1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái-Miến-Lào: Of course, lady (bài và ảnh từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hoa hậu cổ dài
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cô bé người Akha
    [​IMG]
    Phụ nữ dân tộc Akha
    [​IMG]
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    hèm, thế là sau 1 hồi dạo quanh và chụp lấy chụp để các bạn cổ dài và Akha, mọi người mới được mời lên "sân khấu" để thưởng thức những tiết mục biểu diễn ca nhạc đặc sắc của những cô Paudang và Akha đó.
    Hồi hộp hồi hộp
    Mở màn là tiết mục "Người đến từ Chiều Trâu" của 4 cô người Akha. Ai cũng há hốc mồm ra xem. Nhạc được bật lên từ chiếc cát-xét rè ở phía sau sân khấu, còn trên bục sân khấu 4 cô múa theo bài nhạc "Triều Châu", tương đối uyển chuyển
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiết mục kết thúc trong tràng pháo tay vang dội . Để đáp lại thịnh tình đó, 4 bạn Paudang và 1 em nhỏ lại tiếp tục lên " sân khấu" để biểu diễn 1 bài khác (em ko biết tên)trong tiếng đài rè và vấp liên tục chẹp
    [​IMG]
    Kết thúc chương trình ngắn ngủn là màn chụp ảnh tập thể
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ra về, dọc đường đi đầu em cứ vất vưởng mãi những giai điệu du dương của "Người đến từ Chiều Trâu"
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Thế là kết thúc chương trình ngắn ngủi ở Myanmar, cả bọn nhập cảnh lại Thái với 1 số hoan hỉ khi hộ chiếu có cộp phát dấu của Myanmar. Ờ thế là cứ tính ăn gian coi như đi được 1 nước
    Quay trở lại nhà nghỉ, mọi người thu dọn nốt đồ đặc, ăn trưa và chuẩn bị lên xe đi đến Chiang Mai. Có rất nhiều xe với rất nhiều giờ đi từ Mae Sai đến Chiang Rai hoặc Chiang Mai, cứ ra bến xe là có đầy đủ thông tin nhất. Còn để đi từ chỗ cửa khẩu ra bến xe (khoảng 4-5km), có thể bắt cái gọi là túc túc taxi, sơn màu đỏ, đậu ở gần Seven Eleven với giá 10B/người (5k VND)
    Bọn em đi chuyến xe lúc 2h, đến Chiang Mai khoảng hơn 7h tối với giá 126B/ người (60k VND). Trên đường đi xe bị chặn tổng cộng 4 lần tất cả để kiểm tra túi xách, hộ chiếu (đối với ng nước ngoài) , có lẽ vừa đi ra từ khu vực Tam giác vàng danh tiếng với ma túy, nên e nghĩ cảnh sát Thái nó đề phòng
    Và thế là tạm biệt Tam giác vàng, tạm biệt những âm u xám xịt, những cơn mưa, Chiang Mai đón chào mọi người với thời tiết khô ráo ấm áp cực kỳ dễ chịu....
  5. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chết vì thèm mất thôi, chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp .
    @du con: về rồi sao mất tiêu vậy? quà của chị đâu
  6. tookie

    tookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dumdum ơi cho tớ hỏi chút, từ Tam giác Vàng di chuyển về Mae sai bọn ấy đi xe bus à? Có nhiều chuyến bus theo tuyến ấy không? Tháng 4 này tớ sang Thái ăn tết Songkran có lịch trình hơi giống của bọn ấy nên muốn học hỏi ít kinh nghiệm
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Không ấy ạ, bọn tớ thuê 1 cái xe túc túc bán tải chở thẳng từ Chiang Rai đến Tam Giác vàng rồi đến Mae Sai. Cần hỏi gì ấy cứ PM cho tớ, nếu giúp được tớ giúp nhé
  8. Virginia_gold

    Virginia_gold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Oài, đoàn này công nhận là quá lười - lười như con người luôn ( tớ cũng thế ), để cho thanh niên Dumdum 1 mình độc chiến thế này. Cám ơn bạn Dumđum đã chịu khó report nhé - với tốc độ pót chi tiết thê này, topic mình cũng phải đc 10 trang nữa - cố lên nhé
    @ E kẹo : e cg đi TL 1 tuần rồi đấy thôi, ai bảo ham đi massage Chiang Mai với xxx show nhiều nên không đi các chỗ khác được. Wà cáp hả - hôm nào rủ đi cafe đi anh cho, keke
  9. vututhanh

    vututhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chiếc xe tuk-tuk đấy có thể chở tối đa 12 người (kể cả bác tài). Để vượt qua mấy đoạn đường đèo dốc từ TGV đến Mae Sai thì đôi lúc phải làm thế này.
    [​IMG]
  10. ktsdinh

    ktsdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình sẽ up ảnh theo chủ đề,nhóm mình chụp nhiều ảnh quá.May mà mang máy tính đi mà còn full cả bộ nhớ.Chupn cả ảnh phong cảnh và câc người mẫu cũng rất tích cực ... Còn lịch trình mình sẽ tóm tắt sau.Đợi bác Linh tóm tắt xong vậy.Không thì lẫn lộn vào nhau

Chia sẻ trang này