1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thậm chí lúc này đây tôi cũng không còn khóc được nữa

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi tracytranhuyen, 24/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Oh . Bác thuyen đã gọi điện sang ben Sing để confrim rùi . Giờ chỉ còn ở VietNam nữa thui .
    Trang ah . Như chị gì đã nói cây ngay không sợ chết đưng . Em cũng đừng vì tự ái cá nhân . Nếu sự thật mẹ em có bệnh thì mọi người sẵn sàng giúp đỡ em mà .
    Anh không biết địa chỉ em nói có đúng không . Vì hiện giờ em không có ở Viet Nam mà chỉ thông qua người nào đó trong bệnh viện nói về bệnh tình của mẹ em. Nghe anh Thuyen nói thì cái trung tâm đó không có rùi . Em cũng nên hỏi lại người giới thiệu cho em cái trung tâm đó nha .
  2. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    thật lòng rất cảm ơn mọi người, đã quan tâm , đã giải thích cho em những chuyện trước đây trong nhà....Em hiểu, vì chính em cũng đã từng có những lúc đặt dấu hỏi như thế...
    Cám ơn anh Thuyên đã hỏi giúp em, em cũng đã nói rồi đấy, em gọi về và hỏi người giúp mẹ em thôi, chứ em cũng đang ở bên này , lại còn không thể biết đường đi lối lại, và không có điều kiện bằng các anh, các chị, thì em làm sao biết được...Đó cũng là lý do em đã nói"em viết lên đây, để mọi người kiểm tra giúp em, từ tên thuốc, đến chỗ chữa bệnh"
    Không ngờ rằng, nó lại giống như mồt sự điều tra, một sự khám phá, để mọi người có thêm điều quan tâm...
    Em hiểu mọi người, và tấm lòng của các anh, các chị, Em hiểu và em luôn trân trọng "Trái tim Việt nam mà"Những ấn tượng mà em cảm nhận sâu sắc nhất, từ hồi có chuyện của anh Anh Tuấn ở Nga......
    Nhưng thôi, cuộc đời mà, đâu phải cái gì cũng phẳn lặng và công bằng, hoa thường hay héo, cỏ thường tươi mà....
    Em không ngờ, trong những lúc khủng hoảng nhất, em muốn ai đó chia sẻ cùng em, em đã kể hết lòng mình.....Để ở đâu đó, khi nào đó, mọi người nghĩ rằng, em lên kế hoạch để up sot, ai đó......Em không tự ái, em không có quyền trách giận ai, chỉ thấy buồn quá thôi....Và giá như..........em không......
  3. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em hôm nay đã về Phú Thọ rồi, 28 tết rồi mà.........
    Mẹ vẫn tiếp tục phải tiêm thuốc, ....Sau tết nếu có mổ thì xuống kiểm tra, và nhập viện, .....
    Bác sĩ trực tiếp khám bệnh là Bác sĩ Hồng...Mẹ cũng nói rằng, bệnh viện tiếp nhận mổ, còn cái trung tâm gì kia, thì chỉ là một sự giới thiệu, vì nơi đó có kí kết hợp tác gì đó gọi là với bệnh viện TpHochiminh..
    Đó là tất cả nhữn gì em biết....
    Em chỉ muốn nói vậy nữa thôi, và coi như gửi một lời chào, lời cảm ơn tới mọi người,,,,Em đã từng mạnh mẽ phản đối việc tin vào số phận, nhưng dường như giờ đây, chính em phải tự coi đó như là một sự an bài.....Em chấp nhận, và cũng không thể làm gì hơn được nữa...
    Em là Trần Huyền Trang, (Student ID 47410 rocky muontain high)
    Mẹ của em :MẸ Vũ Thị Thái, tây cốc, đoan hùng Phú thọ...*(210.648.090)
    Em là vậy. em là em, không phải một đứa lừa đảo, đem mẹ mình ra làm trò đùa, Đó là tất cả những gì em muốn nói...
    Ai đó có thời gian, có thể gọi, có thể kiểm tra...có lẽ, nó cũng giúp mọi người lấy lại được phần nào niềm tin trong cuộc sốn này.....Còn em thì không....
    Xin hãy coi đó là lời cảm ơn chân thành của em....

    Chúc mọi người, có một năm mới, năm mới của người Việt nam, thật hạnh phúc, bên những người thân yêu....
  4. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Kìa em, mọi người đã giải thích rõ là có trường hợp xấu đã từng xảy ra nhưng cũng vì vậy mà mọi người lại càng nhiệt tình giúp em hơn. Sao em vẫn còn tự ái chuyện nhỏ này thế. Ở đời bị hiểu lầm là chuyện thường mà, hơn nữa có ai điểm mặt chỉ tên em đâu. Một câu nói vô tình nhưng không cố ý thì em nên bỏ qua lâu rồi chứ.
    Theo anh nghĩ thì lúc này không phải là lúc em có thể tự ái vặt mà phải đặt chuyện của mẹ em lên hàng đầu. Có bệnh thì vái tứ phương. Hơn nữa còn nước còn tát. Nếu bác sĩ đã nói là phải mổ khi cần thiết thì em nên tính đến chuyện làm thế nào để cho mẹ em có thể phẫu thuật thành công. Mổ ở VN thì ntn, ra nước ngoài thì thế nào, viện phí ra sao. Nếu em không tự mình làm được thì chia sẻ cặn kẽ (nhớ là càng nhiều thông tin càng tốt) để mọi người có thể giúp được em. Để người khác có thể tận tâm giúp mình thì không những mình bày tỏ sự cần giúp đỡ mà mình cũng cần phải tự chứng mình rằng mình luôn cố gắng hết sức. Nói tóm lại là em cần thêm rất nhiều thông tin để ai có thể giúp được thì sẽ xắn tay lên giúp em.
    Tính anh nói thẳng, em đừng giận nhé.
    Cầu chúc mọi sự tốt lành nhất sẽ đến với người mẹ thân yêu của em.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Số phone này là thế nào? Của em?
    Nếu được em có thể cho chị số phone, địa chỉ nhà được ko? Gọi phone hỏi thăm em tí. Còn địa chỉ nhà thì biết đâu bạn chị có thể qua thăm em vì nó ở gần đó.
  6. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy box Mĩ có bài tập trung sự chú ý của mọi người, tiếc rằng nó lại là một vấn đề không vui vẻ lắm.
    Theo Wat thì có thể em Trang nghe bác sĩ ở VN nói là bệnh viện "Bà mẹ và trẻ em" ở Sing rồi dịch sang như vậy chăng? Hay là ngược lại, Eye center thuộc Bviện Bà mẹ và trẻ em? Hay là bác sĩ nói nhầm, vì Wat thấy có mẩu news này

    " Three medical organizations in France and Singapore have reached agreements on providing scholarships and strengthening cooperation medical facilities and universities in Hanoi and Ho Chi Minh City.
    The Les Laboratories Servier of France will give scholarships worth ,90,000 (US$108,569) for teachers of the HCMC Medical and Pharmaceutical University and the Hanoi Medical University.
    Vietnamese teachers will take part in refresher courses on cardiovascular diseases and endocrinology in France for three years under an agreement signed Tuesday to mark 10 years of France-Vietnam medical cooperation.
    The Maternity-Pediatrics Hospital of Singapore will collaborate with the HCMC Pediatrics Hospital I to improve doctors?T skills and apply advanced technology in treatment under a memorandum of understanding signed Tuesday.
    The same day the French-Vietnamese Hospital (FV Hospital) in HCMC signed an MOU with the Singapore?Ts National Eye Center to help hone doctors?T professional skills and meet the demand of Vietnamese patients who want eye treatment in Singapore."

    Nguồn: http://www.thanhniennews.com/healthy/?catid=8&newsid=11904
    Bài báo không liên quan gì lắm nhưng có thể vì sự liên kết đồng thời của cả mấy bệnh viên (national eye center, Maternity-Pediatrics Hospital of Singapore như trong bài báo nêu)mà bác sĩ nhớ nhầm chăng?
    Anyway, năm mới sắp đến rồi, chúc em Trang vượt qua được khó khăn này nhé.
  7. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Wat, bạn có thể cho biết bản tin này được viêt ở đâu và lúc nào không? Cảm ơn.
  8. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị àh, (và chi vyhuynh nua) so (210)648090, la cua me em, o Phú thọ...em đã nói địa chỉ rồi đó...
    còn em đang ở Fort collins
    2819 stand ford rd, 80525, Co
    Em cũng chẳng biết gì về bệnh viện kia cả,
    2 hôm trước em gọi về không gặp mẹ, mà gặp 1 cô bạn của mẹ ngày xưa làm cùng, bây giờ đang ở Hà nội, người vẫn làm việc với bác sĩ. cô nói vậy, và em có hỏi, bác sĩ có ghi địa chỉ ko, và sau đó, em nhờ cô send mail cho em....
    Đó là tất cả những gì em biết, từ hôm đó đến giờ, Còn người bác họ của em ở hà Nội thì cũng về Nghệ an, quê của vợ mới ăn tết rồi...thế nên em thực sự chẳng biết thế nào nữa...
    Một mình bơ vơ bên này, còn ở nhà , mẹ vẫn cứ đau ốm...
    Cũng may, bạn của em về tết, nên nó cũng giúp đỡ chăm sóc mẹ....
  9. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Em ah . Mọi người muốn xin số điện thoại của em ở bên US , nhất là chị vyshop . Chị ý muốn nói chuyện với em mà .
    Có gì chị ý sẽ sang đó thăm em và hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của bác ở nhà .
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi người muốn giúp đỡ em Trang và bản thân em muốn có được sự giúp đỡ thì có mấy việc cần làm sau.


    Về phía mọi người:


    Cử ra 1 người đại diện có uy tín và có nhã ý giúp đỡ. Bác này phải là người Hà Nội.

    Người đại diện này sẽ nhờ người thân / bạn bè ở Hà Nội gọi điện hỏi thăm tình hình mẹ em Trang.

    Qua Tết khi mẹ em Trang (nếu tiếp tục) trở lại Hà Nội để điều trị thì sẽ thu xếp trực tiếp thăm hỏi và cùng đến bệnh viện để tìm hiểu thông tin bệnh trạng của mẹ em ấy từ bác sĩ một cách rõ ràng chính xác nhất.

    Về phía em Trang:


    Tìm cách cập nhật thông tin từ nhà 1 cách nhanh chóng và chính xác nhất. VD theo em nói là ban đầu nhận hung tin từ bạn em qua email, vậy có thể viết email hằng ngày cho bạn để biết tin được kô?

    Khi có người đại diện của mọi người thì em cần thông báo cho gia đình về việc sẽ có người thăm hỏi để mọi việc dễ dàng.

    Tích cực nhờ sự giúp đỡ của họ hàng.

    Tích cực tìm hiểu thông tin về các hội từ thiện xung quanh em. Trong trường hợp mẹ em bắt buộc phải đi Sing mổ thì biết đâu em cần phải có những sự giúp đỡ khác.

    Có thể tìm cách nói chuyện với 1 vài người ở đây (trực tiếp) để giảm bớt áp lực về tâm lí. Vyhuynh hay linhhon là 1 vd.
      Tóm lại cần có bác nào ở đây (nếu) có lòng hảo tâm thì phải đứng mũi chịu sào. Chứ cứ ngồi viết bài thế này thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì vì lí-do-ai-cũng-biết-là-gì-đấy.
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này