1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ của anh như vậy là sao?????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon2008, 31/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình đã gặp nhau để nói chuyện rồi .
    Cũng chỉ để nói rõ chuyện chia tay thôi, vì từ hôm nói chia tay cũng là qua điện thoại.
    Anh nói lúc nào anh cũng nghĩ đến mình, Nhưng k phải là yêu nữa rồi, giờ anh cũng k biết thế nào là yêu nữa.
    Mình đã nói anh đừng làm những hành động làm mình hy vọng nữa, anh bảo anh có làm gì đâu.
    Bọn con trai thật đáng ghét, thích gì thì làm, k biết rằng mỗi hành động nhỏ của họ cũng có thể làm con gái suy nghĩ vẩn vơ.
    Lời nói của anh dứt khoát, nhưng thái độ của anh cứ làm mình hy vọng. Anh ác thật.
    Mình luôn suy nghĩ là sẽ k hy vọng nữa, nhưng mình k làm được, hình như mình vẫn hy vọng rất nhiều.
    Mình đã nói anh đừng nhắn tin gọi điện cho mình nữa, làm như vậy mình càng khổ hơn, anh đã nói sẽ làm như vậy.
    Mình cũng cần phải mạnh mẽ lên.
    Mình đã bảo anh trả lại mình cái ảnh 2 đứa chụp chung mà mình đã để vào ví anh trước đây, nhưng anh bảo anh muốn giữ, để làm gì hả anh.
    Mình thực sự rất còn yêu anh và k muốn xa anh, nhưng mình lại k muốn đánh mất tự trọng của mình để van xin tình cảm của anh.
    Anh ơi, em phải làm sao để quên anh
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Gớm. dứt với chả khoát. XOng đi cho rồi, lằng nhằng mãi... Thế này, dùng chặn cuộc gọi, hiểu ngay ấy mà, khi nào anh ta thôi, là xong :D
    @ mod : solo với thành viên trong topic nhá... lần sau PM
  3. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho bạn thiệt. Anh ấy vẫn còn yêu bạn mà bạn ko hiểu sao. Nhưng anh ấy sợ rằng nếu quay trở lại bạn vẫn sẽ như xưa và càng làm cho anh ấy khổ hơn nữa.
    Đôi khi muốn có tình con người ta phải vô tình đó bạn àh. Vô tình để cho người yêu tốt hơn. Bạn hãy cố gắng bình tâm , kiềm chế bản thân, trầm tĩnh hơn thì sẽ vượt qua được.
    Còn cái vàng kia là bạn nói đúng. Nhưng bạn có biết đâu khi con trai yêu một người con gái. Cũng chỉ một vài hành động nho nhỏ vô tâm thì cũng đã làm cho trong lòng nỗi sóng rồi đó.
    Bạn có biết đâu , mỗi ánh mắt, nụ cười cũng đủ là niềm thao thức cả đêm dài. Hay những lúc vô tình ko trả lời tin nhắn , không nghe điện thoại, cũng đủ cho người con trai nỗi lên trong đầu bao nhiêu suy nghĩ và buồn lắm không( Chắc là cô ấy chán mình nên ko thèm trả lời)
    Con trai khi yêu cho dù bề ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim cũng mong manh và dễ vỡ lắm bạn àh. Chỉ có điều họ không hề nói ra đâu bạn ạh
  4. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mình k hiểu, mình muốn hiểu như vậy lắm chứ, mình muốn hy vọng lắm chứ.
    Mình cũng hy vọng rằng anh ấy còn yêu mình, để mình có mục tiêu cố gắng. Hy vọng rằng trong tương lai, anh ấy sẽ quay về bên mình.
    Mình sợ còn hy vọng thì vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm. Tiếp tục yêu anh
    Mình sợ nếu anh thích hay yêu một ng con gái khác mình k chịu nổi.
    Có lẽ mình ích kỷ chăng.
  5. toiyeuti

    toiyeuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Này!
    Đọccái tâm sự của em bỗng dưng anh thấy em và lão cong050 là hợp nhau nhất đấy! Thề! Những người như em cần gặp những người thẳng thắn như vậy,họ sẽ giúp em thêm lớn và trưởng thành nhiều hơn trong cuộc sống. Hẹn hò cà fê cà fáo xem nào
  6. pbdung

    pbdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em đừng suy nghĩ gì cả. Ở trường hợp của e thì người bạn trai kia vẫn thương nhưng thôi ko còn yêu em nữa đâu. Bản lĩnh lên nào !!! Cuộc sống e là nằm tương lai, đừng bận tâm đến mấy tin nhắn kiểu đó, thích thì trả lời ko thích thì thôi. Anh khuyên chân thành đấy...chúc em sớm vui vẻ trờ lại!
  7. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi chuyện 2 ng đến đâu rồi..
    chuyện tớ gián đoạn rồi, hy vọng chuyện cuả bạn sẽ thành duyên để ít ra mình có thêm niềm tin, tiếp sức cho cái công đoạn gian nan này
  8. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thấy hoàn cảnh của bạn giống hệt mình bây giờ.Đọc thêm những lời nhận xét của mọi ng mới thấy thêm thấm thía...
    Mình cũng như bạn,từ bé đã được gia đình quá cưng chiều,khi đi học chơi cùng bạn bè cũng được bọn nó quan tâm,nhường nhịn..vậy nên ko lớn lên được...Yêu anh,cuộc sống thêm niềm vui mới,có người lúc nào cũng ở cạnh,chăm lo cho từng chút 1,có lẽ vì vậy mình càng nhõng nhẽo tiểu thư hơn...Cũng 4 năm trời,cũng ko ít lần chia tay nhưng cuối cùng anh cũng quay về với mình cho đến bây giờ...
    Mình đã khóc,vật vã rất nhiều,vẫn ngủ nhưng toàn mộng mị,những giâc mơ nối tiếp,làm mình sợ khi phải ngủ,sáng ngủ dậy ng đầu tiên nhơ đến cũng là anh kéo theo cả 1 ngày mệt mỏi.1 mình,thấm thía cảm giác cô đơn,nhưng cũng nhờ đó mà mình nhận ra nhiều điều,nhận ra mình đã sai,đã trẻ con và vì sao mà anh lại ra đi như vậy,mình cũng đã cố gắng để cho anh hiểu mình muốn thay đổi nhưng có lẽ 4 năm anh ý đã quá quen với hình ảnh của mình,trẻ con,dỗi hơn...và điều đó là anh ý ám ảnh,anh ý sợ..Nói thật là mới đấu mình ko cam lòng,vì mình có sai nhưng mình cũng đã yêu,yeu thật lòng và ko tính toán,mình cũng đã hết lòng vì anh ý,chăm scó anh ý...những cái đó là thật lòng mà..
    Nhưng hơn 2 tháng trôi qua,mình đã hiểu vì sao lại như vậy,mình cũng ko trách được anh ý,anh ý chia tay thật sự anh ý cũng khổ và đau..y như mình vậy,dù muốn hay ko thì tất cả những gì của 4 năm cũng đều là của chung 2 đứa,kỉ niệm hay niềm đau thì ko chỉ mình mà anh ý cũng phải nhớ cũng phải chịu...Anh ý cũng nói với mình anh ý sợ nhìn thấy mình ,sợ cứ phải nghĩ ngợi ,nghĩ đến mình là đau hết cả đầu...ừm,thấy phũ phàng và thấy đau nhưng cũng đúng...Sự thật thì 2 đứa mình khó lòng mà có thể tiếp tục khi cái suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tiềm thức anh ý,dù muốn hay ko thì anh ý vẫn nghĩ vậy,cho dù mình có thay đổi thì khi có chuyện gì anh ý vẫn sẽ lại nghĩ đến nỗi ám ảnh ý...Ko phải vì ko yêu,mà có lẽ tình yêu và nỗi sợ hãi song hành làm anh ý có khi còn nhức đầu hơn và muốn xa mình...
    cũng có lúc anh ý cũng nhắn tin,cũng chia sẻ,rồi rủ đi chơi...hi vọng nhưng rồi con gái hay nghĩ ngợi,đúng ko là gì thì thôi chứ ko chịu được cái kiểu vẫn gặp nhau,vẫn nhăn tin nhưng lúc mình cần lại phũ phàng...có lẽ cũng chẳng có gì nếu mình giữ được binh tĩnh nhưng on gái bọn mình hay nghĩ và phức tạp hoá vấn đề lên===>ko chịu nổi thôi.
    Ừhm ,mình đã quyết định chia tay,ít ra là tìm 1 lối thoát trong thời gian này,anh ý vần muốn đi chơi nhưng mình từ chối hay đúng ra là mình ko đủ can đảm ,sợ là đi rồi về lại buồn bã mấy ngày ko hết...Chịu khó đi chơi,rồi ko thì học,ko nưa thì làm bất cứ cái gì khi muốn khóc vì nhớ anh ý,buồn...nhưng mình ko day dứt và khổ sở vì cái quyết định sẽ quay lại giữ anh ý hay ko?Ít nhất cũng là lựa chọn 1con đường và đi theo sẽ làm mình đỡ nghĩ ngợi và day dứt hơn...Giờ mình đang cố gắng sống 1 cuộc sống mới,ko có anh ý cuộc sống cũng ko quá lệ thuộc và bất kì ai,cũng chằng hiểu sao nghĩ cũng tích cực lên,ng lớn lên nhiều...Và cuối cùng thì nghĩ"nếu có duyên thì thế nào 2 đứa cũng quay lại,còn ko thì phải dứt khoát để tìm 1 hp mới,ko thể đắm chìm mãi vào những gì ko thoát ra được"
    chỉ có tự mình mới có thể giúp mình thôi vì chẳng ai hộ mình chuyện này được cả,bạn hãy cố gắng xác định 1 con đường và làm theo nó,nếu giữ thì hãy bắt đâu từ những ng bạn để làm lại và quan trọng là hãy thay đổi,thay dổi trong cách suy nghĩ ý,còn ko thì hãy ra đi và sống thật tốt,đừng làm phiền anh ý ko thì ko chỉ anh ý khổ mà bạn cũng khổ theo đấy.Lúc này cần nhiều bạn bè,đừng ngại bạn cứ chia sẻ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
    Hi vọng 1 câu chuyện về mình sẽ làm bạn thoải mái và có đưọc quyết định đúng.Hi vọng bàn sẽ tìm lại niềm vui va nhớ mỉm cười nhé!!!
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật chị đừng tự ái chứ em thấy chị cứ thế nào í,trẻ con cũng k ra trẻ con,ng lớn k ra ng lớn.Chị cứ nhõng nhẽo,uỷ mị làm ng ta thấy fát mệt.Một người đàn ông muốn lấy một ng fụ nữ làm vợ chứ k fải lấy một đứa trẻ con để về hầu.
    Đọc mấy bài của chị,em cứ tưởng tượng ra cảnh 1 đứa trẻ con bị đứt tay khi bố mẹ đi vắng hết,k bít tìm cách băng lại mà cứ ngồi khóc,ngồi kêu đau quá,rất là chối
    Em chắc cũng kém tuổi chị thôi,cũng k va chạm nhiều và suy nghĩ chưa chín chắn nhưng khi gặp những chuyện kiểu này,em sẽ cố gắng tĩnh tâm.Người con trai khi đã nói lời chia tay thường là đã suy nghĩ rất kỹ,có nối lại cũng cần có thời jan.Chị cứ coi mọi chuyện bt.Và chị cũng cần sửa đổi bản thân mình rất nhiều,chứ em nói thật:yêu chị chắc mệt lắm
  10. xicxac

    xicxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    em viết thế ng ta đọc thấy buồn lắm. cho dù có cứng rắn tới đâu, thì khi chia tay tình cảm, tâm lý như thế cũng kg phải chuyện lạ, huống chi.........

Chia sẻ trang này