1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái-Miến-Lào: Of course, lady (bài và ảnh từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @candyduong: chị Thủy hôm nào ra đây chơi với bọn em đi :D
    Tối hôm đới, sau khi tìm được guest house ngay cạnh Night Bazaar, mấy đứa mới háo hức cầm tiền xách túi chuẩn bị vơ đồ, vì cứ nghe nói rẻ lắm rẻ lắm...
    Night Bazaar 9 tối. Đông nghẹt khách du lịch chen nhau xem hàng và mặc cả, phần lớn là du khách phương Tây, khách Châu Á em thấy ko nhiều lắm. Nhưng, hơi thất vọng hoặc là em quá kỳ vọng ở những gì LP viết , và em chả thấy rẻ cũng như đồ em thấy chả hay ho đặc sắc như ở Bangkok. Gian hàng thì nhiều, mà chủng loại thì ít, quanh đi quẩn lại đi mỏi chân vẫn ngần ấy thứ lặp đi lặp lại. Giá thì hét trên trời luôn, mặc cả thì nó ko thèm nhìn mình nữa, kiêu vãi hàng. Em và 1 chị lượn mãi chả mua được gì, đành ra quầy hàng ăn uống gọi chân gà nướng và nghe 1 anh đẹp zai giọng khoẻ hát những bài tình ca bất hủ
    Và đêm Chiang Mai ngủ rất ngon, vì se se lạnh, gió mát rượi, ko khí trong lành
    khò khò
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Sáng hôm sau, trong khi đang mắt nhắm mắt mở thì điện thoại rung bần bật. 1 bạn zai trong đoàn được giao nhiệm vụ đi mua vé xe bus nói như hét vào tai: Dậy! Đang có lễ hội hoa Chiang Mai ngay cạnh nhà nghỉ của mình kìa.
    Thế là bật dậy nhanh như chảo chớp . Và 10 phút sau em đã có mặt tại Chiang Mai Flower Festival hehe.
    [​IMG]
    Thật là một sự may mắn khi ngày duy nhất bọn em ở lại Chiang Mai lại là ngày khai mạc Lễ hội hoa rực rỡ và nổi tiếng nhất nhì Thái Lan mà mỗi năm chỉ tổ chức 1 lần. Khi em đến, du khách đã tập trung đông nghẹt hai bên đường, nơi sắp tới sẽ có những chiếc xe hoa diễu qua, và những hoạt động biểu diễn đặc sắc.
    Và không còn là những ngày xám xịt nữa, bầu trời Chiang Mai trong xanh, nắng nhẹ, gió thổi vi vu. Suốt dọc hai bên đường là ngập tràn sắc màu của các loại hoa. Đâu cũng thấy một màu tươi tắn ánh lên trong nắng, thậm chí còn có những giỏ hoa được treo trên cột điện. Cả một góc đường Chiang mai bừng sáng bởi hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tiếp tục vẫn là những sắc màu rực rỡ của Lễ hội hoa Chiang Mai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đây là hai cô xinh ơi là xinh , hai trong số những người đẹp sẽ trình diễn trong buổi diễu hành ngày hôm đó. Du khách cứ chen nhau để chụp ảnh cùng hai cô, trong đó có em
    [​IMG]
    Một lúc sau thì 2 cô í ngồi trên cái xe hoa như thế này
    [​IMG]
  5. candyduong

    candyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm đấy bọn chị cũng lườn lờ khu này mà chả mua đc gì. Đồng chí đi chung với chị mới xui xẻ nhé: chui vào hàng 1, hét giá xong hỏi còn màu khác ko thì bà chủ ko thèm reply. vào hàng thứ 2 thì mới sờ vào đã đc hét vào mặt "không mua thì đừng sờ" choáng cụt cả cảm hứng mua sắm. Đôi dép tông nhìn rất bình thường, ở SG bán 15k / 2 đôi thì nó hét 2200bath ( 1100k) choáng. Cái vali hét 2900bath, cuối cùng đồng ý 1650bath, mua xong vẫn bần thần chả bít có hớ không nữa. Nhưng thấy cái mặt bà chủ hàng sưng vù lên thế chắc mình không bị hớ lắm .
    Pot típ đi Rosy, vẫn đang chờ xem tiếp bài nè, thích nhất bài các em cổ dài, hôm nào phải đi mới đc
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mở đầu lễ hội là màn múa đặc sắc của các cô gái Thái, cơ thể uyển chuyển và những ngón tay mềm mại khép mở duyên dáng trong 1 điệu nhạc dân tộc truyền thống
    Trước khi múa
    [​IMG]
    Bắt đầu vào điệu
    [​IMG]
    Những động tác uyển chuyển
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên những gương mặt khả ái
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đến nửa điệu múa, mọi người cùng ồ lên khi khoảng một chục các cô người mẫu trong trang phục sặc sỡ của các loài hoa xuất hiện, cô nào cô nấy xinh đẹp lộng lẫy, du khách cứ gọi là ngây ngây ngất ngất
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tiếp một số hình ảnh về các cô người mẫu xinh đẹp của Chiang Mai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ngoài các mẫu nữ ra thì mẫu nam cũng đẹp zai sáng sủa
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    (vẫn là về Lễ hội hoa Chiang Mai)
    Đan xen với các bạn nam nữ người mẫu là một phần biểu diễn tương đối đặc sắc của các em bé người dân tộc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xa xa vẫn nhìn thấy 1 bạn mẫu nam manly ngất ngây gà tây, các chị em trong đoàn hâm mộ chết thôi hị
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này