1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thậm chí lúc này đây tôi cũng không còn khóc được nữa

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi tracytranhuyen, 24/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhờ anh Linhhon2003, giúp. mà em đã gọi và nói chuyện với mẹ được khá lâu, Cũng chỉ dám hỏi thăm mẹ và động viên mẹ thôi, ...Nhưng thực sự, đã không nén nổi, và đã khóc.......Hai mẹ con cùng khóc....
    Mẹ vẫn đang ở Viện mắt ,và tiêm hàng ngày...Chiều nay tiêm thêm 1 mũi nữa, Ngày mai, bác sĩ sẽ soi , kiểm tra lại, và nếu chưa tan được máu tụ đáy mắt thì cũng vẫn chưa thể mổ được..
    Nếu như vậy, mẹ cũng có thể về bệnh viện tuyến cơ sở để điều trị, Bằng cách mang thuốc Fomivirsen về tiêm....qua tết xuống kiểm tra lại, Nếu tình hình tiến triển tốt thì sẽ tiến hành mổ.
    Em cũng gọi hỏi một cô bạn của mẹ, người trực tiếp làm việc với bác sĩ, thì cô nói:
    Bệnh viện đã đưa ra đề nghị phẫu thhuật: Nếu gia đình có đủ điều kiện, thì sẽ ký giấy tờ
    Họ còn đưa ra cả phương án, nếu thực sự muốn phẫu thuật có chất lượng cao, thì bện viện cũng có thể làm giấy giới thiệu, sang trung tâm Maternity_Pediatrics Hospital thuộc Singapore''s nation eye centre ở Singapore...........
  2. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em đã hỏi để ghi rõ địa chỉ, và tên thuốc mẹ em đang phải dùng, có ai biết thêm được những gì.....thuốc men, và thông tin về bệnh viện đó, hoặc có nơi nào nữa, thì giúp em với.........
    Em sợ, em đang sợ lắm....và chẳng biết cái gì sẽ đến nữa....
    Cái tết xa nhà đầu tiên.........Và những ngày tháng đáng sợ nhất
  3. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Àh, còn điều này nữa, XuanS ơi, anh, chị hay bạn là ai,,,,,bạn nói gì, thực sự mình không hiểu
    "ngay xua co be "up sot" moi nguoi trong ttvnol"
    vậy là sao đây.....cái từ bạn " " thật không đẹp và mình không thể hiểu nổi, mình đã làm gì sai đây?????
    Cũng nói để bạn hiểu thêm về mình....đúng là mình đang rất cần tiền, mình đang thực sự khủng hoảng, và hoang mang.....Nhưng dù thế nào đi nữa, Mình chịu cực, chứ không bao giờ chịu nhục đâu....Sẽ không bao giờ trong đời mình, phải "up sot " một ai đó đâu....
    Mong bạn hiểu.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào em tracytranhuyen,

    Bạn XuanS có ý định giúp em đó nhưng bạn cũng muốn chắc chắn giúp đỡ cho người cần. Chuyện bạn XuanS nhắc đến đại loại như sau:
    Cách đây vài năm có một cô bé một mình đóng nhiều vai, dùng nhiều nick để lừa gạt lòng thương của các thành viên TTVN.
    Đầu tiên cô ta dùng một nick kể về một người bạn xinh đẹp, con ngoan, trò giỏi, mồ côi cha, gia cảnh khó khăn, bị ung thư, sau đó dùng các nick khác nhau đều đóng vai bạn bè hỏi thăm trao đổi và thu hút được khá nhiều đọc giả. Thành viên diễn đàn nhủ lòng thương. Sau đó nick cô bé [nick]ihatelove[/nick] xuất hiện kể lể bệnh tình, v....v.
    Đại loại cô bé lừa đảo tiền bạc và tình yêu của một cơ số các cậu bé. Có cậu còn nguyện chăm sóc em suốt đời và bị tình yêu đẹp đẽ đó bị tổn thương nghiêm trọng.
    Khi tôi biết về câu chuyện và tuổi của cô bé tôi cũng giật mình kinh ngạc về khả năng lừa đảo và độ trơ trẽn của cô bé.
    Vì chuyện này mà có nhiều người có lòng nhưng rất sợ làm từ thiện cho các nick ảo.
    Tuy nhiên, những người có lòng họ vẫn sẵn sàng không quản ngại khó để giúp đỡ những người gặp hoạn nạn thật sự.
    Mới đây có trường hợp bạn Nguyễn Hữu Tình ( nick Rec) cũng gặp bệnh hiểm nghèo cũng được các thành viên quyên góp giúp đỡ. Bản thân Rec cũng là người rất hay tham gia làm thiện nguyện, giúp đỡ người khác.
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Maternity_Pediatrics Hospital thuộc Singapore''''s nation eye centre ở Singapore...........
    What''s the hell is this? [no joke]Đương nhiên không phải là chỗ chữa mắt uy tín mà là chỗ lang băm lừa đảo. Đề nghị tra tự điển danh từ chuyên môn.[/no joke]
  6. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Bác ah . Em mới hoạt động trong box TTVN không lấu nên không biết về chuyện ngày xưa của mấy bác.
    Maternity_Pediatrics Hospital << Đây chỉ là tên của cái chung tâm đó thui chứ . Nếu dùng từ điển tra thì có lẽ hơi buồn đó .
    http://www.snec.com.sg/sitemap.asp << Singapore''''''''s nation eye centre .
    Em không biện hộ cho ai cả . Nhưng bác có thể tìm hiểu kỹ trước rùi nói hen . Good luck .
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em Trang nè,
    ( em đọc kĩ hết trước khi nhìn nhận vấn đề nhé)
    Chuyện cô bé đó, chị biết ít nhất 3 người admin cũ của ttvn bị lừa tiền, 1 người bị lừa tình bây giờ vẫn còn đau khổ. Người tốt muốn giúp đỡ người khác, nhưng một khi tình cảm người ta bị tổn thương nghiêm trọng, thì cũng nên thông cảm tại sao họ lại phải nghi ngờ người khác. Cái gì cũng có lí do của nó.
    Về chuyện của em, ở đây đã có 1 số các anh chị muốn giúp đỡ, em đừng ngại vì chuyện cô bé kia nếu đúng là em rất cần tiền cho mẹ. Mục đích chính của em la cứu mẹ phải ko? Cây ngay ko sợ chết đứng... em đã có hy vọng..vậy em hãy cố hết sức mình để lo cho mẹ nhe. Đừng vì tự ái mà để mất 1 cơ hội lớn để chữa bệnh cho mẹ. Đây là ý của chị: Để những người tốt muốn giúp em yên tâm là họ giúp đứng người, ko phải bị gạt, em có thể liên lạc với 1 trong những người có uy tín của box hoặc của mạng ttvn. Sau đó, pm, nếu có thể, chính anh/chị đó hoặc người thân sẽ đi thăm mẹ em ở bệnh viện và có thông tin chính xác, cho các bạn trên đây được biết. Khi đó, mọi người muốn giúp em sẽ ko còn thấp thỏm tron glòng vì sợ bị tổn thương như chuyện năm xưa nữa.
    Nếu em thấy chị nói có lý thì cứ thử theo cách đó nhe. Chị muốn nói là đừng có vì tự ái cá nhân mà mất đi cơ hội chữa bệnh cho mẹ. Cố gắng chứng minh hoàn cảnh của em là có thật, thì khi người ta giúp người ta cảm thấy họ đã làm 1 việc có ích hơn.
    Sông có khúc, người có lúc. Cuộc đời ai cúng có lúc cần và nhận sự giúp đỡ của người khác, cả về tinh thần lẫn vật chất. Đừng bỏ qua cơ hội nào để giúp mẹ hết. Chúc em bình tĩnh để có cách tốt nhất để giúp mẹ.
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hình như ý của bạn Milou là muốn chỉ ra, tại sao bị đau về mắt lại sang trung tâm Maternity_Pediatrics_Hospital ? Tác giả bài viết đã viết như sau:
    "còn đưa ra cả phương án, nếu thực sự muốn phẫu thuật có chất lượng cao, thì bện viện cũng có thể làm giấy giới thiệu, sang trung tâm Maternity_Pediatrics Hospital thuộc Singapore''''''''s nation eye centre ở Singapore"
    Maternity Pediatrics Hospital là bệnh viện giành cho sản khoa và các bệnh của con nít . Không phải là về mắt . Tác giả viết rất rõ là "bệnh viện Maternity_Pediatrics" thuộc (xin nhớ là, "thuộc") về Singapore''''''''s Nation Eye Centre .
    Check với Singapore ''''''''s Nation Eye Center thì họ không có một bệnh viện nào về Maternity và Pediatrics cả !
    Có gì đó không ổn mấy , đó là ý bạn Milou viết vậy chăng ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 27/01/2006
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bình tĩnh nghe em nó kể chuyện cái đã. Trường hợp xấu thì như các bác nói, mà trường hợp xấu hơn thì là chúng ta nghi nhầm cho 1 người tốt đang cần giúp đỡ, phải không nào. Thứ nữa là em Trang đang ở nước Mỹ, việc muốn hỏi thăm em nó chắc ko khó, nhất là nếu em nó đang buồn thế này. Thứ 2 là ối giời bao nhiêu bác admin ở đây ko tra hộ cái ID 1 phát. Thứ thêm nữa là với thời buổi thông tin này, em Trang cung cấp thêm ít thông tin cho mọi người biết thì chỉ cần 1 cú ĐT là ra. Hình như ĐT sang Sing mà dùng card thì ko đắt lắm đâu ạ. Không ai xung phong thì em xung phong gọi cho. Cứ từ từ rồi mọi sự sẽ rõ ràng.
    Ma cai vu cac bac de cap sao em cha biet gi ca. Co lan nho loang thoang doc 1 bai sau khi vu do ket thuc, tuong cung chi lua nhau ten tuoi gi vui tren mang ******a ra nang ne the a? Sao bong dung ko danh duoc TV the nay?
    Được 1u29 sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 27/01/2006
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hoi sang truoc khi Thuyền post bài trên, Thuyền có phone qua bên Sing hỏi thẳng từ office sở làm rồi. Họ confirms là SNEC (Singapore National Eye Centre) không có nhà thuong nào tên là Maternity Pediatrics Hospital thuộc về họ cả ! Luôn tiện, Thuyền hỏi luôn cả cô receptionist của SNEC là gần đó có nhà thuong nào không thì cô ta cho biết, gần bên cạnh SNEC có một nhà thuong tên là Singapore General Hospital . Khu này có rất nhiều cơ quan về y tế sức khỏe . Ministry of Health của Singapore chỉ cách đó 1 căn mà thôi . Truong Y tá cũng nằm ở đây . Nói chung, khu này là 1 khu nổi tiếng nhất của Sing về bịnh viện . Nhưng không có bệnh viện nào tên là Maternity Pediatrics Hospital cả .
    Giả dụ, dù có đi chăng nữa ở thành phố Singapore đó, Thuyền cũng thấy hơi vô lý là tại sao mẹ của tác giả bịnh về mắt mà họ lại tính đưa vô đó mổ vậy ? Có thể nào tác giả type lộn chăng ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 27/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này