1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ của con người với sự đau khổ ???

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ly_tieu_long_19121985, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ phân bua rằng : " Hãy tin đi ,
    Về hạnh phúc và khổ đau , lẽ sinh và lẽ tử
    Ta luôn lí giải rõ ràng và chân thực ,
    Nhưng các người lại hiểu về chúng thật sai lệch ".
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp bạn, sự kiêu căng của kẻ mù
    Tôi sẽ cho bạn một vài ví dụ cuối cùng. Trước đây khi tôi có việc phải đợi gì đó, tôi có thể hồi hộp, mong mỏi, càng đợi càng lâu. Sau này tôi biết rằng đó là vì mình có ý muốn đợi, và tôi bỏ ý muốn đợi đi, chỉ đơn giản là ngồi không cho thời gian trôi qua, không mong chờ. Hoặc ví dụ về việc thi cử chẳng hạn, hoặc mong muốn một việc quan trọng, trong lòng luôn không yên mặc dù bài đã nộp, phần việc của mình đã làm xong. Đó chính là vì ý muốn, khi tôi làm việc, tôi bỏ ý muốn phải thành công đi và không phải lo lắng nhiều nữa. Nếu thất bại, tôi chấp nhận và bắt tay lại. Tôi vẫn làm việc, bởi vì tôi biết đó là cần thiết. Hoặc có những việc mình vẫn muốn, nhưng tôi phân biệt được các ý muốn, ví dụ ý muốn thành công và ý muốn bắt tay vào công việc, tôi bỏ bớt đi những ý muốn vô ích. Đó là những điều có thật và được nhiều người nghiên cứu kĩ càng. Không phải cứ nằm ngoài tầm hiểu biết của bạn có nghĩa là không tồn tại đâu.
    Bạn chưa phải loại người đã đọc được kinh Phật, cậu bé ạ. Bạn không hiểu và bạn cũng không muốn hiểu, thôi thế thì thôi. Chúc bạn may mắn và thành công với con đường đã chọn nhé
  3. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Bạn có vẻ trích dẫn nhiều thơ văn, nhưng tầm của bạn chưa hiểu được. Bạn mới chỉ là một con vẹt mà thôi
  4. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ha ha . Đúng rồi ! Phải như thế mới đúng bản chất con người của ông bạn chứ. Tôi sẽ không thèm nói lại một câu nào , không đáng ! Cứ thoải mái mà nhận xét về tôi đi , thêm nữa đi nào . Vui đấy !
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bruce Lee đã nói : Ham muốn là một sự trói buộc . Ham muốn không ham muốn cũng là sự trói buộc .
    Ông bạn như thế nào thì bất cứ ai đọc hết các bài của tôi và ông bạn tranh luận với nhau ở topic này đều hiều . Tôi không hạ mình để đi nói xấu lại ông bạn , những hành động như thế ông bạn có lẽ có khiếu làm hơn tôi .
    Được ly_tieu_long_19121985 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 22/11/2007
  6. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Mình thật sự xin lỗi bạn lee, nhờ bạn mà mình đã nhận ra được những lỗi lầm của mình. Nhân cách và con người của bạn thật cao thượng và đáng khâm phục đó!
  7. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    @matcuoi
    Trong topic về chữa bệnh bạn có hỏi về bệnh điên. Tớ cũng ngờ ngợ bạn chỉ hỏi bâng quơ. Cuối cùng chả thấy bạn nhắn tin gì cả. Chỉ có mấy bạn khác nhắn tin hỏi về trường hợp người thân của họ.
    Vấn đề của bạn chỉ là ở chỗ bạn kô có năng lực để làm những thứ bạn muốn thôi. Tớ nghĩ bạn nên theo học 1 lớp khí công. Nói với vị thầy để họ giúp phần trí lực của bạn mạnh lên, trí tuệ nhạy bén hơn thì việc xử lý cơm ăn áo mặc đời thường cũng đơn giản thôi mà.
    Được mendicant sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 23/11/2007
  8. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây là dân tập khí công nên nhìn cái gì cũng áp dụng khí công vào . Nếu theo học khí công mà mà giúp trí lực mạnh hơn , trí tuệ nhạy bén hơn dễ dàng đến thế thì mình về quê bán nhà đi học ngay .
    Mình cũng có tìm hiểu qua loa về mấy cái khí công , thiền thiếc này , nhưng đọc cho biết thôi .
    Được matcuoi6807 sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 23/11/2007
  9. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chịu thôi. Nếu bạn làm cái gì cũng hời hợt như vậy thì làm sao có kết quả.
    KC kô phải là toàn năng. Để khai mở trí tuệ cũng tốn thời gian.
    Tâm trạng bạn đang kô tốt, theo học 1 lớp KC như của thầy Thăng cũng là 1 cách thay đổi kô khí. Sinh hoạt trong 1 cộng đồng lành mạnh sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.
  10. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mọi người cứ nghe nói đến những người tu Phật Pháp , tu Thiền , Yoga là họ tưởng tượng ngay ra một cuộc sống khổ hạnh , kìm nén dục vọng . Mọi người coi muốn hạnh phúc thì phải có nhiều tiền , phải có nhiều *** với gái đẹp , ăn ngon , có nhà cao cửa rộng , hưởng thụ cuộc sống . Vậy những người tu luyện như các bạn suy nghĩ thế nào ? Mình cứ hay thắc mắc cái này

Chia sẻ trang này