1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thậm chí lúc này đây tôi cũng không còn khóc được nữa

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi tracytranhuyen, 24/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuyen cho 1 phát 3 bài thế này chắc em Trang với em Linhhon "ko còn khóc được nữa". Em thì mắc tật tin người nên ban đầu có người nói mà ko tin là sao lại có thể tệ vậy. Nhưng đến cái đoạn đọc cái nhà đang được rao bán thì ôi thôi, tan nát hết cả niềm tin của em. Đến lúc đó thì em cũng "không còn khóc được nữa". Mấy đoạn sau này chỉ là coi xem họ còn màn gì trình diễn không thôi.
    Mà ủa, định chơi 30k mà ko dám bỏ 5$ nghe phone à?
  2. emtraikhokhao

    emtraikhokhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Từ bài Thuyền: Không biết emtraikhokhao là ai, nhưng dùng từ "chiến tranh" quả là không đúng . Nhưng chắc đúng với nick là khờ khạo . Đúng như em Linh Hon nói, đây là một cuộc thảo luận thôi .
    Trước tiên em cũng bắt chước anh Thuyền cười khà và nhận lỗi cái đã, vì suy nghĩ sai dẫn đến viết sai.
    Sau, cho em nói mấy lời: ý em "cuộc chiến ko cân sức" ko có nghĩa là chiến tranh, nó nghĩa mạnh hơn thảo luận 1 chút ( vì trong này có nhiều bài đả kích người khác, vơ đũa cả nắm, nhận xét bừa, cụ thể là 1 số bài "nói đểu" của Linh Hồn và "em Trang" ( mà mình ko biết có thiệt hay ko)...cho nên từ thảo luận dùng hơi nhẹ... có lẽ "cuộc chiến" thì hơi nặng...vậy cho em sửa lại là " cuộc tranh luận gay gắt"...hehhe...mà tranh luận cũng ko đúng...vì cái topic này cũng ko nhằm để nói ai đúng, ai sai...mà về sau, nó chia ra 2 phe rõ ràng..1 phe em Trang thì "ko được cái mình muốn nên quay ra "nói đểu" "....1 phe box Mỹ thì muốn chỉ cho phe kia thấy là phe đó sai rồi...( nói vậy chắc nhẹ, nặng là gì thì chắc các bạn cũng biết )...em cũng muốn nhắn nhủ với phe kia rằng, box Mỹ ko phải là "trọc phú" mà muốn làm gì thì làm...
    Anh nói em khờ khạo là đúng rồi, chắc chắn là..khờ hơn anh...hehhe..mà anh....mà anh Thuyền đó nhe, coi cười hihihi bỏ qua vậy đó chứ nhớ dai lắm nhe....hehhe...
  3. bouldergirl

    bouldergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh Thuyền không kể chuyện Realtor thì em cũng ko muốn nói ra làm gì.Hôm truớc nghe Vy kể là em đó có gọi cho Vy nên em cũng thấy lạ lạ em tính gọi lại xem nhỡ đâu mọi nguời oan gia cho em nó nhưng gọi hoài ko có ai bốc máy( như anh Thuyền nói)Google thì nó ra cái nhà đang rao bán và họ có đề số phone .Lúc đó Em lại nghĩ hay là nhà chủ làm realtor ,gọi một nhát vào hỏi thăm thì họ bảo mày có nhầm lẫn gì không?Ngại quá trời
  4. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình, không biết trong đầu mình có ý nghĩ gì
    KHINH BỈ.
    Thấy kì lạ trước nhữn con người, cười ngạo mạn , và có ý nghĩ tự đắc về mớ stuff
    Không hoàn toàn là vậy, nhưng nghe mọi người nó đến những kỹ thuật hiện đại, về cách gọi điện hay đi tìm địa chỉ nhà
    Thấy hay quá, hay quá không biết nói gì hơn.
    Ko giải thích, nói là trốn tránh,
    giải thích, nói là khôn khéo
    Huh, hay thật
    Ko ai nhớ sao? tôi đã nó"thậm chí đang sống trông apartment với host" chính là nó đấy. cái nhà, ở giữa, là 2819.Chủ nhân bây giờ la Sandie Everitt
    Thuyen ah, vậy là bị bọn bán nhà nó lừa anh rồi, hợp đồng host ký từ năm ngoái, và vẫn còn hiệu lực, vậy làm sao nó bán được cho anh mà hỏi.
    Tôi thừa biết tên bệnh viện là gì chứ, nên tôi mới hỏi mọi người.Mọi người đủ trình độ hơn tôi nhiều mà
    Tôi nói từ đầu, tôi kể chuyện của tôi, chứ tôi đã mở mồm , nói gì chưa?
    Tôi cũng nói rằng, tôi cố gắng hét sức của tôi, và mong được nói chuyện vậy thôi
    nếu để kiếm trác 10%của 30ngan, amount khá lơn, bắng gia tài cả mấy năm ở Việt nam, tôi có thể lên kế hoạch tốt hơn nhiều chứ
    Tôi chuẩn bị 1 cái nick trước 2năm. tôi thừa sức là thành viên tích cực,
    sao tôi phải nói tôi ở Mỹ., sao tôi phải nhờ 1 người như anh linhhon, để rồi phải chia chác làm gì cho mệt.Sao tôi phải nói tôi đươch học ở hà nội, trong khi
    thật sự nhà tôi ở một vùng hẻo lánh .Và chắc chắn, ko có tài năng nào tìm được ở Google.com đâu.
    Đồng ý, nhiều người khổ lắm, còn khổ hơn tôi, nhưng mấy đồng tiền các người làm, (tax return, hay kiếm thêm) cũng đã là gì đâu.
    Xin đừng làm những việc người ta nói là đạo đức giả.Không bao giờ, các người hiểu được đâu, khi chưa bao giờ phải trải qua.
    Biết là đã không phải, khi đã nói hơi nhiều.
    Đâu có đáng phải làm vậy nữa, nhưng nói ra, cũng thấy nhẹ nhàng.
    Cười được một chút, vì thấy những điều thú vị của loài người
    Thành thật xin lỗi anh Linhhon, anh Net.
    Linhhon la người làm ơn, mắc tội rồi...
    Còn net, kính trọng anh, về thái độ, và behavior
    Tôi cũng định ăn chia với anh netwalker trong vụ này nữa mà
    cuộc đời thú vị lắm. hãy cứ sống đi, và có ngày, mọi người sẽ hiểu, sẽ được sống trong những ngày tháng và tâm trạng như của tôi.
    Khi đó, chính từ trong tim, trong đầu mọi người, sẽ có đủ những thứ, mà mọi người chưa cảm thấy.
    Không cần dùng google đâu
    Một năm , với đầy đủ mọi thứ, những thứ mà mọi người chưa từng có
  5. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Hixhixhixhix
    Nếu quả thật là bị chơi khăm như thế thì XuanS này phải viết bản tự kiểm nộp cho chính ủy phaohoa. Số là XuanS gọi cho chính ủy phaohoa, bảo phaohoa là sẽ gửi check và nhờ cô ấy chuyển hộ tiền cho em Trang vào thời điểm giữa tháng 2 vì lúc đó phải đi xa.
    Ai ngờ bị chính ủy mắng te tát hixhixhix ngay dịp tết và bắt làm kiểm điểm về tội nhẹ dạ cả tin. Lúc đấy còn hư hư thực thực, bây giờ rõ thế này tối nay phải cắn bút mà viết roài.
  6. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, cũng là 1 bài học kinh nghiệm cho em. Lần sau chuẩn bị kỹ hơn nhé, và nhớ chịu khó tốn ít $$ để bốc phone. Với lại bảo cả chủ nhà nữa, treo cái biển lù lù như thế thì trách sao được người ta gọi điện chứ. Với lại học lại cách viết địa chỉ đi, mỗi khi cần khai báo cái gì ko lẽ lại google hả em.
    Còn nữa nhé, xoá cái chữ Khinh bỉ đi. Trình chưa đủ cao thì đừng có tỏ vẻ như mình bị xúc phạm bằng cách chửi rủa người khác như thế.
    Đùa chứ nóng lên cả mặt rồi. Đến thế mà nó còn lên đây chửi người khác được
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gửi 1 bản copy cho em để lên báo.
    Xời ạ, cả nhà kô nghe chiến sỹ linhhon nói à? Chiến sỹ đã phone hỏi thăm mẹ em Trang và được biết có thể mẹ em Trang kô cần phải lên Hà Nội chữa mắt nữa. Thế thì thôi cũng mừng cho em Trang nếu như em ấy nói thật, đỡ tốn $30K. Còn như đây là chuyện bịa thì coi như chiến sỹ linhhon và em Trang đã hạ cánh an toàn rồi. Đường nào thì cũng phải chúc mừng cả!
    --------------------
    To bác Thuyền: ''Khích tướng'' khác với ''nói đểu''. ''Khích tướng'' đánh vào cái pride của cá nhân, để cho người đó phát huy tối đa năng lực của mình. Còn ''nói đểu'' có nhiều cách, có thể chửi xéo, kháy, mỉa mai, chọc phá, v.v... VD như bây giờ tớ đang chuẩn bị ''nói đểu'' bác Thuyền đây này... (À, nói rõ luôn là ''nói đểu'' của tớ trong trường hợp này mang nghĩa ''kháy'' và ''mỉa mai'')
    Bác Thuyền đã viết 1 câu rất chí lý
    Nếu có ai đó nói khích Thuyền kiểu như "có tấm lòng hay không mà sao không hỏi thăm 1 tiếng ?" thì chưa chắc đã làm Thuyền giận đuọc . Vì mình có tấm lòng hay không, chỉ có mình là biết rõ nhất chứ không cần phải những chuyện "ảo" những post những hành động đóng góp hay quyên tiền ect hay thăm hỏi trên NET này .
    thì nguyên cái đoạn kể lể ỉ ôi đằng sau để làm cái gì thế nhỉ?
    Tớ có cảm giác như bác Thuyền đang tự vả vào mặt mình.
    À, mà bác Thuyền cũng kô cần post bài reply với đại ý là bác kô giận gì tớ hay cười hihihi đâu. Bởi vì tớ đek có tin. Trên đời này kô có ai là kô giận cả, có điều là khả năng kiềm chế nó cao tới mức độ nào thôi. Nhắc cho bác Thuyền 1 chân lý vô cùng đơn giản ''nếu kô có đau khổ thì sẽ kô biết thế nào là hạnh phúc'', áp dụng vào đây thì sẽ thành ''nếu bác Thuyền kô bao giờ giận dữ thì bác Thuyền cũng kô thể nào hòa nhã được''.
    Thà bác Thuyền post bài bảo là khả năng kiềm chế của bác cực cao, hoặc kô nói gì thì còn được, chứ cứ kô giận với hihihi thế này thì nhột lắm.
  8. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    11 AM ( viet nam ) , Sau khi em dậy đã vội vào mạng ngay để xem mọi người còn tiếp tục nói chuyện trong top này không . He he Còn chưa kịp làm vệ sinh cá nhân nữa chứ . Cái chủ đề này đã thu hút khá nhiều sự chú ý của em cũng như mọi người . he he ... trong vòng 1 tuần đã có 96 / 4392 một sự hiếm thấy ở box US .
    to : vyhuynh và all
    Em sẽ giải thích cho mọi người chuyện acc phone nha . Đặc biệt là vyhuynh
    Acc phone nó cũng có nhiều loại lắm . Nhưng nếu nói về số điện thoại sẽ hiện lên khi người ta gọi đến thì có 2 trường hợp thui.
    1 : khi người ta đăng ký acc phone dịch vụ cung cấp acc phone đó ko đòi hỏi ngừơi dùng đăng ký số phone mặc định thì nó sẽ hiện một số ngẫu hứng khi người ta gọi đi.
    2: Trường hợp còn lại thui . Dịch vụ cung cấp cho đăng ký 1 số phone mặc định và khi gọi nó sẽ hiện số phone đó . và số phone đó đã được ngừơi dùng dịch vụ mua lịa với thời hạn dùng thể phone . Có thể là 1 tháng or có thể nhiều hơn. Người ta cũng có thể liên lạc với ngừơi dùng đúng số phone người ta đăng ký. << chính vì thế mà một người ở VN cũng có thẻ có 1 số phone ở bên US rất đơn giản . ( Em nói điều này mọi người đừng hiểu nhầm em và Trang là một cũng giống như anh Thuyền nói em và Trang chỉ là một người và rất khâm phục . Như một người có đa nhân cách ... )
    Giờ xong vụ acc phone nha . Ai có nhu cầu cần giải đáp thì em cũng sẵn sàng trả lời .
    Ah người ta có thể đăngký cả 1 số phone cho mọi người có thể gọi vào đó ko mất tiền .Và em cũng có 1 số . Nếu mọi người thích và muốn thử gọi điện đến cho em thì em sẽ nói số phone đó ra.
    to:1u29
    Nếu chị nói em là chọc vyhuynh nói là say rượu hay gì thì em xin lỗi cái này . Vì em ko có ý châm chọc hay gì cả. Vì em tình cờ đọc trong box office tát tiên của mọi người thấy vyhuynh nói mình bị say rượu và ko thể trả lời tin nhắn của mọi người đúng lúc em trang box bảo vyhuynh ra thanh minh cho em ý . Nếu Em nói như vậy là châm chọc hay kháy đểu thì em xin lỗi .
    Nếu chị có nhu câu acc phone em sẽ cấp cho free với chị và 1 số người trong box . như chị vyhuynh và anh thuyenxaxu
    to : bác thuyenxaxu
    Em cũng đã đọc khá nhiều bài của bác viết . Bác cũng đã đi rất nhiều nơi hì hì . Cái này em rất khâm phục bác và mong được như bác 1 lần . Chứ em thì ngoài đến trường , ra hàng nét và ở nhà thì không có chỗ nào để đi chơi nữa cả . Buồn thật đó nhưng bù lại lên net em đã tìm đc một số niềm vui mới .
    Bác nói em là cũng ko cần quảng cáo bán acc phone vì em nói nó nên net cũng chỉ là để giảm Stress thui phải không . Em nói vào box này để giảm stress thui . chứ kophải em lên net chỉ để giảm stress . Công việc của em đòi hỏi lên net nhiều lắm . Cái thứ 2 em bán acc phone cũng ko phải là công việc chính . Thu nhập để kiếm thêm thui .
    Ngày xưa em cũng đa làm nhiều nghề lắm . Đi trông quán nét , tư vấn giáo dục ... lên em cũng hiểu kiếm tiền nó khó khăn như thế nào và bỏ công sức của mình ra cho người ta thì phải đắn đo suy nghĩ việc mình làm như thế nào .
    bác thuyenxaxu ah . Em không dám nói là bác thuyền ah vì em đã tự coi báclà người nhà rui cho dù bác có coi em là người nhà hay không . Nhưng vì vyhuyenh đã từng nói gọi như vậy không được nên em ko gọi nữa he eh . Em ko chụp mũ ai cả đâu . Vì tuổi trẻ còn đang
    nông nổi nên có nhiều từ ngữ nói nó không hợp tai . he eh
    Còn bác thuyenxaxu nói về một số những trường hợp bác đã tận mắt bác nhìn thấy thì em cũng hiểu và biết chứ . Nhưng lực bất tòng tâm mình đâu thể giúp đỡ được hết tất cả mọi người đâu . Với cả đôi khi có những người cùng đường rùi thi việc gì họ cũng có thể làm . Or đôi khi họ làm cũng chỉ vì giải trí và tò mò như những cô gái mà bác gặp ở SG đó . he he
    to: bác kieuphong
    em còn chưa hạ cánh em còn tiếp tục bay với mọi người nữa mà he he .
    Đôi khi những người ta không biểu nộ tình cảm ra ngoài đâu bác ah . Vì như thế thì lộ tướng lắm . Bác ah ...
    to ; Trang
    Trời anh ko hiểu được giờ em nói gì nữa . Nếu em cần giúp đỡ về cái gì anh có thể làm đc thì anh sẽ giúp . Đứng nói giọng đó với mọi người . Vì ngay cả anh cũng ko thích như vậy . Anh đôi khi tức giận hay cái gì đó ko kiềm chế đc cũng nói như những lời như vậy he eh . Nhưng nghĩ lại thấy mình hơi quá và xin lỗi người ta thui . Anh em thì còn có thể tha thứ cho nhau . Nhưng nếu là người ngoài thì họ sẽ ko nghĩ thế đâu ... Đó cũng là nghệt thuật giao tiếp đó em ah . Anh ko thể chỉ bảo em và lên mặt gì cả nhưng đó là những lời nói của anh với em thui .
    Ah . Nhân tiện gửi đến cái bác gì nói em và trang là còn nhỏ mà đã chỉ chích người khác , lên mặt hay đại loại gì đó.
    Bác nhầm to rùi vì chẳng có ai có thể lên mặt dậy đời người khác được . Em chưa bao giờ lên mặt dậy đời ai , nó đơn giản chỉ là bày tỏ quan điểm của mình thui . Mình chưa là cái gì cả , nên ko thể dậy người khác đc... hiểu chứ các bác gì em .
    Thui giờ em phải đi làm vệ sinh cá nhân và ăn cơm đây . Mới sáng dậy đã bị baba nói rùi . ( Mới sáng dậy đã chúi mũi vào vi tính rùi , hu hu không chịu ăn uống gì cả , đến gọi nó đi ăn cũng mỏi mồm hu hu ) tác hại thế đó mà sao em vẫn thấy vui nhỉ he he ...
    Được linhhon2003 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 31/01/2006
  9. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    ah . Bác thuyenxaxu nói đúng . Và em cũng mới hoạt động viết bài trong box thui .
    Ngày xưa em đã từng gạp một MOD trong ttvnol ngày nào bác ý cũng ra và vào diễn đàn viết bài rùi chat room hồi đó em cứ nghĩ ông này dỗi hơi . Vào trong đó có cái gì hay đâu chứ . Rùi sau này chính mình cũng bị hút vào đó mà không hiểu lý do tại sao he he ...
    Đang định đi làm những việc cần làm hiện giờ chợt nhớ ra vẫn còn điều chưa nói lên vào nói nốt rùi đi . he he
    Em bắt đâu tham gia diễn đàn từ khi em bán hàng ở trong ttvnol . Không phải bán acc phone đâu . rùi bắt đâu vào box English để học thêm tiếng anh rùi tham gia vào đó luôn .. rùi thỉnh thoảng ra các box khác thăm thú . Kể ra thì cũng đc 3 tháng rùi thì phải ... Vì từ khi em nối net thì em mới tham gia vào ttvn mà .. đã có 2 cái hóa đơn tính tiền rùi . Còn cái nữa thì chắc sắp đến :)) .
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0

    Mình theo dõi topic này thường xuyên và mình cũng đọc vài bài của người nào đó có vẻ nghi ngờ nửa tin nửa ko muốn tin. Hôm nay zius nhắc về Hà Uyên, mình lại nhớ lần đầu mình gặp Uyên. Hồi đó mình gọi Uyên là nhím và cứ nghĩ Nhím bằng tuổi mình ( thật ra là hơn 1 tuổi). Trông bạn ấy fờ fạc và cứ 1 lúc lại phải lôi thuốc ra uống.....Rồi mọi người đồn Uyên ko bị bệnh đâu, chỉ giả bộ trước mặt người khác để moi tiền thôi. Hồi đó mình ko bao giờ tin chuyện Nhím làm là thật, thế rồi mãi sau này khi mọi người đồn nhiều quá thì mình ko muốn tin cũng ko được.
    Rồi đến chuyện này, em Tracy nói rằng em đủ lòng tự trọng để ko mang mẹ mình ra làm vậy..... Mình đã tin, chỉ ngồi theo dõi xem mọi người định giúp thế nào. Vậy mà hôm nay vào đọc mọi chuyện theo chiều hướng như vậy. Mình nghĩ MODs nên close topic vào, mình cũng đọc bài của Tracy rồi, mình nghĩ Tracy chắc có lý do nên mới làm vậy. Nhưng dù lý do gì thì đừng bao giờ lôi mẹ bạn hay bất cứ người thân nào ra để kiếm lợi riêng cho bản thân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này