1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thậm chí lúc này đây tôi cũng không còn khóc được nữa

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi tracytranhuyen, 24/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là dĩ hoà vi quý hả
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh viết ra em đừng buồn . Ngay chính đến giờ phút này, anh vẫn có 50% nghi ngờ em và "em Trang" là 1 đó ! Nhưng trên đời còn rất nhiều chuyện để anh lo lắng . Vì vậy, anh viết ra nhưng em khỏi phảI mất công phân minh vì nó vẫn không làm cho anh đổi ý đó . Chúc em hành động mai sau một cách phân minh hơn . Ok ? Anh sẽ không vô thread này nữa vì chuyện em và "em Trang" làm mất thì giờ mọi nguoi quá !
  3. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    oh ! Thui bác đã nói thế rùi thì em cũng trả vô cái box này nữa nhỉ . Vì chẳng còn gì để mà nói . Rảnh thì anh qua box English nha . EM thấy bác cũng đã qua đó rùi . Chắc vì có lời mới của em hì hì .
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lỡ làm ''tiểu nhân'' thì cũng phải làm luôn cho trót.
    Kinh kinh... Thâm tâm của chiến sỹ có áy náy hay kô thì chỉ có trời biết, đất biết, và cái thâm tâm của chiến sỹ biết, chứ còn bô bô lên đây thì thiên hạ cũng chẳng có cách gì kiểm tra cho được đâu.
    Chiến sỹ đang kể khổ đấy phỏng?
    Nói rồi, chuyện gì chiến sỹ làm thì cứ giữ lấy mà tự sướng cho mình. Bô bô lên đây cũng có ai biết thật giả thế nào đâu.
    Ah, mà chiến sỹ khỏi cần đem cái bill phone post lên đây cho mọi người xem, vì nó cũng chẳng chứng minh được gì.

    Buồn cười, mọi người cần làm gì, đến phiên chiến sỹ vào đây cho ý kiến à?

    Chiến sỹ đã ''hạ cánh an toàn'' rồi thì cứ lẳng lặng mà biến, chẳng ai thèm nói làm gì. Chứ còn trước khi đi còn viết 1 bài chốt hạ, ra vẻ khách quan, lên mặt dạy đời thế này thì thật là....
    Thôi kô tiễn chiến sỹ, chiến sỹ nhá! Lên đường bình an!
    -------
    @Bác Thuyền: Trình của bác cũng có tiến bộ rồi đó. Ráng chăm chỉ luyện thêm là sẽ ''cao siêu'' thôi.
    @1u29: Cái check của anh XuanS Nam Cali chưa xử lí, Bắc Cali đã nhảy vào đòi ăn chia à?
  5. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    to: kieuphong
    Lỡ làm ''''''''tiểu nhân'''''''' thì cũng phải làm luôn cho trót. << Em khâm phục kieuphong thật đó .
    Bác lỡ làm tiểu nhân rùi nên giờ muốn làm luôn cho trót phải không bái phục bái phục.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Trích từ:Ai nói em đúng thì em xin nhận còn nói sai thì cứ liệu chừng . he he .
    Liệu chừng thế nào? Chiến sỹ nếu thích thì chơi kiểu gì tớ cũng chiều.[/QUOTE]
    Câu này bác còn phải hỏi thì chứng tỏ trán bác ngắn quá rùi . Chỉ cần xem bài trả lời của em thì biết thui .
    Trích từ:Em không phải ko muốn bảo người ko điều tra chuyện của em trang . Mà em ko muốn mọi người chưa biết rõ ràng mà nói em trang như vậy thui. Chỉ vài vài cú điện thoại là có thể biết thui mà.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chiến sỹ nói nghe thối đek ngửi được. Nhắc lại để cho chiến sỹ thủng 1 chút
    + Mọi người ban đầu chưa ai khẳng định gì về em Trang cả. Tất cả chỉ mới ở diện nghi vấn. Con người ai cũng có quyền nghi vấn, okie?
    + Kô có ai phải có trách nhiệm gọi phone cho mẹ em Trang để xác minh cái chuyện này cả.
    + Dân Box Mỹ hầu hết ở Mỹ, tự nhiên phải đi gọi về VN để xác minh giùm 1 người kô quen kô biết, chẳng phải là đang làm 1 việc cực kì vô duyên hay sao?
    [/QUOTE] Em càng đọc càng không tin nổi lại có ngươi như bác . Trán ngắn ko chịu được . Em đâu bảo bác gọi điện để xác minh đâu .Cũng ko bảo ai ở US gọi điện về VN cả . Mà hơn thế nữa cũng đâu ít người ở VN vào box US này chứ. Chắc bác ko quên nguồn gốc của mình chứ nhỉ . Bạn bè bác ở VN không có sao . Và ko có người nào ở VN có thể gọi điện để xác nhận chuyện em trang nói là đúng hay sai sao ? Mọi người định xác nhận việc em trang nói là đúng hay sai như thế nào ? Qua những thứ tìm kiếm trên nét ah . Hay là chỉ cần hỏi em trang là biết rùi . Em lục lại bài viết cũ thì có thấy bài viết đầu tiên của bác có nói .
    # Về phía mọi người:
    * Cử ra 1 người đại diện có uy tín và có nhã ý giúp đỡ. Bác này phải là người Hà Nội.
    * Người đại diện này sẽ nhờ người thân / bạn bè ở Hà Nội gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ em Trang.
    * Qua Tết khi mẹ em Trang (nếu tiếp tục) trở lại Hà Nội để điều trị thì sẽ thu xếp trực tiếp thăm hỏi và cùng đến bệnh viện để tìm hiểu thông tin bệnh trạng của mẹ em ấy từ bác sĩ một cách rõ ràng chính xác nhất.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chiến sỹ nói nghe thối đek ngửi được. Nhắc lại để cho chiến sỹ thủng 1 chút [/QUOTE] << bác ơi . xem lại bác đi . Bác càng nói càng ngu . Không nói thì người ta không bảo bác câm đâu . Nói thì phải chính xác chút . Em nói chỉ vài cú điện thoại là có thể hỏi thăm đc. Và chính bác cũng nói là nên nhờ 1 đại diện có uy tín ở VN gọi điện và hỏi thăm tình hình mẹ em trang đó nha . Thật buồn cho bác đó .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Riêng bản thân tớ, Tết đến còn chưa gọi phone chúc Tết ông bà già. Nếu mà chỉ vì mấy bài viết của em Trang, nghi ngờ em ấy, rồi lại gọi phone về VN để xác minh, thì lúc đó tớ thành ''''''''ngụy quân tử'''''''' chính hiệu rồi. [/QUOTE] << Đùa em sau này mà có thằng con như bác thì chắc em cũng buồn mà chết mất . Chuyện như vậy mà cũng tự hào lắm đấy . Mang ra khoe với mọi người sao ? Tự hào ghê nhỉ ta đây ở ở US tết tao còn không thèm gọi điện về cho bố mẹ tao đó . Chúng mày thấy tao như thế nào oai không hả ? Chắc bố mẹ bác tự hào vì có thằng con như bác lắm .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ah, mà chiến sỹ khỏi cần đem cái bill phone post lên đây cho mọi người xem, vì nó cũng chẳng chứng minh được gì. [/QUOTE] << nó không chứng minh được gì nhưng nó cũng khẳng định có người đã gọi cho mẹ em trang . OKIE
    Nếu em không nhầm người khởi sứơng chuyện nếu chuyện của em trang là sự thật se giúp đỡ em ý là XuanS và sau đó là bác netwalker có nói đến sự việc của cô bé ihatelove . Vì trang 2 chắc bị admin hay mod xóa rùi cho lên ko thể vào xem đc ai là người nói đến điều này .
    Buồn cười, mọi người cần làm gì, đến phiên chiến sỹ vào đây cho ý kiến à?
    Chiến sỹ đã ''''''''hạ cánh an toàn'''''''' rồi thì cứ lẳng lặng mà biến, chẳng ai thèm nói làm gì. Chứ còn trước khi đi còn viết 1 bài chốt hạ, ra vẻ khách quan, lên mặt dạy đời thế này thì thật là....
    Okie . Em muốn bàn luận về những trò lừa đảo mà không muốn nói thì thui . Em ko ý kiến nữa . Bác kieuphong thì giỏi rùi . anh numberone rùi .
    Anh gọi em là chến sỹ ah . Em không đi chiến đấu đâu không cần phải gọi em là chiến sỹ . Tại sao em phải biến chứ lý do gì ? Em lừa mọi người sao ? Phải nói là bác chưa có đủ tư cách để dậy đời cho em đâu > Qua bài viết của bác thì em cũng hiểu bác là người thế nào rùi mà .
    Em vẫn còn sẽ ghé thăm box này nhiều . Đặc biệt là kieuphong đó . Sau lần góp ý này của em . Chắc bác sẽ thông suốt đó . Chán chắc sẽ cao lên chút phải không ?
    Bác có nhu cầu tìm em để nói chuyện hay gì đó thì có thể ra box English or yahôo nha . Chúc bác may mắn .
    Được linhhon2003 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 31/01/2006
  6. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Câu này bác còn phải hỏi thì chứng tỏ trán bác ngắn quá rùi . Chỉ cần xem bài trả lời của em thì biết thui .
    Trích từ:Em không phải ko muốn bảo người ko điều tra chuyện của em trang . Mà em ko muốn mọi người chưa biết rõ ràng mà nói em trang như vậy thui. Chỉ vài vài cú điện thoại là có thể biết thui mà.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chiến sỹ nói nghe thối đek ngửi được. Nhắc lại để cho chiến sỹ thủng 1 chút
    + Mọi người ban đầu chưa ai khẳng định gì về em Trang cả. Tất cả chỉ mới ở diện nghi vấn. Con người ai cũng có quyền nghi vấn, okie?
    + Kô có ai phải có trách nhiệm gọi phone cho mẹ em Trang để xác minh cái chuyện này cả.
    + Dân Box Mỹ hầu hết ở Mỹ, tự nhiên phải đi gọi về VN để xác minh giùm 1 người kô quen kô biết, chẳng phải là đang làm 1 việc cực kì vô duyên hay sao?
    [/QUOTE] Em càng đọc càng không tin nổi lại có ngươi như bác . Trán ngắn ko chịu được . Em đâu bảo bác gọi điện để xác minh đâu .Cũng ko bảo ai ở US gọi điện về VN cả . Mà hơn thế nữa cũng đâu ít người ở VN vào box US này chứ. Chắc bác ko quên nguồn gốc của mình chứ nhỉ . Bạn bè bác ở VN không có sao . Và ko có người nào ở VN có thể gọi điện để xác nhận chuyện em trang nói là đúng hay sai sao ? Mọi người định xác nhận việc em trang nói là đúng hay sai như thế nào ? Qua những thứ tìm kiếm trên nét ah . Hay là chỉ cần hỏi em trang là biết rùi . Em lục lại bài viết cũ thì có thấy bài viết đầu tiên của bác có nói .
    # Về phía mọi người:
    * Cử ra 1 người đại diện có uy tín và có nhã ý giúp đỡ. Bác này phải là người Hà Nội.
    * Người đại diện này sẽ nhờ người thân / bạn bè ở Hà Nội gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ em Trang.
    * Qua Tết khi mẹ em Trang (nếu tiếp tục) trở lại Hà Nội để điều trị thì sẽ thu xếp trực tiếp thăm hỏi và cùng đến bệnh viện để tìm hiểu thông tin bệnh trạng của mẹ em ấy từ bác sĩ một cách rõ ràng chính xác nhất.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Chiến sỹ nói nghe thối đek ngửi được. Nhắc lại để cho chiến sỹ thủng 1 chút [/QUOTE] << bác ơi . xem lại bác đi . Bác càng nói càng ngu ( em xin lỗi vì xúc phạm bác ) Nhưng đúng thật em nghĩ bác bị thiểu năng tuần hoàn não đó .Không nói thì người ta không bảo bác bị câm đâu . Nói thì phải chính xác chút . Em nói chỉ vài cú điện thoại là có thể hỏi thăm đc. Và chính bác cũng nói là nên nhờ 1 đại diện có uy tín ở VN gọi điện và hỏi thăm tình hình mẹ em trang đó nha . Thật buồn cho bác đó .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Riêng bản thân tớ, Tết đến còn chưa gọi phone chúc Tết ông bà già. Nếu mà chỉ vì mấy bài viết của em Trang, nghi ngờ em ấy, rồi lại gọi phone về VN để xác minh, thì lúc đó tớ thành ''''''''''''''''ngụy quân tử'''''''''''''''' chính hiệu rồi. [/QUOTE] << Đùa em sau này mà có thằng con như bác thì chắc em cũng buồn mà chết mất . Chuyện như vậy mà cũng tự hào lắm đấy . Mang ra khoe với mọi người sao ? Tự hào ghê nhỉ ta đây ở ở US tết tao còn không thèm gọi điện về cho bố mẹ tao đó . Chúng mày thấy tao như thế nào oai không hả ? Chắc bố mẹ bác tự hào vì có thằng con như bác lắm .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ah, mà chiến sỹ khỏi cần đem cái bill phone post lên đây cho mọi người xem, vì nó cũng chẳng chứng minh được gì. [/QUOTE] << nó không chứng minh được gì nhưng nó cũng khẳng định có người đã gọi cho mẹ em trang . OKIE
    Nếu em không nhầm người khởi sứơng chuyện nếu chuyện của em trang là sự thật se giúp đỡ em ý là XuanS và sau đó là bác netwalker có nói đến sự việc của cô bé ihatelove . Vì trang 2 chắc bị admin hay mod xóa rùi cho lên ko thể vào xem đc ai là người nói đến điều này .
    Buồn cười, mọi người cần làm gì, đến phiên chiến sỹ vào đây cho ý kiến à?
    Chiến sỹ đã ''''''''''''''''hạ cánh an toàn'''''''''''''''' rồi thì cứ lẳng lặng mà biến, chẳng ai thèm nói làm gì. Chứ còn trước khi đi còn viết 1 bài chốt hạ, ra vẻ khách quan, lên mặt dạy đời thế này thì thật là....
    Okie . Em muốn bàn luận về những trò lừa đảo mà không muốn nói thì thui . Em ko ý kiến nữa . Bác kieuphong thì giỏi rùi . anh numberone rùi .
    Anh gọi em là chến sỹ ah . Em không đi chiến đấu đâu không cần phải gọi em là chiến sỹ . Tại sao em phải biến chứ lý do gì ? Em lừa mọi người sao ? Phải nói là bác chưa có đủ tư cách để dậy đời cho em đâu > Qua bài viết của bác thì em cũng hiểu bác là người thế nào rùi mà .
    Em vẫn còn sẽ ghé thăm box này nhiều . Đặc biệt là kieuphong đó . Sau lần góp ý này của em . Chắc bác sẽ thông suốt đó . Chán chắc sẽ cao lên chút phải không ?
    Bác có nhu cầu tìm em để nói chuyện hay gì đó thì có thể ra box English or yahôo nha . Chúc bác may mắn .
    Được linhhon2003 sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 31/01/2006
    [/QUOTE]
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài chú linhhon tỉnh ngủ hẳn.
    Chú nên cắp sách đi học thêm 1 khóa ''nói đểu'' trước khi muốn đấu với tớ. ''Nói đểu'' cũng phải dùng đầu óc 1 chút chứ. Tớ bảo kô gọi phone chúc Tết ông bà già kô có nghĩa là tớ kô chúc Tết ông bà già qua phone. Có người gọi về (free) thì dại gì mà kô ăn ké. Chưa kể còn mấy quả YM Voice chat với Skype nữa. Dĩ nhiên mấy cái này thì kô thể dùng được với mẹ em Trang rồi.
    Lần sau chú chịu khó động não một chút trước khi đào bới sai lầm của người khác nhé.

    Tớ thấy chán chú quá nên từ ''chiến sỹ'' chuyển xuống dùng ''chú'' luôn, coi như hạ vài cấp.
    Chú phải biến vì cái này đây
    Thôi, loại người như chú, mới mở miệng nói thế này, quay lại thấy đã nói thế khác thì tớ kô có nhu cầu nói chuyện riêng đâu. Cái này là đang ''nói đểu'', mà ''nói đểu'' thì nói riêng nó kô có vui.
    Kô dám nhận lời chúc may mắn của chú. Đầu năm gặp phải chú thì thấy xui cả năm rồi.
  8. bouldergirl

    bouldergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thôi KP không phải đôi co làm gì nhiều.Chuyện về cơ bản đã có hồi kết thúc rồi.Đừng mất thời gian vào ba chuyện này.
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích XuanS
    --------------------------------------------------------------------------------
    bagai
    Được thôi, khi nào Cali Rệp họp mặt thì anh tặng cái check đó khao mọi người.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mới thoát được 1 người dụ thì bị con nhỏ bagai này nó dụ. Xem ra tay Bagai này cao tay ấn hơn nhiều. Làm anh XuanS đi tong 1 cái check. Cảnh giác cảnh giác
    Nói vậy chứ KK tui hôm trước vừa mở miệng ".... thì sự giúp đở là tất yếu..." là nhận ngay vài cú điện thoại báo cảnh giác. Hihihihi, già rồi vẫn còn dại
    Được Khikho007 sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 01/02/2006
  10. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng là những bài viết gần đây cảu em có hơi thái quá .
    Khi bác nói em thì cũng phải lên động não chứ . Chứ bác cũng đá nói với em điều này rùi còn gì . Em có lý do để quay lại bởi vì chính bác đã tạo điều kiện cho em còn gì ? Bác có hiểu ko ?
    Nếu ko hiểu thì chỉ có 2 khả năng thui :
    1 : Trán ngắn ko hiểu được
    2: Giả vờ mù , câm , điếc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này