1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái-Miến-Lào: Of course, lady (bài và ảnh từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ lịch trình như vậy là quá ổn!

    Chiang Rai đi Chiang Saen là 60km, ô tô tít chỉ trong 1h là kịch, chạy lề bên trái mà phóng hơi bị lụa luôn.
    Ở Chiang Saen cũng có mấy thứ hay ho, nếu mà xuất phát sớm được thì ghé qua chơi, như chùa Wat Pa Sak bằng gỗ teak được xây dựng năm 1295, tháp Wat Chedi Luang hình bát giác cao 58 mét, Wat Phra Thart Jom Kitti nằm trên một ngọn đồi nhỏ ?" một nơi thích hợp để ngắm nhìn cảnh sắc Lào qua bờ Mê kông. Chiang Saen là một trong những thị trấn yên bình và cổ kính nhất của Thái Lan nằm về phía đông bắc của tỉnh Chiang Rai.
    Làm sao để 10h đến Sob Rouk là vừa, cách Chiang Saen 12km về phía trái tim TGV. Tại đây phóng tuốt xe lên vọng cảnh đài có Wat Prathat Pukao ngắm nghía chụp ảnh rồi chạy xuống bờ sông, hỏi thăm Bảo tàng Hoa thuốc phiện, lang thang xem mấy cái thuyền, tượng phật to đùng đoàng giữa trời, mua sắm shopping (áo phong đẹp mà rẻ cực í), tranh thủ chụp ảnh người dân tộc, rồi ăn trưa ngay dãy hàng ven sông, cũng rẻ lắm độ 30-40Bth/1 đĩa cơm
    Ăn trưa xong thì lên đường chạy về Measai cách đó 40km, độ 2h làm thủ tục nhập cảnh vào Miến, chơi 2.5h là hết phim, thuê một cái xe tuktuk chở đi độ 400Bath thỏa thuận đi 4 cái chỗ trong ảnh mà bọn cò nó quảng cáo í, rồi đi xem một vòng, tài xế hướng dẫn luôn, chỉ sợ ko hiểu nhau thui, đại để là New swedagon, rồi làng Padaung và Akha, rồi hai chỗ còn lại là làng nghề ngọc trai với cả thổ cẩm gì đó..
    Ra trước 5h xuất cảnh khỏi Mianma về lại Measai ngủ.
    Chú ý ở Measai lúc 6h chiều dân đứng như tượng để chào cờ, ô tô xe máy dừng lại cả, ai đang ngồi thì đứng lên, đừng có chạy loạn là cảnh sát tóm đấy hí hí.
    Ở ngay CK Measai có cái Wat Prathat Doi Wao mà tớ nói ở trên.
    Ko biết các bạn đi Udothani lúc nào nhỉ?
    Ở Chiềng Rai có xe bus đi Udothani lúc 5h chiều, chạy cả đêm về tới Udo tầm 7h sáng, bắt xe bus đi Noong Khai qua Mekông về Vientiane mất thêm 1h nữa, nói chung chỉ khoảng 8-9h sáng là đã có mặt ở Vientiane rồi. Vientiane bé tý tẹo, chơi một tý là hết, rồi lên đường để về nhà thôi.
    Chúc cả nhà một chuyến đi hoàng tráng nhá, tiếc là ko bạn nào máu đi xuồng cao tốc trên sông MK nhỉ, nhưng đi trời này chắc là kiệt sức mà chết vì rét giữa dòng
  2. meogia45

    meogia45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ca nha oi,
    Ca nha da nhat tri thue xe 200USD tu Cua Khau ve Hanoi. Xe se don hoi minh 8:00 tai Cua Khau ngay 5/2/2008!
    Minh da dat coc thue xe 1.900.000VND roi nhe!
    @Long, Hong: Hic,hic! hai dong chi co gang thu xep di nhe!
  3. meogia45

    meogia45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cam on bopchat nhieu nha!! Doan minh se thao luan va dieu chinh lich trinh theo goi y cua Bopchat!
  4. vututhanh

    vututhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Long vừa thông báo nhiều phần trăm ko đi được chuyến này do bận việc gia đình. Như vậy là sẽ có thêm một trưởng đoàn nữa bỏ cuộc chơi...
    Nok Air và AirAsia nhiệt liệt hoan nghênh thông tin này!
  5. meogia45

    meogia45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    @ Bopchat: Ban Bopchat oi, cho minh hoi mot chut: Hoi minh se di Udonthani tu Chiang Mai chu khong phai Chieng Rai! Vay Bopchat co biet lich trinh chay xe tu Chieng Mai di Udonthani khong?? khoi hanh may gio tu Chieng Mai? dia chi lien lac (neu co)
    Cam on ban nhieu!
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời đừng cám ơn thế chứ!
    Tớ chưa đi Chiang Mai bao giờ hị hị
  7. Virginia_gold

    Virginia_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Oài, may có chị Thuỷ bóp vào hưỡng dẫn viên du lịch nên cái topic này thành ra lại xôm nhở.
    @ lịch tình : e nghĩ thế cg ok, thực sự ở Chiang Rai cũng không có jề hay ho và hoành tá tràng lắm, và đúng là với lịch trình cũ thì không thể cover hết được các chỗ định đi - tuy nhiên j thì j cũng phải phụ thuộc vào tình hình cụ thể.
    Như lịch mới của chị mèo thì em thấy ngày 2 về Chiang Rai mà kịp thì đi Chiang Mai luôn cho lành.
    @ chị bóp : cám ơn chị đã tư vấn nhá.
    @ kẹo : wà cáp j thế , áo hôm trước chị mang về toàn xấu mù, làm e tưởng bên Thái o có quần áo đẹp cơ đấy.
    @ all : nhớ ghé qua Sukhothai historical park mọi người nhá. E show hàng ít ảnh chỗ đấy tiếp
    Âu vờ viu nhá :
    [​IMG]
    1 thể loại chùa giống kim tự tháp
    [​IMG]
    Chùa, lại các loại chùa chiền : Wat Chang Lom
    [​IMG]
    Wat Ma Ha That :
    [​IMG]
    Và cũng nó ( cảnh hoàng hôn trông như kiểu ngàn lẻ 1 đêm )
    [​IMG]
    Tiếp tục chùa chiền, Wat Si Chum
    [​IMG]
    ....
  8. Virginia_gold

    Virginia_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Oài, lại thêm 1 trưởng đoàn nữa hy sinh à, gay nhở ( hay là 2 trưởng đoàn này rủ nhau đi oánh lẻ ở đâu rồi ... )
    @ Chị Mèo ơi : tình hình xe bus sẽ không khó kiếm lắm đâu. Trong sách Lonely Planet nói cụ thể lắm ( địa chỉ bến xe, sô điện thoại, các tuyến xe chạy, khoảng cách, giá vé .... ) - chị mang quyển Lonely Planet Thái của Hồng theo nhé. Vì Chiang Mai khá trung tâm nên đi lại thoải mái luôn - o có vấn đề j lắm vụ đi lại bên đấy. Khi nào đến Bangkok, mọi người làm cái sim, gọi điện cho đội bến xe cụ thể về lịch xe chạy là ok luôn ấy mà ( sợ mỗi cái là gọi điện thì o body contact được thôi )
    Về vụ đi Chiang Mai - Udon Thani : không biết mọi người xem bản đồ chưa, nhưng 2 chỗ này xa nhau lắm đấy - khoảng 12 tiếng chạy xe đấy ạ. Mình nên tính 2 cách : 1 là xem có chuyến nào chạy đêm không ( thì ngủ trên xe, ban ngày con phải đi chơi chứ - chứ cả ngày ngồi trên xe ngắm đường thì quá phí ) ; 2 là đi chặng ngắn thôi Chiang Mai - Sukhothai ( chơi ở Sukhothai ), sau đó đi Sukhothai - Udon Thani.
    Ở Udon Thani thấy bảo o có j đáng chơi cả - đấy chỉ là điểm dừng chân để chuyển tiếp sang Lào thôi.
    A`, thế là tình hình ngoài bắc còn hẳn 7 người đi vụ này đấy hả ???
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @Du: bạn Du nhớ nhắc bạn Lợi mai mang áo cho tớ nhá, cơ mà tình hình rét thế này em e cũng sẽ ko mặc được
    Hôm nay em đi cùng 1 bạn nước ngoài đã sống lâu năm ở Thái, bạn ý bảo ở Chiang Mai thì Night Bazaar dành cho khách du lịch nên giá đắt (đắt nhưng vẫn có nghĩa là rẻ so với các vùng khác ). Nếu ở Chiang Mai vào tối chủ nhật, đi cách Night Bazaar 1 quãng sẽ gặp 1 cái chợ khác chuyên bán cho dân địa phương mà có thể mua các thể loại quần áo, handicraft rất đẹp vv với giá cực rẻ (bạn ý cứ nói đi nói lại mãi những từ kiểu như silly cheap, incredibly cheap, unbelievable ... với vẻ mơ màng phấn khích tưởng như bạn ý vẫn còn tiếc rẻ vì ko khuân được hết cả cái chợ )... thế nên mọi ng lưu ý, nhớ mua quà về cho em với huhu
    Với cả ở Chiang Mai, bạn ý suggest nên ăn noodle và ăn cái gì ý (bạn ý nói tiếng Thái nên e ko nhớ được) mà thức ăn được đặt trong những cái bát nhỏ với đủ các món... Những chiếc bát nhỏ này lại được đặt xung quanh lòng 1 cái đĩa to, sau đó, hí hí, các bạn sẽ nằm dài ra, chống tay khệnh kiểu như vua hồi xưa nằm sau tấm rèm chống tay lên cái gối vuông vuông cứng cứng í , 1 tay chống còn 1 tay ăn. Bạn ý rất khoái cái trò trả vờ làm vua này, mặc dù thức ăn thì bình thường nhưng bạn ý nói sẽ rất fun, nhất là with friends, khi cả 1 lũ ngả ngớn làm vua hehe
    @c Giang ơi, tình hình các thứ thế nào rồi nhỉ... mà cuối tuần này đi Hang Kia với em chụp hoa đào ko chị yêu
  10. vavatvatva

    vavatvatva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    oài, tình hình mấy hôm ko vào mà thấy xôm hẳn.... kiểu này ta nên thống nhất là ko bầu trưởng đoàn nữa...bầu phát nữa lại 1 trưởng nghỉ thì toi...nghỉ nhiều là tiền thuê xe về là chia nhau vỡ mặt đấy.
    Ko bầu bí gì nữa...gần đến ngày lên đường rồi...đi thôi

Chia sẻ trang này