1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÁI PHIÊN _NGÔ QUYỀN :Mối thù truyền kiếp ???

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi jupiter_not_love, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tốt thôi !! đc thôi ! chiều theo nguyện vọng TP THôi!!
    nào zooooooô!!!!! có giỏi cứ thử đi rồi bít ngay mà !

    NÓI LÀ PHẢI LÀM THẾ MỚI GA LĂNG !hreeheh
    còn nói mà ko hành động ng ta cho là NHỤC SỊP CON BÌM BỊP !

  2. muaherucro

    muaherucro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này có vẻ hay nhỉ.Nếu có tranh cãi hay đánh nhau tui sẽ ủng hộ ngô quyền hết mình.
  3. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết mày có cái sịp thủng,khoe mãi.Tao nghĩ mày nên lấy váy đàn bà ra làm sịp đi thôi!
    ICc muôn năm
  4. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ như vây đâu.
    Thái phiên và Ngô quyền là những người bạn tốt của nhau, cùng nhau đi lên , là 2 cái nôi của nền giáo dục hải phòng (chỉ sau NKTP). Tại sao chúng ta lại phải ghét nhau.

    Tôi nghĩ là jupiter_not_love đã nói cái ý kiến cá nhân mà nghĩ là ýa kiến tập thể rồi
    "có thù không trả không phải anh hùng"
  5. jupiter_not_love

    jupiter_not_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Heeeeeeee!!! Tui nghĩ đây ko fải riêng ý kiến của riêng tui mờ còn là ý kiến chung của rất nhìu người nữa !!!
    Vì vậy cuộc chiến Thái Phiên _ngô Quyền ko sớm thì muộn sẽ nổ ra , đưng tiếp diễn cái trạng thái hoà bình giả tạo này nữa !!!!
    Zôôôôôôôôôôôôôôô!!!!! Con trai con trai cũng ko nể !!!
    Go go go àlê alế àlê!!!


    Thiên hạ đệ nhất nữ nhi!!

    ARE YOU READY???
  6. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0

    sắp có chiến tranh à ? chiến tranh thật khủng khiếp _ nhìn đây thì biết - hoà bình muôn năm



    anh van mai doi em
  7. nguyenhoangthao

    nguyenhoangthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    thái phiên-ngô quyền====mối thù truyền kiếp== đúng hay sai.nhưng mà dù sao thì cũng mặc kệ bởi giữa học sinh của 2 trường vẫn có những tình bạn đẹp đó chứ
    dù sao thì trái đất vẫn quay.học sinh thái phiên -ngô quyền vẫn ghét nhau .lí do thì ai cũng bit.đơn giản là ko hợp với cách suy nghĩ của nhau.học sinh ngô quyền quá vênh.và có phần hơi tự cao quá
  8. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    thôi ko sao _ đó là lòng "tự hào dân tộc " của người ta mà _ nhưng mà tôi thấy giữa TP và NQ cũng có nhiều bạn bè đấy chứ _ thậm chí có cả những mối quan hệ "bất chính" đối với lứa tuổi học sinh nữa _ hi hi _ Thái Phiên và NQ làm bạn đi _ ok ?

    let love lead the way ...
  9. Sad_but_true

    Sad_but_true Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.142
    Đã được thích:
    370
    Jupiter nói cũng ko hẳn đúng,ban đầu tôi cũng ko ghét NQ nhưng sau lại thấy ghét NQ vì xinh và kiêu quá ! Hic hic.
    Nói thế thôi chứ TP bây giờ ngày càng khá. Chắc chắn thời gian tới con gái TP ko những học giỏi mà còn xinh nữa. Lúc đấy hãy đòi chiến với NQ nhé. NQ thì chịu khó học đi ( nhất là đàn bà ) đừng mải làm dáng nữa thì đánh nhau với TP cũng chưa muộn.
    Led
  10. nguyenhoangthao

    nguyenhoangthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    nếu nói như thế thì chưa chắc đã đúng.dù sao thì cứ để mối quan hệ của thái phiên và ngô quyền diễn ra như trước đây đi.chuyện gì đến sẽ đến mà

Chia sẻ trang này