1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÁI NGUYÊN LÀ GÌ?////////////////

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi ha85, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất là vụ tai nạn của ai đó ở cổng trường PTTH chuyên Tn, nghe nói cũng gần nhà mình . Hix nhơ lại mà thấy rùng mình , máu me còn ít hơn bã đậu . Mấy ngày hôm sau đi qua còn ngửi thấy mùi chết chóc . Sao mà thảm thương đến thế .
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Là nơi Bông đã sống 18 năm ở đó
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hê hê, bạn L"bông" cũng biết đg về quê hả? HỢ hợ.
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên là gì ư ?
    Là một vùng đất trung du miền núi
    Nơi có rừng cọ đồi chè xanh vời vợi
    Là nơi tôi đã sinh ra !
    Thái Nguyên của ta
    Nơi khu công nghiệp Gang Thép đứng đầu cả nước
    Chỉ tiếc rằng đó là chuyện ngày trước
    Còn bây giờ .............. ?
    Thái Nguyên ta ở đâu ?
    Hỡi sông Cầu , ngày xưa nước một màu xanh ngắt
    Còn bây giờ đã sạch hơn được tý nào chưa ?
    Hồ Núi Cốc , đâu rồi cảnh quan cũ ?
    Hay chỉ là những hòn non bộ giả cảnh tiên .
    Đất Thái Nguyên
    Ngày xưa đất của mẹ hiền
    Những bà mẹ quanh năm lam lũ
    Tất tảo sớm hôm chỉ mong cơm ăn đủ
    Vậy mà .........
    Những đứa trẻ sinh ra
    Không trộm cắp thì lại nghiện ngập
    Đầy đường phố , chỗ nào cũng thấy
    Tràn ngập kim tiêm !
    ( Có người nói
    Ở đất Thái này mua kim tiêm còn dễ hơn mua gạo
    Không biết là có đúng như vậy không ? )
  5. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu này. Chính xác.
    Nhưng có lẽ nói rõ hơn là: "Thái nguyên trong lòng tôi là nơi giống nơi bạn đã ra đi". Phải không?
    Thái Nguyên - Yêu Thái Nguyên qua từng trang ... Web nhỏ
    Thái Nguyên - Nơi bạn đến, nơi tôi đi
    Thái Nguyên - Hay đơn giản hơn, là nơi chúng ta gặp nhau
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em thích câu trên của anh tee_eh : Thái Nguyên - đơn giản là nơi chúng ta gặp nhau.
  7. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Xa thì nhớ mà về thì càng thấy buồn, lượn một vòng mà chẳng có cảm giác gì, hôm nay dậy sớm ra chợ hoa thì chỉ thấy người hỏi giá chứ ít ai mua mang về. Chắc họ chờ cho mấy hôm nữa xuống giá để mua cho nó rẻ....
    Quyất tớ hỏi giá chuyển động từ 500 tới 600 ngàn...
    Đào nhẹ nhàng hơn 200 ----> 400 ngàn
    Hoa mai -------> (vàng)?????? các pác tự ra coi nhé
    Tầm xuân 2000Đ 1 nhánh.
    Hoa xương rồng dao động từ 25 -------> 120 ngàn ....
    Giá cả đổi thay từng giờ.........
    Del bớt...
    Được nhungayxanh sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 23/01/2006
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đắt thế cơ ah? Bố tớ cũng mua ở chợ TN nhưng mà rẻ lắm.
  9. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói là giá cả thay đổi từng giờ mà , hơn nữa cái cây tớ hỏi nó hơi hoành tráng nên cũng có phần trênh lệch....
    Các pác cứ yên tâm, tốt nhất là chờ tới 29 tết hẵn mua, ép giá mới hiệu quả ...
    Bữa nay thì lười quá, thời tiết lạnh chẳng muốn đi đâu. Uống hết mấy chén trà mà vẫn không ấm lên được..... Gió xuân khiến ta ôm ấp cái chăn mãi mà không muốn rời...
  10. vespa_tre

    vespa_tre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Thái Nguyên với tôi là tình yêu , tôi không phải là người thái nguyên nhưng tôi yêu mảnh đất này .

Chia sẻ trang này