1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thái nguyên hơi bị xịn

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anpha_girl, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Trở về Thái NGuyên thì hoan nghênh nhưng sông cầu đâu còn gió thổi nữa mà về, mà có gió thì... eo ôi. Pollution!
    Mà sao TN mỗi khi đưa lên truyền hình, hoặc báo chí là đưa toàn cảnh khác, nhà sàn, các cô thiếu nữ dân tộc. ==> Bạn bè tỉnh xa học ở TN về nhà, bạn bè nó hỏi:
    + TN có điện không?
    + Mày ở nhà sàn hay gì?
    + TN còn hổ không?
    .......

  2. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sai rồi, sông Cầu ngày nay tuy không còn được nước chảy lơ thơ như trước nữa, nhưng chắc chắn nó vẫn còn rất đẹp. Bạn đã bao giờ đi dọc bờ sông ở vùng trên phía nhà máy giấy HVT chưa??? Bạn đã bao giờ đi dọc dòng sông Cầu đoạn phía dưới thành phố chưa??? Chắc là chưa bao giờ đúng không.
    Mỗi buổi chiều mùa hè đi dọc bờ sông, giữa những bãi bồi bạt ngàn hoa màu, phía xa xa là những dãy núi chập trùng, những cơn gió mang hơi thở của dòng sông... Tôi chắc chắn là bạn sẽ nghĩ khác ngay.
    Còn về chuyện những câu hỏi củ chuối mà bạn đưa ra như vậy, bây giờ chẳng ai quan tâm nữa đâu. Những người hỏi câu đó chắc chắn là những người quá kém hiểu biết về địa lý và xã hội, nên họ mới không hề biết rằng TN là một tỉnh trung tâm của khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, một thành phố công nghiệp lâu đời...Những điều đó bất cứ ai là người năng động một chút đều có thể biết, thế nên nhưng chuyện như vậy bây giờ chỉ còn là những câu chuyện phiếm thôi.
    Được catbuixamac2001 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 08/06/2004
  3. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sai rồi, sông Cầu ngày nay tuy không còn được nước chảy lơ thơ như trước nữa, nhưng chắc chắn nó vẫn còn rất đẹp. Bạn đã bao giờ đi dọc bờ sông ở vùng trên phía nhà máy giấy HVT chưa??? Bạn đã bao giờ đi dọc dòng sông Cầu đoạn phía dưới thành phố chưa??? Chắc là chưa bao giờ đúng không.
    Mỗi buổi chiều mùa hè đi dọc bờ sông, giữa những bãi bồi bạt ngàn hoa màu, phía xa xa là những dãy núi chập trùng, những cơn gió mang hơi thở của dòng sông... Tôi chắc chắn là bạn sẽ nghĩ khác ngay.
    Còn về chuyện những câu hỏi củ chuối mà bạn đưa ra như vậy, bây giờ chẳng ai quan tâm nữa đâu. Những người hỏi câu đó chắc chắn là những người quá kém hiểu biết về địa lý và xã hội, nên họ mới không hề biết rằng TN là một tỉnh trung tâm của khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, một thành phố công nghiệp lâu đời...Những điều đó bất cứ ai là người năng động một chút đều có thể biết, thế nên nhưng chuyện như vậy bây giờ chỉ còn là những câu chuyện phiếm thôi.
    Được catbuixamac2001 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 08/06/2004
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thái NGuyên thì
    trông lên không bằng ai ( làm sao bằng HN, HCM, HP..)
    nhìn xuống chẳng ai bằng mình ( các tỉnh Hà Giang , Lạng Sơn, Cao Bằng, BK, TQ,.................)
    Còn tự hào lém các bác nhỉ , một tỉnh trung tâm của khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, một thành phố công nghiệp lâu đời
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thái NGuyên thì
    trông lên không bằng ai ( làm sao bằng HN, HCM, HP..)
    nhìn xuống chẳng ai bằng mình ( các tỉnh Hà Giang , Lạng Sơn, Cao Bằng, BK, TQ,.................)
    Còn tự hào lém các bác nhỉ , một tỉnh trung tâm của khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, một thành phố công nghiệp lâu đời
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  8. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thú vị quá
    AI vậy nhỉ?
  9. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thú vị quá
    AI vậy nhỉ?
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của cát bụi xa mạc, quả thật là tâm hồn của đá rất xúc động , mặc dù mình chưa đi xa TN > 1 tháng bao giờ cả, nên không có cảm giác xa quê như bạn, nhưng chắcc chắn mình ,và mọi người TN đều có chung suy nghĩ, cảm giác như bạn"Tôi là người TN, tôi sinh ra và lớn nên ở TN, tôi luôn tự hào về mảnh đất đã nuôi tôi nên người, mảnh đất đã cho tôi tình yêu thương, cho tôi nghị lực và cho tôi biết sống làm người"
    Thái Nguyên ơi !!! sao mà yêu đến thế

Chia sẻ trang này