1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thậm chí lúc này đây tôi cũng không còn khóc được nữa

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi tracytranhuyen, 24/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chưa rõ ràng, chị Tú đừng vội kết luận như thế, kô thôi dân Cali Rep lại mang thêm 1 cái tiếng ''vu oan giá họa'' người khác nữa.
  2. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Hi, mọi người thân mến
    Tất nhiên là mình đọc cả những message "trao đổi" qua lại của mọi người trong những trang vừa qua để mình xem câu chuyện đi đến đâu. Mình xin có ý kiến thế này, nếu bạn nào thấy mình nói sai chỗ nào cứ sửa cho mình biết nghe:
    (i) Ở trên mạng online này rất khó biết được sự thật. Ngay từ đầu có một em trong room đã PM cảnh báo mình biết khả năng có thể xảy ra tình huống xấu về việc xin tài trợ mà đã từng xảy ra nhiều lần trên đây rồi. Bản chất con người là đề phòng ví dụ mình bị ăn trộm mình sẽ cẩn thận hơn (đây là con người ai cũng vậy). Nếu mình hiểu vậy, cả Tracy và Linhhon sẽ thấy rằng các bạn như KP, Cutie, VyHuynh, 29 (sorry anh quên nick của em) + others trong xu hướng đó sẽ hợp lý khi đưa ra quan điểm là phải tìm hiểu chuyện này xem có thật hay không trước khi tiến hành làm điều khác. Cám ơn em ấy đã message cho anh ngay từ đầu để anh biết là những việc xin tài trợ không đúng sự thật cũng có thể xảy ra.
    (ii) Cho đến hiện nay thực hư chuyện này thế nào cũng không ai chứng minh được. Vì vậy, mình mong mọi người Tết nhường nhịn nhau một chút nghe vì không quen nhau rất là dễ dàng đả kích nhau trên mạng.
    (iii) Bản thân mình thì quan điểm thế này. The best là mình không để cho tất cả các hình thức "xin tài trợ" regardless là thật hay không thật theo dạng như thế này hiện diện trong room. Em Tracy chưa có nói gì về việc này cả nhưng anh giả sử là có việc như thế, anh mong rằng em hãy post bài của em ở room khác có mod khác quản lý. Việc không cho như vậy sẽ không tạo ra những huệ luỵ của nó (ví dụ phải đi tìm hiểu thực hư, mọi người phải dành thời gian vân vân).
    (iv) Em có thể nói gì cũng được, em viết 100 trang để bày tỏ nổi lòng đau khổ của em cũng được nhưng no money involved here. Nếu anh thấy có dòng nào liên quan đến tài trợ cho việc này, anh xin phép "strike-out" dòng đó và để topic open. Mọi người ai thấy mình làm vậy quá đáng thì cho mình biết nghe.
    Mọi người ơi, năm mới rồi, mùng Một rồi, nhường nhịn nhau chút đi nghe.
  3. meneHN

    meneHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ là lúc này chưa biết thật hư thế nào nên dù sao thì như anh analyst nói mọi người ko nên đả kích nhau nữa.Biết đâu giả sử trong chuyện của em Trang nhỡ đâu là sự thật đi ( mặc dù khả năng có là 1% đi nữa) thì chúng ta cũng đỡ áy náy hơn. Thêm nữa nếu là sự thật thì theo em ấy viết cũng chỉ 18 tuổi thôi, hồi em 18 tuổi vẫn con non nớt lăm. Em ấy bấu víu được vào đâu thi bấu víu thôi. Em nghĩ topic nên dừng ở đây. Thế là sang năm mới chúng ta đều vui vẻ.

  4. Jonnny

    Jonnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , em nói có gì không phải mà lại có đứa nào nó thù em, vote cho em 1 * thế này
    Tò mò quá đi mất thôi, Vô danh khách vote 1* là ai vậy, có thể cho Tại hạ biết cao danh quí tánh được không ???
    Được Jonnny sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 30/01/2006
  5. emtraikhokhao

    emtraikhokhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì dài dòng thêm nhưng đọc bài đôi lúc đau mắt quá nên đành phải nói mấy câu trong ngày đầu năm.
    Topic như là 1 cuộc chiến ko cân sức giữa 1 bên là 2 em nhóc và 1 bên là một số thành viên box Mỹ.
    Về phía 2 em nhóc,1 từ box English, 1 bé học sinh giỏi 12 năm liền và thi đậu Toefl, học trường chuyên, vân vân và vân vân ...nhưng viết bài tiếng Việt , tiếng Anh gì cũng sai tuốt luốt...nhìn thật là thiếu cảm tình... đôi lúc chán chả muốn đọc...( chỉ vì là dân box Mỹ nên thấy topic đắt hàng nên ghé mắt 1 tí). Thái độ của 2 em thì đúng là ko biết mình ko biết ta...còn lên mặt lớn tiếng với người này người nọ...vơ đũa cả nắm...thiệt tình là bây giờ có nói đi nói lại như thế nào thì 2 nhóc cũng thành cái gai ở box Mỹ mất rồi...ko còn cơ hội thành nhà thương thuyết đại tài hay được mọi người cảm thông chia sẻ trong này nữa...dù em có "hùng biện" lại rằng chỉ viết ko thì ko giải quyết được vấn đề...Nhưng đôi khi, chỉ cần được nói ra, và thông cảm, thì nỗi buồn đã được vơi đi rất nhiều rồi...Nếu ( nếu thôi nhé) 2 nhóc chọn box Mỹ làm nơi kiếm ăn thì hơi bị nhầm...ko tự lượng sức mình rồi đó...
    Về phía anh chị em box Mỹ, mọi người đều đã lớn , đa số trưởng thành,đi làm, dù di học cũng hơn các em nhiều...thôi bỏ qua cũng được...cái topic này coi vậy mà cũng tốn nhiều thời gian của các thành viên ghê...đôi khi nghĩ lại ko đáng...Em thấy anh analyst nói cũng có lý của anh..nhưng cho em góp ý thêm 1 tí: topic nên được đóng lại trong đôi ba ngày nữa cho mấy nhóc giải thích gì thì giải thích, nếu ko thì đóng lại là vừa...vì nó chẳng hay ho gì cả...còn việc đôi khi có người hoạn nạn cần được giúp đỡ thì box Mỹ cũng rộng lòng dang tay "lá lành đùm lá rách" chứ sao...cho nó có tình người 1 chút...nếu đúng người đúng việc thì mỗi người có thể chia sẻ theo khả năng của mình...giúp đỡ được người khác thì ko những đem lại hạnh phúc cho họ mà còn mang lại hạnh phúc cho mình nữa...vì mình cảm thấy đã làm được việc tốt cho đời..nó cũng mang lại niềm vui cho những ai làm được điều đó...
    Vài lời cho năm mới, mong mọi người hạ hỏa...cuộc chiến mà ko cân sức thì cũng chán , phải ko? Thôi thì dành thời gian cho những bận rộn lo toan thường ngày còn có ích hơn...Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.
  6. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhìn bài của bác tí sặc . Sao bài của bác nhiều dấu 3 chấm thế (j/k)
  7. ioVoi

    ioVoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chuyện em Trang có lừa mọi người hay ko thì chưa kết luận được mà!
    Nếu em Trang muốn được sự giúp đỡ về tiền bạc của người trong box thì em phải chứng minh được rằng việc của em là người thực việc thật. Nếu có thông tin cá nhân mà em ko muốn post thì có thể Pm cho netwalker (ai cũng tin tưởng vào netwalker)
    Còn chuyện mổ của mẹ em mà đòi và Sing mổ với giá 30 ngàn thì người trong này ko thể nào góp nổi con số đó (được 10% con số 30 ngàn là thành công mỹ mãn rồi). Vì vậy em hỏi xem trường hợp của mẹ em mà mổ ở Vn thì như thế nào. ioVoi tin rằng ở Vn mổ đuợc ca của mẹ em và giá không vượt quá $5000.
    Tóm lại là nếu em muốn giúp đỡ về tiền bạc thì phải chứng minh chuyện em là có thật. Với thông tin em cung cấp, netwalker có thể nhờ người tin cậy ở HN tới nói chuyện trực tiếp với bác sỹ phụ trách ca của mẹ em ( ai cũng bận những nếu làm việc thiện thì bớt ngủ 1 chút cũng ko sao). VÀ hình như vyhuynh có chơi với Big Heart, ở đây theo như hoạt động thì cũng có nhiều người hoạt động từ thiện nên chắc cũng nhờ vả được nhiều.
    Còn về quyên tiền thì chúng tôi ko thể đưa cho em được. Nếu có quyên góp chắc là chuyển tiền về cho netwalker (hì hì hì, mọi chuyện đổ lên đầu netwalker hết cho chắc). Rồi netwalker chuyển tiền về cho người tin cậy ở Vn và người này sẽ mang tiền đến trao cho bệnh viện khi đóng tiền mổ (ko thể giao tiền cho người thân ở Vn của em luôn). Giờ việc cần là chứng minh đuợc việc em Trang là có thật và tiền mổ ở Vn là bao nhiêu. Có mấy cái này rồi tính tiếp.
    @Trang: Nếu việc mẹ em là có thật thì đừng tự ái em nhé. Việc nhờ vả như vậy chẳng ai thích nhưng việc kíu cặp mắt mẹ em quan trọng hơn, đúng ko. Đừng kênh với đời là chi cho đời nó đập em te tua.
    Give us more facts, please.
  8. zius

    zius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Muốn kiểm tra xem em tracy có phải ở Mỹ thật không chắc phải nhờ các admins xem IP thành viên là biết
    Không hiểu sao đọc mấy bài đầu của em tracy, cả là thư của bạn em viết nữa, tôi cứ thấy hình ảnh của em ihatelove. Thực ra em Hà Uyên (không nhớ có đúng tên của em ấy không?) còn vào cả trang HAO của trường Ams làm một cú cũng hoành tráng không kém nữa. Không phải là không muốn tin, nhưng bản thân tôi gặp chuyện này khá nhiều rồi.
    Cách kể chuyện của em Tracy khéo quá. Em rào hết chuyện này chuyện kia. Cả chuyện bệnh viện ở Sing nữa, em học ở Mỹ, chắc tiếng Anh cũng đủ rành để hiểu cái tên bệnh viện mà người ta định đưa mẹ em sang đó chứ?
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    io Voi ơi,
    Nếu mổ ở VN thì có lẽ người chú giàu có của em T giúp cũng được...vì đi Mỹ nhiều tiền hơn biết bao nhiêu mà chú em T cũng giúp đó thôi...sau này trả lại...(lại 3 chấm :P)..chuyện mắt của mẹ em T quan trọng hơn chứ sao...
    đi chơi về khuya ghé post trả lời 1 cái..hehe....
    lần này nhiều ba chấm quá ko thể chối cãi được... :P
  10. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 2 tết rùi . TÍnh theo giờ VN. Vừa đi chơi về em đã vội vào ngay topic này để xem mọi người trả lời bài viết của em ra sao rùi đó . ( Vì tò mò và có một số cảm xúc khó diễn tả he he )
    to:1u29
    He he . Em học khác trường với Trang . Trang học bán công chuyên ngoại ngữ . còn em học Trường Trung Học Phổ Thông mình 12 .
    Dấu ... là được cô giáo văn dậy cho đó . Nó có ý nghĩa để cho người đọc tự tìm nghĩ tiếp về câu đang nói he he...
    Em biết nói chuyện với trang sau vài hôm em ý đăng bài viết này .
    Cái thứ 2 : Em đã phone về Phú Thọ gặp mẹ em ý rùi . Mẹ em ý bảo là đã đỡ hơn và có lẽ không phải ra HN để chưa bệnh nữa em gọi cho mẹ em ý hôm mùng 1 tết . Nhưng thấy mọi người đang nói em lên em chưa muốn nói ra. Giờ đến phút này chuyện của Em trang nói ở đây coi như hết . He he ...
    Hi hi . Vâng chị 1u29 nói đúng em Trang không nói gì tự dưng em là một người ko quen lại nói . <<< Đôi khi em không hiểu chính mình nữa mà có những hành động mà ngay cả mình cũng ko hiểu nữa . . Em cám ơn chị đã bênh vực cho em .
    Em cũng như chị và mọi người thui . Em cũng không thể bỏ tiền ra để giúp em trang nếu như em không hiểu và chứng kiến tận mắt những việc em Trang nói là đúng .
    Chị vài lời thế thôi. Hôm nay mùng 1 Tết, mát tính lắm nên còn ngồi giải thích. Chứ mà chú thích lôi cả dân Cali ra chửi nhỏ mọn thì chắc không chỉ có chị tiếp bài chú đâu.
    To : vyhuynh .
    Đúng là tớ nói cái này hơi quá . Và nếu bạn là một người .. thì chắc sẽ ko trả lời tớ trong chủ đề này nữa .
    Vậy là kết thúc . Tớ đã tự đóng lại cánh cửa để nói chuyện he he ... << cái này là hơi kém trong giao tiếp . Mong bạn thông cảm .
    to: Kieuphong
    Dạo này tớ đang bùn nên chắc sẽ nói chuyện không hay đâu . Nhưng một điều cậu nhầm . Đó là tớ sẽ chịu trách nhiệm với những gì tớ đã nói . Tuy là không thích nhưng vẫn phải làm . Như kiểu bị bắt buộc vậy .
    Tớ nghĩ đúng là những người CA như cậu nói cũng tùy thui ... Nhưng nói về sự sòng phẳng thì chắc chắn là có . Vì tớ cũng quen không ít người ở bên CA .
    Tớ nói vyhuynh thui . Nhưng ai không vừa lòng thì có thể bày tỏ thái độ mà . Tớ không ngại lắm .
    to : rommy
    Em trang học lớp E trừờng bán công chuyên ngoại ngữ . Sau chuyển thành trường dân lập lomonôshop gì đó ở trong đường vào Sân Vận Động mỹ đình ý . Bạn có biết không ( Trang sinh năm 87 )
    to: cutie_beautie_sushie
    Chị ơi . Nếu chị repyl lại thì em sẽ trả lời thui.
    Vì nếu mà không ai trả lời thì sẽ không có việc gì để nói mà .
    Mọi người: lại 1 vụ lừa nữa rồi mọi người ơiiiiiiiiii giãn tuồng thoaiiiiiiiiiiii đọc thấy chán rồi :-D
    << cái này thì có thể chị nói đúng . Nên nhớ chỉ có thể thui nha .
    to : anh analyst
    Em công nhận là anh nói đúng . Và em cũng hiểu tại sao mọi người muốn tìm hiểu về những việc em trang nói . Mọi người sẽ sẵn sàng giúp em ý nếu như việc của em ý nói là đúng . Em không bảo mọi người là sai hay gì cả trong việc này . Ở địa vị của em thì em cũng vậy thui .
    Cảm ơn anh đã bày tỏ quan điểm hì hì . Anh suy nghĩ rất thấu đáo . he he
    to : emtraikhokhao
    Cậu đừng nói đùa . Đây không phải là chiến tranh . Đơn giản chỉ là một cuộc tranh luận thui .Tớ không đứng về phía ai cả . Tớ cảm thấy điều gì đúng thì tớ nói thui . Chứ ko phải tớ bênh vực cho em Trang okie.
    Nếu ( nếu thôi nhé) 2 nhóc chọn box Mỹ làm nơi kiếm ăn thì hơi bị nhầm...ko tự lượng sức mình rồi đó... << Cậu nói kiếm ăn là có ý gì nhỉ ? :)) Nghe chuối thật . Cậu ngứa mắt hả mua viroto về mà nhỏ nha . Neu gia su to thich kiem an thi sao ? Cau nghi to se kiem dc cai gi nao ? Don gian chi la giam stress thui .
    Mọi người lên mạng và tham gia diễn đàn không phải chỉ để học hỏi . tìm tài liệu , làm việc,... đôi khi còn nói những quan niệm sống của mình để mọi người cùng biết. Bác nói bầi viết ở đây không có ý nghĩa gì phải không ? Có lẽ đúng thế thật . Em cũng mất khá nhiều thời gian vào cái bài viết này .
    Nhưng bác nói giải thích đi giải thích lại <<< câu này nói hơi nực cười . Người ta hỏi thì lại ko trả lời sao . bảo là mày đi đi . Tao đã nói rùi . Mày tin hay ko thì tuỳ mày . Tự mày đi tìm hiểu chuyện tao nói đi ah ?
    to all : Mẹ trang đã nói là có thể không phải ra Hà Nội để chữa bệnh nữa ròai . Sau khi thấy bài em trang nói sao mọi người không gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của mẹ trang . Tớ cả thấy cũng có lỗi và thì thế đã gọi điện đến hỏi xem tình hình sức khoẻ của Mẹ trang như thế nào . Và được bác nói như vậy .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này