1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thậm chí lúc này đây tôi cũng không còn khóc được nữa

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi tracytranhuyen, 24/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hehhe...ăn ko được đạp đổ rồi...con nít quá...
    1 lần nữa, đề nghị anh XuanS lấy cái check khao đi....hehhe...
  2. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    bagai
    Được thôi, khi nào Cali Rệp họp mặt thì anh tặng cái check đó khao mọi người.
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hihi, vậy gửi lời cảm ơn em Trang nhe...nhờ em T mà CA Rep sắp đưọc khao kìa...hehhe...
    nghe em T "chửi" hay quá , cũng "tí sặc" ...hehhe...
    à, có cái này, e T viết: "Còn net, kính trọng anh, về thái độ, và behavior
    Tôi cũng định ăn chia với anh netwalker trong vụ này nữa mà"
    Hê hê, há miệng mắc quai, trước khi type bẻ tay 7 lần nhe em...ko phải ai muốn "ăn chia" với bác Net là "ăn chia" được đâu...vừa non vừa kém lại vừa hàm hồ hàm chứa... Bác Net chắc ko dám nhận người quen đâu... hê hê... mà có ăn được gì đâu mà chia...làm như ăn chia ở box Mỹ dễ lắm vậy....
    có ai rảnh mỗi người "xẻ" 1 câu cho em nó bớt hàm hồ hàm chứa ko? Bg phải học bài rồi...hehe...
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 31/01/2006
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ủa cho tớ hỏi chút? Túm lại là bây giờ kết quả thế nào vậy? Sao em T tự nhiên lại ăn nói bỗ bã với mọi người lớn tuổi thế kia? Thật giả chả biết đường nào mà lần..........
    EM nghĩ là topic này có thể nào close lại được o ạ? Chứ để thế này có nhiều người lại mất lòng tin lắm.....
  5. Jonnny

    Jonnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng vội close lại chị Cutie ơi, để em tìm ra xem Vô Danh Khách nào vote cho em 1 * đã , rồi close cũng chưa muộn mà
  6. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Hihihihihi, túm lại topic này sẽ bị đóng và anh bị thiệt hại chút đỉnh do nhỏ bagai nó gài bẫy hihihihihihi
  7. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bà con sang topic Offline để tính chuyện tiêu cái check của anh Xuân Sắc
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello em Trang,
    Anh nói câu này em đừng buồn . Giả dụ, giả dụ thôi nhé, nhưng anh khong tin tíi nào, giả dụ là chuyện của em có thật, nhưng các posts em rào truoc đón sau trong này, nhưng khi đụng đến những chuyện những chi tiết mọi nguoi đòi hỏi để đuoc thuyết phục, em đã không provide và tránh né ! Em càng viết, anh càng thấy nó không đúng với một tâm sự của một nguoi đang buồn đau tí nào ! Nếu quả chuyện mẹ em đau là một chuyện đáng quan trọng nhất trong đời em, và tình hình trên box mọi nguoi đang cần có đuoc 1 cái chi đó để tin tuong là em có thật và tiến hành giúp đỡ, thì em cũng nên bỏ qua những chuyện đi đây đi đó mà chịu khó bốc phone trả lời đi chứ . Nhất là trên NET, em Vy đã đề truoc là sẽ phone em sáng thứ 7 . Xem ra thì không chỉ mình anh phone mà các cô khác cũng phone nữa .
    Nhưng thật tiếc, truoc khi chuyện ngã ngũ thì ... mẹ em đã không cần phải mổ rồi ! Thôi thì chuyện cũng xong . Viết như ai đó thì chuyện cũng đã hạ cánh an toàn .
    Chúc em năm mới đuoc vui vẻ và vạn sự như ý muốn . Nhất là ... đuoc truong thành và vũng chãi hơn trên cuộc đời đầy những hiểm nguy trăn trở này !
    Lần tới, cha mẹ mình bệnh, chuyện đầu tiên là chính mình phải tự làm truoc đã . MÌnh không làm , mà bỏ thì giờ lên NET này , đó là minh có lỗi voi cha mẹ mình truoc . And stick with your phone, don''''t you think that it might be someone from VN to call you about your mom info ? Thật vô lý, anh càng viết càng bực mình . Má anh mà bịnh, anh ở xa, phone ring là anh bốc ngay thôi . Biết đâu đó là tin tức của má mình thì sao ? Anyway, em đừng behave kiểu này nữa, ok ? Gì chứ ba má mình mà mang ra đùa giỡn, anh ghét thậm tệ ! OK ?
    @emtrai khờ khạo, anh đâu có nhớ dai . Chỉ là anh bị lừa qua mấy lần mấy năm truoc khi anh còn khờ khạo như em vậy . Vì vậy, khi đọc bài đầu tiên, thấy mọi nguoi cảm động ect, anh cố tình theo doi để hy vọng mọi nguoi đừng bị đi qua bước chân khờ khạo ngày xưa của anh mà thôi . Già đầu vậy chứ mà mấy tháng truoc, anh về VN, còn bị mất $$$ với nguoi trên ttvn này đó em à . Chả có bao nhiêu, nhưng anh bực mình vì thà cái $$$ đó mình cho đúng vào nguoi cần đau khổ, hơn là những kẻ ăn chơi sáng đêm trác táng sa đọa . Thấy mình khờ khạo nên càn lúc anh càng cảnh tỉnh vậy thôi em à .
    @Kiều Phong, anh chịu thua . Vẫn không phân biệt đuoc mấy nhưng mang máng hiểu là có lẽ "noi đểu" là một lối nói móc của nguoi Việt mình . Thôi thì cũng may là mình không hiểu . Chắc đó là một tầng lớp cao siêu nhất của tiếng Việt mình mà anh chưa có đuoc vậy .
    @1u29, em dễ tin nguoi cũng giống anh hồi gần 1 năm về truoc ! Giờ thì anh rất là thận trọng đối với những chuyện ảo trên này . Anh mà có em gái tin nguoi như em, anh sẽ lo lắng và chắc lúc nào cũng kè kè bảo vệ cho cô em gái đó kẻo vì tin mà sẽ bị con trai lừa tình đấy nhé . (may quá, đứa em gái út của anh mới lên xe hoa, hết còn phải lo nữa rồi)
    @LinhHon, thái độ của em rất hòa nhã . Đó là những viên gạch đầu tiên trong chuyên ngành của marketing ! Anh nghĩ là em sẽ thành công sau này . Khi đó, xin nhớ đừng quên anh . Thuong thì có ý chí như em, nhất định sẽ thành công .
    Dù sao, trong chuyện này, nếu giả dụ anh là em, anh đã không bao giờ đăng cái post mà em đã đăng để phản đối ai đó đưa ra cái tên của nhà thuong là vô lý và yêu cầu phải tra tự điện . Chính cái post đó của em cho anh thấy, em đã tạo ra những nghi ngờ cho chính em, dù trong post đó, em có đề rõ ràng là "không bênh ai cả", nhưng những câu sau đó thì rất là ấu trĩ cho thấy em không khách quan trong việc này mà có vẻ rõ ràng như là đang mắng át nguoi khác đi, có vẻ như không muốn cho ai điều tra chuyện em Trang của em cả !
    to all,
    Có vậy thôi . Chấm dút chuyện "em Trang" vì chuyện của em đó đã đuoc hạ cánh 1 cách an toàn rồi ! Thôi thì xem như đó là chuyện may mắn của box Mỹ trong những ngày đầu năm !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 31/01/2006
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello Cutie,
    Anh cũng đong y là topics này, các mods nên close nó lại là vừa vì .. chuyện "mẹ em Trang" đã .. "hạ cánh an toàn" rồi . Anh thích ai đó dùng cụm từ vậy . Thú thật, 1 năm nay vô cái ttvnol này, tiếng Việt của anh tiến trển đến mức kỳ noel vừa rồi , ba má anh hết hồn hết vía luôn ! hihihi
    Anh có cảm tuong, những chuyện kiểu như vầy giống giống như là ... bị "soliciting" vậy !
    Mỹ là một thị truong lớn mà những ai có đầu óc marketing đều nghĩ đến nó về lâu về dài . Nói nôm na là đất dụng võ cho tuổi trẻ .
    Hồi về VN, có kẻ ngồi bảo với anh, chỉ cần trong 100 nguoi có một tin lời tôi nói thôi , tức là 1%, 1% của error lab đó mà, có thể lắm chứ, và nếu họ bỏ cho tôi một đồng tiền lệ phí tiền giấy tờ vậy thôi, 500 triệu nguoi cũng đủ cho tôi có 5 triệu đồng rồi !
    Và với dân Mỹ, 1 đồng thì ... xem như là thấy rớt mà không lượm vậy .
    Tóm lại, cái topics này đúng như em nói, nen close !. Mắc công anh lại vô viết xàm ngoài lề về những chuyện lừa anh thấy và anh bị qua hồi kỳ vừa rồi về VN mất !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 31/01/2006
  10. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    hi hi . Em đọc bài của bác thuyenxaxu và mọi người rùi .
    to : bac thuyenxaxu
    Bác ah . Em không phản đối việc đóng chủ đề này . Nhưng nếu đóng rùi thì mọi người sẽ ko có gì bàn luận trong việc mình bị lừa đâu bác ah .
    Chuyện cái chữ ký của em thì từ khi viết bài nó cũng đã có rùi . Không chỉ ở diễn đàn ttvn và còn rất nhiều các diễn đàn khác . Em ko sợ mọi người hiểu nhầm vì nếu hiểu nhầm ta có thể giải thích mà giải thích người ta không chịu nghe thì potay.com em mặc kệ ko quan tâm luôn . Chỉ cần trong thâm tâm em không thấy áy náy về việc mình làm là được .
    Ai nói em đúng thì em xin nhận còn nói sai thì cứ liệu chừng . he he .
    Em cũng ko hoà nhã như anh nói thui . Đôi khi ko làm chủ được mình thì vẫn nói mà . Em rất ít tiếp xúc nói chuyện với mọi người ở ngoài . Nên nhiều khi nói mà ko nghĩ kỹ đã làm mất lòng nhiều người và em cũng muốn sửa điều này . Nhưng rất khó . Vì ko làm chủ được bản thân mà .
    Em không phải ko muốn bảo người ko điều tra chuyện của em trang . Mà em ko muốn mọi người chưa biết rõ ràng mà nói em trang như vậy thui. Chỉ vài vài cú điện thoại là có thể biết thui mà.
    Em từ hồi em viết bài em cũng ko gọi điện để hỏi thăm sức khoẻ của bác . Nhưng sau khi em ý nói tại sao mọi người ko hỏi thăm mẹ em ý thì Em chợt nhận ra mình vô tâm quá . Mình chỉ biết nói những lời xáo rỗng ở đây mà không hành động gì cả. Rùi em đã gọi điện hỏi thăm và mới biết được là mẹ em ý cũng đã đỡ.
    Theo những bài viết mà Em trang đã nói từ đầu . Em ý chỉ nói hoàn cảnh của mình chứ chưa đề nghị mọi người giúp đỡ về tài chính . Sau đó có bác nào viết là nếu em muốn mọi người hỗ trợ tài chính hay gì đó thì cứ nói . Lúc đó em trang mới biểu là nếu bác nào giúp đỡ đc thì em trang cám ơn còn gì . Em chưa kiểm tra lại những bài viết từ đầu . Nhưng nếu em nhớ ko nhầm là vậy . Dù sao mọi chuyện về em Trang cũng kết thúc rùi . Mọi người giờ có bàn luận về chuyện xung quanh vấn đề này và những vấn đề khác như mình đã từng bị lừa như thế nào . Người ta lừa mình như thế nào ... hãy sự việc mà mình đã chứng kiến thì post cho mọi người xem cũng được . Để cho mọi người nhìn vào đó mà học tập thui . Mỗi lần vấp ngã là một lần bớt dại mà .
    To: XuanS
    Trình độ của bác giỏi vậy ah . Bác có trương trình kiểm tra IP đó thì cho em xin với nha. Thử kiểm tra IP của em xem . Bác định kiểm tra như thế nào . Kiểm tra ở yahoo hay kiểm tra thư hay bài viết chứ . he eh Kiểm tra IP không đơn giản đâu bác người ta ko để ý or vô tình thui . Chứ những người biết thì chưa chắc bác đã kiểm tra được đâu .
    to all : Vui vẻ đón năm mới nha mọi người .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này