1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái nguyên trong tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi moon85_qt28a, 08/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon85_qt28a

    moon85_qt28a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thái nguyên trong tôi

    bạn là người TN ? bạn đã sống gắn bó với mảnh đất này? hay chỉ là đang học tập trên mảnh đất quê hương tôi? hay chỉ đơn giản hơn bạn đã một lần ghé qua mảnh đất này? bạn nghĩ sao về đất và người TN?Hãy cùng chia sẻ những cảm xúc của bạn .......
  2. moon85_qt28a

    moon85_qt28a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tới các bạn một bài thơ về TN ma tôi rất thich_cũng không biết chính xác người đã st bài thơ này nưa_chỉ biết rằng bài thơ này đã theo tôi va 3 người bạn nữa trong suốt năm nhất ĐH và giờ đây tôi mang theo nó đến đất nước xa xôi này! ngày các anh chị SV làm Buli đón đoàn sv học bổng chúng tôi ! tôi đã đọc bài thơ này! nó giống với tâm trạng của tôi lắm lắm!!! một người bắt đầu biết đi xa và biết tự lo cho mình!
    VÔ ĐỀThái Nguyên giờ có lạnh không em?
    Hôm qua anh đi vẫn hun hút gió
    Chợt gặp nàng Bân nín cười bỡ ngỡ
    Buốt làm sao ai thứ 7 một mình
    Ghét cái lũ ve hối hả đến vô tình
    Gọi rạo rực ta giật mình ... chợt hạ
    Khung cửa năm nào giờ xanh đẫm lá
    Dịu ngọt như là ai vẫn liếc sang
    Bốn năm qua dài như một nét ngang
    Kỉ niệm nối bằng những thương cùng nhớ
    Học trò là ta một lần tưởng bở
    Mười bảy ta là những nhịp ngập ngừng
    Chợt chạm vào muôn mắt lá rưng rưng
    Run mơ hồ ngỡ là tay người ấy
    Có tiếc không ta đã khờ đến vậy
    Rồi xa nhau vì những ngón hững hờ
    Bằng lăng ngủ quên tím đến tận bây giờ
    Gã phượng khóc thầm mắt nhưng nhức đỏ
    Bốn năm qua ta nhủ mình mắc nợ
    Ai đã cho ai vay một nụ cười
    Ngốc nghếch là ta khoc giữa đất trời
    Vuốt mặt là mưa mà sao mặn chát
    Lũ ve giật mình lại lơ đễnh hát
    Ru dịu dàng cho kỉ niệm ầu ơ....
    dù không còn ở cái tuổi 17 nữa nhưng sao cứ mỗi lần đọc bài thơ này ta cảm thấy một cảm giác rất lạ! cứ thấy bồi hồi và tiếc cho một kỉ niệm học trò thật đẹp đã lùi dần vào sâu trong kí ức!
    Nhớ quá đi thôi những ngày đầu đông chuyển gió BẮC! Có một con bé ngốc là ta lại một mình lang thang rong ruổi trên đường Nha Trang_cái lạnh ùa về: rét lắm Thái Nguyên ơi!!!!!!!
    Nhớ lắm lũ bạn của ta đi học xa TN mỗi lần về lại tíu tít : Đi Hương Tràm chúng mày nhé! giống như những ngày còn học cấp 2,cấp 3 vậy_ bất giác sao ta thấy trống trải vô cùng_bạn bè ơi đâu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! giờ một mình ta nơi đất khách quê người .Tự nhiên thấy lạnh khủng khiếp- không phải cái lạnh của mùa đông tuyết rơi trắng xoa_má là cái lạnh sâu tận trong tâm hồn! cái lạnh thiếu hơi ấm gia đình và bạn bè thân thiết!
    lại một mùa đông nữa, lại một cai tết nữa xa nhà...
    chẳng biết bây giờ Thai Nguyên chuyển gió bắc hay chưa??????????
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên ý a` , nói thật nha :
    TN có tới năm trường đại học mà cuối cùng cũng chẳng có nhân tài .
    TN là đầu tàu công nghiệp ở vùng núi phía Bắc , vậy mà vẫn thua mấy tỉnh nông nghiệp , tỷ như Bắc Giang hoặc Hải Dương chẳng hạn .
    60 năm trước TN nghèo khổ , 60 năm sau nào có tiến bộ gì ?
    Mấy bác làm bên UBND thì học hành chẳng tới đâu mà hơi giàu có tý là chạy về thủ đô HN .
    Nhưng cũng phải nói là con người TN cũng " tàm tạm "
  4. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    [Tui lên TN nhìu mà chỉ bít mỗi cái cột đồng hồ giữa TP.
    CHẤM HẾT.
    Bùn wé
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Thái Nguyên có cột đồng hồ,
    Bốn bên mốn mặt bốn giờ khác nhau.
  6. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    KHông biết nó còn đủ 8 cái kim không nhỉ , lâu rồi cũng không nhìn nó .
    Chả biết lâu nay TN có gì thay đổi không nhỉ , hay vẫn thế . Hmm 10 năm ở TN mà chả thấy nó thay đổi mấy ngã tư Đồng Quang vẫn lụt . Nhớ ngày xưa đi chơi điện tử ở Thuý Hoà mới nhục , đi thì nắng chói chang về nhà thì ngập hết bánh xe , mẹ khỉ.
  7. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ô , cũng thuộc lò đào tạo nhân tài game và vùi dập sự nghiệp học hành Thuý Hoà ra hả bác
    Thay đổi nhiều cái đấy chứ , các bác đừng nói quá , TN giờ so với 10 năm trước khác nhau rất nhiều đấy .
    Với bác incomplete thì ví dụ điển hình là quán Thuý Hoà : Giờ người ta ko mấy ng gọi tên bà Thuý nữa rồi , trông quán bây giờ là Cô Mai em ruột bà Thuý , quán bây giờ đc gọi là Thuỷ Lợi . Ko còn kinh doanh mặt hàng PS , Sega , nintendo như trước mà chuyển sang món PC , hết thế hệ này đến thế hệ khác tiếp tục cống hiến tiền cho quán . cụng li vì sự phát triển của 1 trong những cái lôi của nền chơi game tỉnh nhà
  8. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Có fải cu Dũng Bắc không nhỉ , keke mà kể ra hồi đấy mình wính AOE , SC lẫn CS đều hay cả , chẳng muốn nói là nhất nhỉ ( ối bạn ganh tị ) . Chao ôi ngồi đây mà nhớ lại ngày xưa , cái thời chỉ mong có ngày nào 4 tiết để đi chơi điện tử .
  9. vndm37

    vndm37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    dạ em đây
    bác incomplete là bác nào vậy ?
    SC 1.7 thời hoàng kim chả sợ ai nhé
    Còn đế chế thì thuộc trình độ thấp
  10. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ , tớ lại chả đc chứng kiến cái thời hoàng kim của cậu . Còn AOE sao cả thành fố toàn gà thế nhỉ
    Tình hình bi giờ thế nào nhỉ , chắc làm ăn vẫn đc

Chia sẻ trang này