1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thái nguyên hơi bị xịn

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anpha_girl, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào box TN ... Nhưng thực ra minhcùng chẳng còn xa lạ gì với TN cả, vì quê ngoại ở đó mà ... Năm nào cũng về quê thăm bà 1 vài lần... Nhưng vẫn k sao quen đc cái không khí nóng bức và và bụi kinh khủng của đất TN .. híc mỗi lần về bà chơi 1 tháng hè là biết liền, đang trắng trẻo(con gái Ls mà hehe quảng cáo luôn) lại đen thui.bà bảo ở Ls chắc mát mẻ hơn nhiều... Nhưng mà vẫn thích về bà vì đc bà quý nhất.( đứa cháu ơ xa nhất mà).híc híc mới nhớ hè này bận quá chưa về thăm bà , đang định 2 tuầ nữa về TN ...Nhớ bà ngoại quá!, không biết TN có gì mới hơn k nhỉ?
  2. vit_con_lon_ton

    vit_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là xịn rùi...Mình thì sinh ra ở đây, lớn lên ở đây (Chắc chít cũng ở đây nốt) . Chẳng thể nói iu TN như thế nào...Cái gì đã trở thành quen thuộc thì nhiều khi ta chẳng nhận ra nữa...Tự nguyện với phương châm: Chỉ lấy chồng Thái!
    Bạn bè và người thân_Mảnh đất này gắn bó ko thể rời xa...Chẳng bít rùi đến bao giờ...tỉnh dậy và nhận ra con đường mình đi ko còn quen thuộc???
    Yêu biết mây_THÁI NGUYÊN ơi!!!!!!!!!
  3. vit_con_lon_ton

    vit_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là xịn rùi...Mình thì sinh ra ở đây, lớn lên ở đây (Chắc chít cũng ở đây nốt) . Chẳng thể nói iu TN như thế nào...Cái gì đã trở thành quen thuộc thì nhiều khi ta chẳng nhận ra nữa...Tự nguyện với phương châm: Chỉ lấy chồng Thái!
    Bạn bè và người thân_Mảnh đất này gắn bó ko thể rời xa...Chẳng bít rùi đến bao giờ...tỉnh dậy và nhận ra con đường mình đi ko còn quen thuộc???
    Yêu biết mây_THÁI NGUYÊN ơi!!!!!!!!!
  4. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đối với Anpha thì ngày xưa TN chán vô cùng-Chẳng có gì .......Nhưng khi lớn lên ,đi nhiều nơi mới biết ở đâu cũng có nhược điểm cả chỉ có điều nơi nào thân thuộc với mình thì nó trở thành nơi tuyệt vời nhất
  5. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đối với Anpha thì ngày xưa TN chán vô cùng-Chẳng có gì .......Nhưng khi lớn lên ,đi nhiều nơi mới biết ở đâu cũng có nhược điểm cả chỉ có điều nơi nào thân thuộc với mình thì nó trở thành nơi tuyệt vời nhất
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy Anpha. Chúng ta yêu TN vì nó là quê hương.. Ở đó có gia đình chúng mình, , có bạn bè có những kỷ niệm với những người mình yêu thương .
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy Anpha. Chúng ta yêu TN vì nó là quê hương.. Ở đó có gia đình chúng mình, , có bạn bè có những kỷ niệm với những người mình yêu thương .
  8. mocqueanh_tn

    mocqueanh_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng bạn em học ở HN, mấy thằng về kể , mới đầu xuống học bọn tỉnh khác cùng lớp nó hỏi: ở Tn có nhiều lợn rừng không? thằng bạn em được dịp nói phét : ở TN nhiều khỉ , lợn rừng lắm, cả tháng mới có một phiên chợ , có khi còn đổi khỉ lấy gạo, muối để ăn, rồi thì mỗi nhà ở trên một quả đổi, cách nhau đến mấy trăm mét, rồi khi đi học phải đi cả nhóm đông người không thì hổ báo đầy đường ............... hix hix hix, thằng bạn em ba hoa thế mà mấy đứa tỉnh khác nó tin sái cổ
    một đứa bạn em còn kể với đứa ở Hn thế này chứ: thứ 2 thì kô có mặc áo dài đâu, toàn là mặc váy dân tộc thôi, nhà trường bắt buộc mọi học sinh phẳi mặc đồng phục là váy dân tộc ...............huhuhu nghe thế mà cái bọn HN ấy nó tin sái cổ, cứ muốn về TN chơi xem TN nó thế nào
    hu hu hu, bạn em nói mà em thấy đau lòng quá
    ========
    To : tamhoncuada_spt
    Đúng là vậy đấy, hit hồi mới xuống Hà nội học bọn bạn tui cũng hỏi là Thái Nguyên chắc là ở rừng núi lắm, được thể tui cũng ba hoa chích choè là nhà tui ở bản nhà có 1 con voi còi, lạc mẹ nhà tui bắt được trong rừng từ hồi nhỏ nuôi nó đến giờ vần cho ở cùng
    Chúng nó hỏi là : Thế con voi nhà ấy nó ăn bằng gì
    Tớ mới bảo là : nó ăn cơm vì tớ nuôi nó từ bé như nuôi lợn ý cứ cho nó ăn cơm chan với canh đi đâu cũng rắt nó đi cùng
    Ấy vậy mà bọn nó cũng tin, hồi tết chúng nó lên nhà tớ chơi hix nhà tớ ở giữa lòng thành phố TN vậy ma` chúng nó vần nhớ chuyện tớ kể chùng nó mới hỏi là thế con voi nhà cậu nó đâu rồi
    Giời ah, tớ bốc phét tiếp là nó ở trên bản cùng cậu tớ thế là chiều chúng nó cứ nằng nặc đòi tớ đưa đi xem voi
    LẠi còn thế này nữa cơ mới đau khổ tớ chứ :
    Hít chúng nó hỏi tớ đi học bằng gì tớ bảo là đi bộ, hôm nào bố không phải xuống bản thì lấy ngựa đi
    Chúng nó hỏi là: đến trường thì gửi ngựa ở đâu tớ bảo ở đây có nhà xe ở đấy có nhà ngựa khi đi học thì mang theo 1 bao cỏ để đấy cho nó ăn dần đợi mình học xong thì về
    Chúng nó lại hỏi: không sợ nhầm ngựa ah
    Tui mới bảo là nhầm sao được ở đây gửi xe có vé còn ở trên đấy thì mỗi lần đến thì đóng đấu vào mông ngựa thì nhầm làm sao được
    Đấy các bác xem có khổ cái thân tui không, họ cứ nghĩ Tn mình rừng rú lắm không bằng
  9. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết mất,khô? thân quê hương tôi,nô?i tiếng la? tha?nh phố thép-tha?nh phố công nghiệp ma? sao lại có nhưfng ngươ?i không biết đến thế na?y chứ.
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời !
    Ai bảo TN hơi bị xịn , hôm nào tôi kể cho mà nghe !

Chia sẻ trang này