1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Phiên xưa và nay

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi esmartweb, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là vẫn cần có sự đầu tư ,tích tiểu thành đại .
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Thái Phiên xưa và nay khác nhau ở chỗ , các bô àh quên các lão thì đã ra trường cả rồi
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Còn thiếu các em mới vào lớp 10
  4. half_past_dead

    half_past_dead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Mình e là có đứa nào đấy mà lò dò đi họp box thì thể nào cũng bị bóp cổ
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Hiếu ơi... lì xì cho tớ hay là ăn đòn đây?
  7. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hồi anh bằng tuổi các chú, học trường TP vui phết, có đứa nào học A2 không, cái lớp anh ngày xưa, nghịch nhất trường.
  8. half_past_dead

    half_past_dead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ bẹn thôi , nói trước tiền lì xì là không có đâu đấy
  9. alpha911

    alpha911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    2.808
    Đã được thích:
    6
    Ông học khoá bi nhiu mà anh anh chú chú như người lớn???
    Nghịch thì hãnh diện cái gì mà khoe!
    Nghịch thì thường đi đôi với phá trường, học kém..v..v...v

  10. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Sắp ra trường rồi , nhìn lại mới thấy 3 năm gắn bó với trường sao mà nhanh thế ! Mới tháng 3 mà bọn ở lớp cứ nhộn nhịp viết kưu bút . mới ngày nào vào trường , h đã sắp phải đi roài
    3 năm ròng rã đạp xe sáng chiều
    3 năm gắn bó với phòng 5 , tầng 3 dãy nhà A
    3 năm với hàng chục chục lần đến sớm , vắt vẻo trên lan can tâm hồn treo ngược cành cây
    3 năm với hàng chục chục chục lần đáp giẻ lau xuống bọn tầng dưới , rồi ngửa cổ lên trên chửi :" mẹ cái bọn tầng 4 kia cứ vứt linh tinh xuống " ( tp có tầng 4 từ bao h thế nhỉ)
    3 năm với hàng trăm lấn chốn tiết thể dục , ngồi xì xụp ghế đá
    3 năm với hàng trăm lần giả vờ đi foto hộ cô giáo để mua quà vào lớp ăn
    3 năm với hàng trăm lần cãi cọ rồi lại làm lành lại nhăn nhở
    3 năm với ... chả nhớ bao nhiêu lần cả lũ phân nhau giả vờ đau bụng xuống y tế năm ( 1 đứa đau , còn 5 đứa đi theo chăm sóc )
    3 năm với vài ba lần cả lớp rủ nhau bùng học
    3 năm với biết bao kỉ niệm .....tất cả cứ như mới chỉ hôm qua
    có 1 câu nói răng :" Đời có 3 thứ khi qua đi thì ko bao h trở lại . đó là tên đã bay lời đã nói và thời gian đã qua " thấm thía thật !
    ngày xưa hồi thi cấp III , mẹ bảo :" sao mày chọn Thái Phiên xa thế con ", chả hiểu vì sao nhưng từ khi vào học đến h ,chưa từng thấy hối hận vì quyết định này cả !

Chia sẻ trang này