1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÁI NGUYÊN - Đi, đến và chia sẻ

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi X15, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chán, muốn đi đâu đó viết bài, nơi ấy kô fải là box Thái nhưng fải có Thái, loanh quanh mãi mới nghĩ ra public này.
    Chán thật, buồn vì những tình cảm của những người bạn ảo. Ngày xưa, tôi vẫn thích câu nói: Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật. Nhưng giờ thì lại thấy buồn quá bởi hình như câu nói ấy kô còn đúng nữa
    Chưa đầy 49 ngày của Anh, những lời than khóc, kêu ca thảm thiết của những người ấy vẫn còn và có thể sẽ tiếp diễn ... nhưng còn hành động. ..... Em thấy buồn cho thứ gọi là BẠN, là ANH, là EM ấy
  2. chikxongsoc

    chikxongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào ! thôi nào !
    Mọi người vui vẻ lên mà sống chứ !
    Anh ĐỊnh lun sống trong Tim chúng ta mà !
  3. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ Thái NGuyên nè
    lên Thái nguyên măm món kem đập, kem lắc hay nhắm
    nhắc đến lại xèm
  4. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào pha tao ấm trà Thái cái
    uống xog chén trà lạnh lùng rút kiếm rạch mặt con mèo kia
    láo, dám nói Thái Nguyên nhà tao lắc lư à
  5. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này chính thức đẩy cái topic ngớ ngẩn của thằng kem sang trang 2
    Chạ hiểu nó sống kiểu gì mà hơn tuần lễ ko ai thèm comment nữa
    may có mình tốt, mình vùi lun topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này