp lý.
    Anh : Em đang ở đâu?
    Em : Em ở cơ quan.
    Anh: Uh, anh quên mất. Thế thôi nhé.
    Em : Vâng, cám ơn anh đã quan tâm đến em.
    Anh....
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn khoan hãy giả sử được nghe anh ấy nói Anh vẫn còn yêu em vội, rồi chưa biết nên phản ứng thế nào.
    Hãy giả sử bạn không còn được nói với anh ấy Em vẫn còn yêu anh thì bạn sẽ vui vẻ, hạnh phúc, bình thường như ngày xưa không?
  6. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng. Mình k nên nghĩ như vậy
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Viết thử lại thế này nhé:
    Anh: Em đang ở đâu?
    Em: Em ở cơ quan.
    Anh: Uh, anh quên mất. Thế thôi nhé.
    Em: Anh...
    Anh: Sao em?
    Em: Dạ, không có gì...Em không nghĩ là mình nhận đc điện thoại của anh. Bây giờ em làm việc lại cũng đã đỡ thấy chán nản như từ sáng giờ...(Em cảm ơn anh.)
    Có thể nói 2 chữ cảm ơn tùy thói quen, còn không thì mô tả cho người kia biết sự quan tâm của người kia đã đem lại tác động tốt thế nào cho mình.
    Bạn thấy đứa con nít lạ mà bạn còn thấy yêu quý được, nay có 4 năm yêu nhau, dĩ nhiên anh ấy quan tâm đến sự an lành của bạn (dù bạn có hay không có anh ấy.)
  8. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ, nếu mình khéo léo được như bạn nói thế này. Thì giờ mình k cần lên đây nhờ TVTY
    Rất cám ơn bạn. Nếu gặp phải trường hợp tương tự, mình sẽ áp dụng.
    TKs nhiều nhiều
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    TÂM tốt, LÒNG yêu là đáng quý, nhưng HIỆU QUẢ hay không thì nằm ở chỗ THỂ HIỆN tâm / lòng nữa, bạn àh.
    Bạn nghe đoạn tư vấn nhé:
    - [...] Thì bạn chủ động liên lạc và nói những gì bạn cảm nhận, đừng để bụng cái gì quá lâu, đừng để cái gì đi quá giới hạn. Trong tình cảm ấy, Đừng làm theo cá nhân cố gắng tìm cách nào để cùng giải quyết. Đừng nghĩ anh phải thế này, phải thế kia với mình.
    - Tự nhiên mình lại thấy mình phiền, thế là mình nghĩ quẩn là trong bụng anh đang bực nhưng anh ráng im.
    - Chả phải là khó chịu, có thể nói 1 phần chưa hiểu bạn, nên bạn phải tạo điều kiện cho họ hiểu mình
    - Phiền anh quá, thôi, mình k liên lạc nữa đâu, chả làm đc j cho ng ta mà cứ để ng ta phải bận tâm, k nên.
    - Tớ ghét kiểu bận tâm với làm phiền, không thích ng mình yêu nói là làm phiền mình, nói là làm mình bận tâm. Ghét lắm. Vì khi yêu, làm điều gì đó cho ng mình yêu cảm thấy vui thì đó là hạnh phúc của mình chứ ai lại bảo sợ làm phiền với bận tâm. Nhiều khi bạn gái tớ mà nói Việc này em nghĩ em tự làm được vì không có anh em vẫn làm mà là tớ nói lại ngay.
    ***​
    Sao bạn chỉ nghĩ về chuyện anh ấy quên mất sáng thứ Bảy bạn phải đi làm mà không nghĩ đến điều này: Bạn có yêu cầu anh ấy gọi đâu, anh ấy tự gọi bạn đấy chứ.
    Nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề đi chứ.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lần sau nói chuyện với anh thì bạn nên dạ hơn là vâng.
    Có thể bạn chưa bao giờ để ý, nhưng chữ dạ kéo dài ra được, chữ vâng thì xét về mặt âm vị học, khó kéo dài ra.
    Một chút nhấn giọng ở chữ dạ đem lại hiệu quả cũng kha khá đấy, bạn àh.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 08/11/2008

Chia sẻ trang này