1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái-Miến-Lào: Of course, lady (bài và ảnh từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Thật may mắn khi cả đoàn đến Tam Giác Vàng thì trời đã tạnh mưa, tuy nhiên bầu trời vẫn vần vũ ảm đạm, cơn mưa có thể đến bất cứ lúc nào
    Địa danh Tam Giác Vàng giờ đây đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng đối với những ai có dịp đặt chân tới vùng phía Bắc của Thái Lan. Quán xá, quầy lưu niệm tràn ngập. Bãi đỗ xe đầy nhóc những chiếc xe bus du lịch 2 tầng và đầy màu sắc.
    Tại địa điểm có thể nhìn rõ nhất doi đất đánh dấu dòng chảy của con sông Mêkông gặp nhau qua ba nước, người ta cho xây dựng một mô hình con thuyền lớn, bên trên có tượng phật rất to, cả phật tổ lẫn phật di lặc. Bên dưới là những hàng phật dài, người dân Thái đến cúng bái rất nhiều. Khách du lịch thì chỉ ngó qua và chụp ảnh
    Con thuyền nhiều màu sắc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mũi thuyền
    [​IMG]
    Tượng Phật di lặc
    [​IMG]
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Những bức tượng Phật vàng tại Tam giác vàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Voi đá
    [​IMG]
    Toàn cảnh
    [​IMG]
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bản đồ 5 nước tại Tam giác vàng
    [​IMG]
    Chiếc ấm khổng lồ trên con thuyền Tam Giác Vàng, có in bản đồ 3 nước Lào - Thái - Miến
    [​IMG]
    Đây là mô hình tam giác, biểu tượng 3 nước và con sông Mêkông
    [​IMG]
    Cạnh đó là cột cũng có hình ảnh của 3 nước và dòng Mê-Kông
    [​IMG]
    Doi đất Tam giác vàng
    [​IMG]
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cổng Tam giác vàng
    [​IMG]
    Những cái này thì em không hiểu có ý nghĩa gì
    [​IMG]
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Những bức ảnh về dòng Mê-kông gặp nhau ở biên giới ba nước, tự nhiên có mấy cụm mây trôi lờ lững làm sáng cả bầu trời ảm đạm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Những con thuyền đậu bờ ở Tam giác vàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi thưởng thức chán chê gió sông Mê-kông thổi ***g lộng, mọi người mới lê la ở các hàng lưu niệm quanh đây. Theo ý kiến của em thì hầu hết đều được nhập từ Trung Quốc, thế nên mấy đứa chỉ toàn mua post-cards để kỷ niệm về vùng đất này. Cũng đúng lúc đó thì trời mưa nặng hạt trở lại, bầu trời trở nên xám xịt và gió thổi dữ dội, mọi người vội vã trở lại túc-túc để đến Mae Sai, một tỉnh biên giới của Thái giáp với Myanmar.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hoa gạo đó, Dumdum ơi!
    Lúc đầu tụi tớ cũng ko biết là hoa gì, về sau nhảy lên bờ của nước bạn Lào thì thấy rõ hơn. Cả 1 rừng hoa gạo
    Nhảy vo topic của nhà Dum, túm ngay được con bạn cũng đi cùng nhóm này. Hihi! Trái đất nhỏ thật
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 20/02/2008
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @chị Yếm: bạn chị là ai đấy ạ ?
    Cả nhà ơi em nhắc lại lịch ỌP là
    Tối thứ 5 ngày 21/2
    Thời gian: 8h tối
    Địa điểm: Viet Art cafe nhé
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mae Sai là tỉnh cực bắc của Thái Lan, giáp với Myanmar mà cụ thể là làng Tachileik. Thị trấn vùng biên nhỏ bé và tương đối sầm uất nhờ những quầy hàng lưu niệm và ăn uống dọc khắp con đường Phahonynothin - đường quốc lộ và là con đường chính ở đây. Tuy nhiên, số lượng hàng nhiều mà chủng loại thì tương đối lặp lại. Tức là bạn có thể đi vài hàng và biết được cả khu này họ bán cái gì. Hàng hóa chủ yếu là quần áo (áo phông), đồ trang sức vàng bạc, hàng đồ khô.
    [​IMG]
    Ở phía cửa khẩu tiếp giáp với Myanmar là cây cầu hữu nghị Mae Sai. Sư sãi trong những bộ áo chùng vàng, học sinh, tiểu thương đi lại nhộn nhịp. Và phía dưới cây cầu là dòng Mê-kông cuộn chảy đỏ màu phù sa.
    Những căn nhà bên dòng Mê-kông
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái căn Mae Sai Complex kia là nơi bọn em ở, giá niêm yết luôn trên biển. Chủ nhà rất dễ mến, tuy nhiên nói tiếng Anh ko tốt lắm, bạn nào biết tiếng Trung chắc có thể buôn ác vì bác ý là ng Vân Nam
    [​IMG]
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Sau khi dỡ đồ, bọn em mới bắt đầu đi thăm thú cái thị trấn nhỏ bé này.
    Đây là một dãy cửa hiệu trên đường, nằm gần Seven Eleven
    [​IMG]
    Từ con đường chính ở chợ rẽ phải, sẽ ra 1 khu chợ, và cũng là đường dẫn lên chùa Wat Phra That Doi Wao.
    [​IMG]
    Một ngôi chùa nằm gần Wat Phra That Doi Wao
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này