1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Nguyên- Thanh Hóa một tình cảm đẹp xuyên box [ :P]

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi quyetlan, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Box Thái Nguyên và Box Thanh Hoá đã từng có thời gian hữu hảo đặc biệt là lần box Thái Nguyên tổ chức off ở HN và mời box TH tham gia. Hôm đó các bạn TN đãi chúng ta món bún đậu mắm tôm ngon phải biết. Đặc biệt hơn nữa, tất cả mọi người hôm đó đều uống rượu bằng bát...hic...lúc mới 40 độ chứ ko phải rượu thường đâu nhé...hic...lần đó may mà tỉnh được nếu không thì ê mặt quá. tamhoncuadaspt là người khởi xướng món rượu bằng bát...mình hôm đó nhắm mắt bem 2 bát vào người tự dưng lâng lâng khó tả. Ôm ngay lấy cái đàn hò hét góp vui cho xả rượu chứ nếu không là đứt roài. Không thể nào quên được hôm đó.
    Đây là vài bức ảnh mình lưu lại được trong buổi offline hôm đó. Nhậu nhẹt, hát hò...sau đó đi...công viên .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Từ trái sang: Tuan_dan, A_B (YeunangCaSi), Magic, Tasmalakan. Tiếp theo ảnh không chụp được là một vài chú nốc xong bát rượu lúa mới thứ nhất là ngửa người ra sau, dựa vào tường ngủ luôn . Các bạn box TN cũng ngất ngây sau bát thứ nhất và kéo nhau tìm chỗ nằm. Vui đáo để !
    Được MagicEyesinParadise sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 23/05/2007
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là cái vụ nì chưa có ND, anh em hai bên bàn bạc xem nao có thể thu xếp giao lưu gặp gỡ Offline được nhé, cứ tổ chức là ND sẽ có mặt .....
    Mà lâu lâu không ghé thăm Box TH, thấy bây giờ Box có rất nhiều sự thay đổi, chúc mừng BQT và Mem Box đã có thành công như ngày nay
  4. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Hề hề! Cám ơn bác Nông "rân"!
    Anh em 2 Box có khi chuản bị xúc tiến 1 cuộc Off nhớn cho 2 Box cái nhẩy.
    Em là em ủng hộ nhiệt tình vụ OFF này...!
  5. bangcongtu

    bangcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chú đại diện box TH lên lịch đê
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Thế mời bạn hum nào lên TN ngồi phố trà đá uống cho đúng vị.
    Vang 2 : Bạn cứ vào trong box sở thích thấy nhà mình đâu là nhảy vào mà post bài tới tấp ý
    Vàng 3 : bạn vào http://www9.ttvnol.com/forum/Hoidap.ttvn đây lập topic nếu được mọi người ủng hộ nhiều thì sẽ OK thoai
  7. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, Hôm off chung Thái Nguyên và Thanh hoá lần đó, em là em phang hết 3 bát . Rồi phải đi thực hiện nghĩa vụ cao cả ( Đăng ký giải bóng đá TTVN năm 2005). nên vụ đi chơi Thủ Lệ ko có mặt đc.
    Khiếp, lần đó ớn tận răng Tamhoncuada_spt
    Tái diễn lịch sử 1 lần nữa nhể
  8. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Mình vào đây cũng thấy chạnh lòng,thấy thương thương rôì nhớ nhớ cái gì đó..Hình như là...hic
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    HUYỀN THOẠI HỒ NÚI CỐC. "bồng bềnh chông chềnh..."
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác: Phó Đức Phương
    Bồng bềnh (ơ) bồng bềnh, chòng chành (ơ) chòng chành.
    Một vùng núi cao nước sâu thuyền trôi, thuyền trôi
    Mái chèo bâng khuâng dưới chân Tam Đảo
    Ơ ờ ớ..... ơ núi caọ Ơ ờ ớ..... ơ suối sâu
    Nắng lên xanh màu xanh huyền thoại nghe câu chuyện xưa của đôi trai gái, tha thiết yêu nhau vẫn không thành duyên.
    ngày tháng dài nhớ mong khôn cùng.
    Một người đi nươc mát thành sông, một người chờ, chờ hoá núị
    Ơi chàng trai ơi ngọn núi biếc, ơi cô gái ơi dòng sông sâụ
    Mối tình thương đau hoá sông hoá núi, dằng dặc một khúc ca giữa bao la mây trờị
    Ơi núi Cốc, ơi dòng sông Kuông, xin gửi câu hát giữa dòng mênh mông.
    Bồng bềnh (ơ) bồng bềnh, chòng chành (ơ) chòng chành.
    Thuyền gặp khách say gió ngàn, thuyền trôi, thuyền trôi mái chèo khua gương nước xanh thăm thẳm.
    Ơ ờ ớ..... ơ núi caọ Ơ ờ ớ..... ơ suối sâụ
    Vẫn lung linh màu xanh huyền thoạị
    Những câu chuyện nay đời ghi trang mới cho lứa đôi xưa sớm hôm kề nhaụ
    Mộy hồ nước đầy đắm say miệt màị
    Để ngừng trôi nước mắt thành sông và ngày ngày hồ ***g bóng núị
    Trong vòng tay êm đềm núi Cốc nghe vui chan chứa tấm lòng sông Kuông.
    Nghĩa nặng ơn sâu kết duyên sông núi để lại ngàn tiếng ca thiết tha cho bao đờị
    Qua núi Cốc đem lòng thương nhau, ghi thành câu hát giữ lại mai saụ
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/03/05F627DA/

Chia sẻ trang này