1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thâm cung bí sử

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_wolf, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thâm cung bí sử

    Từ sau ngày Beikha giành được độc lập thì đất nước yên bình, người dân sống hạnh phúc. Tuy nhiên, vì lý do đó mà triều đình Beikha ngày càng ... đồi bại. Các vị tướng chỉ lo ăn chơi nhậu nhẹt suốt ngày. Thái hậu Chichchoe và ... "cựu" hoàng thượng Whisper đã trong tình trạng răng rụng gần hết, mắt mờ, tóc bạc, nhan sắc tàn phai nên cũng ít khi tham gia vào việc triều chính. Chính vì thế mà không ít những chuyện khác thường xảy đến trong hoàng cung như sự "biến mất" của công chúa babystar, tể tướng chec đẹp trai (), và đặc biệt là hoàng thượng fool again! Biết bao câu chuyện đã được dựng lên xoay quanh vấn đề vì sao hoàng thượng lại rời bỏ hoàng cung để đi chu du thiên hạ và hoàng hậu FBK hiện nay không biết ở đâu...
    Để nhằm tránh đi những sự lo lắng không cần thiết và sự dèm pha của kẻ xấu, hôm nay sea xin được công bố những câu chuyện bí mật trong nội bộ hoàng cung, những câu chuyện mà nếu sea không kể ra thì sẽ không ai biết !

    Tập 1: Vì sao hoàng thượng fool again buộc phải rời khỏi cung đình!
    Có lẽ trong hoàng cung Beikha không ai mà không biết đến một vị tướng trẻ (hồi xưa trẻ, bi giờ sồn sồn rùi!) nổi tiếng đẹp trai, anh dũng với nụ cười bá cháy bọ chét, đó chính là Saladin. Trong thời gian fool again còn đảm nhận chức đại công công thì Saladin đã nổi tiếng với những mối tình xuyên từ nhà này qua nhà khác ! Không một vị tiểu thư nào xinh đẹp mà có thể lọt ra khỏi đôi mắt của Saladin. Có lẽ chuyện về Saladin sea xin được viết một tập riêng vậy. Nhắc đến fool công công, sau khi lên đăng quang thì bắt đầu những cuộc tuyển chọn người đẹp miệt mài không quản ngày đêm để bổ sung vào hậu cung trống vắng của Ngài. Fool again tự nghĩ mình là một nhà vua tốt nên Ngài quyết định để các mỹ nữ trong thiên hạ tự nguyện trở thành vợ bé của Ngài (hiên giờ Ngài đã có hoàng hậu FBK) mà không cưỡng ép. Chính bởi vì thế mà đã xảy ra những cuộc tranh chấp ngầm giữa fool hoàng thượng và đại tướng Saladin. Cả 2 phải nói là ngang tài ngang sắc. Nếu saladin có được nụ cười bất tử của Pedriot ( sea viết đúng không anh Sal ) , thì Fool lại có được ánh mắt rực lửa tình yêu. Tuy nhiên nếu Saladin nổi tiếng cưa người đẹp bằng độc chiêu lạnh lùng "anh chẳng cần ai", thì Fool do có máu công công trong người nên có thể làm ngã gục bao nhiêu nàng bằng sự ngọt ngào dịu dàng có một không hai của mình. Saladin vô cùng tức giận vì đã bị Fool làm giảm đáng kể nguồn mỹ nữ của mình còn Fool thì cũng vô cùng tức giận khi biết Saladin đã thâu tóm gần hết mỹ nữ trong thiên hạ. 2 con hổ bự thì không thể ở cùng một khu rừng được! Chính vì thế Fool đã quyết tâm hẹn Saladin ra giao đấu. Kẻ nào thể hiện được mình hào hoa phong nhã, giết chết con gái giỏi hơn thì sẽ được ở lại, người thua sẽ phải ra đi!
    Kể từ khi nhận được thư quyết đấu của hoàng thượng, Saladin một phần lo sợ vì dù sao đây cũng là hoàng thượng nhưng một phần nghĩ mình dù sao cũng là đại tướng không thể thua trận được. Do đó Saladin đã ngày đêm mài răng, súc Listerine, dùng Colagate whitening và nhiều biện pháp khác nhau nhằm tăng phần hấp dẫn cho độc chiêu "nụ cười bò chết" của mình. Còn Fool hoàng thượng thì kiên nhẫn hàng đêm leo lên cây ngồi nhìn ra xa xăm để luyện tuyệt chiêu ánh mắt sát gái do mấy đời tổ tiên truyền lại.
    Cuối cùng ngày quyết đấu cũng đến!!!
    Cuộc quyết đấu được diễn ra dưới sự chứng kiến của hoàng hậu FBK, công chúa sea_wolf, công chúa Babystar và cựu hoàng thượng Nhatpc. Cả 2 sẽ được đưa đến gặp một vị công chúa nổi tiếng có trái tim bằng đá. Nếu ai có thể làm vị công chúa đó ngã gục trước thì người đó thắng. Vì cả 2 sử dụng độc chiêu khác nhau cho nên Fool sẽ phải bịt mắt lại, còn Saladin thì phải ngậm miệng lại cho đến lúc bắt đầu.
    Phải nói đó là những giây phút vô cùng nghẹt thở. Cả 4 người chứng kiến đều không thể đoán được phần thắng nghiên về ai!
    Rồi đột nhiên, Bùm một hồi trống vang lên, cuộc thi bắt đầu ... cô công chúa đột nhiên đứng bất động!!!! Lúc đó cả đấu trường đều toả sáng rực rỡ bởi những tia sáng phát ra từ hàm răng xinh xắn của tướng Saladin và từ ánh mắt dễ thương của hoàng thượng. Thật đáng tiếc thay có lẽ vị công chúa bị sốc do bị chiếu sáng đột ngột quá nên đã trở nên bất động. Nhưng, may mắn thay, nhờ vào sự thông minh của công chúa sea_wolf (), cô đã quan sát một hồi lâu và phát hiện trong đôi mắt của nàng công chúa nọ vẫn còn in hình hàm răng của tướng Saladin!!!
    Tèng teng téng, cuộc thi đã kết thúc với phần thắng nghiên về tướng Saladin. Nhà vua đành phải ngậm ngùi quay gót trở về hoàng cung... Sáng hôm sau thì không ai nhìn thấy hoàng thượng nữa. Nhưng hoàng thượng đã để lại một mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng ngắn gọn :" hỡi kẻ chỉ biết tôn thờ hàm răng kia, trẫm sẽ báo chù " .
    Nghe đâu hiện giờ hoàng thượng vẫn còn đang luyện tuyệt chiêu tán tỉnh của mình nhằm có ngày quay trở lại tiêu diệt Saladin
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái tiêu đề và người tạo đã run chân rồi. Bước vô đọc xong là rụng rời luôn! Bé Sea này càng đi học càng lợi hại, chẳng biết bên đó tiếng Việt bồi dưỡng kiểu nào mà viết ngoáy tới đâu nhột tới đó!
    Nhưng dù sao cũng biết nguyên nhân Fool huynh ra đi. Thì ra sau trận chiến năm đó tình cảm huynh đệ mình sứt mẻ. Sau lần đại chiến tranh giành công chúa "Minh Nha" với huynh, Sal tui cũng rút về ở ẩn vì sợ ra đường ăn axit. Hậu cung nhà Sal nổi loạn ầm trời.
    Còn hai công chúa nhỏ của thái thượng hoàng là của thiêng, bảo vật đất Beikha nên hông dám mó vô, cũng có lúc tính bắt về làm thiếp nhưng lúc tính xong kế hoạch thì hai em vút mất sang lân bang rồi.
    Fool huynh đâu hỡi, có thiêng thì mau về xây lại triều chính. Có mỹ nữ ta dùng chung. Dùng nguyên tắc "tù xì" phân chia cho công bằng.
  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Sea đang điều tra về việc tên đại gian ác công công kiman hãm hại hoàng hậu FBK và lạm dụng quyền hành sau khi hoàng thượng fool again phải rời bỏ cung đình. Nhưng do tên công công này cực kì nham hiểm xảo quyệt, hắn đã xoá tan hết mọi dấu vết chứng cứ. Nếu ai biết được chút gì xin hãy liên hệ với sea hoặc post lên đây. Nếu không thì sea xin đành thuật lại những gì sea biết thui vậy
  4. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Lão nô bộc trung thành Jeno của thượng quan Kiman năm xưa cũng có mặt trong hầu hết các cuộc ăn chơi sao đoạ của triều đình. Có những phi vụ cũng biết chút ít, nay tuổi đã xế chiều, muốn công khai để thiên hạ xét xẻ.
    Chuyện là ... Trước cuộc chiến vừa nóng vừa lạnh giữa Saladin và Fool hoàng đế, thượng thư công công Kiman có phái Jeno vậy chặt cung của FBK và hai tiểu công chúa trong một đêm mưa giông chớp giật. Lão Jeno một phần sợ thế lực Kiman, một phần cũng muốn bắt nhốt 3 ả a đầu nên không từ chối. Thế nhưng chỉ bắt được hoàng hậu FBK, còn hai ả nha đầu kia thì chui đâu mất.
    Sau khi bắt được đem về nộp cho Kiman, hắn ban thưởng cho câu dao nhà bếp đòi Jeno tự cứa cổ. Jeno hết hồn nhanh chân chạy thoát về quê dưỡng già. Giờ mới khai báo, mong chính quyền tha mạng!
  5. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện công chúa sea_wolf, đang an hưởng cuộc sống sung sướng trong hoàng cung bỗng nhiên bỏ đi một cách bí hiểm khiến người người sửng sốt, cỏ hoa trong vườn ngự uyển cũng héo rũ, lũ thái giám ngơ ngác nhớ nhung Trong dân gian có tin đồn rằng vì không chịu nổi cuộc sống bó buộc trong cung với lễ nghi bó buộc, công chúa một đêm đã mở khoá két trong phủ nội chính, nẫng sạch trân châu và vàng bạc rồi vượt biên sang một nước lân bang. Thân nữ nhi thiên kim đơn độc trên đường thiên lý nhưng đến nay công chúa vẫn bình an vô sự nhờ có vẻ đẹp ngây thơ vô số tội và nụ cười lấp lánh răng nanh...
  6. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    trời, hoá ra tên saladin này mang danh là đại tướng của triều đình lại đi tiếp tay cho một tên công công hãm hại hoàng hậu và đại công chúa . Nể tình saladin có nhiều công lớn , bổn nương sẽ tha mạng cho nhưng thiết nghĩ phải có hình phạt thích đáng thì nước nhà mới nghiêm được .
    [red] Nay ta thay mặt hoàng thượng tuyên bố giáng chức saladin từ đại tướng xuống làm... công công Quân đâu hãy lôi tên saladin ra xử ngay lập tức cho ta .
    hic, sao hông có tên lính nào xuất hiện vậy Hông lẽ bổn nương phải đích thân xử saladin sao
    Được sea_wolf sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 15/11/2004

Chia sẻ trang này