1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ của con người với sự đau khổ ???

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ly_tieu_long_19121985, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này là 1 chuyến đi qua biển ,
    và chúng ta gặp nhau trong 1 chiếc thuyền con .
    Khi chết là chúng ta đến bến ,
    và mỗi người đi về nơi thế giới của mình .
    ------------
    Đến bao giờ những bông hoa kỳ diệu hôm nào lại ghé đến trong giấc mơ hôm qua , cho ta cái cảm giác mát tươi về lòng tin trong sáng ?
  2. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    mình muốn vui vẻ hạnh phúc nhưng cố cũng không được thì biết làm thế nào ? 31 tuổi rồi mà vẫn long đong , công việc lương thấp tệ , quê ở Nam Định , thuê nhà Hà Nội ở để đi làm , người yêu không có , nghèo hèn , chạy ăn từng bữa . Lúc nào cũng chỉ muốn chết quách cho xong , cho nhẹ nhõm . Mình bị bệnh trầm cảm mất rồi
  3. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ có một nhà hiền triết Ấn Độ đã nói : Ta có thể nhìn sâu vào nỗi đau khổ của ta để xem có thay đổi được gì hay không . Nếu thay đổi được , dù là ánh sáng cuối đường hầm , thì cũng phải cố gắng hết sức . Nếu không thì việc gì phải buồn ? Sự buồn bã của tâm trí bạn sẽ làm đau khổ chồng chất thêm .
    Bất cứ khổ đau nào đến với cuộc đời ta , dù nó ghê ghớm thế nào chăng nữa thì nó vẫn là nghiệp của chúng ta . Chính chúng ta phải trả nghiệp chứ không ai khác .
    Bản thân tôi từ bé sinh ra đã có tư chất hơn người , phát triển hầu như toàn diện hết các mặt từ hình dung bên ngoài đến tâm hồn bên trong . Biệt danh hồi nhỏ là hoàng tử bé .Nhưng chỉ vì không được dạy dỗ cẩn thận , nhiều áp đặt vô lý , nhất là cái việc cấm đoán đọc sách mà dẫn đến nhiều thứ của mình đã lụi tàn , những thứ quý giá dần mai một đi .Đến giờ tôi mới thấm thía rằng những điều mình không biết quý trọng thì nó sẽ bỏ mình ra đi và có thể là mãi mãi nếu không có thái độ đối xử đúng với nó . Lớn lên đọc nhiều sách , suy nghĩ nhiều mới thấm thía ra nhiều điều . Cay đắng quá ! Lúc tiếp xúc được với chân lý , được cái tốt , cái đẹp thì nhiều điều dường như đã ở thì quá khứ rồi . Thật sự đau khổ lắm ! Chiều qua vẫn còn bị nó dày vò ! Nhưng buồn bã cũng chẳng ích chi , quan trọng là thái độ của bản thân mình đối với đau khổ . Tôi đang cố hướng cho tâm trí mình tin tưởng rằng : bất cứ cái gì ta mong muốn thì ta sẽ đạt được nó . Điều quan trọng nhất là phải có niềm tin mãnh liệt , sau đó mới đến sự lao động và trí tuệ sáng suốt đúng hướng .Cuộc đời này thật ra cũng ngắn ngủi lắm , nếu không hành động để phản kháng đau khổ , đấu tranh lại số phận thì sẽ càng lún sâu vào nó mà thôi . Bạn càng gặp nhiều đau khổ thì cái cảm giác lúc bạn chiến thắng được nó sẽ vĩ đại vô cùng , hào hùng vô cùng . Đó chính là cuộc sống bạn nên mơ ước .
    Điều vĩ đại sẽ được thực hiện bởi những người vĩ đại , và những người vĩ đại thì sinh ra từ những quyết tâm vĩ đại .
  4. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Chết cười mất
    Bất cứ một sự cố gắng nào cũng dẫn đến đau khổ, bởi vì đó là ham muốn. Chỉ khi nào bạn cảm nhận hạnh phúc thực sự, bạn mới biết mình cần cái gì. Tôi đoán rằng bạn có rất ít cơ hội để cảm nhận hạnh phúc thực sự, vô bờ bến của sự đầy đủ, không mong cầu. Bởi từng giây từng phút trong cuộc sống, bạn luôn bị ái dục chi phối, tâm luôn khao khát..
    Cái cảm giác chiến thắng vĩ đại hào hùng vô cùng, chẳng qua là vì không có ham muốn. Nếu có ham muốn, chẳng có cảm giác nào là vui vẻ. Nếu bị ham muốn chi phối, dù trước mặt là món ăn ngon, gia đình hạnh phúc, bạn cũng không thể cảm nhận được, ôi đáng thương quá. Nếu không có ham muốn, ăn rau muống với đậu phụ cũng ngon lành. Âu cũng là tuổi trẻ còn nhiều nông nổi, he he he
    Để đấu tranh lại số phận, bạn cần biết cách, nếu không, chính bạn lại đang mắc vào vòng quay của số phận, trở thành trò chơi của nó mà không biết. Bạn có biết thế nào là nghiệp và trả nghiệp không? Bạn cho rằng nó là trò chơi đơn giản à, bạn có chịu được một nhát dao xuyên vào da thịt không, chịu được à? Thế hai nhát nhé, hay có chịu được tai nạn, mù loà, bệnh tật, cô đơn không? Nghiệp cả đấy.
    Bạn vẫn còn nuối tiếc quá khứ à? Quá khứ không thay đổi được đâu. Có hai loại người, người tư duy tích cực và người tư duy tiêu cực. Người tiêu cực luôn nói, ước gì thay đổi được quá khứ, thật là đáng tiếc, thật là quá muộn. Người tích cực luôn cho rằng quá khứ đó là đáng trân trọng vì nó đã cho ta nên người, không có gì quá muộn, không có gì đáng tiếc cả. Người tư duy tích cực thường hạnh phúc và thành công hơn người tư duy tiêu cực đó bạn ạ.
    Cuộc sống đáng mơ ước là cuộc sống hạnh phúc. Người hạnh phúc là người vĩ đại. Cuộc đời còn dài, nếu bạn sinh 85 thiệt. Muốn làm điều vĩ đại thì hãy tập sửa mình trước đi đã. Không thiếu ngựa non háu đá đâu, bạn có chắc mình thoát khỏi cái từ đó? Lỗi nhỏ không sửa lại muốn làm điều vĩ đại à?
    Việc đấu tranh với đau khổ là một cuộc chiến còn lâu dài, nhưng ta nhất định thắng, địch nhất định thua. Bạn cứ tin thế đi!
    Chào thân ái nhé
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế sao không chết đi cho nhẹ nhõm?
    Càng cố gắng càng xa hạnh phúc, đừng cố gắng nữa.
  6. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    OK !Trước hết xin chân thành cám ơn lời góp ý thẳng thắn của bạn .
    -vàng 1 : bạn nói cứ như đúng rồi ấy nhỉ , tôi không hiểu rõ ý hạnh phúc thực sự nhưng tôi chỉ biết rằng hàng ngày tôi luôn có nhiều quãng thời gian hạnh phúc . Tôi hạnh phúc vô cùng khi ngồi bên chiếc bàn nhỏ , đến với thế giới diệu kỳ của những quyển sách hay , nghẹn ngào sung sướng khi được xem MU thi đấu , mỗi khi điệu nhạc C1 vang lên tâm hồn tôi dường như đã ở mọi cung bậc của đời người . Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi tập luyện thể thao xong , tắm mát rồi nằm xuống giường đọc sách , cảm thấy vui khi mình quan tâm hơn đến bạn bè , đến người thân , cảm thấy có gì đó thoải mái khi mình làm công việc hàng ngày,cảm thấy trong sáng , tươi vui khi ngắm nhìn trẻ con chơi đùa hay trò chuyện cùng nó,.... Đó là hạnh phúc của tôi bạn ạ . Theo bạn thì nó được xếp vào loại hạnh phúc nào ?
    Sống không có ham muốn ??? Có phải chăng bạn đã có đầy đủ mọi thứ chẳng phải lo lắng gì hay chỉ là một thái độ sống biết chấp nhận bản thân , lãnh cảm với sự đời . Sống như thế được thì thoải mái rồi nhưng không phải ai cũng nên sống như thế trong suốt các giai đoạn cuộc đời . Bạn chắc hơn tôi nhiều tuổi , cho tôi hỏi hồi bằng tuổi tôi thì bạn đã sống được hoàn toàn như thế chưa ? Chúng ta chỉ có 1 cuộc đời mà thôi . Đó là cuộc đời mà ta phải nỗ lực để đạt được những gì mình mong muốn chứ không phải chỉ là một cuộc sống an nhàn , bình lặng .

    Tôi tiếc nuối nhưng tôi hiểu hiện tại bạn ạ . Tôi cảm thấy tiếc để tôi có quyết tâm thay đổi ở hiện tại , lấy lại những cái phải thuộc về mình . Lòng tin là kết quả của mọi nhận thức , tôi biết mình còn nhiều vấn đề chưa nhận thức được một cách rõ nét nhất nên không thể xây dựng một lòng tin mạnh mẽ được . Cái tôi đang tìm kiếm chính là lòng tin thôi .
    Bạn nói đúng , tôi thừa nhận tôi ngựa non háu đá . Nhưng tôi không thay đổi thái độ sống . Chẳng cái gì làm tôi sợ cả cả . Từ bé đến giờ tôi đã nhiều lần làm được những việc mà người thường không thể làm nổi . Đó là ham muốn theo ý nghĩa bạn nói . Tôi hiểu những đau khổ do nó mang lại nhưng không hành động tôi không cảm thấy thoải mái , chỉ cảm thấy hạnh phúc khi hành động . Cái này như Chí Phèo gọi là " ai cho tao lương thiện ?" , tôi rất muốn sống cuộc đời như bạn nêu nhưng còn nhiều thứ nó chi phối mình mà nếu mình không hành động để thay đổi thì sẽ động chạm đến danh dự một con người , đến lòng tự trọng . Sống ở đời thật khó để dung hào hết mọi thứ .Khó quá !
    Bạn nói tôi tiêu cực là đúng lắm . Tôi đang trong quá trình dò dẫm lối đi cả đời nên không tránh khỏi những lúc như thế . Thật sự tôi mới chỉ hiểu ra được nhiều điều một cách rõ ràng hơn từ khi vào box này sinh hoạt cùng mọi người , đọc bài của mọi người . Tôi quý mọi người ở đây lắm ,biết ơn hết sức, đời tôi thay đổi khi vào đây và tôi muốn nắm lấy nó , không để nó tuột mất nữa . Sẽ là như thế , không khác được . Đó là cuộc sống tôi mơ ước .
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 18/11/2007
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 18/11/2007
  7. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Dành cho ngày hôm nay
    Honnoré de Balzac đã nói rằng:
    " Cảnh khổ là một nấc ********* bậc thiên-tài, một kho-tàng cho người hiểu biết, một vực thẳm cho kẻ yếu-hèn".
  8. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Thế nếu mình nói sai về bạn thì bạn thấy có nhu cầu phải giải thích không? Khi bạn muốn giải thích thì nó có khó chịu không? Và khi bạn viết xong những điều cần giải thích, bạn có thấy thoải mái không? Bạn có nhận thấy giữa lúc muốn giải thích và lúc giải thích, có sự khác nhau không?
    Tôi mắc một căn bệnh, đó là luôn làm việc theo ý mình. Tôi có thể thể hiện làm một người cởi mở để trao đối, nhưng khi trao đổi, tôi chỉ tìm kiếm những ý kiến, cách thức phù hợp với quan điểm của mình. Sau này tôi nhận ra như vậy không khách quan và khoa học.
    Ở đây bạn mang nặng một quan điểm, cần phải có một lòng tin mạnh mẽ, và bạn tìm kiếm lòng tin. Bạn cho rằng đó là con đường duy nhất, con đường tốt nhất cho mục đích của bạn. Có phải khi trao đổi và thảo luận, bạn luôn tìm kiếm theo hương như vậy? Nhưng có thật sự như vậy không? Tại sao không tìm kiếm con đường và cách thức tốt nhất? Tại sao chỉ tìm kiếm con đường và cách thức tốt nhất theo một điều kiện là phải xây dựng lòng tin?
    Bạn cho rằng không có lòng tin thì sẽ không đạt được mục đích? Và cho đến giờ, bạn vẫn không có đủ lòng tin cần thiết. Liệu bạn có thể xây dựng đủ lòng tin cần thiết, hay là chẳng bao giờ có đủ lòng tin cần thiết?
    Bạn đã nói, lòng tin xuất phát từ nhận thức, và bạn chưa nhận thức rõ ràng. Vậy tại sao vẫn tìm kiếm lòng tin? Thử ví dụ nhé, một người muốn kiếm tiền nhưng vẫn mơ hồ về cách thức kiếm tiền, và vẫn muốn kiếm tiền. Tại sao không học cách kiếm tiền trước đã? Bạn muốn xây dựng lòng tin, tại sao không bắt đầu từ nhận thức, mà lại cứ muốn đâm đầu xây dựng lòng tin. Như thế có phải là xây dựng lâu đài trên cát?
    Ha ha, tôi nói bạn ngựa non háu đá đâu phải là muốn bạn thay đổi thái độ sống đâu. Mình ngựa non háu đá thì cứ háu đá chứ sao? Cái bạn thấy thoải mái, đó chính là không có ham muốn đó. Khi bạn hành động mà bạn thấy thoải mái, đó chính là vì bạn không có ham muốn. Bạn thử nghiệm kĩ lại mà xem.
    Bất cứ khi nào bạn thấy hạnh phúc thoải mái, đó là vì không có ham muốn. Nó không phụ thuộc bạn ngồi yên hay hành động, mà phụ thuộc bạn có ham muốn hay không. Bất cứ khi nào bạn đau khổ khó chịu, đó là vì bạn có ham muốn, hãy thử nhìn lại mà xem, bản chất của nó là như vậy. Bạn cần phân biệt rõ, ham muốn tức là dục vọng, nó khác với ý muốn, ví dụ bạn đứng dậy đi lại, nó không có sự khó chịu ở đó, bởi nó không có ham muốn, không có lòng tham.
    Sống cuộc đời không có ham muốn không cần phải thay đổi gì trong cuộc sống của bạn đâu. Chính vì bạn không hiểu và tưởng tượng ra nó đáng sợ nên bạn mới tránh xa. Đó chính là vì nhận thức của bạn có nhiều sai lầm, vậy thôi.
    Ai nói với bạn không ham muốn là không làm gì, là an nhàn, tĩnh lặng, là từ bỏ những gì mình mong muốn? Hay đó là do bạn tự tưởng tượng ra? Sống không ham muốn là sống thoải mái và hạnh phúc. Tại sao tôi nói là không ham muốn, đó chẳng qua là tên gọi mà thôi. Hay bạn cho rằng bạn thoải mái và hạnh phúc thì bạn sẽ không làm gì nữa? Bạn thử xem lại xem, có phải khi bạn thoải mái bạn làm việc càng hiệu quả phải không?
    Bạn cho rằng bạn làm việc rồi hạnh phúc và thoải mái sẽ đến, đau khổ sẽ vượt qua. Tôi nói ngược lại, bạn hãy vượt qua đau khổ, sống thoải mái và hạnh phúc thì bạn sẽ làm việc tốt hơn, thế thôi.
  9. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    OK ! Cảm ơn bạn đã reply , tôi cũng muốn trao đổi thêm với bạn để tiến bộ hơn nhưng sẽ là vấn đề chung , những khía cạnh mang tính khái quát , chứ không phải là chuyện của tôi nữa . Bạn dùng từ " giải thích" ở trên là xúc phạm tôi , nhưng tôi cũng không quan trọng việc đó ! Nói thật tôi nói ra mang tính " tâm sự " với anh em cùng nhà ở box mình chứ không phải là " giải thích " . Nhưng thôi cho qua , không nhiều lời những chuyện vớ vẩn nữa . Hẹn bạn tối nay sẽ trao đổi với bạn rõ hơn về khía cạnh chung chứ không phải riêng 1 người nào , bây giờ tôi phải đi thi rồi . Chào !
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ấy đừng vội nói thế; người ta mới qua cái ngưỡng cửa "tam thập nhi lập" được có 1 năm; sao đã vội ngừng cố gắng?
    Nếu xét năng lực và hoàn cảnh của mình có thể tiến được thì nên thay đổi phương hướng cố gắng; chứ không húc theo đường cũ
    Nếu xét không thể tiến được thì tùy ngộ nhi an(em không tuyên truyền luận điệu "tư bản chủ nghĩa" là bác phải an phận nghèo; nhưng mà nếu vì sầu não vì tiền mà không có cách nào tiến hơn được nhiều thì bác nên dưỡng cái an ổn của đầu óc mình hơn mà vứt lo nghĩ nhiều về tiền! Lo lắng nó sinh nhiều bệnh lắm; trầm cảm cũng có... đau dạ dày cũng có; đau răng cũng có; đau tim cũng có... ấy cái bệnh lo lắng thuộc về "kiến trúc thượng tầng" mà ảnh hưởng mạnh đến con người thế đấy các bác ợ
    Thật ra mấy thằng điều kiện hơn bác ý cũng chẳng sướng hơn bác ý đâu; vì bọn nó vô minh đầy rẫy; he he

Chia sẻ trang này