1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ của con người với sự đau khổ ???

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ly_tieu_long_19121985, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có phải mọi người không có được những thứ đó nên mới quay ra tu luyện ? Mà hinh như ở đây cũng toàn người cao tuổi nữa , muốn hưởng thụ cũng không được
  2. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trong quyển sách "84 vị thánh tăng của Đại Thủ Ấn" có 1 câu chuyện về 1 vị hoàng tử. 1 hôm ngài đang ngôi trong cung điện của mình thì thấy 1 đạo sĩ hiện ra trước mặt. Đạo sĩ nói:
    -Ngài là người có cơ duyên, ta sẽ trao cho ngài 1 pháp môn tu luyện.
    Hoàng tử nghĩ 1 hồi rồi trả lời:
    -Được, nhưng ta kô thể xa rời cuộc sống với các vương phi của ta được.
    Đạo sĩ nói:
    -Ta sẽ trao cho ngài 1 pháp môn mà ngài vừa có thể tận hưởng cuộc sống với các vương phi của mình vừa có thể tu luyện.
    Câu chuyện trên cho thấy tu luyện có rất nhiều con đường. Ai cũng có thể tu luyện kô phân sang hèn giàu nghèo. Nhưng kô phải ai cũng đi được con đường như của vị hoàng tử kia.
    Ở đây theo tớ thì đại đa phần là thanh niên thôi. Mục đích tìm đến với những môn KC, Thiền... của mỗi người mỗi khác. Bạn muốn tìm hiểu thêm thì nên theo học 1 lớp KC như của thầy Thăng, ở đây cũng có nhiều học trò của thầy. Mọi người ở đó sẽ giúp đỡ bạn.
  3. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bạn kể thì có ý nghĩa gì đâu , bạn thử giải đáp 2 thắc mắc của mình ở trên xem nào
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    To Matcuoi: để mình thử trả lời nhé. Ko phải ai thiếu mới đi tìm, như Nh đây vẫn còn dưới 30, sức khoẻ thuộc loại rất tốt ( mình là vđv bóng bàn, có thể thi đấu teakwondo, và ít bệnh vặt) cuộc sống gia đình cũng rất tốt ko cần một sự trợ lực nào.,... nói chung cuộc sống vật chất và tinh thần của Nh thuộc cái tầm trung bình khá, có thể nóilà nếu mình ko cần một sự cứu cánh nào từ Yoga-Thiền,.. thì mình vẫn sống rất tốt.
    Thế tại sao mình lại đam mê ?
    Thứ 1 là tò mò, tìm hiểu thêm một khía cạnh của cuộc sống. Nên mình đã tìm hiểu rất nhiều về các môn phái khác nhau. Trong thời gian ấy mình là một nồi lẫu lớn !
    Thứ 2 là càng đi sâu vào mìhn càng thích thú, càng thấy đc nhiều điều cần khám phá và hoàn thiện. Giống như một ng tham gia vào một Game rất hay, mình cảm thấy thích cái mà mình khám phá, thấy đc và hiểu đc để không bị lừa đảo, giữ đc chính kiến trước cái gọi là "niềm tin của cộng đồng" . Mình thấy sự mất và đc ngày càng nhiều, và cuộc sống trở nên đáng sống hơn.
    Điều cuối cùng là mình phải hoàn thiện, ko phải vì bản thân mà vì chung quanh. Nếu một ngọn nến bùng cháy thì cảnh vật xung quanh sẽ sáng hơn và nhiều ngọn nến sẽ đc thắp theo. Hãy nhìn ra Xã Hội, bạn sẽ thấy những ng sống vì cuộc sống, vì cái ăn và cao hơn là vì con của họ. Vì nghèo và bị ép cho thất học nên ko có cơ hội ngoi dậy. Mình có cơ hội mà ko ngoi lên để nhằm kéo đc ai đó lên là mình có lỗi rất lớn với Xã Hội này.
    Khi bạn giàu, bạn có học thức thì tiếng nói mới có giá trị, mới có nhiều ng chịu nghe theo lời bạn khuyên. Bạn mới có thể giúp đc ai đó.
    Khi bạn tinh tấn trong cuộc sống tinh thần, bạn có hạnh phúc và niềm hạnh phúc của bạn toả ra xung quanh để mọi ng cảm thấy đc, thì bạn mới có thể mang hạnh phúc đó cho ng khác. Còn bạn chỉ đang lo chạy vạy với hạnh phúc bản thân, làm sao ai đó có thể tin bạn mà làm theo ?
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mình đam mê vì lý tưởng. Vì hạnh phúc cá nhân và Vì hạnh phúc của người khác.
    Một khi bạn thấy đc tiền bạc, danh vọng, ***, gia đình, sức khoẻ chỉ là phù du, có rồi sẽ mất,.. dưới khía cạnh một ng đã có tất cả và đã kinh qua tất cả chứ ko phải dưới góc độ "con cáo chê chùm nho" thì bạn sẽ hiểu tại sao.
    Thực ra cũng đơn giản, vì bản tính con ng là thích tìm và khám phá cái cao hơn cao hơn nữa.
  6. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bất ngờ về bạn đấy . Nhưng bạn có nghĩ rằng những người sống cao đẹp như bạn có hiếm không ? Theo mình thì quá ít ỏi . Ta làm gì thoải mái là ta cảm thấy hạnh phúc . Vậy hạnh phúc của các bạn khác gì so với hạnh phúc của những đại gia , nhiều tiền , gái đẹp bu quanh , sống xa hoa vật chất ?
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Về khía cạnh nào đó thì cũng giống, ví dụ như có hạnh phúc thì cũng khoe lộ liễu, hay khoe ngầm để thấy mình "ngon-hơn-ng-khác". Ng có tinh thần tốt, đạo đức cao cũng bị ng ta ghét, ng ta dèm pha như thường thôi. vì ng này cao tức là những ng còn lại sẽ thấp.
    Khác là ở chỗ mình lấy hạnh phúc từ cái ko có gì, lấy nó từ trong nội tâm. Hay nói cách khác là "tự sướng" ! Có thể lấy vô tận mà ko có hại hay làm mất của ai hết.
    Còn các vị đại gia kia thì lấy cái đó từ sự đau khổ của ng khác, từ mồ hôi nước mắt của dân nghèo, từ tài nguyên đất nước, từ tương lai của cả một thế hệ,..
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bạn thấy ít, chứ mình thấy ng suy nghĩ như mìhn có rất nhiều. Các huynh đệ trong box này, diễn dàn kia. Các bậc thầy của mình và thầy của thầy. Các bạn đồng lứa mình vì rất nhiều. và vô số những hạt mầm đc các thầy gieo trong tương lai....
    Mình thấy điều này: Mọi thứ luôn luôn đủ cho ng cần nó, chỉ khi nào ko ai cần nữa, thì nó mới tự biến mất. Mình post bài vì nghĩ có ai đó cần đọc. Nếu ko còn ai đọc thì mình cũng biến mất.
  9. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Matcuoi
    Mỗi người đều có nhân sinh quan của mình. Họ nhìn sự vật qua cái lăng kính của họ. Những câu hỏi của bạn rất thực tế. Câu chuyện tớ kể có rất nhiều ý nghĩa, nó khá súc tích, có thể bạn kô hiểu hết.
    Bỏ qua những lý tưởng cao siêu này nọ đi. Tóm lại con người ta đầu tiên sống là vì mình.
    Bạn thấy những đại gia bây giờ hạnh phúc đúng kô? Tớ cũng thấy thế, và tớ cũng muốn thành đại gia,( chỉ sắp thành chứ chưa thành ). Vậy những đại gia bây giờ so với những hoàng đế ngày xưa thì sao hả bạn??? Có nhiều tiền bằng kô? nhiều gái bằng kô? Có muốn bắt người khác chết là người đó phải chết như vua được kô??? Thế mà vua ngày xưa khối người vứt cả ngôi để đi tu đấy. Người ta làm vua thiên hạ bao nhiêu năm, hưởng thụ đủ thứ trên đời, họ đâu có ngu.
    Hay người giàu nhất thế giới trong mười mấy năm liền là Bill Gates, khi 1 phóng viên hỏi ông ta là ông theo tôn giáo nào. Ông ta trả lời là tôi kô theo tôn giáo nào cả nhưng tôi KÍNH SỢ tôn giáo.
    Nói ra thì vô cùng matcuoi ạ, và kô phải ai cũng lãnh hội được. Nếu bạn cứ đâm đầu vào những câu hỏi thế này sẽ kô có hồi kết. Tốt nhất là tìm cách giải quyết vấn đề của bạn đi. Vấn đề của bạn là đời sống kô được suôn sẻ về vật chất. Để kiếm được nhiều tiền thì cơ bản là trí lực phải mạnh, KC là con đường có thể nâng cao trí lực, vì vậy tớ chỉ cho bạn con đường đó. Thành công hay kô còn tuỳ thuộc vào người thầy của bạn, căn cơ và lòng kiên trì của bạn. Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ tự tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình.
    TB: Bạn cũng đừng nên nghĩ tu luyện là cao siêu khổ hạnh này nọ, cũng chả vất vả lắm đâu nếu chỉ với mục đích dưỡng sinh.
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Khi không thể biểu hiện được chính mình , con người không có tự do . Và chính vì lẽ đó con người phải đấu tranh để làm nảy sinh những tập quán có phương pháp . Chính những tập quán có phương pháp này sẽ trở thành lời đáp thay vì con người phải đi tìm lời đáp .

Chia sẻ trang này