1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái-Miến-Lào: Of course, lady (bài và ảnh từ trang 16)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 23/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em đã ra VP Nok Air để book vé 1 chiều HN-BKK, nhưng bên phía Nok Air nói khi đến Thái mình phải xuất được giấy tờ chứng minh mình sẽ không ở Thái quá 30 ngày thì nó mới đồng ý cho Nhập cảnh.
    Gọi điện đến phòng visa của DSQ Thái ở HN thì được biết không cấp visa cho journey dưới 30 ngày, và họ nói mình chỉ cần trình ra LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI + Chứng minh tài chính đủ để out khỏi Thái là Okie. Nhưng họ cũng nói trên lý thuyết là thế, chứ Hải quan bên Thái nó thấy không ok nó ko cho nhập cảnh thì cũng đành chịu.
    Vậy em muốn hỏi bác nào có kinh nghiệm đi rồi, rằng bọn em trình ra Lịch trình + Tiền + vé xe Viên chăn - HN ngày về thì liệu Hải quan nó có cho nhập cảnh ko hic?
    Help plz!!!!
  2. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Bủm Bủm ơi, theo mình nên mua vé khứ hồi, nhưng chúng ta không đi chiều về. Chỉ mua vé để đối phó thôi.
    Thế này nhé: chúng ta mua vé khứ hồi thì mất thêm 50 USD nhưng đảm bắo chắc chắn là nhập cảnh được. Thực ra nó cũng chỉ đắt hơn cách làm visa thôi.
    Ví dụ nếu bạn làm visa thì mất 25 USD chẳng hạn (trong khi sứ quán ko cho phép làm), thà nghiến răng thêm 25 USD để thành 50 USD mua vé khứ hồi.
    Sau đó chúng ta vẫn đi đưòng bộ như lịch trình.
    Được IHAVE2FEETBUT0MONEY sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 28/11/2007
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bác ihave2feet hay thật, ở trên thì kêu tiếc tiền và tiết kiệm từng đồng rồi ở dưới thì kêu bỏ ra hẳn 50$ rồi để đấy
    Theo thông tin em hỏi được thì chừng kia đủ để nhập cảnh, không vấn đề gì cả.
    Hiện tại vé đã được mua xong cho 3 người, cụ thể như sau:
    Ngày 30/1/2008:
    - Bay HN-BKK, NOK AIR: chuyến 12:45 (44.09$, khoảng 708k)
    - Bay BKK-Chieng Rai, AIR ASIA chuyến 19:45 (khoảng 516k)

    Còn 2 bạn nữa đang chờ làm hộ chiếu xong để mua
    Vậy bạn nào có ý định join đoàn nữa thì có thể tự book theo lịch trình trên
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tèn tén ten... tiếp tục các thông tin cho chuyến đi này.
    Theo lịch trình chúng ta sẽ đi thăm làng Tachilek ở Myanmar nơi có bộ tộc Paudang với những người phụ nữ cổ dài.
    Bài viết sưu tầm dưới đây nói về phụ nữ cổ dài ở Kayan (Thái) nhưng cũng thuộc bộ tộc Paudang nói trên
    Bộ tộc của những phụ nữ cổ dài
    Tại vùng Đông Bắc Thái Lan hiện có một bộ tộc kỳ lạ đang sinh sống, cổ của tất cả những phụ nữ thuộc bộ tộc này đều dài? ngoại cỡ. Nhìn từ xa, đầu của họ chỉ như một quả bưởi nhỏ gắn trên đầu cây gậy chênh vênh. Tuy nhiên, những người phụ nữ bộ tộc này rất tự hào về chiếc cổ kỳ dị của mình.
    [​IMG]
    Chuỗi vòng "kim cô" theo suốt cuộc đời
    Kayan là tên một bản nhỏ hẻo lánh nằm ở vùng Đông Bắc Thái Lan và cũng là tên một bộ tộc người thiểu số kỳ lạ đang sinh sống ở đây. Tất cả phụ nữ của bộ tộc Kayan từ già đến trẻ đều đeo nhiều chuỗi vòng đồng vàng choé trên cổ. Vì ngoại hình đặc biệt này, phụ nữ bộ tộc Kayan được gọi bằng biệt danh: "bộ tộc nữ cổ dài". Trong lịch sử, cư dân sống ở bản Kayan không phải là dân gốc Thái Lan, tổ tiên của họ vốn là thổ dân Khumlen sống ở Myanmar di cư sang Thái Lan từ thế kỷ 17. Tập tục phụ nữ đeo vòng đồng trang sức trên cổ có từ rất xa xưa và được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Người Kayan đặc biệt tự hào vì những chiếc cổ dài lạ mắt đeo đầy vòng đồng lộng lẫy và họ xem đó như là một đặc ân mà ông trời ban cho người Kayan.
    Trong phong tục của người Kayan, nữ giới quan trọng hơn nam giới. Chính vì vậy mỗi khi trong bản có nhà sinh con gái, cả bản sẽ kéo đến chúc mừng và coi đó là điềm lành của cả bản. Dân bản đem đủ thứ đến tặng gia chủ, trong đó tặng phẩm không thể thiếu là những thỏi đồng vàng óng, vì người Kayan quan niệm đồng tượng trưng cho sự cứng rắn, linh thiêng. Khi bé gái tròn một tuổi, dân bản mang trâu, bò, lợn, gà và rượu cần đến làm lễ tế trời đất. Sau lễ tế, dân làng sẽ xây một lò đốt nung chảy tất cả số đồng mọi người tặng để đúc thành những chiếc vòng đồng đeo cổ xinh xắn. Khi bé gái lên 4-5 tuổi, trong lễ tạ trời đất của gia chủ, nữ già làng sẽ đeo chuỗi vòng đồng đầu tiên nặng 0,5kg vào cổ bé gái. Tất nhiên lúc mới đeo, bé gái sẽ cảm thấy vướng víu, khó chịu, nên quấy khóc suốt ngày, nhưng cha mẹ em vẫn bình thản và coi đó là điềm linh thiêng và bé sẽ quen dần theo năm tháng. Tới khi 8 tuổi, bé gái phải đeo tiếp chuỗi vòng cổ thứ hai nặng 1kg và tới năm 12 tuổi, tiếp tục đeo thêm một chuỗi vòng mới nặng 1,5kg. Đến tuổi 15, bé gái sẽ được nữ trưởng bản kiểm tra "độ bền" của cổ, nếu đủ vững chắc, trưởng bản sẽ lại "bổ sung" một chuỗi vòng cổ nữa nặng 2kg. Kể từ thời điểm này đến khi đi lấy chồng, tổng trọng lượng "của hồi môn" là các chuỗi vòng đồng đeo trên cổ nặng không dưới?5kg. Với người Kayan, trong lượng số vòng cổ này là thước đo danh giá và sức khoẻ của mỗi cô dâu. Chuỗi vòng đồng đeo cổ vì vậy như một vòng kim cô vĩnh hằng và theo họ sang tận thế giới bên kia.
    Hình ảnh người phụ nữ Kayan nếu những chiếc vòng được tháo ra:
    [​IMG]
    Phải chăng cổ của những phụ nữ Kayan có thể phát triển dài kỳ lạ? Câu trả lời chính xác hiện còn bỏ ngỏ vì thực tế, du khách hay những nhà khoa học muốn nghiên cứu cụ thể đều không được phép tiếp cận trực tiếp cổ họ. Tập tục bộ tộc Kayan không cho phép người lạ bới lật hay tháo những chuỗi vòng đồng trên cổ phụ nữ, kể cả khi họ từ giã cõi đời. Mặc dù vậy, các nhà nhân chủng học Thái Lan dựa trên kết quả nghiên cứu trên lý thuyết đã quả quyết: "Cổ con người không thể dài quá giới hạn mà tạo hoá đã tạo ra" (hiện người giữ kỷ lục Guinnes có chiếc cổ dài nhất thế giới là 40cm). Các nhà khoa học Thái Lan suy đoán rằng, chính những chiếc vòng đồng đeo trên cổ phụ nữ ngay từ tuổi ấu thơ đã uốn võng xương quai xanh làm cho bả vai trễ xuống thấp khiến cổ họ trông có vẻ dài ra chứ thực tế, độ dài xương cổ của phụ nữ Kayan không thể vượt quá 40cm.
    Giàu lên nhờ? những chiếc cổ
    Theo số liệu thống kê của ngành du lịch địa phương, bình quân hàng năm bản Kayan đón 20.000 lượt du khách đến để tận mắt chứng kiến những người phụ nữ cổ dài. Hiện tại, Kayan còn khoảng 200 phụ nữ cổ dài, người trẻ nhất là một bé gái mới được gần 5 tháng tuổi, người già nhất là cụ bà Phomlavolchaithit năm nay đã 83 tuổi. Mặc dù tuổi cao sức yếu, song cụ bà Phomlavolchaithit vẫn chẳng tỏ ra "đuối sức" với số vòng nặng 5kg này mà luôn sẵn sàng để du khách ngắm nghía và chụp ảnh.
    [​IMG]
    Thời gian gần đây, phụ nữ Kayan đã biết tận dụng sự tò mò của du khách để có thêm thu nhập. Nếu ai muốn chụp ảnh với cụ bà Phomlavolchaithit đều phải bỏ ra 5USD. Chị Nadikeolavat 47 tuổi cũng nhờ chiếc cổ của mình mà đã kiếm đủ tiền xây nhà, chữa chạy bệnh hiểm nghèo cho chồng và nuôi 6 đứa con ăn học tử tế. Theo thống kê, thu nhập bình quân hàng năm của mỗi gia đình bộ tộc Kayan đạt mức 3.500 USD.
    Người được bình chọn là "Hoa hậu cổ dài" của bản Kayan là cô Mathakhum, 23 tuổi vì ngoài nhan sắc cô còn nổi tiếng vì có chiếc cổ cứng nhất bản. Ngay từ lúc 5 tuổi, Mathakhum đã đeo số vòng cổ nặng tới?1,5kg. Hiện cô đang mang chuỗi vòng cổ như một "buồng chuối trăm nải" và không đủ sức chụp ảnh chung với du khách mỗi ngày cho dù họ đề nghị trả rất nhiều tiền. Được hỏi về cảm giác khi mang nhiều vòng cổ như vậy, Mathakhum thản nhiên cho biết, cô không hề cảm thấy nặng nề và bất tiện. Cô cảm thấy tự tin và an toàn khi đeo nó, vì những chiếc vòng cổ như một con rồng thiêng liêng biểu hiện cho sự giàu có và tránh được nguy cơ bị thú dữ tấn công. Tuy phải mang trên cổ nhiều chiếc vòng nặng nề song mọi hoạt động của phụ nữ Kayan đều uyển chuyển, khéo léo đến lạ kỳ. Tại giải thi marathon đi bộ 20km của các tỉnh Đông Bắc Thái Lan tổ chức tại Khon Kaen vừa qua, "Hoa hậu cổ dài" Mathakhum với chuỗi vòng đồng nặng 6,5kg trên cổ đã về nhất.
    Theo "Dương thành vãn báo"
  5. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Sàng nay mì?nh cùfng lo nĂn và?o thaivisa.com 'Ă? tì?m thĂng tin. ThẮy cò tin nà?y, Bù?m Bù?m và?o 'òc xem sao. Nòi chung là? khĂng 'ược lĂn mày bay, chứ chưa nòi 'Ắn viẶc cò gf̣p mf̣t 'ược Hà?i quan Thài hay khĂng.
    http://www.thaivisa.com/forum/index.php?showtopic=154995
    Chùng ta phà?i hò?i 'à?m bà?o tài 'ài lỳ cù?a hàfng tài Phan Chu Trinh, nẮu như hĂm ra NẶi Bà?i mà? khĂng 'ược lĂn mày bay thì? 'ài lỳ phà?i xem xèt già?i quyẮt (tức là? cam kẮt trước). Cò?n tẮt nhiĂn nẮu lĂn 'ược thì? viẶc phà?i trì?nh bà?y với Hà?i quan Thài thẮ nà?o là? do chùng ta.
    Cò?n phò?ng vè Phan Chu Trinh phà?i 'à?m bà?o vè 1 chiĂ?u là? lĂn 'ược mày bay. Chứ khĂng hò cứ bàn 'Ă? lẮy hoa hĂ?ng, cò?n viẶc cò lĂn hàfy khĂng thì? kẶ.
    Vư?a rĂ?i 'òc bĂn VNE thẮy chi nhành cù?a Air France tài ViẶt Nam bì kiẶn 'Ắy, cùfng kiĂ?u nhẶp nhà?ng, khĂng khớp với chình hàfng như thẮ. Chi nhành vĂfn bàn vè, hàfng lài khĂng cho bay.
    Bù?m Bù?m phà?i kiĂ?m tra lài thĂng tin, khĂng thư?a!
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 29/11/2007
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hic tuần vừa rồi em busy mà topic bẹp dí
    Về vấn đề lên máy bay ý, bọn Nok air hay bất cứ hãng nào, chỉ nhận nhiệm vụ chuyên chở thôi ạ. Còn mình có qua được hải quan không là chuyện của mình.
    E mới hỏi vài ba người cũng đi One way ticket thì họ trả lời là ko sao cả, đi được tuốt nên cũng an tâm. E đang nhờ hỏi nốt bên XNC ở sân bay. Chắc cú hơn nữa thì đã nhờ chị Giang ( 1 thành viên trong đoàn) làm giấy nghỉ phép cho cả hội, có chữ ký đóng dấu của công ty đàng hoàng, xác nhận bọn này chỉ đi từ ngày này đến ngày kia thôi, ko ở lại Thái chúng mày đâu mà sợ .
    Hiện tại vé máy bay đã book cho 6 người tất cả, còn bạn úmbalaxibua và 1 người nữa đang làm hộ chiếu nên chưa mua được. Cố lên nào
    CHO ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY VẪN CÒN VÉ 1 USD nhé
  7. meogia45

    meogia45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em dum dum oi, cho chi dang ky them 1 suat nua cho dua ban chi nhe!! No da di mua ve BKK - HN cung chuyen voi hoi minh (ngay 30/1/2008: 12:45 em nhi??) va chi da nho chi Giang dat luon ho chang BKK-Chieng Rai roi!!
    Em oi, the hom nao em co dinh to chuc off ep khong de ra mat thanh phan doan cho hoanh trang cai nhi?
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @ chị Thuý: có ỌP chứ chị ơi, có gì tuần sau nhỉ
    Tiếp 1 số hình ảnh phụ nữ cổ dài
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Mình vẫn đăng ký 1 suất, thêm nửa suất thằng em (con sếp). Đang tính rủ nó. Nhân tiện hỏi mấy cái cô cổ dài còn thật không, hay chỉ là chuyện hồi xưa? Đến nơi toàn cổ ngắn thì chít!
    Làm thế nào để đặt vé đây? Chuyển tiền cho trưởng đoàn thế nào? Mình không ở HN nên ko đặt được, thẻ visa lại là debit nên web ko chấp nhận.
    Mới tìm được thông tin này, cũng hay ra phết, theo đó:
    - Vấn đề lớn nhất với vé một chiều không xuất phát từ Hải quan Thái, mà lại là từ các hãng bay. Nhiều hãng bay không đồng ý chở khách chỉ có vé một chiều. Tuy nhiên, chỉ có một số hãng như vậy (ví dụ cụ thể là hãng của Indo).
    - Nếu một khi đã lên máy bay thì gần như là ok. Khả năng gặp trở ngại với Hải quan Thái là khá thấp, trừ phi bạn ăn mặc quá "ghẻ", trông như là "Cái bang" thì sẽ bị kiểm tra. (đoạn bôi đen bản gốc tiếng Anh bên dưới).
    Và để chắc chắn cho đoàn mình, mình sẽ email hỏi trực tiếp hãng Nok Air (không hỏi đại diện ở Phan Chu Trinh vì rút kinh nghiệm vụ đại diện Air France ở HCM đang bị kiện vì tội tư vấn đểu "không sao đâu, cứ mua đi, đại lý xịn đây" mà cuối cùng hãng từ chối... chở).
    Èn èn, trước khi email search thêm một đống, link này là thú vị nhất. Mấy anh tây trả lời là vô tư đi, chả ai kiểm tra đâu. Nếu bị hỏi thì nói là "khi nào tôi về sẽ mua vé sau" hoặc "tôi mua vé điện tử, không có vé giấy cầm tay". Không biết có phải là khuyên thât không. Chị em nào rảnh thì vào hỏi mấy nick đó nhé, link là:
    http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070921000304AAUcxb4
    ++++++
    Is it a problem if I arrive on a one-way ticket ?
    In theory, if you arrive and get issued with a visa on arrival then you must also have a valid ticket out of the country. In reality, as long as you look reasonably smart then this is hardly ever checked.
    A bigger problem than Thai immigration is likely to be the airline. If they fly you in and you subsequently get rejected at immigration, it is down to the airline to take you back to where you came from. This responsibility means some airlines won''''''''t let you on board without a return ticket (Indonesian airline Garuda, for example, often does this), but most are more lax about checking. If the airline will take you without a return ticket you have a very good chance of getting in, as problems at Immigration in Thailand are highly unlikely.
    ''''''''Open jaw'''''''' tickets (e.g. flying into Bangkok, but flying out of Singapore) should be okay, but it''''''''s worth checking with the airline first.
    Entering Thailand overland from one of it''''''''s neighboring countries without a ticket out is almost certain to be okay. You''''''''re only likely to be checked if you give Immigration a reason to want to reject you e.g. dressing untidily, looking like you have no money etc...
    Getting a tourist visa in advance provides exemption from the need for a return ticket, but the airlines may still require one even so.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 03/12/2007
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @ihave2feet: cảm ơn bác về thông tin. Em cũng nghĩ là sẽ không có vấn đề gì cả. Hôm đi mọi người ăn mặc sáng choang 1 chút thì sẽ okie thôi nhỉ . Bác muốn mua thì pm cho em họ tên, ngày sinh, số hộ chiếu, ngày cấp, cả email/ nick YM nữa, số di động luôn.
    - Vé HN-BKK 44.9$
    - Vé BKK-Chieng Rai bọn e mua là khoảng 516k. Nhưng hôm sau đặt vé tiếp cho 3 người nữa thì tính ra lại thành 552k. Nói chung ko hiểu ntn
    Danh sách update tính đến ngày 4/12:
    1. Em dumdum
    2. Chị meogia
    3. Chị Giang (bạn chị meogia)
    4. A. Huy (bạn em)
    5. A. Long (bạn Huy hix)
    6. Chị Hương (bạn Huy)
    7. Bạn chị meogia tiếp
    8. Bạn Huy tiếp
    (những người trên đã book vé máy bay hết rồi)
    Những bạn sau đây chưa book vé, đang pending:
    1. Umbalaxibuavn
    2. Chồng chị giang
    3. Ihave2feet
    4. Bạn Ihave2feet

Chia sẻ trang này