1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ của cổ động viên Việt Nam sau trận chung kết SEA GAMES22

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi iamthewalrus, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tôi tham gia topic này vài bài chắc là bị xoá rồi bởi theo tôi cái thằng iamthewalrus là một thằng quá ngu,ngu gia truyền.Nó nên bị ghép vào tội ********* tổ quốc.Trong khi tổ quốc đang buồn,và chán nản vì cơ hội 44 năm chờ đợi thế mà thằng ngu này nó lại chỉ trích nhân dân.Cái loại ngồi xem Tivi đen trắng ở nhà làm sao ma biết được
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói vậy ko đúng chúng ta thi đấu đâu chỉ riêng một môn bóng đá, chẳng qua BĐ là môn thể thao vua nên chúng ta đặt nhiều tình cảm hơn, không thể nói như vậy dcj khi các môn khác chúng ta đã từng đánh đổi bằng sự hy sinh và nước mắt. Nhưng cần lên án những ai đó viết những câu thiếu nghĩ như thé này "không hiểu CĐV nước tôi là dạng gì". Con người VN pphải có tự hào VN sai biết sửa nhưng không nên dùng từ ngữ như vvậy
     
  3. croccodile

    croccodile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói nhiều đến bóng đá quá, còn mình, mình chỉ có thể nói một chút về khán giả trong môn bóng chuyền vì mình được trực tiếp chứng kiến trong tất cả các trận. Trước hết mình phải xin lỗi những người Nam Định trước đã vì mình sẽ không thể có lời khen nào dành cho họ. Chỉ có thể nói một câu: Khán giả Nam Định "super banana", mọi người đến sân dường như không phải để cổ vũ mà là để bình phẩm là chính, có khấn giả ở đâu chuối hơn khi những trận có chủ nhà thi đấu mà khấn giả ngồi như các VIP , tay chống cằm đăm chiêu như các ông cụ, lác đác vài người mang cờ quạt, bàn tay nhựa đến NTĐ nhưng chỉ để cho đẹp thôi, những người nào vừa hô lên "Việt Nam !" thì ngay lập tức lại im bặt vì chẳng có ai hưởng ứng ( đó là chúng tôi- trọng tài điện tử ), tức không thể chịu được, chẳng biết họ tốn tiền mua vé vào NTĐ để làm gì khi mà những trận đó VTV3 có truyền hình trực tiếp, thà ở nhà xem TV sướng hơn.
    Ghét Nam Định, trừ một người duy nhất!
  4. Dia_Silver

    Dia_Silver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nói nhưng bạn hãy nói chính xác một chút đó là hản bội tổ quốc, chứ không phải ********* tổ quốc
  5. hoathuytinh711

    hoathuytinh711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đồng ý với ý kiến của iamthewalrus . Tôi không cho rằng nghĩ như iamthewalrus là phản bội tổ quốc vì xét cho cùng thì iam.. ở lại là để ủng hộ đội nhà chứ có phải là đội Thái đâu. Chính những người bỏ về mới là không biết tôn trọng cầu thủ=>phản bội tổ quốc
  6. hoathuytinh711

    hoathuytinh711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhưng dù sao iam.. cũng không nên nói là "không hiẻu ..." vì như thế cũng không hẳn là sai đâu nhưng hơi vơ đũa cả nắm một chút
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Khi mà hy vọng cao thì thành Kỳ Vọng. Trích dẫn 1 lời bài hát do các bạn trường Việt-Đức sáng tác dựa trên nền nhạc của bài ''Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng'' được truyền tai nhau trước trận đấu để nói lên được sự kỳ vọng nói trên. ''Chưa có bao giờ đội Vietnam mạnh thế, mình quyết tâm giành chiến thắng huy hoàng. Bao nhiêu năm đấu tranh để đổi màu huy chương, bao nhiêu năm gian khổ luyện tập chiến thắng sẽ về ta. Việt Nam hạ Thái Lan, Việt Nam diệt Thái Lan.....Việt Nam hạ Thái Lan, Việt Nam diệt Thái Lan.....''
    Mà khi kỳ vọng đó lại đổ vỡ thì thành ra Thất Vọng lớn. Thế nên ra sân mới cảm nhận được cảm giác đó. Bản thân tớ cũng là 1 trong 4 vạn khán giả kia nên cũng có cảm giác như trên và lại còn nhìn bọn Thailand nhảy cẫng trên sân hò reo ăn mừng chiến thắng ngay trên thánh địa của người Việt thì thấy có chút ''khó chịu''. Cảm giác khó chịu này ở mỗi người tuy có khác nhau về mức độ, như việc có người thì nguyền rủa, có người đạp vỡ cái phách đập đập, có người cởi tung dải chít đầu ''VN vô địch'' và thậm chí có kẻ còn vứt cả cờ (thông tin này tôi ko tận mắt chứng kiến từ lúc ra khỏi sân VĐ đến khi về tới nhà mà cũng chỉ nghe nói qua qua lại nên chưa tin lắm). Thế nên tâm trạng mọi người cón hứng thú đâu để xem Lễ trao giải cơ chứ, ngay như được ngồi ngay trước khán đài A để nhìn cận cảnh như tớ cũng thế mà thôi.
    Rõ ràng sau khi về thì cũng hơi hơi có chút buồn và áy náy vì đã ko ở lại động viên các chàng trai của chúng ta, nhưng thiết nghĩ nếu mổ xẻ nó ra ngô ra khoai thì đừng nên. Cũng chỉ là tình cảm của con người thôi mà. Họ buồn quá, thất vọng quá....vì cảm giác và ý nghĩ nói cho họ biết là đến bao giờ chúng ta mới có nhiều yếu tố để đạt được chức vô địch như lần nay đâu.
    Thôi, chúng ta hãy đầu tư tinh thần, sức lực, vật lực cho các lứa tiếp theo của đội tuyển với niềm hy vọng mãnh liệt rằng vài năm tới chúng ta sẽ hạ bệ Thái Lan. Hãy cùng nhau hướng tới mục tiêu đó bằng những đóng góp thiết thực chứ đừng tranh luận những chủ đề vớ vỉn như thế này nữa.
    Việt Nam sẽ vô địch trong vài năm tớiiiiiiii.......
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Cũng nói thêm 1 chút nữa về chuyên môn thì quả thực người Thái hơn chúng ta nhiều thứ. Từ chuyên môn (kỹ -chiến thuật tốt hơn, tinh xảo hơn) đến bản lĩnh thi đấu rất tốt (dù bị sức ép của hơn 4 vạn khán giả nước chủ nhà mà vẫn ko nao lòng). Quả thực trong tâm tư tớ có chút khâm phục họ.
    Tuy nhiên phải nhìn nhận khách quan một điều là chưa có lần nào mà đội tuyển (lứa trẻ hay ĐTQG) mà thi đấu với cường quốc khu vực Thái Lan lại có được sự tự tin và đạt được thế trận khá ngang ngửa như đội U23 của chúng ta làm được ở kỳ Sea Games lần này. Chúng ta có những tiến bộ vượt bậc về nhiều mặt, từ kỹ-chiến thuật hiện đại cho tới tâm lý thi đấu. Chất lượng của các tuyển thủ được nâng cao và đồng đều hơn các đội tuyển trước đây thường chỉ mạnh ở 1 tuyến nào đó (tuy nhiên hiện U23 vẫn có khoảng cách khá xa giữa cầu thủ chính thức và dự bị). Và chúng ta cũng có 1 thuyền trưởng A.Rield giỏi chuyên môn và hiểu bóng đá VN và Đông Nam Á. Tiếp đến là CĐV của VN được biết đến như là 1 trong những nước hàng đầu thế giới về sự hâm mộ bóng đá, được thể hiện ở việc sân VĐ luôn đông kín và đỏ rực màu cờ Tổ Quốc. Chúng ta phải biết tự hào về những điều đó chứ và tự tin về tương lai của bóng đá nước nhà.
    Thôi, vài suy nghĩ cũng đã nói ra để trao đổi với các bạn. Mong sao những CĐV chân chính sẽ hiểu và cùng nhau hướng tới tương lai tươi sáng của các lứa đội tuyển của chúng ta với niềm tin mãnh liệt là các em ý sẽ mang vinh quang về cho Tổ Quốc vào một ngày không xa.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  9. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Iamthewalrus đây . Tôi biết là khi post bài này lên thể nào cũng bị đập cho tơi bời , nhưng cũng vì bức xúc quá thôi . Nếu có động chạm thì mong các bạn thông cảm .Dù sao tôi vẫn thấy ý kiến của tôi không có gì sai cả . Còn nếu các bạn thấy nó đúng phần nào thì mong các bạn ,và cả tôi nữa , sẽ rút kinh nghiệm cho những kì thể thao khác !! Merry Chritmas
  10. OwenThuyLieu

    OwenThuyLieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bác không nên nặng lời với Iamthewarus,mà iamthewarus là con gái chứ không phải con trai đâu mà các bác gọi "chú",gọi "thằng",các bác không thấy cái ký hiệu à?tôi thì tôi đồng ý với iamthewarus,nhìn cái cảnh lúc các cầu thủ nhận huy chương không có một bóng cổ động viên nào nhìn mà thấy tủi thân thay cho các cầu thủ.Rất thích những người dám nói những suy nghĩ của mình mặc dù biết là sẽ bị phản đối.

Chia sẻ trang này