1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thậm chí lúc này đây tôi cũng không còn khóc được nữa

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi tracytranhuyen, 24/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị VYhuynh àh, chị cũng ở CO sao??
    Địa chỉ cụ thể của em và mẹ thì là như vậy đó, còn số điện thoại của em bên này là :
    970 581 4643
    Em mong được gặp hoặc nói chuyện với chị .....
    Và nếu có ai đó ở Việt Nam, gọi điện thêm cho mẹ em, thì em rất cảm ơn,
    em cũng chỉ muốn có ai đó nói chuyện với mẹ, để mẹ đỡ nghĩ ngợi nhiều những ngày này thôi
    Còn việc có xuống Hà nội hay đi nước ngoài phẫu thuật hay không thì em cũng không thể biết được......Nhiều khi thấy sợ, và muốn từ bỏ tất cả...
  2. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Source đây bạn:
    http://www.thanhniennews.com/healthy/?catid=8&newsid=11904
    Thấy mọi người thắc mắc về bệnh viện ở Sing nhiều, nhưng Wat chỉ thắc mắc là không hiểu mẹ bé Trang có NHẤT THIẾT phải sang viện ở Singapore không? Trong điều kiện như thế, nếu ở nhà phẫu thuật được thì sao lại không chọn phương án làm tại VN?
    Nếu nhất thiết phải sang SINGAPORE, thì wat có thể giúp cho mẹ bé Trang được chỗ ở tạm.
    Được watwillbewillbe sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 28/01/2006
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói là lúc đầu đọc bài tâm sự của tracy tớ cũng thấy cảm thông và rất muốn chia xẻ. Nhưng sau này khi vấn đề "viện trợ" xuất hiện tự nhiên đúng là tớ có cảm giác y hệt như khi đọc những bài lừa đão của em ihatelove nổi tiếng khắp TTVNOLngày nào. Cũng cái cách dẫn dắt câu chuyện, rồi có một loạt các nick chưa từng xuất hiện giờ đây xuất hiện ủng hộ, rồi cách post thông tin hàng ngày (tuy có rất nhiều chỗ o make sense gì cả, tớ đang nói trường hợp ihatelove).
    Nhưng mà, chuyện đời mà, mình đâu học trước được chữ ngờ. Không thể vì chuyện "thằng cuội nói dối" mà mình quá đa nghi dẫn đến những sai sót cho người thật sự cần giúp đỡ. Nhưng trước khi muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác, chính Trang phải tự thân vận động mình trước. Em phải cố gắng cập nhật những tin tức cần thiết một cách xác thực (chú ý là xác thực nhé em, chuyện cái bệnh viện bên SIng kia là htông tin hoàn toàn sai lệch rồi đấy). VÀ Em nói em có người cậu/chú khá giả giúp đỡ cho em qua đây học, chị không nghĩ chú ấy lại nỡ lòng quay lưng với Mẹ em đâu. Thứ đến, nếu là sự thật (dĩ nhiên là sau khi mọi người có đầy đủ thông tin thực tế) thì mọi người trên này sẽ cố gắng giúp em torng khả năng của họ. Bây giờ điều em làm trước tiên là đi tìm kiếm thông tin về Mẹ em đi đã.
    Mà chị có câu hỏi nhỏ nè, ở các viện mắt VN bây giờ cũng khá tối tân rồi, tại sao mình cứ phải nhất thiết sang Sing để mổ cho chí phí tăng cao trong khi mình không có khả năng? Nếu mổ ở VN thì chi phí rẻ hơn nhiều chứ. Ông Bà chị đều làm ở VN cả và bây giờ tình trạn grất tốt đấy em .
    Một vài ý kiến, chúc em năm mới với vạn sự khởi đầu mới nhé.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  6. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    to : Vyhuynh
    Thu nhat : Em hoạt động chính ở box EnglishClub but box Mỹ . Bác nào có thời gian thì ghé qua chơi .
    Cái thứ 2 : Em ở VN chứ không phải ở US .
    Cái thứ 3 : Là em không nói khay bác đâu Do bác tự nói đó thui . Em chỉ nói đúng theo ý của bác mà . Neu lam bac gian thi cho em xin loi .
    Cái thứ 4 : Em đồng ý với bác 1 quan điểm là no one gives for nothin
    Mình mới thường xuyên tham gia vào ttvnol trong vài tháng gần đây . lên cũng ko biết chuyện ihatelove . Mình chỉ nói theo cách suy nghĩ chủ quan của mình thui .
  7. bouldergirl

    bouldergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    My bad.
    Được bouldergirl sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 28/01/2006
  8. pink_pink_9

    pink_pink_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To Trang: Trước tiên, xin chia xẻ nỗi buồn lo lắng cho Mẹ với em. Nhưng hãy cố gắng sống để mình thành có ích hơn, cho Mẹ, cho bản thân và cho mọi người đã quan tâm và chia xẻ với em.
    Pink cũng đã ở hoàn cảnh thế. Sang Mỹ được hơn 1 tuần, Pink được tin Bố bị ung thư vòm họng - cơn bệnh không biết sống chết ngày nào. Sống hầu như không nơi nương tựa, Pink vừa học, vừa chạy bàn ở nhà hàng để tự mưu sinh trong nỗi lo lắng cho Bố. Hiện giờ Bố Pink đã vượt qua những đợt hoá trị, xạ trị. Nhưng theo lời BS, cơn bệnh không biết sẽ qua hay trở lại vào lúc nào... Nhưng Pink biết mình không làm gì được hơn là cố gắng sống có ích cho chính mình, cho mọi người đã thương yêu và giúp đỡ mình... Và điều đó sẽ làm Bố Mẹ vui
    Điều kiện chữa bệnh ở VN bây giờ cũng tiến bộ hơn nhiều rồi. Em hãy cố gắng sống lạc quan hơn, nghĩ đến các anh chị đang quan tâm chia xẻ với em nè... Cuộc sống còn nhiều người tốt lắm... Pink sẽ tìm dịp đthoại cho em để xem có thể giúp gì không...
    Nhưng Pink cũng có những suy nghĩ giống Vyhuynh - Xin lỗi nếu làm ai đó mích lòng - nhưng Pink thà làm rõ ràng trước hơn là khó chịu vì thấy mình bị gạt
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn Wat đã cho tôi nguồn gốc của bài viết.
    To VyHuỳnh, bài của VyHuỳnh viết rất là có lý. Vì đã có chuyện trong quá khứ nền sự đề phòng của Vyhuynh rất chính đáng. Trong box Mỹ này, các thành viên đã biết nhau qua một thời gian, một số đã gặp mặt nhau và thậm chí một số là bạn rất thân của nhau. Sự xuất hiện của Trang và Linhhon cũng gây khá nhiều thắc mắc, trong đó có tôi.
    Đặt vấn đề giúp Trang, tôi nghĩ mọi người sẽ giúp nếu đó là sự thật mà Trang cần phải giải thích cho mọi người hiểu, mọi sự giải thích mơ hồ chỉ gây thêm nhiều nghi ngờ. Những bài viết của em, thú thật, tôi cũng rất nghi ngờ.
    Xin chỉ cho em rõ: nội dung bài viết của em gây cho tôi cảm giác là em lấy từ bài viết trên báo Thanh Niên. Báo đăng ngày 10/1/2006, bài đầu tiên em viết là ngày 1/19/2006. Thứ tự các bài viết của em khá "bài bản- ca bài ca con cá" nên nhiều người tỏ ra nghi ngờ. Sự xuất hiện của Linhhon và em gần như cùng một lúc, cũng gây sự phản cảm. Tôi coi lại các bài viết của em và linh hồn trong ttvnol, tất cả các bài viết đều viết trong thời gian tháng 1/2006 (mặc dù nick đã được đăng ký lâu hơn).
    Nếu em thật sự cần sự giúp đỡ, thì VyHuỳnh và Kiều Phong đã nói ở trên, em tự biết phải làm gì. Nếu em làm cho mọi người thấy em là "người thật, việc thật" thì sự giúp đỡ của họ là tất yếu, bằng không, em nên tự rút lui ra khỏi box Mỹ, vì dưới mắt mọi người, em chẵng khác gì cô bé trước kia.
    Tôi không thích rào đón, nên những lời trên có thể làm em tự ái hay bực dọc. Nhưng cũng mong em thông cảm, vì những gì đã xảy ra làm cho những người ở đây cảnh giác hơn.
    Chúc em bình tỉnh, sáng suốt, để tìm ra phương cách tốt nhất để giúp mẹ.
    Thân ái.
  10. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn Vy nói rất có lý
    Thực ra trong những lúc khó khăn hoạn nạn thì tự bản thân phải cố gắng vượt qua , nếu có trông mong thì cũng chỉ đặt niềm tin vào những người ruột thịt hoăc bạn bè rất thân thiết mà thôi.
    Tớ cũng chẳng dám nghi ngờ gì ai cả , nhưng quả thật số tiền 30K là khá lớn, mọi người dù có nhiệt tình giúp đỡ cũng chỉ chỉ giúp được phần nhỏ nào đó , còn lại thì chắc là em Trang và người thân cũng phải tự overcome thôi
    Anh nói có gì không phải, mong em Trang bỏ qua cho
    P.S tớ chỉ hay vào box Mỹ ,, đọc thì nhiều, post bài thì ít ,hi vọng bạn Vy ko nghi ngờ tớ đấy chứ
    Được Rommy sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 28/01/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này