1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thái nguyên hơi bị xịn

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anpha_girl, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    To tauphabang:
    Bạn đọc bài thấy nhiều người chê TN, bạn bức xuc lắm đúng không? trước đây mình cũng thế . Nhưng theo mình chê TN như vậy để thấy một hiện thực là hàng năm TN dành rất nhiều tiền để xây dựng thành phố, tôi tự hỏi phải chăng số tiền ấy đã thất thoat, và thất thoát đi đâu thì chắc ai cũng tự nghĩ ra được, Khi quy hoạch TPhố, các vị quan chức cao cấp ở tỉnh hình như là trình độ rất hạn chế , quy hoạc gì mà không ra một thể thống gì cả , nhìn tổng quan tp rất lôm côm. Có lẽ bạn tauphabang đã hiểu lầm lời chúng viết rồi, mọi người chỉ đang chỉ ra cái thực tại về TN thôi, kô phải vì yêu nhau kô có chỗ đi chơi mà chê TN đâu, tôi chỉ thấy thật lạ là một TP như chúng ta mà công viên thì bị bỏ xó, từ lâu rồi nó là nơi để dân nghiện vào trích, gọi là bỏ haong thì cũng không quá lắm đâu. Bạn thân mến, là một người dân Tn bạn có thấy bị tự ái khi trong kỳ SEAGAMES 22 vừa rồi, TN chúng rất gần HN , mà lại không được nhà nước chọn là địa điểm thi đấu không, tôi thiết nghĩ , các bác quan chức nhà nuớc cũng tính kỹ rồi, nếu tổ chức ở TN thì sẽ có rất nhiều cổ động viện đi xem ( vì TN mình rất nhiều SV) nhưng họ lại không chọn TN, bạn đã bao giờ hỏi tại sao chưa?
  2. benjaminh

    benjaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Từ em anpha_girl anh suy ra con gái thái nguyên bốc phét chẳng kém gì các tỉnh khác.
    Con qua các topíc khác thì anh thấy người Thái Nguyên hay chịu khó đem trí tưởng tượng của mình ra chiều chuộng cho ý muốn của mình. Hê hê, anh cũng là người TN anh nói với các em là chả có gì sướng hơn là tự minh ngồi tưởng tượng sao cho cái TN vừa bụi vừa bẩn của mình, tưởng tượng sao cho đên khí nó đẹp nó giỏi nó giàu cả, phải không các em yêu, anh hôn cái nào :x
     
    Các em đừng buồn đâu người ta cũng tự sung sướng cho mình là to, các em qua box Ha nội xem mấy con ếch ngồi Hà nội nó tâng bốc nhau cũng vậy thôi, nhỉ. Hôn cái nào :x
    Được benjaminh sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 04/06/2004
  3. benjaminh

    benjaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Từ em anpha_girl anh suy ra con gái thái nguyên bốc phét chẳng kém gì các tỉnh khác.
    Con qua các topíc khác thì anh thấy người Thái Nguyên hay chịu khó đem trí tưởng tượng của mình ra chiều chuộng cho ý muốn của mình. Hê hê, anh cũng là người TN anh nói với các em là chả có gì sướng hơn là tự minh ngồi tưởng tượng sao cho cái TN vừa bụi vừa bẩn của mình, tưởng tượng sao cho đên khí nó đẹp nó giỏi nó giàu cả, phải không các em yêu, anh hôn cái nào :x
     
    Các em đừng buồn đâu người ta cũng tự sung sướng cho mình là to, các em qua box Ha nội xem mấy con ếch ngồi Hà nội nó tâng bốc nhau cũng vậy thôi, nhỉ. Hôn cái nào :x
    Được benjaminh sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 04/06/2004
  4. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Mình đi xa cũng thấy buồn vì tỉnh lắm, nhưng không bao giờ không tự hào vì mình là người TN. Giống Bác ngày xưa cũng tự hào là người Việtnam dù mọi người quanh đó cứ nghĩ là VN bị Pháp xoá sổ .
    Người TN có nhiều nhà giàu nhưng tỉnh thì nghèo
  5. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Mình đi xa cũng thấy buồn vì tỉnh lắm, nhưng không bao giờ không tự hào vì mình là người TN. Giống Bác ngày xưa cũng tự hào là người Việtnam dù mọi người quanh đó cứ nghĩ là VN bị Pháp xoá sổ .
    Người TN có nhiều nhà giàu nhưng tỉnh thì nghèo
  6. frostyluna

    frostyluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình là người TN, mình biết TN vẫn nghèo nhưng mà vì TN nghèo nên chúng mình phải cố gắng xây dựng, đúng ko? Xây dựng chứ đừng chê bai như thế. Chúng ta được bố mẹ sinh ra và ko chọn được quê hương cho mình, đúng ko? Con cái ko chê bố mẹ nghèo mà. Dù quê mình nghèo đến đâu, mình cũng vẫn yêu TN, nhất la Sông Công quê mình.
  7. frostyluna

    frostyluna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình là người TN, mình biết TN vẫn nghèo nhưng mà vì TN nghèo nên chúng mình phải cố gắng xây dựng, đúng ko? Xây dựng chứ đừng chê bai như thế. Chúng ta được bố mẹ sinh ra và ko chọn được quê hương cho mình, đúng ko? Con cái ko chê bố mẹ nghèo mà. Dù quê mình nghèo đến đâu, mình cũng vẫn yêu TN, nhất la Sông Công quê mình.
  8. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có trong tim mình một nơi chôn rau cắt rốn, nơi sinh ra ta và nuôi dưỡng tâm hồn ta...nơi đó chúng ta có cha mẹ anh chị em... và bạn bè, nơi mà tuổi thơ chúng ta đã trải qua với bao nhiêu vui buồn và rồi đã để lại trong chúng ta biết bao nhiêu kỉ niệm, nơi mà mỗi khi đi xa chúng ta lại luôn nhớ về, và các bạn ạ nơi đó chúng ta gọi bằng hai từ thân thương nhưng vô cùng bình dị đó là quê hương.
    Tôi chộm nghĩ rằng, đã là quê hương chúng ta thì cho dù nơi đó có như thế nào đi nữa thì vẫn là quê hương chúng ta, chúng ta cần yêu thương những gì đã trải qua và luôn nhớ tới diều đó để giúp chúng ta sống tốt hơn.
    Tôi là người TN, tôi sinh ra và lớn nên ở TN, tôi luôn tự hào về mảnh đất đã nuôi tôi nên người, mảnh đất đã cho tôi tình yêu thương, cho tôi nghị lực và cho tôi biết sống làm người, giờ đây công việc luôn lôi cuốn tôi đi khắp nơi, nhưng tôi luôn mong được nghỉ để có thể lên xe và trở về ngay .
    Những ngày tháng rong ruổi trên khắp đất nước Vn tôi mới thực sự thấy rằng TN chúng ta cũng thật đáng yêu và đáng tự hào lắm.
    TÔI MONG TRỞ VỀ THÁI NGUYÊN... ĐỂ NGHE GIÓ SÔNG CẦU THỔI.... Tôi xin mạn phép đượp sửa một chút ít trong câu hát vừa rồi...
  9. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có trong tim mình một nơi chôn rau cắt rốn, nơi sinh ra ta và nuôi dưỡng tâm hồn ta...nơi đó chúng ta có cha mẹ anh chị em... và bạn bè, nơi mà tuổi thơ chúng ta đã trải qua với bao nhiêu vui buồn và rồi đã để lại trong chúng ta biết bao nhiêu kỉ niệm, nơi mà mỗi khi đi xa chúng ta lại luôn nhớ về, và các bạn ạ nơi đó chúng ta gọi bằng hai từ thân thương nhưng vô cùng bình dị đó là quê hương.
    Tôi chộm nghĩ rằng, đã là quê hương chúng ta thì cho dù nơi đó có như thế nào đi nữa thì vẫn là quê hương chúng ta, chúng ta cần yêu thương những gì đã trải qua và luôn nhớ tới diều đó để giúp chúng ta sống tốt hơn.
    Tôi là người TN, tôi sinh ra và lớn nên ở TN, tôi luôn tự hào về mảnh đất đã nuôi tôi nên người, mảnh đất đã cho tôi tình yêu thương, cho tôi nghị lực và cho tôi biết sống làm người, giờ đây công việc luôn lôi cuốn tôi đi khắp nơi, nhưng tôi luôn mong được nghỉ để có thể lên xe và trở về ngay .
    Những ngày tháng rong ruổi trên khắp đất nước Vn tôi mới thực sự thấy rằng TN chúng ta cũng thật đáng yêu và đáng tự hào lắm.
    TÔI MONG TRỞ VỀ THÁI NGUYÊN... ĐỂ NGHE GIÓ SÔNG CẦU THỔI.... Tôi xin mạn phép đượp sửa một chút ít trong câu hát vừa rồi...
  10. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Trở về Thái NGuyên thì hoan nghênh nhưng sông cầu đâu còn gió thổi nữa mà về, mà có gió thì... eo ôi. Pollution!
    Mà sao TN mỗi khi đưa lên truyền hình, hoặc báo chí là đưa toàn cảnh khác, nhà sàn, các cô thiếu nữ dân tộc. ==> Bạn bè tỉnh xa học ở TN về nhà, bạn bè nó hỏi:
    + TN có điện không?
    + Mày ở nhà sàn hay gì?
    + TN còn hổ không?
    .......

Chia sẻ trang này