1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thái nguyên hơi bị xịn

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anpha_girl, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của cát bụi xa mạc, quả thật là tâm hồn của đá rất xúc động , mặc dù mình chưa đi xa TN > 1 tháng bao giờ cả, nên không có cảm giác xa quê như bạn, nhưng chắcc chắn mình ,và mọi người TN đều có chung suy nghĩ, cảm giác như bạn"Tôi là người TN, tôi sinh ra và lớn nên ở TN, tôi luôn tự hào về mảnh đất đã nuôi tôi nên người, mảnh đất đã cho tôi tình yêu thương, cho tôi nghị lực và cho tôi biết sống làm người"
    Thái Nguyên ơi !!! sao mà yêu đến thế
  2. smilekun

    smilekun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chà em thấy các bác suy nghĩ về Thái Nguyên theo một cách tiêu cực quá. Sao cứ nhắc đến Thái Nguyên thì các bác nghĩ ngay đến dân tộc, không có điện, bụi bặm và nhiều nghiện thế nhỉ. Sao các bác không nhắc đến những cảnh đẹp của Thái Nguyên mình như Núi Cốc, Hang Phượng Hoàng... còn nhiều cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà em chắc chắn một điều mà có nhiều người sống cả đời ở Thái Nguyên cũng chưa chắc đã biết , Còn nói chuyện thành phố Thái Nguyên nhiều bụi, nghiện chích thuốc giữa thành phố: Xin thưa thành phố nào mà chẳng có bụi Đâu mà chẳng có nghiện. Em đang ở HN cụ thể là Quận Hoàng Mai. Nói thật với các bác, nếu xét về mức độ trơ thì bọn nghiện ở Thái Nguyên cứ fải gọi bọn nghiện ở đây bằng cụ, buổi tối ở đây nếu không khoá cổng sớm thì chúng nó vào tận phòng xin tý ... ánh sáng để chích nhờ. Ở Thái Nguyên còn thoáng và mát mẻ chán.
    Em là người Thái Nguyên, em tự hào vì mình được sinh ra trên mảnh đất này. Em thấy chẳng có lý do gì mà phải xấu hổ về những khiếm khuyết của Thái Nguyên mình cả. Đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.
  3. smilekun

    smilekun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chà em thấy các bác suy nghĩ về Thái Nguyên theo một cách tiêu cực quá. Sao cứ nhắc đến Thái Nguyên thì các bác nghĩ ngay đến dân tộc, không có điện, bụi bặm và nhiều nghiện thế nhỉ. Sao các bác không nhắc đến những cảnh đẹp của Thái Nguyên mình như Núi Cốc, Hang Phượng Hoàng... còn nhiều cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà em chắc chắn một điều mà có nhiều người sống cả đời ở Thái Nguyên cũng chưa chắc đã biết , Còn nói chuyện thành phố Thái Nguyên nhiều bụi, nghiện chích thuốc giữa thành phố: Xin thưa thành phố nào mà chẳng có bụi Đâu mà chẳng có nghiện. Em đang ở HN cụ thể là Quận Hoàng Mai. Nói thật với các bác, nếu xét về mức độ trơ thì bọn nghiện ở Thái Nguyên cứ fải gọi bọn nghiện ở đây bằng cụ, buổi tối ở đây nếu không khoá cổng sớm thì chúng nó vào tận phòng xin tý ... ánh sáng để chích nhờ. Ở Thái Nguyên còn thoáng và mát mẻ chán.
    Em là người Thái Nguyên, em tự hào vì mình được sinh ra trên mảnh đất này. Em thấy chẳng có lý do gì mà phải xấu hổ về những khiếm khuyết của Thái Nguyên mình cả. Đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi.
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người nghĩ thế nào về Thái Nguyên chứ em thì khi nói về TN là em nghĩ ngay đến gang thép,khuy công nghiệp gang thép Thái Nguyên mà, từ khi học cấp một đã biết sơ về TN rồi, mỗi khi học đến môn tự nhiên xã hội_địa lí là lại học về những địa danh và những tài nguyên khoáng sản ấy mà, chính vì thế mà trong đầu chỉ nghĩ được có vậy thôi, ấn tượng thời nhỏ nhỏ cắp sách đến trường đối với tui là những kỉ niệm khó phai ,chắc là có khiếu Dịa từ nhỏ vậy nên bây giờ học địa rất tốt, vui thật
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người nghĩ thế nào về Thái Nguyên chứ em thì khi nói về TN là em nghĩ ngay đến gang thép,khuy công nghiệp gang thép Thái Nguyên mà, từ khi học cấp một đã biết sơ về TN rồi, mỗi khi học đến môn tự nhiên xã hội_địa lí là lại học về những địa danh và những tài nguyên khoáng sản ấy mà, chính vì thế mà trong đầu chỉ nghĩ được có vậy thôi, ấn tượng thời nhỏ nhỏ cắp sách đến trường đối với tui là những kỉ niệm khó phai ,chắc là có khiếu Dịa từ nhỏ vậy nên bây giờ học địa rất tốt, vui thật
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cái gì đây ạ? THCĐ không nên nói như vậy nhé! nói thế dễ gây méc lòng nhau lém, mìn cũng không muốn đề cập vấn đề này... nhưng THCĐ cũng không nên nói như vậy, híc híc.....
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cái gì đây ạ? THCĐ không nên nói như vậy nhé! nói thế dễ gây méc lòng nhau lém, mìn cũng không muốn đề cập vấn đề này... nhưng THCĐ cũng không nên nói như vậy, híc híc.....
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    biết lỗi!! biết lỗi !!!, xin nhận lỗi !!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    biết lỗi!! biết lỗi !!!, xin nhận lỗi !!
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ok, tui không có gì đâu, đây chỉ là lời góp ý chân thành thôi. Bác cũng không phải áy náy với tui đâu, híc, híc, mà không biết có áy náy không nhỉ? mìn chỉ được cái cầm đèn chạy trước oto....

Chia sẻ trang này