1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Phiên Express ! Chuyên đề [ phỏng vấn XauXi-trang 1. Hà tôm,Dương chề-trang 6 ]

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi es, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Dạ, thôi để tôi tiếp lời I.O.U cho đỡ mỏi tay trình bày, số là bài phỏng vấn rất dài và nội dung cũng rất thời sự nên chúng tôi sẽ đăng ra làm nhiều kì, do 2 PV Metallic_moonlight và I.O.U cùng nhau phân công đảm nhiệm viết ra sau đây.
    Ngồi ở nhà Dương dê chaukietanh, 2 phóng viên đã phải thay nhau 5 lần đi mua thêm cơm, 7 lần đi mua thêm đậu phụ mắm tôm, 6 lần đi mua lạc rang và các món nhậu cho Dương vì không ngờ sức ăn của anh lại kinh khủng đến thế, có vẻ như anh đang muốn chứng minh cho 2 học thuyết: "Ăn nhiều làm *** được bao nhiêu" và "Ăn no ỉa to bãi ***" (xin lỗi quý khán giả vì đã trích nguyên văn phương châm sống của anh Dương nhà ta ra, hơi thô 1 tí nhưng mà nó "Chất"). Sau 1 hồi được 2 PV thay nhau rót rượu và chúc tụng (hết khoảng 3 cái chén hạt mít mà diệt hết 7,8 đĩa mồi), Dương đã bắt đầu ngà ngà say, anh ném cái chén vào tường vỡ tan như thể hiện ý chí kiên nghị và bắt đầu lặng lẽ kể về cuộc đời can trường sóng gió của mình...
    Metallic_moonlight (Mm): Thưa anh Dương, chúng tôi biết trước đây anh là người tuy không phong lưu nhưng cũng chẳng phải là dạng bần cùng nghèo khó, thế vì đâu mà anh ra nông nỗi này thế?
    Bonghongthuytinh (DC): Ai bảo anh là trước đây em không phong lưu, nói cho cả 2 anh biết nhé, nhà em trước đây ở mặt đường Văn Cao đấy nhé, đừng có khinh. Tuy hồi xưa xung quanh nhà em chỉ toàn đồng không mông quạnh, nghĩa trang ếch nhái kêu uôm uôm, hàng ngày nhìn từng đàn cò bay lả la qua nhà (nhắm mắt mơ màng), NHƯNG NÓ CŨNG LÀ CÁI MẶT ĐƯỜNG NHÁ!!! Nhà em giàu nhất ở cái khu Văn Cao hồi đấy, có 1 bầy heo nái, 2 con trâu với vài mẫu ruộng, do đó em được sống với 1 cuộc sống công tử làng. Ngày ngày cùng bạn bè đi ra đường trêu gái, hái trộm đu đủ, đào tiên, nhìn trộm con gái nhà lành, chiều chiều ra đồng nhổ trộm đòng đòng, tắm ao..., tối đến lại cùng bạn ra đầu làng rình con gái nhà người ta rồi trêu, không thì mò sang làng bên cua gái. Rồi cuộc sống em thay đổi kể từ ngày em đặt chân vào trường Thái Phiên...
    MM: Xin được phép ngắt lời Dương, thế tại sao khi được vào một ngôi trường danh giá như thế mà Dương lại nói là thay đổi cuộc đời? Thay đổi theo chiều hướng nào thế?
    DC: (Lại đóng tiếp 1 điếu thuốc lào, rít 1 hơi rồi đưa chén nước chè lên nhấp ngụm) Em cũng không ngờ tới anh ạ. Có lẽ là cuộc đời em đã thay đổi theo 2 hướng. Theo 1 chiều hướng thật tốt đẹp khi lớp em học được thầy Động làm chủ nhiệm và rất được thầy Duyên, cô Ngát cưng chiều. Chính các thầy cô đã là người dẫn dắt em theo 1 ánh sáng mới (sẽ điều tra sau). Nhưng thật đau khổ, lại do bị bạn bè lôi kéo nên em mới dính vào cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, ăn cắp ăn trộm...
    Lúc này, những giọt nước từ 2 hốc mắt tối om om của Dương từ từ lăn dài xuống gò mà gầy gò, vừa đến cửa mồm đã bị rít ngay vào đấy, có lẽ là lúc Dương đang hồi tưởng về quãng đời quá khứ đã qua, nhóm PV chúng tôi chỉ dám lặng lẽ ngồi nhìn và chụp ảnh... Bài viết sẽ tiếp tục sau khi Dương qua cảm xúc...
    [To be Continued...]
  2. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Thay mẹt toàn thể chị em phụ nữ trong TPC ,aodai@ xin trao huy chương anh dũng cho 2 phóng viên I.O.U và Metallic_moonlight vì đã dũng cảm đối mặt với 1 người....đẹp như Dương chề . Đọc xong show về Dương chề dễ mỏ mình ngoác ra mất
  3. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Để bài viết thêm phần sinh động, nhóm PV chúng tôi đã kịp chụp pô ảnh anh bonghongthuytinh410 , để minh hoạ cho chuyên đề lần này. Xem mọi người còn nhận ra anh Dương chề môi dầy trong box ko nhé.
    ---
    Phần tiếp theo sẽ được I.O.U cho ra lò vào ngày mai. Mọi người nhớ đón đọc đầy đủ các chương , các hồi về nhân vật tiêu điểm lần này. Đảm bảo thông tin nhanh chóng chính xác và nóng hổi.
  4. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyên đề lần này, mục phỏng vấn metallic_moonlight đảm nhiệm. I.O.U thì đi sâu về nội tâm, thuật lại những gì mắt thấy tai nghe bổ sung cho câu chuyện..nên có hơi dài dòng 1 tí..
    Khẽ khàng với lấy cái giẻ rách gạt 2 dòng lệ lăn dài trên má, Dương nấc lên thành từng tiếng..Thời gian như lắng đọng..Yên ắng đến bẽ bàng. Ngoài sân con Vàng nhà thằng chaukietanh vừa bậy 1 bãi to đùng, vàng choé, lũ gà ngoài vườn mổ ngô lốc cốc, mấy con heo nái ngoài chuồng đói ăn kêu rả rích. Thằng chaukietanh đang "huýt xì..huýt xì..." xua đàn vịt vào chuồng. Hưong_tulip ( bà xã chaukietanh) đang bành bạch băm bèo thái rau cho lợn [​IMG]..Bầu trời u ám đến kì lạ..Trong nhà không khí cũng chẳng khá hơn là mấy. I.O.U và metallic_moonlight chỉ biết trân mình thẽ thọt quan sát Dương chề mà ko dám thốt lên nửa lời [​IMG]. Có lẽ vì quá xúc động nên Dương vẫn chưa tiếp tục được câu chuyện..Rõ khổ. Lãng tử phong lưu đa tình là thế, vậy mà giờ đây làm bạn với cái điếu cầy, với cái đống rơm đống rạ. [​IMG] Ngày lại ngày chỉ biết húp bát cháo loãng hay vài cái bánh màn thầu. Nếu bắt trộm được con gà con vịt của hàng xóm thì cải thiện được bữa tiết canh, cổ cánh, còn lại kho mặn để dành ăn cả tháng. À nhân đây tôi cũng xin kể qua về cái túp lều của Dương chề ( khổ, tính tôi vốn muốn đi sâu đi sát nên ko ngại bẩn ngại khó đánh liều vào để làm bài kí sự cho chính xác ).Vén tấm phên ngoài lên,bước vào trong nhà , ngay góc trong cùng cái là cái chiếu manh rách tả tơi, phủ xuống sàn nhà láng bằng đất sét, bên cạnh là dậu phơi quần áo, bên cạnh nữa là chiếc đài catsette cũ kĩ từ thời Nã phá luân cởi truồng ỉa *** vuông ( chủ yếu để anh nghe kết quả lô đề và bóng đá hàng ngày ). Tài sản đáng giá nhất ko thể ko kể đến cái tủ đựng quần áo đóng bằng gỗ cây gạo gai. Gọi là đáng giá,nhưng của đáng tội, vẫn lòi ra dăm 3 lỗ thủng to phạc ( chắc chuột cắn ). Soi kĩ hơn, bên trong tuyền chỉ có mỗi 2 chiếc quần đùi với vài mảnh vá, chiếc áo sơ mi Cavalli và chiếc quần jeans Moschino ( mà hồi xưa anh i.o.u và anh metallic_moonlight tặng hôm SN ) nay đã bạc fếch..Ngoài ra thì sịp siếc cứ gọi là rách chằng rách chịt, bục lung tung, con áo 3 lỗ thì ngả màu như màu răng Dương chề [​IMG]...Thưở trước nhắc đến Dương chề, ai ai trong thành phố Cảng cũng run lên vì khiếp sợ. Cái hồi mà xe đạp Thống nhất nhà nhà còn đang thèm thuồng, rãi rỏ đến rốn thì Dương chề đã nghễu nghệ trên con cào cào Nhật bổn. Oai lắm. Rồi khi công chúa @, hoàng tử Dylan, hoàng đế SH thay nhau thống trị tầng lớp trẻ, thì Dương chề quyết định đi chạy Chaly cúc cu để chứng tỏ lập trường " ta đây ko thèm chơi với số đông và thể hiện thú chơi xe cổ" [​IMG]....
    Nói đến đây thì Hương_tulip lễ mễ bê rổ khoai mới luộc còn nghi ngút khói vào tiếp chúng tôi, chaukietanh thì tất tả xách vại nước vối vào hòng hóng hớt câu chuyện còn đang dở dang. [​IMG] Xong xuôi đâu đấy Hương tulip bê cái rá cơm nguội ra ngoài sân phơi để chiều nấu cám nhưng vẫn ko quên với lại 1 câu : " thầy nó ơi ( ý chỉ chaukietanh ) thầy ở lại hầu chuyện các anh ấy cho cẩn thận nhé,mấy khi được các quan to ở tỉnh về thăm nhà, em còn bận muối dưa muối cỏ vì vại dưa dưới bếp bị khú rồi....".
    Dương chề tiếp tục kể về cuộc đời can trường đầy sóng gió của mình...
    -----
    Hết phần 4. Phần sau đến lượt metallic_moonlight phỏng vấn, với những diễn biến mới nhất về cuộc đời nổi trôi của bonghongthuytinh410. Các bạn nhớ đón đọc nhé. Sau số báo tiếp theo của metallic_moonlight xin 1 vài ý kiến đóng góp đọng viên khen chê của độc giả để nhóm phóng viên chúng tôi tiếp tục chuyên đề. [​IMG]
  5. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thằng Dương thấy buồn cười vãi, công nhận trình viết báo của ông Hưng, ông Hội nhà mình là vô địch
  6. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    *** , công nhận Hội Khỉ và Hưng Dê viết hay thật
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Phù, nhiều chuyện lo nghĩ mất cảm xúc quả, viết được 1 tí đọc lại thấy chán quá nên thôi. Xin hẹn độc giả lần khác vậy!
  8. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    sau show này thể nào bạn Dương chề nhà mình cũng có vài người hỏi kết bạn Lúc ấy nhớ cám ơn 2 phóng viên can trường của TPC nhá
  9. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay công việc của 2 phóng viên I.O.U và metallic_moonlight tạm thời bị gián đoạn, do cả 2 đang bận công cán ở xa. Hẹn gặp lại bạn đọc vào 1 ngày gần nhất. chúng tôi đang thu thập thêm những tình tiết mới nhất về Dương chề, mong nhận được sự động viên và đóng góp của các bạn
  10. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tuy mới quen Dương có 4 năm nhưng tôi đã thấy trong anh toát lên một vẻ gì đó rất nam tính. Toàn bộ người anh toát lên 1 vẻ đẹp đầy chất thể hình. Nhưng không dừng lại ở đấy, anh quyết bổ xung cho vẻ đẹp nam tính của anh bằng cách theo học một môn võ đã bị mai một từ rất lâu: Môi chề kiếm pháp. Với quyết tâm như thế anh đã tìm đến Châu Phi, cái nôi của môn võ này. Nhưng anh đâu biết ông già đã giấu chìa khoá con Jupiter của anh, tiền trong túi cũng ko đủ để đi Boing 747 --> anh đành đi con " chấm phẩy " của mình. Qua núi qua sông qua đồng lúa chín .... anh đã tìm được1 thầy giỏi để có thể truyền võ cho anh. Sau 3 năm học võ, tuy làn da anh có đen đi một chút nhưng nội công của anh đã đến mức thượng thừa. Bây giờ khi làm thủ môn, anh không cần dùng đến đôi bàn tay chai sạn của mình nữa, anh chỉ cần đứng 1 chỗ, dùng môi thay cho 10 đầu ngón tay. Giờ đây rất nhiều CLB nổi tiếng đều muốn có được chữ ký của anh

Chia sẻ trang này