1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

>> Thái độ của cáo thế này liệu có lên tiếp tục?????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranquang99, 29/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    >> Thái độ của cáo thế này liệu có lên tiếp tục?????????????

    Hiện em đang rất bối rối về một chuyên tình cảm vào diễn đàn thấy các bác ở đây tư vấn có nhiều ý kiến sáng suốt nên cũng muốn đưa chuyện của mình lên đây nhờ các bác tư vấn giúp.Em và cáo học cùng lớp hồi cấp 3 (chỉ cùng lớp năm lớp 10 sau đó cáo chuyển khối thi nên chuyển lớp)..Em thì thích cáo từ năm lớp 10 nhưng chỉ thầm thích thui chứ cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt với cáo cả.(nhiều khi gặp ở đường cũng không chào.hic.).
    Tốt nghiệp cấp 3 cả hai đứa đều đi học đại học.Hai trường chỉ cách nhau khoang 3km nhưng suốt cả năm đầu em cũng chẳng liên lạc gì với cáo cả.Đến khoảng tháng 8 năn ngoái (đang học năm 2) em mới gặp lại cáo luc cùng đi chơi với hội bạn cùng trường cũ.Cáo và em cho nhau sdt.Thỉnh thoảng em có nhăn tin hỏi thăm nhưng cũng chỉ khoảng 2 tháng thì nhán tin 1 lần và lần nào cũng nhăn tin qua lại rất lâu.

    Mọi chuyện có thể sẽ tốt đẹp hơn nếu cái hôm tết dương lịch em không ngu như vậy.Hôm đó em đi uống rượu ở nhà thằng bạn nhà thằng này cũng gần chỗ cáo ở.Lúc hơi ngà ngà say em lại nảy ra một tối kiến là rủ cáo đi chơi.Nhắn tin cho cáo rủ tới chỗ thằng bạn cùng học cấp 3 chơi.Cáo nhăn tin lại bảo là đang bị ốm không đi được.Lúc đó hơi say không đủ tỉnh táo và trong đầu cũng nghĩ có thể cáo ko muốn đi chơi lên nói dối mình như vậy.(Sau này em mới biết cáo bị ngã xe và bị trẹo tay.huhu).Vốn nóng tính lại có hơi men lên em nhăn tin lại cho cáo :"Nếu Ngọc không muốn đi chơi cùng tớ thì thôi chứ đừng bao giờ nói dối tớ như vây".Sau khi em gưi đi thì cáo có giọi lại cho em nhưng em không nghe máy vì còn mải viết tin nhắn thứ ba.Chí vì cái tin nhắn ngu xuẩn này mà em còn phải ân hận không biết tới bao giờ.Nội dung tin nhắn " Từ lâu nay Q đã muốn nói là Q yêu N nhưng Q cũng hiểu là tình yêu thì cũng cần phải có từ cả hai người thì mới co hạnh phúc".Cáo nhắn tin lại "thực sụ lâu nay tớ không biết là Q thích tớ và N luôn nghĩ Q là bạn.".Em nhân đươc tin nhắn của cáo thì buồn quá mà cũng cố nhắn tin lại "Uh,vậy mình là bạn nhé nhưng mình cũng muốn chúng ta không liên lạc gì với nhau nữa để mình có thể quyên và coi cậu như một người bạn".Mấy hôm sau khi biết cáo thưc sự bị ốm thì em cũng rất ân hận nhưng mọi chuyện dã lỡ rồi chăng biết làm sao nữa đành nhờ 1 người bạn mua hô ít quà rồi mang vào cho cáo.
    Từ hôm dó em và cáo không liên lạc gì với nhau.Đến tết Âm lịch lúc giao thừa cáo co nhắn cho em 2 tin nhắn chúc mùng năm mới nhưng môt phần vì nghẽn mạng một phần vì còn ngail lên em đã không nhắn tin lại và tết cũng không tới nhà cáo chơi măc dù 2 nhà cũng khá gần nhau.(thưc sự là em vẫn nhớ nhưng cũng đang cố để quyên cao này đi mà khó quá).
    Đến hôm 8 3 vừa rồi cáo nhắn tin cho em rủ đến chỗ chị gái cáo chơi.Cáo nhắn lần 1 thì em nói đang bận không biết có sang được không.Thực sự em cũng không muốn sang vì lúc gặp nhau thì thích đáy nhưng lúc về lại suốt ngày nhớ cáo như vậy thì đau đàu lắm.Vì thế khi cáo nhắn tin tới làn thứ 3 thì em cũng đành sang và lúc em sang cũng đã hơn 9h.Cáo vẫn đợi mặc dù em biết 7h30'' cáo có hẹn đi chơi với bọn bạn cùng lớp ở đai học.Nhưng sang tới nơi thấy cáo cười xinh quá làm cho em mất hết tự tin rồi cú ngồi đó mà chẳng biêt nói chuyen gì cả.Ở những chỗ không có mặt của cáo thì em đươc mọi người khen là vui tính và nói chuyen hay nhưng cứ có mặt cáo ở đó thì chán chẳng buồn chê.Tới khoảng 11h thì em đua cáo về (mỗi người 1 xe lại là xe máy lên cũng chẳng nói chuyện được gì).
    Tuần vừa rồi em co nhắn tin cho cáo hỏi đang ở đâu (định rủ cáo đi chơi) thì cáo nói đang ở quê.chán !! từ hôm đó tới nay cũng chăng liên lạc gì nữa.
    >>>> Chuyện của em là như vậy xin các cao thủ cho em hỏi là liệu em có còn cơ hội.Tiêp theo em lên làm gì?????????.(Em rất nhớ cáo này nhưng cũng chẳng gặp giọi điện hay nt gì cả.)
    (xin các bác đừng chửi em ngu,vì em cũng biết là mình ngu rồi.!!!!!!!!)
  2. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã chủ động nt rủ đi chơi còn hỏi vớ vẩn. Nếu k có tí cảm tình nào thì chẳng thèm nhắn tin rủ đi đâu đâu. Đúng là gà
    Tấn công mạnh và quan tâm nhiều vào.Đã rõ thế rồi còn lên đây hỏi với chả han. Nhích đi thôi,chúc bác gà thành công.
  3. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    anhchả hiểu chú thích con bé này ở chỗ nào cuộc sống , tính cách , các mối quan hệ cua nó chú ko biết mà chú lại thích nó đến thế thì...tài thât
    mà cứ cho là chú thích nó đến thế đi thì theo anh là ko ổn ! có yêu , có thích nó cũng sẽ bị em ấy quay thôi ! khổ lắm nó mà có lương tâm thì sẽ buông tha chú
    thế nhưng nếu tích cực mà nói thì cố mà làm bạn của nó trước , xem nó là nguời thế nào , sống ra sao , có hợp với mình ko ( với tư cách là bạn đã ) ...
    chẹp ! mà nói thật là...anh đoán chú hơi bị luời biếng trong cái việc kưa cẩm nên mới thích 1 con bé theo kiểu như vậy . anh đảm bảo giờ có 1 con bé nào kha khá tấn công chú thì chú dổ ngay , con bé kia lúc ấy chú sẽ có cảm giác là chỉ là tình cảm thực sự là đơn phương , mong manh và ngốc ngếch
  4. sexsex80

    sexsex80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu yêu đương cái kiểu gì nữa , yêu là phai đấu tranh tới cùng, hạnh phúc ko phải tự nhiên ma có cứ ỡm a ỡm ờ thì éo đứa nao nó yêu ông đâu>>>> trình non
  5. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bác hơi gà thôi, nhưng chả sao đâu mấy cái sms của bác chả ai bảo là "ngu" được
    Cáo có tín hiệu thế là ổn rồi, bây giờ quan tâm đến cáo 1 chút, hơn mức bạn bè nhưng ko được tới mức tình yêu (tránh gây shock cho cáo, chứ mãnh liệt quá cáo nó chạy mất)
    Cố lên bác, cáo đang lấp lửng dơ đuôi cho nắm rồi, phải lựa thế nào nắm cho thật chặt ko tuột mất thì bẹn lém
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    tự ái hơi cao tí thôi cũng ko ngu lắm đâu, bác chịu khó nt với cáo là xem hôm nào rảnh thì mời đi chơi, chứ đừng nt đột xuất như thế, hoặc có thích lãng mạn hơn thì phi thẳng về quê em nó chơi, xa mấy cũng về, đảm bảo ấn tượng mạnh.,.....kinh hồn =))
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Vì bạn cũng đã biết là mình Ng , nên ko trách bạn làm gì nữa ... Về trình độ cưa gái thì cũng ko nói vì bản thân chắc bạn cũng đánh giá được ...
    Em gái đó theo như cậu kể thì cũng ổn đó chứ , em nó mời rủ cậu trước hiếm lắm đấy .... cậu còn chờ đến khi nào nữa nếu cậu thích em nó thực sự ( em nó ko phải ko có TC với bạn đâu nhé , gắng lên )
    theo mình thì nếu có tư vẫn cho cậu lúc này thì chỉ có tư vấn về cách cư xử của cậu thui ... nếu làm được thì chiến thắng trong tầm tay của cậu ..
    - Bỏ cái kiểu cứ uống rượu vào mới dám gọi điện cho gái đi , cần gì biết lúc đó cậu thật thế nào , chỉ mùi rượu thui là ko thể chấp nhận được ... huống chi ăn nói lại lè nhè và cùn
    - Khi nhắn tin hoặc nói chuyện chẳng hạn , trong quá trình cưa cẩm chỉ cần chú ý tới nghĩa đen của nó thui ... các bạn trai trong khi cưa cẩm là hay tưởng bở lắm , rùi lại dở thói gà ra là rất mệt
    - Tự ái giảm bớt đi , cậu chưa phải bố nó nhé ...
    Trước mắt thì cần tăng dần cường độ lên , sao cho hai người trở lại thành bạn bè một cách bình thường và ko còn chút gượng nào ... còn tiến tiếp là tuỳ thuộc vào bạn , chiến thắng với trường hợp này là nằm trong tầm tay ... chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ
    thế nhé, nhớ báo tin vui... trong mọi trường hợp nhớ lấy chữ Nhẫn
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cưa gái thì quan trọng nhất là nhà giàu ga lang, thứ 2 là đẹp trai khoai to. nếu đếch có 2 thứ đó thì thứ ba là mặt dày phớt đời. chú đã sai làm một lần đầu tiên khi em ý nhắn tin bảo chi coi chú là bạn, chú lại sỹ hão vớ vỉn bảo là bạn cũng được, lúc đó chú fải lỳ lên phản đối cái làm bạn vớ vỉn đó, khẳng định tình yêu, thì chú lại bảo là bạn cũng được. cái trò con gái nói gì chú cũng làm theo đúng là con trai lởm. Bây giờ em ý bật mý như thế, cứ lì lợm mà tiến, em ý bảo là ban, là em gái .. etc.. gạt tất, chú chỉ tuyên bố yêu yêu và yêu thôi, lỳ lợm là ổn, Cái bọn con gái chúa là hay õng ẹo vớ vẫn để thử. chú mà kg có quan điểm sắt là chết. hê hê
  9. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  10. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bân quá chẳng có thời gian lên mạng.Nghe các bác tư vấn en thấy mình cũng sáng ra được nhiều điều và cũng cảm thấy vui vì mình chắc vẫn còn cơ hội.. Vì trình còn gà hơn nữa trước đây cũng co nhiều gái thích lên cũng khá tự tin đến lúc bị cáo này từ chối thì cảm thấy thực sự bị sốc.Cũng đã có luc mún bỏ cuộc nhưng có lẽ yêu là phải đấu tranh thật cac bác ạ.Nếu đến một ngày em nó lấy thằng khác thì chắc la bùn lắm.Cuối tuần này bọn bạn rủ đi chùa Hương chơi các bác bảo có lên rủ cáo đi ko?.Lên nhắn tin như thế nào (chắc em ko dám gọi điện rồi).???????????

Chia sẻ trang này