1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăm ĐHĐN - Trường Đại học vùng phát triển nhanh nhất

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi ivanov, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thăm ĐHĐN - Trường Đại học vùng phát triển nhanh nhất

    Khi còn la sinh viên cua ĐHBK Hà nội. tôi đã có dịp vào trường ĐHĐN để thực hiện đề tài tốt nghiệp cùng với thầy giáo (nay thầy là trường ban đào tạo của nhà trường). Lúc bấy giờ ĐHĐN mới thành lập nằm gọn trong thành phố biển, sau 7 năm công tác tôi trở lại ĐHĐN và thấy rằng mọi cảnh vật cùng con người đã khác xưa rất nhiều. Trường được mở rộng quy mô đào tạo và đặc biệt sinh viên trông dễ mến và xinh tươi hơn ngày trước.
    Vẫn thầy giáo cũ, vẫn góc sân trường tôi nhớ lại những ngày tháng ở trường Đà nẵng, những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời sinh viên. Vào một buổi chiều năm ấy tôi va người bạn (mới quen khi vào ĐHĐN) đã đứng dưới gốc cây này va nghĩ rằng chẳng biết bao giời tôi trở lại, nhưng ngày tôi trở lại thi người bạn đó đã công tác trong Sài gòn.
    Tôi kể hơn lan man, rất mong ĐHĐN chia sẻ cùng
  2. news2002

    news2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ]Toi cung la sinh vien cua DHBKDN cach day chung tam nam. Khong biet bay gio thay doi ra sao ******i ay khong goi chung la DHDN dau.
    Truong ngay ay rong va dep lam, thich nhat la ngay trong khuon vien truong la co nhieu khu vuon nho, luc nao nhin ra cua so cung thay cay coi, doi cho con co ca nhung bui tre. Gan phong dao tao co cai ho ca rat mat me ma toi cung ban be hay ra ngoi choi. Toi chi ngan nhat la moi luc hoc o phong 99 tren san thuong lau 4, di len cau thang met oi la met.
    Hoi ay toi me nhat la la mon Hoa Huu co cua thay Cuong, thay day hay den noi toi ky thi la toi khong phai hoc bai gi ca ma van qua nhu thuong. Nhieu kien thuc den gio toi van con ap dung, doi khi con phai lat tap cu xem lai.
    Thoi ay cu moi dip tet duong lich la ca lop tai tap trung tai KTX cung an uong ca hat suot dem de don nam moi cung voi tat ca sinh vien toan truong. Vui oi la vui!!! Khong biet truyen thong ay bay gio con khong?
    Lu ban lop toi bay gio vai dua dang o DN, vai dua ve lai que nha, mot so dang song o Sai Gon nhung he co chuyen gi la chung lai i oi goi cho nhau. Tat ca van than thiet nhu ngay nao co le boi vi chung toi deu co chung nhung ngay thang vui ve ben nhau o truong DHBKDN.
  3. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Đại học Đà Nẵng nói chung và Trường Đại học Kỹ Thuật (ĐH Bách Khoa ngày xưa) nói riêng đã có nhiều thay đổi. Quy mô đào được mở rộng, cơ sở vật chất được bổ sung, đội ngũ giảng viên cũng đông đảo hơn ngỳa xưa nhiều.

    Đại học Đà Nẵng đã có Trung tâm thông tin tư liệu ở đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trường đại học Kỹ thuật cũng đang xây dựng trung tâm tư liệu riêng của mình trong khuôn viên trường ở Hoà Khánh. Chỉ có điều có lẽ do nâng cấp cơ sở hạ tầng nhanh quá nên cảnh quan không còn như trước nữa. Cây xanh hầu như còn rất ít. Ký túc xá đã khang trang hơn nhưng vào mỗi dịp tết dương lịch đến thì cảnh đèn hoa lung linh không còn đẹp như ngày xưa nữa. Tuy nhiên, sinh viên vẫn đến từng phòng thăm nhau và chúc tết đông vui như ngày xưa. Nếu là sinh viên Bách Khoa mà chưa tham gia tết dương lịch ở KTX thì sẽ là thiếu sót lớn của đời sinh viên đấy.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 15/11/2003
  4. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mình không là SV Đà nẵng mà chỉ là sinh viên trao đổi giữa hai trường mà thôi. Mình là cựu SV của BKHN và là cựu sinh viên làm đề tài tốt nghiệp tại BK Đà nẵng. Trong tôi luôn chứa nhiều kỷ niệm đất Đà nẵng vì đây là thành phố gắn nhiều kỷ niệm của tuổi học trò (dù chỉ có 3 tháng làm tốt nghiệp)
    Con gái đà nẵng cũng dễ thương đấy chứ nhỉ. Hy vọng được trở lại thành phố biển này một lần nữa
    Xa thành phố ,, tôi trở về chốn cũ
    Nhưng lòng tôi vẫn mãi chốn hư vô
    Đà nẵng ơi - thành phố biển đông người
    Vẫn có em nơi đó gọi về
  5. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Có phải thứ 4 tuần này tức là ngày 19/11 có tổ chức gì đấy chào mừng 15 năm thành lập khoa ĐTVT ĐH KTĐN a???
    Chúc mừng cái nhỉ
      Thèm người yêu như nghiện đói thuốc ^.^
  6. news2002

    news2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    (Ngay 20/11 sap den roi lam minh muon viet mot cai gi do. Cho vui thoi ma)
    Den bay gio, moi lan nho ve truong xua toi thuong hay nho ve nhung chiec ban hoc trong giang duong.
    Mat ban day vet muc da hoen mau thoi gian tro thanh nhung vet cham pha tren mot mang den bong. Day do la nhung dau khac cham cua cac co cau sinh vien dang tuoi mong mo. Cu moi lan nhin no la minh cu chot lien tuong den buoc chan cua thoi gian. No qua di de lai sau lung cac vet khac cham muon hinh muon ve cua nhung ky niem vui buon , lau dan nhung vet khac ay cung mo di theo nam thang ma doi khi chang ai con nhan ra.
    Khong biet bay gio nhung chiec ban go ay con khong nhi? Hay la da duoc thay the bang nhung chiec ban khac dep hon, hien dai hon. Quy luat ma! Nhung cung cam thay tiec mot chut xiu.
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Sắp đến ngày 20 tháng 11 rùi đấy ... ngày mốt mình về quê nhỉ ?
    Mình cũng còn hạnh phúc hơn nhiều bạn khi chỉ cần zọt lên chuyến xe buýt, 2 h sau đã có thể bước chân vào ngõ nhà thầy rùi ... nhưng không sao, phải không ? vẫn có thể gởi thiệp chúc mừng: vài dòng chữ thôi, đừng xưng tên vội nhé ... để xem thầy còn nhớ không ... rùi xưng tên ... dẫu thầy quên thì cũng đừng trách thầy nhé ... đã qua biết bao lớp đàn em rùi mà ... còn nếu thầy nhớ ... vui lắm phải không ? ... còn không biết địa chỉ của thầy ... hay nhà thầy đã chuyển ... thì xin nghĩ về thầy với lòng tri ân ... thầy ơi ...khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh ... khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi ...
    Em vẫn giữ chữ nhẫn thầy cho và sẽ cùng em đi mãi đến cuối đường đời chỉ lo cho thầy ...

Chia sẻ trang này