1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thậm chí lúc này đây tôi cũng không còn khóc được nữa

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi tracytranhuyen, 24/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tìm hiểu như vậy là đúng . Không thể tin cái gì tuyệt tối cả. Chúng ta phải tìm hiểu mọi việc thận kỹ rùi mới có thể giúp đc.
  2. q_tee

    q_tee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ... I''m just a guest ... just happen to stop by and being nosy :
    http://www.cohomefinder.com/p/80525/58890.htm
    the address listed is available for rent/sell (?) ...notice the Listing Status is still Active.

    Được q_tee sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 29/01/2006
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello bạn Linh Hồn,
    Cái post trên của em Trang là cái đầu tiên gây sự nghi ngờ của một chuỗi post đầy "nuoc mắt của em Trang" . Phần highlight cho thấy, bạn đang sống ở VN và đã giúp cho mẹ cô Trang, đang nằm trong bịnh viện mắt bên đó, có thể nói chuyện đuoc với em Trang đang ở Mỹ .
    Các post của em Trang ám chỉ cho mọi nguoi là bạn biết rất rành về mẹ em Trang sau khi giúp đuoc đuoc cô ta nói chuyện trực tiếp với mẹ cô ta .
    Thuyền thật tình thắc mắc về câu highlight trên của em Trang lắm .
    Bạn .... đi vô nhà thuong và đưa cell phone cho mẹ cô Trang để họ đuoc nói chuyện với nhau ????
    Hay là bạn dùng international phone card (như chữ ký của bạn quảng cáo về phone card) cho mẹ em Trang dùng để phone sang Mỹ ? Nếu như vậy thì mẹ em Trang phải có access vô computer ????
    Hay là bạn giúp $ và phuong tiện để em Trang phone thẳng về bệnh viện mắt bên VN thay vì bên VN gọi sang ?????
    Thật tình mà nói, từ trang 2 trở đi cho đến cái post trên, bạn Linh Hồn đáng lý ra cần phải post giải thích giúp mọi nguoi hiểu nhiều hơn, không phải chỉ em Trang .
    Xét giòng dữ kiện, Thuyền nghĩ, bạn cần nên nói rõ ràng ra vì chỉ mới sau này bạn mới ... "đồng ý" cho mọi nguoi điều tra mà thôi . Truoc đó, Thuyền thấy bạn dùng lời lẽ khá ư là "dữ dội" khi các bạn khác như nêu ra các nghi ngờ .
    Mong bạn Linh Hồn giải thích cho moi nguoi biết ! Em Trang thì ... mất tiêu rồi . Phone hoài có thấy bốc phone đâu . Interesting !
    Hồi về VN năm ngoái, đọc các mẩu tin của an ninh hình sự bên đó, thiên hạ lừa nhau bằng luôn cả những chuyện không ngờ nhất: mướn luôn mấy bác xe ôm hay mấy bà bán rong để làm ... "nguoi thật" ! Cả 2 bên cùng bị lừa . Mấy bác xe ôm cũng chính mình chả biết là một quân cờ . Cứ nguoi này tin nguoi kia rồi .... bật ngửa cả ! Ấy là chuyện ngoài lề . Nhưng sợ thật !
  4. Jonnny

    Jonnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở Box Mỹ có vẻ tử tế nhưng mà cả tin quá hehe
    Ai đời em T post bai` về chuyện mẹ ốm mà cứ như là văn tả cảnh để lấy điêm 10 ý, hay phết .
    Với lại ngay từ trang đầu tiên các bác không thấy a`, cái thư của bạn mà em Trang post, dấu .... dùng lia lịa, sao mà bạn em với em viết thư với cả post bài giống nhau thế cơ chứ hehe
    Mà hình như bạn em Trang cũng học chuyên Văn thì phải, viết thư cũng lâm ly bi đát phết hehe
    Pó tay toàn tập
  5. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Dear Mọi người
    Em cũng chỉ giúp đỡ em trang ở trên mạng thui . Việc giúp đỡ về kinh tế thì em ko làm được . Vì em cũng chưa đến bệnh viện để thăm mẹ em ý. Chỉ gửi cho Trang thẻ acc phone qua email thui . Vì em bán thẻ internet phone mà . ( lần đầu tiên em gửi cho em ý ở messenger trong ttvnol và được em ý bảo là ko gọi đc. Em đã xin nick yahoo để nói chuỵện trực tiếp , để hướng dẫn cách vào ... ) << phần này em vừa e*** thêm sau khi post bài .
    Sau khi đọc bài viết của em ý em đã viết thư hỏi thăm và có nói chuyện qua yahoo một vài lần cũng biết đôi chút về em ý. Và em ý cũn g có nói là học cùng lớp với một người mà em quen . Nói đúng ra nguoi ban ma em trang quen là đã từng chơi thân với em . Nên em nghĩ trang cũng không " defrand" mọi người .
    to : anh thuyenxaxu
    Em cũng hơi bất ngờ về việc đó . Nhưng em tin có thể trang có một số lý do nào đó .
    Những lời em nói cũng chỉ là tự nhiên thui nghĩ gì nói đó . Chứ ko phải là bảo vệ gì cho em trang hay gì đó ...
    Mọi người có vấn đề gì thắc mắc mà em biết thì em sẽ trả lời thui .
    Nhận tiện em cũng nói luôn . Em chưa lần nào đến viện thăm mẹ của em Trang . <<< em sửa sau khi viêt bài xong he he . Lần thứ 2 vì thấy trả lời thiếu anh thuyenxaxu
    Được linhhon2003 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 29/01/2006
  6. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì có thể bạn nói đúng . Em trang đã từng nói với tớ em ý học lớp E trường bán công chuyện ngoại ngữ . khóa 2002-2005 gì đó . Vì em ý sinh năm 87 mà . Lớp này chuyên về khối D . Ngày trước em tớ có nói thì lớp này chuyên Văn . he he
    :D . Để khi nào có thời gian tớ sẽ trực tiếp hỏi em tớ xem thế nào .
    Được linhhon2003 sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 29/01/2006
  7. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Hôm này là mùng 1 tết VN rùi . Vào xemlại chủ đề này thấy có bài viết của khikho
    Nếu bạn thắc mắc về chuyện này thì mình cũng nói . Mình tham gia ở box English thường xuyên hơn. Các box khác thỉnh thoảng có nghe thăm để biết thêm các thứ thui .
    Hôm đó tình cờ đọc được bài viết của em ý . Cảm thấy hoàn cảnh của em ý có phần éo le và mình có thể giúp được lên đã post bài và thưòng xuyên vào box US cũng chỉ vì bài viết của em . và cũng muốn xem mọi nguời quan tâm đến chuyện này thế nào .
    Hi hi . Nếu mọi người còn ý kiến gì về em thì cứ nói nha .
  8. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thành thật em xin lỗi anh Linhhon 2003
    Tại em mà làm anh bị hiểu lầm....Viết thế này, chắc lại thành ra có chuyện mất....Nhiều người sẽ nghĩ, mình yêu nhau, bàn chuyện và làm 1 vụ lừa đảo cũng nên.....
    Nhưng đời là vâỵ mà.....
    Em cũng không thấy ân hận nữa, không cần cảm ơn nữa như trước, khi mà em nghĩ, em đã làm mọi người phải lo lắng cho chuyện của em...
    Giờ đây, chính em mới là người được căm ơn mới phải, khi bị đem ra làm trò cười cho mọi người, như vậy là quá đủ rồi....
    Chị Vy àh, chị vẫn tích cực lắm mà,,,,sao chị kô post bài đi...
    Chị đã gọi em sáng nay đấy thôi, chị nói chị đang ở Cali, vậy mà em đã mong gặp được chị lắm đấy chị biết không...
    Em đâu có ôm điện thoại cả ngày, để chờ những cú điện thoại mang tính giải trí, thoả mãn trí tò mò,,,,
    Sao ko ai để lại cho em lấy vài lời tin nhắn.....Trí ít thì hãy chửi thẳng em:"mày là con lừa đảo đi" Sao kô ai làm vậy....
    Hãy cứ làm thế, và rồi nghĩ lại, ,,,,sẽ là không phải ...và sẽ phải ân hận vì một lần làm người.....
    Em xin lỗi, nhưng em không đán phải chịu thêm điều gì nữa,,,,Hãy thôi đi những lời kinh khủng ấy cử mọi người....
    Sao không ai gọi mà hỏi thăm mẹ em đi....
    Hay là theo địa chỉ đó, báo công an về 1 vụ lừa đảo, biết đâu sẽ có tiền thưởng ăn tết đấy....
    NĂm mới sắp đến rồi, em nói hết những gì em muốn nói,,,
    Em thấy sợ cuộc sống này lắm rồi.....
    Khi nào đó trên đường đời, hãy nhìn lại xem mình đi đến đâu, làm những gì, và hãy xem , mình sống như thế nào...
    Mọi người luôn vui nhé.....
  9. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Trang ơi thui em ah . Đừng bùn nữa . Chị vyshop say rượu rùi không nói được gì bây giờ đâu . he he
    Khi nào mẹ em ra Hn thì anh sẽ đi thăm bác. Dạo này anh ốm rùi . Để tính xem nào gần 1 tuần chưa ra khỏi nhà đó . :((
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra đêm 29 sáng mùng 1 mình chẳng nên viết lách gì nhiều, có điều thấy em này bức xúc quá nên phải có vài câu
    Xin lỗi, có ai xem em là trò cười chưa?
    Nghe cái câu ''ân hận vì 1 lần làm người'' kinh dị quá. Xin nhắc lại, nghi vấn khác với khẳng định. Ở đây chỉ có người đặt ra câu hỏi nhằm xác minh, chưa ai khẳng định em thế này em thế kia cả.
    Anh cũng phải xin lỗi khi nói thẳng, nếu em là 1 đứa con có hiếu thì dẹp qua 1 bên mấy câu dỗi hờn nhăng nhít trẻ con đấy đi. Đọc lại bài của anh ở 2 trang trước rồi chịu khó suy nghĩ 1 chút cần làm cái gì bây giờ.
    Chốt hạ 1 câu, ''cây ngay không sợ chết đứng'', chứ còn kiểu như em thì thiên hạ nhìn vào sẽ bảo ''có tật rục rịch''.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này