1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Nguyên qua ảnh (chuyến đi La Hiên, Phương Giao - Võ Nhai từ trang 26)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi dientn2, 17/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Bác hứa với nhà em từ tháng 9 nay đã là tháng 11 rồi. Em kể cho các bác chuyện của em thế này.

    Nhà em trước ở ngay sát UBND thị trấn Trại Cau, có mảnh vườn chừng 1 hecta (các bác đừng có so sánh với bây giờ), cái vùng ấy là mỏ sắt cho nên đất không tốt lắm cho trồng trọt, ấy thế mà nó lại cực kỳ thích hợp với cây mít. Ôi trời ơi, trong cái vườn nhà em có khoảng 50 cây mít mà tới mùa từ tháng 6 đến tháng 9, mỗi cây có trung bình chừng 150 - 200 quả, cho không ai lấy, bán chẳng ai mua...các bác cứ tưởng tượng đi. Mít trong vườn nhà em không phải là trồng nhá, nó tự mọc, mình chỉ giữ lại những cây mà mình muốn.

    Nhận tin này các bác vào mà trồng mít
  2. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Cây mít là 150-200 quả, chắc là ông này đếm cả dái mít rụng rồi.
  3. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Thế bác đã đến Trại Cau chưa?

    Sau này em về quê ở MN, quanh năm có mít ăn nhưng cây có chừng 30 - 40 quả đợt là thấy bà con khen, hĩ hĩ em cười. Tiếc là ở Trại Cau phải ăn chỉ trong vòng 3 tháng thôi. Mít trong vườn nhà em ngày ấy chín tới mức rụng bẹt xuống phát trong vườn, ngoài bắc gọi là mít mật (còn ở MN quê em thì gọi là mít ướt). Bà cụ nhà em ngày ấy dự trữ hạt mít để muôi heo, cào hạt mít trong vườn phơi khô như phơi thóc vậy.

    Ngày ấy em còn nhỏ. Mít thì nhiều ăn đến phát ớn trong mùa (nhưng hết mùa thèm rỏ rãi), nên hay ăn kiểu bậy bạ. Ví dụ, bà cụ nấu cháo cho heo, trong ấy có hạt mít phơi khô, tụi em khều ra ăn, nói thì buồn cười vì ăn tranh cám của heo nhưng mà ngày ấy thấy nó ngon cực kỳ.

    Còn loại cây thứ 2 hợp với đất Trại Cau là đào và mận (dĩ nhiên loại đào này ăn không ngon, mận cũng thế), nhưng nó tự mọc khắp nơi, tới tết nở rộ toàn màu trắng và màu đỏ của đào. Sau này em cũng có được vài cành đào gửi vào trong dịp tết, bà con tại quê chê nó không đẹp bằng mai, thật ra thì họ không thấy đào với số lượng lớn, vả lại khi vào nam, khí hậu ấm quá nên màu sắc của đào không tươi không còn thắm. Khi còn ở Trại Cau nhà em chả bao giờ chưng cành đào trong nhà cả, ngay trước sân có 2 cây đào to tổ bố thì cần gì nữa.

    Bác dien nếu dịp tết này chụp cho anh em trên này ít hình đào vườn (nhớ là đào vườn nhé) ở Thái Nguyên cũng được, chắc chắn là phải có (em biết là giờ đây đất đai lên giá bà con chịu khó xẻ đất ra bán lắm). Em cám ơn bác lắm lắm. Chắc nhà bác là phóng viên báo Thái Nguyên.

    Em bây gìờ chưa được thảnh thơi để đi đây đi đó, với lại động lực để về lại Trại Cau cũng không có nhiều, chắc chắn em phải đi thôi.
  4. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người có ảnh sớm nhất sau khi có yêu cầu đấy, mình chỉ hứa là sẽ có chứ chẳng dại mà nói sẽ có ngay :)) , mình chẳng liên quan đến báo chí gì cả, chỉ muốn đi cho biết đất TN, chụp cho người ở xa vài cái ảnh thôi, câu mọi người hỏi mình khó trả lời nhất là ANH/EM CHỤP ẢNH ĐỂ LÀM GÌ? [:P]

    Cạnh UBND thị trấn Trại Cau bây giờ nhà cửa san sát, không còn nhiều mít nữa đâu, đối diện ủy ban họ san phẳng làm nhà văn hóa với nơi tưởng niệm anh hùng liệt sỹ rồi. Mình ăn mít rất giỏi, cả vải nữa nên bạn quảng cáo thế thì đến hè lại qua đấy để đi Lục Ngạn (năm rồi định đi nhưng mùa vải qua nhanh quá). Trên đường vào Trại Cau thì ở Núi Hột trồng nhiều củ đậu, đầu xã Nam Hòa có 1 nhà trồng ổi ăn cực ngon, mình vào cả vườn, trưa nay cứ gọi là no căng bụng vì ổi. Đào mận thì giờ chưa thấy, đợi gần tết.

    Mình hiện ko cầm ảnh nhưng báo luôn với bạn là giờ đã có xe buýt đến tận trường cấp 3 Trại Cau đi Sông Công
  5. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trại Cau - Đồng Hỷ

    Đồng Hỷ là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Huyện lỵ đặt tại thị trấn Chùa Hang, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 3 km về phía đông bắc. Với vô số dây dợ như trên nên buổi tối cũng "sáng sáng" [:P]
    [​IMG]

    Biển chỉ đường tại đường tròn Chùa Hang
    [​IMG]

    Theo "đặt hàng" từ bạn FarmerTadien nên chuyến này mình đi hướng Trại Cau; đường mới mở rộng và trải nhựa từ đường tròn Chùa Hang đến hết thị trấn, phần còn lại đang làm
    [​IMG]

    Nên rất bụi
    [​IMG]

    Cầu Linh Nham đang làm mới
    [​IMG]

    Tiện có cái xe buýt giới thiệu luôn ngày 26/10/2010 Hợp tác xã Vận tải Chùa Hang tổ chức khai trương và đưa vào sử dụng tuyến xe buýt số 9 - tuyến thị trấn Trại Cau đi thị xã Sông Công. Xe xuất bến từ 5h30’- 18h hàng ngày, điểm đầu từ: Thị trấn Trại Cau – Đường 259 – Quốc lộ 1B – Chợ Thái – Đường Hùng Vương – Đường Lương Ngọc Quyến – Đường Quang Trung – Thịnh Đán – Đường 262 (đường qua Nghĩa trang Dốc Lim) – Thịnh Đức – Thị xã Sông Công và ngược lại.

    Tình cờ gặp mấy nhóc đang chơi bi bên đường ở Núi Hột, lâu lắm rồi mới thấy trẻ con chơi bi, trẻ thành phố bây giờ chúng quên lãng với chơi bi, chơi khăng, đánh đáo rồi :(
    [​IMG]

    Bảo cứ chơi đi anh chụp ảnh tí cho xem, chúng hồn nhiên chơi tiếp
    [​IMG]

    Bây giờ chơi bằng bi ve thay bi đất, mình hơi lạ tí là chúng vẽ lồ hình tam giác thay vì hình vuông ngày trước mình chơi
    [​IMG]

    Chân tay nhuốm mầu bụi đất
    [​IMG]

    Khu dân cư mới sắp mọc lên (Làng Phan, Linh Sơn)
    [​IMG]

    Bãi tập xe của Trường trung cấp nghề số I Bộ quốc phòng ở Linh Sơn
    [​IMG]

    (còn nữa)
  6. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đồng Hỷ- Trại Cau (tiếp)



    Đi qua Núi Hột có nhiều củ đậu lại không chụp, họ bán dọc đường, có nhà đang đào; đến xóm Song Nhã xã Linh Sơn thấy rổ ổi ngon quá, vào lân la mua + chụp ảnh luôn
    [​IMG]

    Hỏi han được biết ổi nhà trồng dien xin phép vào thăm vườn, nhà có vườn rất rộng, toàn ổi là chính
    [​IMG]

    Hoa ổi
    [​IMG]

    Bọc nilon cho quả từ khi quả nhỏ như này để tránh giòi của con ruồi đục trái (Bactrocera dorsalis) gây hại. Loài ruồi này là một loại côn trùng đa thực vì ngoài ổi chúng còn gây hại trên rất nhiều loại trái cây khác, như: Mận, táo, sapô, đu đủ, xoài, thanh long, chôm chôm, mãng cầu xiêm.
    [​IMG]

    Vẫn có đu đủ trong vườn và vài loại cây rau quả khác
    [​IMG]

    Ổi ăn rất ngon, mềm, giòn, ngọt
    [​IMG]

    Tắm mát nào
    [​IMG]

    Đi tiếp thôi
    [​IMG]

    (còn nữa)
  7. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trại Cau - Đồng Hỷ

    Trường tiểu học Trai Cau, đối diện có quán café, karaoke. Nhìn thấy mấy quán trong này cũng đẹp những không có thời gian la cà
    [​IMG]

    Trạm Y tế Trại Cau
    [​IMG]

    Để ý thấy ở đây có khá nhiều tiệm vàng
    [​IMG]

    Cổng chợ Trại Cau
    [​IMG]

    Chợ Trại Cau
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chợ Trại Cau, hôm nay không phải phiên nên cũng khá vắng vẻ
    [​IMG]

    Đủ các loại hàng hóa
    [​IMG]

    Cô bán thịt vui tính
    [​IMG]

    Đường sắt ư, để làm gì?, để chở đặc sản Trại Cau, bạn biết là gì rồi chứ?
    [​IMG]

    (còn nữa)
  8. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Trại Cau - Đồng Hỷ

    Nhắc đến Trai Cau không thể không nhắc đến: Mỏ sắt Trại Cau



    Trữ lượng quặng sắt: 8.412.000 tấn, bao gồm:
    - Quặng Limonit, hàm lượng Fe trung bình > 55%
    - Quặng Manhetit, hàm lượng Fe trung bình > 62%
    - Mỏ sắt Trai Cau được khởi công xây dựng từ cuối năm 1959, khánh thành và đi vào hoặt động sẳn xuất ngày 16/12/1963.


    Nguồn sống của Trại Cau: Mỏ sắt Trại Cau (thuộc công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên)
    [​IMG]

    Đường vào mỏ sắt
    [​IMG]

    Máy móc vẫn hoạt động liên tục tại khu nhà xưởng cũ kỹ
    [​IMG]

    Quặng sắt thô (loại to)
    [​IMG]

    Cao như núi
    [​IMG]

    Từ trên núi quặng nhìn dòng xe tải vẫn hối hả
    [​IMG]

    Chưa đem bán họ cứ đổ cao như núi
    [​IMG]

    Quặng nhỏ khi nhìn gần
    [​IMG]


    (còn nữa)
  9. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Trại Cau - Đồng Hỷ
    <FONT face=[/IMG]Khu dân cư
    [​IMG]


    [​IMG]


    Mình thích cục sắt thô này, đấy chắc là cục to nhất đào được [:D]
    [​IMG]


    Trẻ con được chăm nuôi cẩn thật khi bố mẹ chúng đi làm
    [​IMG]


    Từ cổng mỏ nhìn về phía trường cấp 3 Trại Cau
    [​IMG]


    UBND-HĐND
    [​IMG]


    Đối diện UBND
    [​IMG]


    Đối diện UBND
    [​IMG]


    Tiệm vàng tiếp
    [​IMG]

    (còn nữa)
  10. dientn2

    dientn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Trại Cau - Đồng Hỷ


    Cổng trường PTTH Trại Cau đang xây mới, nhìn thấy bác bảo vệ đứng nhìn nhìn mình nên chẳng dám xin vào chụp cảnh trường, trường cấp 2-3 Trại Cau khá to, rộng
    [​IMG]

    Từ trường cấp 3 nhìn về phía đi Bắc Giang
    [​IMG]

    Từ trường cấp 3 nhìn về phía UBND, đây cũng là một đầu của tuyến xe buýt
    [​IMG]

    Ngó nghiêng khu vực quanh đây, phát hiện thấy dãy nhà cũ của trường Trại Cau ngày xưa, xưa lắm

    [​IMG]

    Cây xăng cạnh trường
    [​IMG]

    Đường rẽ trái đi xóm Cây Thị, ngược lại đi Bắc Giang
    [​IMG]

    Đường xá hầu hết đã được bê tông hóa
    [​IMG]

    Xe tải trong này chạy như ở đường cao tốc vì đường cũng vắng
    [​IMG]

    Đến lúc 2 xe gặp nhau lại phanh ken két
    [​IMG]

    Lúc về mình đi đường cầu Huống, rơm rạ phơi đầy đường, lúa vẫn có chỗ chưa gặt xong
    [​IMG]

    Thu vé cầu Huống
    [​IMG]

    Từ Trại Cau đi đường Cầu Huống về thành phố nhanh hơn
    [​IMG]

    Sông Cầu nước chẩy lơ thơ
    [​IMG]

    Kết thúc chuyến đi

    [​IMG]


    (Hết)

Chia sẻ trang này