1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Phiên Express ! Chuyên đề [ phỏng vấn XauXi-trang 1. Hà tôm,Dương chề-trang 6 ]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi es, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    trước khi e*** nhớ copy n paste cho tớ với nhá [:D]
  2. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    Em Hà Tõm sắp thành vip rùi còn gì , ko biết bao giờ cho đến lượt mình
  3. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian bôn ba ở xứ người , nay nhóm PV trẻ tuổi của TPC đã quay trở lại, và chuyên đề tiếp theo sẽ về 1 nhân vật ( mới ) nổi đình nổi đám của TPC - Hà tôm

    Mùa đông buốt giá...Trong 1 chuyến vi hành về làng Vũ Đại, tình cờ nhóm phóng viên chúng tôi bắt gặp thị Hà đang run rẩy lẩy bẩy ngồi ăn bún đậu mắm tôm ở 1 quán cóc rìa đường. ko bỏ lỡ cơ hội , chúng tôi lập tức tiếp cận và làm 1 cuộc phỏng vấn nho nhỏ ngày hôm nay.
    PV: chào chị tom_xinh_87. chúng tôi là phóng viên của tờ báo Thái Phiên Express thuộc tổng công ty TPC, muốn xin chị 1 chút thời gian cho bài phỏng vấn chuyên đề " những người nổi tiếng của TPC " có đc ko ạ.
    Tôm : rất sẵn lòng ( cười hớn hở )
    PV : nhưng trước hết chị nhặt cọng bún dính ở cằm ra đã ạ
    Tôm : hì ...( nhặt ra đút vào mồm đỡ phí )
    PV : Trước hết xin chị hãy giải thích 1 chút về cái nick rất chi là đáng yêu của mình ?
    Tôm : à. Hồi bé tôi hay ngủ 1 mình , nên hay sợ ma, do đó có tư thế ngủ rất kì quặc. co quắp như con tôm ấy mà. thế nên lấy nickname đó
    PV : chà.. ra là vậy. Chị có người yêu chưa ?
    Tôm : Có rùi anh ạ. Cũng giống như xauxidanghet. người yêu tôi cũng là 1 thành viên trong TPC. Đó là BMC ( Bình móc cống )
    PV : Có phải chị rất nổi tiếng trong lớp, trong trường cũng như ngoài xã hội ?
    Tôm : Đúng là như vậy. Tôi có thể nổi cả ở dưới nước mà ko cần đạp chân tay ( nhiều mỡ quá mà )
    PV : Chị đánh giá về mình thế nào ?
    Tôm : Cao 1m40 nặng 60kg. Thân hình hơi gầy 1 tí , nhưng nói chung cũng khá cân đối. Khuôn mặt dễ nhìn, nếu ko có mắt mũi mồm miệng thì có thể nói là xinh.
    PV : Còn những sở trường của chị ?
    Tôm : nấu cháo hành thì tôi là vô địch . ngoài ra thì tôi còn có năng khiếu ở các môn thể thao như là : đấm bốc, cưỡi ngựa, xay bột , giã gạo, bổ củi, đua xe quăng xích....v..v.v..
    PV : Năm nay chị định thi trường gì ?
    Tôm : Tôi chưa biết được nữa. anh có cao kiến gì ko?
    PV : Theo tôi chị nên thi vào ĐH đánh giậm.
    Tôm : ( ngạc nhiên ) sao lại thế ?
    PV : Học xong về đơm lờ bắt cá có phải khá hơn ko? Dạo này nông dân ta giàu lên nhiều lắm.Đỡ phải đi làm công cho nhà ông thống lý chị ạ. Mà tôi thấy chị tên là Tôm thì chắc hợp với ngành thuỷ hải sản.
    Tôm : Hay ! chí lí. Tôi sẽ suy nghĩ về điều này
    PV : Chị có thể bật mí cho chúng tôi 1 chút về chuyện của chị và anh BMC ?
    Tôm : À tôi quen anh BMC lần đầu tiên trong 1 buổi hội làng. BMC là 1 thanh niên vạm vỡ, lốp to tướng, chỉ cần dậm chân 1 cái là lũ trâu đang nằm lóp ngóp đầu làng cũng dựng thượng tướng hết lên. Anh cũng làm công cho gia đình ông thống lý giống tôi, ngày ngày trà thuốc điếu đóm cho ông thống lý ( i.o.u ). Lúc đầu thấy tôi xuân sắc anh chỉ buông lời trêu ghẹo, sau 1 trận ốm liệt giường, được thưởng thức món cháo hành gia truyền nhà tôi đâm ra... Chúng tôi thường hẹn nhau dưới bóng tối của rặng tre um tùm, tiếng trâu thở phì phò, tiếng bò đập đuôi đen đét, xen với tiếng ruồi muỗi kêu nhặng xị..câu chuyện chỉ có thế thôi.
    PV : Điều gì làm chị tâm đắc nhất khi tham gia diễn đàn TPC?
    Tôm : À ở đây tôi bắt gặp những con người trẻ tuổi giàu nhiệt huyết, tốt bụng và trìu mến, cho tôi có cảm giác như ở nhà. Thêm nữa các anh con trai ở đây ko những đẹp zai lại còn học giỏi, ga lăng nữa.(đặc biệt là anh i.o.u) ngoài ra thì cũng phải kể đến metallic_moonlight, bonghongthuytinh410, esma, fan_mytam,chaukietanh...v..v.v còn anh BMC thuộc bên Ngoại hạng ko fải nói
    PV : Chị đánh giá thế nào về tình hình TPC hiện nay ?
    Tôm : Hiện nay TPC đang trong tình trạng lão hoá. Những thành viên TPC đã và đang dần trở thành những người của thế hệ cũ. 1 phần vì trang thaiphien.net đã hút lứa lớp 10 vào trường, thêm nữa là TPC hiện nay có ít hoạt động hơn trước. Nhưng những người còn bám trụ được đến ngày nay đều rất đáng được tôn trọng và biểu dương.
    PV : Chị có mong muốn gì cho TPC ?
    Tôm : Tôi chỉ có 1 ham muốn tột cùng đó là TPC ngày 1 đi lên , có nhiều hoạt động hơn nữa dưới sự lãnh đạo đúng đắn của ông thống lý i.o.u và 2 bà chánh tổng aodai + xauxi. Nhưng để làm được điều đó thì mọi người đều phải cố gắng rất nhiều. bản thân tôi cũng vậy.
    PV : Xin cám ơn những lời tâm huyết vừa rồi của chị. Xin cám ơn chị 1 lần nữa. hẹn chị vào dịp khác
    Tôm : bye bye..chào các anh ! hẹn gặp lại
    PV : gud bye !
    ---------
    Số tiếp theo sẽ là Dương chề bonghongthuytinh410
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    náo nào hix hix xuyên tạc sự thật nhá anh Hưng kia bao h em gặp . chết với em
    note : bài viết chỉ đúng 50% thui mọi người nhé
  5. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    bỏ mợ rồi , bố Hưng dê này mà bốc phét thì lên tận mây xanh , xem ra số phận mình cũng bi thảm không khác gì em tom_xinh
  6. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Anh Hưng ơi nhường thằng bonghongthuytinh cho em đi, thằng môi chề nó đề nghị thế kìa anh ơi!
  7. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    mk , bố Hội khỉ lại dấy máu ăn phần , cứ viết đi , tưởng em ko biết viết lại à
  8. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Vâng, phóng viên Metallic_moonlight sau 1 thời gian dài vắng bóng đã trở lại, khơi nguồn cảm xúc mới. Anh đã phải đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người để tìm cảm hứng, nhưng quả thật, TPC vẫn là nơi tập trung nguồn cảm hứng dồi dào nhất cho anh.
    Nhận được tin của bạn đồng nghiệp Hưng dê nhờ làm 1 bài phỏng vấn về bonghongthuytinh410, tôi đã phải lặn lội bay trở về thành phố Cảng thân yêu. Mất sau 1 ngày tìm hiểu, tôi mới dò ra được chỗ của Dương chề (tên khai sinh của bonghongthuytinh410). Hiện anh đang dạt nhà bên An Lão, Vĩnh Bảo để tránh gặp mặt gia đình và bạn bè, vì một số vấn đề tế nhị mà chúng tôi sẽ nêu sau, nhưng trước hết bạn đọc cần phải biết tôi đã phải qua 3 cái phà, 1 cái đò và vài trăm tầm dao quăng mới đến được chỗ của Dương. Khi phóng viên gõ cửa 1 căn lều dựng chênh vênh bên bờ đê, cạnh cái đầm cá mới đào đêm hôm trước, 1thằng du côn đầu bù xù cắt ngắn, mắt kèm nhèm gỉ, mũi còn đang dây vài cọng nước mũi dỏ ngược xuống mồm, quần sịp Loncin rách chun buộc lem nhem bằng sợi dây nilon đỏ, cởi trần để lộ khoảng ngực lép kẹp đầy mụn mủ đẩy cái phên ra. Sau 1 hồi hỏi han, gã gãi gãi cái đầu để nấm mốc và gàu bay tứ lung tung trả lời ngượng nghịu: "Dạ, em Dương đây. Các anh đến phỏng vấn quý hoá quá, mời anh vào chơi..." Nhưng sau khi chui vào lều, mùi nước tiểu và phân lẫn vào nhau xông lên nồng nặc, phóng viên đã quyết định bỏ ra 5 nghìn mời Dương ra quán nước đầu làng để làm bài phỏng vấn cho đỡ tốn vài năm tuổi thọ... Buổi tường thuật sẽ được bắt đầu sau đây...
    To be Continued...
  9. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    @tomxinh : hehe. 50% bao giờ. đấy là anh còn rút gọn đấy nhá. sự thật vẫn chưa được phơi bày ra ngoài ánh sáng đâu. khi nào biên tập số đầu Thái Phiên Express, e***or sẽ còn cập nhật nhiều nữa. chuẩn bị tinh thần đi
    @bonghongthuytinh : chú mày yên tâm đi. Nhóm phóng viên bọn anh toàn những người làm việc rất chu đáo, tận tụy với công việc, đảm bảo ko đơm đặt.
    @metallic_moonlight : được đấy. đúng bạn đồng nghiệp có khác. Viết rất sâu sát, có tình có lý. Chuyến thị sát lần này anh với chú làm 1 series về Dương chề, để lôi những thói hư tật xấu của hắn ra mà răn cho những thế hệ về sau, ko để những con sâu làm rầu nồi canh được , phải ko chú. Kính chú chén.
    @ độc giả kính mến : Nhân vật bonghongthuytinh410 hiện đang là tâm điểm của kì này, hắn có quá nhiều điều xấu xa mà nhóm phóng viên chúng tôi muốn điều tra tỉ mỉ hòng đưa hắn ra ngoài vành móng ngựa, 1 phần cũng là để cảm hoá hắn . do đó số lượng có nhiều hơn chút ít. mong các bạn thông cảm.
  10. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Để tớ xin mạn phép metallic_moonlight viết tiếp đoạn đầu câu chuyện [ số là i.o.u thường hay được cử đi làm quan sát viên ].
    Ra đến quán nước đầu đình, chưa đánh răng rửa mặt gì, Dương chề vớ ngay cái điếu cầy vàng ệch rít luôn 1 sặc 3 fát. Khói tuôn ra từ 2 lỗ mũi trông như ống khói tàu Titanic. Sau 1 hồi ho khúng khắng, chàng bốc lấy bốc để mấy hạt mít đã được bà quán nước luộc từ tối hôm qua [ cái này ăn xong đánh r... thối phải bít ]. Hết đĩa hạt mít, chàng còn bụp thêm 1 rổ khoai lang còn nóng hủi.. Cơm nước no say, xỉa răng, đào rãnh đào cống xong xuôi đâu vào đấy, đoạn chàng ghếch 1 chân lên thành ghế, lòi ra cặp móng giò đầy lông [ trông tư thế rất là khoan thai ], chàng bắt đầu vểnh râu mơ màng nhìn về phía xa xăm [ hỏi ra mới biết là nhìn 2 con trâu ở phía đầu đình đang gụ nhau ]. Nhác thấy bóng chị bán rau đi qua chàng bắt đầu buông những lời sỗ sàng, chòng ghẹo : " em ơi rau này bao đồng 1 mớ, anh mua khoảng 100 mớ, mà mớ nào mớ nấy phải ngon, phải mẩy như em thì anh mới mua...". Kết quả là nhận cái đòn gánh ngang mặt, lằn 1 vết to bằng con rết. [ đến khổ thằng bé ]. Quan sát Dương chề, thấy dạo này nhan sắc tàn phai ghê gớm. Râu ria lâu ngày ko cạo, mọc lởm chởm, răng vàng ệch, tóc tai rối bù, môi đã dầy nay lại dầy hơn.Cộng thêm cái đoạn móng chân móng tay đen kít do hay lội ruộng vặt đòng đòng ăn [ đỡ đói ] . Những gì anh phóng viên metallic_moonlight mô tả là hoàn toàn chính xác. Những tưởng đầu tư 5k điếu đóm trà nước được 1 bài phỏng vấn nho nhỏ nhưng Dương chề do bản tính tham ăn, đánh 1 mạch hết 50k, lại loằng ngoằng ăn uống đến giữa trưa, nắng ngang đỉnh đầu. metallic_moonlight quyết định vời chàng đến nhà anh phu xe Dương dê chaukietanh ở đầu làng làm bữa cơm nhạt, nhân thể giao lưu, phỏng vấn 1 thể...câu chuyện sẽ còn diễn biến tiếp về sau.
    Hầu chuyện các bạn đến đây cũng là canh 4. xin hẹn hôm khác. Sau bonghongthuytinh410 sẽ là phỏng vấn Dương dê chaukietanh

Chia sẻ trang này