1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Nguyên qua ảnh (chuyến đi La Hiên, Phương Giao - Võ Nhai từ trang 26)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi dientn2, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Từ Thần Sa quay trở ra vẫn thấy họ đang trang điểm (chụp ảnh cưới), Dien dừng lại hỏi han làm quen, cô dâu nhìn cũng ?cứng cứng? dù tuổi không nhiều, ý ới gọi chú rể (đang bơi dưới sông, nhảy dưới nước ùm ùm cả) em xong rồi đấy, anh lên đi; cô phụ trang điểm (áo trắng) vui tính, nói nhiều hơn, cứ xin kính
    [​IMG]
    Mũ ?othơm? **** đậu
    [​IMG]
    Ngồi ăn trưa ở thác Mưa Rơi - thời gian trôi thật chậm
    [​IMG]
    Thác Mưa Rơi mùa khô cũng chỉ còn vài hạt thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn nữa)
  2. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thần Sa - Nghinh Tường - Sảng Mộc (?tiếp)
    Quay trở ra ngã 3 Cúc Đường - Thần Xa đi tiếp thôi, lúc này dientn đã có định hình về đường sẽ đi, tiếp tục với "ngựa sắt" đi Sảng Mộc trước, rồi có đường sang Nghinh Tường, đường ở mồm , cứ đi tiếp, xem có gì hay, lạ không.
    Lại gặp suối, trường học ở xa nên các em đi học chiều rất sớm
    [​IMG]
    Chợ Thượng Nung: đã tan buổi chợ, quá buổi trưa rồi
    [​IMG]
    Cuối tháng 5 lúa đã cấy gần xong
    [​IMG]
    Chó ở những vùng sâu vùng xa như thế này cứ tự nhiên ngủ giữa đường mà chẳng phải lo sợ gì, dientn đi xe máy đến ngay gần, dừng lại chụp ảnh nó mới ngóc đầu lên tí, không dừng lại chụp ảnh chắc nó vẫn cứ ngon giấc .
    [​IMG]
    Rừng núi
    [​IMG]
    Đi mãi cũng gặp người đi đường, trong này khá hoang vắng, cảm giác cũng rờn rợn
    2 nhóc con
    [​IMG]
    Hai chị của 2 nhóc, dừng lại hỏi chuyện, chỉ 2 nhóc kia con em à, hóa ra không phải, đấy là em, chị mặc váy 18 tuổi đã lấy chồng được mấy tháng, chưa có con, như thế là bình thường ở đây, chụp ảnh còn xấu hổ quay đi
    [​IMG]
    (còn nữa)
  3. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thần Sa - Sảng Mộc - Nghinh Tường (?tiếp)
    Sông Nghinh Tường và hoa lạ (bên phải ảnh)
    [​IMG]
    Hầu hết Sảng Mộc & Nghinh Tường đều đường đất thế này; đi suốt dọc đường đều thấy từng đôi cột dây thông tin chôn lệch nhau tí chạy dài mãi, để ý mới thấy đây là cột của VNPT và Viettel "không đội cột chung", cột của VNPT có trước.
    [​IMG]
    Chỉ có 3 hay 4 bãi đất trồng ngô hoặc lúa to như này
    [​IMG]
    Hoa Ngũ sắc
    [​IMG]
    Cây Ngũ sắc
    [​IMG]
    Đang đi đường nhìn thấy 2 hòn đá to 2 bên thế này cũng giật mình, nó lăn từ đỉnh núi xuống, nhìn như cái cổng
    [​IMG]
    Bãi đất rộng thứ 2
    [​IMG]
    (còn nữa)
  4. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thần Sa - Sảng Mộc - Nghinh Tường (?tiếp)
    Võ Nhai luôn là địa bàn phức tạp về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Rừng núi đá tại 6 xã phía Bắc của huyện gồm: Thần Sa, Vũ Chấn, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Cúc Đường, Thượng Nung là khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn - Lạng Sơn, có hơn 17.000ha quy hoạch cho rừng đặc dụng, trữ lượng gỗ nghiến khá lớn, được lâm tặc coi là ?omỏ vàng? để tập trung khai thác trái phép.
    Miếng gỗ vẫn còn khá mới ngay bên đường
    [​IMG]
    Đồi cháy
    [​IMG]
    Cây "không biết tên"
    [​IMG]
    Đường nước lấy từ suối lên
    [​IMG]
    Đi xe máy vèo nhìn thấy cái "lá tre" lạ lạ, nghi nghi, liền quay xe
    [​IMG]
    Hóa ra con rắn, nó bé tí thế này thôi nhưng bị cắn thì lại khổ
    [​IMG]
    (còn nữa)
  5. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    (õ?Ưtiỏp)
    Đưch mơnh cỏĐn 'ỏn là 'Ây, trung tÂm SỏÊng MỏằTc
    [​IMG]
    MỏƠy nhà quanh tt SỏÊng MỏằTc
    [​IMG]
    Trặỏằng tiỏằfu hỏằc và THCS SỏÊng MỏằTc, qua trặỏằng tư có con suỏằ'i, ngỏằ"i nghỏằ? thôi
    [​IMG]
    ỏằz thĂc Mặa RặĂi uỏằ'ng là chưnh, giỏằ mỏằ>i fn & cafe vỏằ>i nhỏằng 'ỏằ" lỏằ?nh kỏằ?nh mang theo
    Cỏằ"n khô, khfn ặỏằ>t, bỏưt lỏằưa
    [​IMG]
    Nỏằ.i nỏằưa 'un nặỏằ>c trặỏằ>c, bĂnh trặng fn sau 1 tư
    [​IMG]
    (còn nỏằa)
  6. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thần Sa - Sảng Mộc - Nghinh Tường (?tiếp)
    Ngồi được lúc nghe thấy tiếng xe máy với những âm thanh á...á...ớ... ớ rồi uỵch, xe đổ, bao tải nghiêng của nhà chị này, wave tàu chở nặng quá, đường lại dốc, xe được thẳng như này do mình bê lại cho [
    [​IMG]
    No bụng rồi mới có tâm để ý **** lượn, hoa thơm
    [​IMG]
    Lại lượn
    [​IMG]
    Hoa ... thơm
    [​IMG]
    Cafe thôi
    [​IMG]
    "Nhiệm vụ bất khả thi", "nhìn" bao tải cám cho nhà chị kia
    [​IMG]
    Vẫn to mò cái hoa phía xa
    [​IMG]
    Xong xuôi mọi chuyện đi tiếp, gặp 1 cây hoa to ngay bên đường, với được cả hoa của nó
    [​IMG]
    Lúc sau trong chuyến này dien mới gặp 1 cô người Tày đi chăn trâu hỏi mới biết cây đấy tiếng Tày gọi là cây Mạ, cô ấy cũng ko biết tên tiếng Kinh, sau hỏi tiếp mới biết đó là (Cây) Hoa Vàng Anh
    [​IMG]
    Cũng hỏi cô ý mới biết tiếng thỉnh thoảng nghe thấy của con gì đấy kêu rất to (chẳng biết tả thế nào) là tiếng chim bìm bịp đang mùa đẻ trứng
    (còn nữa)
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng Điên ơi! hum nào cho em theo chân với!
  8. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thần Sa - Sảng Mộc - Nghinh Tường (?tiếp)
    Nhìn thấy quả lạ lạ (bằng 2 ngón tay) là chụp
    [​IMG]
    Bẻ cái cành này về
    [​IMG]
    Đây là ranh giới của Sảng Mộc và Nghinh Tường đi đến chỗ này cứ tưởng nhầm đường, đá toàn to như nắm đấm với mũ cối, đoạn khủng nhất, may nó chỉ khoảng 200m; qua chỗ này là vực rất sâu nhìn xuống suối, không có thác, cảnh bình thường
    [​IMG]
    Lại một con suối trước mặt, lần này lại chẳng có cầu, nước trong, chảy khá xiết
    [​IMG]
    Thôi, thượng sách là xách giầy cho nhanh, có tất cả ba lần đường ngang qua suối
    [​IMG]
    Lần 2 qua suối
    [​IMG]
    Lại đá lở chặn hết đường
    [​IMG]
    Bụi tre này bình thường như bao bụi tre khác ở đây nhưng nó có 1 điều đặc biệt, Dien được nghe tiếng chim chích hót hay đến lạ, vang đến lạ, tiếng hót vẫn của con chim ấy nhưng không ở trong ***g nó khác hẳn, tỉnh cả người
    [​IMG]
    (còn nữa)
    @latdat: thôi để anh đi 1 mình cho nó ''an toàn'' ; cũng tiếc là phải độc hành cả chuyến đi cũng như trên topic
  9. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thần Sa - Sảng Mộc - Nghinh Tường (?tiếp)
    Cầy máy
    [​IMG]
    Gặp rất nhiều gỗ nghiến để đống như này, họ tích dần để làm nhà, còn muốn mang ra ngoài thì qua mấy cửa kiểm lâm
    [​IMG]
    Tường vách nứa, mái bằng tấm lợp xi măng là kiểu nhà khá phổ biến ở đây
    [​IMG]
    Đường quanh co
    [​IMG]
    Gia đình người Dao
    Bà địu cháu
    [​IMG]
    Bà mẹ trẻ vừa dưới ruộng lên cho con bú ti
    [​IMG]
    Nhóc lớn
    [​IMG]
    Đi quanh TN cũng không ít nhưng rất ít khi Dien nhìn thấy người dân tộc mặc trang phục dân tộc.
    (còn nữa)
  10. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thần Sa - Sảng Mộc - Nghinh Tường (tiếp theo và hết)
    Đường dài
    [​IMG]
    May mắn gặp thêm cô này mặc trang phục dân tộc
    [​IMG]
    Bé con này người Tày xóm Na Đồng, xã Vũ Chấn. Bé đứng chơi rất ngoan ở một góc để bà, bố, mẹ làm đất gieo ngô, ''đồ chơi'' của cháu là cái cuốc
    [​IMG]
    Thấy Dien dừng xe, bà cháu đi lại gần cầm kẹo hộ, bảo xin chú nhưng hình như cháu chưa biết nói tiếng kinh, chỉ nhìn thôi
    [​IMG]
    Sau đoạn này tới đường nhựa có ngã ba, 1 đường rẽ về phía Bắc Sơn, 1 đường rẽ về ngã 3 Thần Sa Cúc Đường, sợ về muộn dien rẽ về đường cũ, khép kín 1 vòng
    Ủy ban xã Vũ Chấn cũng mới được xây dưng khang trang như các xã khác
    [​IMG]
    Cọn nước
    [​IMG]
    Giặt giũ dưới suối
    [​IMG]
    Trường THCS Cúc Đường
    [​IMG]
    Bi chuối rừng
    [​IMG]
    (Hết)

Chia sẻ trang này